Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 202 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.11.2009 12:32:10 (permalink)
0
TIẾNG GỌI
 
Ngàn năm tiếng gọi: mộng tình ơi!
Nửa tỉnh, mê, say, nửa tách rời!
Thổn thức tim yêu sầu nuối tiếc
Cho lòng giá buốt mãi đầy vơi!!!
-SD-
ThanhThanhKhiet 22.11.2009 16:51:44 (permalink)
0
Lửa trái tim
 
Than hồng rực lửa trái tim này
Đốt cháy cô dơn trong khói say
Chưng cất buồn vui thành rượu ngọt
Tình yêu nồng ấm lớn từng giây
 
Tình yêu nồng ấm lớn từng giây
Chẳng sợ mùa dông gió lạnh lay
Ngọn đuốc tim này luôn thắp sáng
Lều tình đằm thắm giấc mơ bay
 
T.T.K.22.11.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 16:53:42 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyenngoat 23.11.2009 10:26:07 (permalink)
0
NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng 
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau

                           (nguyenngoat)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 10:27:14 bởi nguyenngoat >
ThanhThanhKhiet 23.11.2009 11:01:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng 
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau

                           (nguyenngoat)

 
Đôi bạn
 
Mình là tri kỷ sẻ niềm đau
Xướng hoạ vần gieo nhẹ nỗi  sầu
Sớm tối chờ nhau trên mạng ảo
Lời thơ đẹp mãi đến mai sau
 
T.T.K.23.11.2009
 
 
nguyenngoat 23.11.2009 15:22:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nguyenngoat

NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng 
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau

                           (nguyenngoat)


Đôi bạn
 
Mình là tri kỷ sẻ niềm đau
Xướng hoạ vần gieo nhẹ nỗi  sầu
Sớm tối chờ nhau trên mạng ảo
Lời thơ đẹp mãi đến mai sau
 
T.T.K.23.11.2009
                         Ý HỢP
 
Nhịp cầu tương ngộ những vần thơ
          "Nhật ký tình yêu" chẳng phai mờ
           "Giọt nắng mùa thu " còn sáng mãi
           Đôi  mình thôi hết nỗi bơ vơ.
                                            (nguyenngoat)
Nét cố đô 23.11.2009 17:39:36 (permalink)
0
VƠI
 
Quán vắng liêu xiêu người lại người
Ông trời vẫn mãi cứ trêu ngươi
Hôm qua là giấc mơ...xa lắm
Ta ngồi đong nỗi nhớ đã vơi
 
(-Như Diệu Linh-)
 
Cám ơn TTK đã ghé thăm nhà NCD ,chúc vui:)
PhạmNgọccSan 23.11.2009 20:11:30 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
 
Đêm
 
Tĩnh lặng trời đêm vang tiếng Cuốc
Nghe sao ảo não thấy mà thương
Trăng kia soi tỏ miền sau khuất
Có khóc niềm đau bóng tịch dương
 
T.T.K.13.11.2009



Chào bạn THANH THANH KHIÊT
Thông cảm cho PNS đã hồi âm muộn. Vào vnthuquan thấy bài tứ tuyệt "ĐÊM" của TTK, mình hoạ cho vui nha. Tứ tuyệt khó lắm, nhât là tứ tuyệt theo lối Đường thi.


PHÍA SAU HÔN HOÀNG

Khoảnh khắc hoàng hôn như khép mở,
Mơ màng lối cũ bóng yêu thương...
Vầng trăng nửa thức như tư lự.
Cỏ ngậm sương chờ đón ánh dương...


Chúc THANH THANH KHIẾT vui, trẻ, khoẻ, đẹp và thành đạt.



ThanhThanhKhiet 23.11.2009 21:50:48 (permalink)
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan

  Đêm 
  Tĩnh lặng trời đêm vang tiếng Cuốc
Nghe sao ảo não thấy mà thương
Trăng kia soi tỏ miền sau khuất
Có khóc niềm đau bóng tịch dương
 
T.T.K.13.11.2009



Chào bạn THANH THANH KHIÊT
Thông cảm cho PNS đã hồi âm muộn. Vào vnthuquan thấy bài tứ tuyệt "ĐÊM" của TTK, mình hoạ cho vui nha. Tứ tuyệt khó lắm, nhât là tứ tuyệt theo lối Đường thi.


PHÍA SAU HÔN HOÀNG

Khoảnh khắc hoàng hôn như khép mở,
Mơ màng lối cũ bóng yêu thương...
Vầng trăng nửa thức như tư lự.
Cỏ ngậm sương chờ đón ánh dương...


Chúc THANH THANH KHIẾT vui, trẻ, khoẻ, đẹp và thành đạt.





Bình minh
 
Đứng trước bình minh hương sắc thắm
Đài non mở nụ một trời thương
Gieo mơ ươm mộng trong tia nắng
Rực rỡ mây trời ánh thái dương

T.T.K.23.11.2009
 
TTK cám ơn PNS đã ghé thăm còn để lại một bài tứ tuyệt thật hay ,  TK mới tập tọng viết ĐT còn nhiều thiếu sót mong PNS miễn chấp nhé.Chúc vui hẹn gặp lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 22:42:15 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 01:50:24 (permalink)
0
Hờn dỗi
 
Đêm qua anh sai hẹn
Nước mắt ngập bờ mi
Gặp anh em hờn dỗi
Sao anh không nói gì
 
Em bảo anh hãy đi
Đừng bao giờ  đến nữa
Từ nay mình chia ly
Sao anh không ở lại
 
Anh chẳng hiểu con gái
Khi nước mắt vắn dài
Nói không là có đấy…..
Ta chờ nhau đêm mai
 
Anh đừng sai hẹn nữa...
 
 
T.T.K.24.11.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 08:38:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

NHẬT nguyệt đôi vầng chẳng gặp nhau
KÍ thác trong thơ những thảm sầu
TÌNH như giấc mộng chìm dĩ vãng 
YÊU thương vẫn giữ đến ngàn sau

                           (nguyenngoat)


Đôi bạn
 
Mình là tri kỷ sẻ niềm đau
Xướng hoạ vần gieo nhẹ nỗi  sầu
Sớm tối chờ nhau trên mạng ảo
Lời thơ đẹp mãi đến mai sau
 
T.T.K.23.11.2009
                         Ý HỢP
 
Nhịp cầu tương ngộ những vần thơ
          "Nhật ký tình yêu" chẳng phai mờ
           "Giọt nắng mùa thu " còn sáng mãi
           Đôi  mình thôi hết nỗi bơ vơ.
                                            (nguyenngoat)

 
Còn mãi
 
Cùng nhau trao gửi những vần thơ
Năm tháng thoi đưa chẳng xoá mờ
Ý ngọc lời vàng còn đẹp mãi
Cho lòng ước vọng chút vu vơ
 
T.T.K.25.11.2009
 
khiết Tâm 26.11.2009 08:34:32 (permalink)
0
  KHỜ

Sáng nay, trời se lạnh,
Nghe Đông chớm tìm về,
Hiu hiu trên lối quê,
Sắt se tà áo trắng.

Trời gieo vài sợi nắng,
Vương trên mái tóc dài,
Tà áo em bay bay...
Gót sen hồng đến lớp.

Xưa dưới bóng dừa rợp...
Tôi vui vẻ đến trường,
Cũng như bao cô nường
Dệt thời xuân con gái...

Có biết bao vụng dại,
Trong lúc tuổi ngu khờ,
Tôi đánh mất ngây thơ,
Trong phút giây lầm lỡ.

Giờ bên khung cửa sổ,
Ngắm bao tuổi trắng trong...
Thầm cầu nguyện trong lòng,
Được xinh tươi mãi mãi...

Đừng như tôi khờ dại...
Đánh mất những ngày vùi,
Giờ trôi dạt theo đời,
Trong gập ghềnh sóng gió.

                              26/11/09

Em cám ơn tựa bài chị tặng. chúc chị luôn vui, khoẻ!
ThanhThanhKhiet 26.11.2009 08:38:21 (permalink)
0
Cậy nhờ
 
Một buổi chiều tàn nhạt ánh dương
Vời trông cánh nhạn vọng cố hương
Gửi theo lời gió về nơi ấy
Tiếng nói cậy nhờ nặng nhớ thương
 
T.X.T.
 
Trông tin
 
Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương
 
T.T.K.26.11.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 26.11.2009 20:14:06 (permalink)
0
Thơ vui
 
Xuân về rực rỡ ánh ban mai
Nắng dỡn   vờn cây bóng đổ dài
Nụ hé hoa cười khêu mộng ước
Niềm vui khát vọng dệt tương lai
 
Em đâu mơ tưởng vẻ bên ngoài
Công tử hào hoa nhưng bất tài
Tiền của mẹ cha vung thoải mái
Yêu mình chứ có biết thương ai
 
Em không mơ tưởng yêu người sang
Địa vị nhất thời chẳng vẻ vang
Tham ô lỡ dính rồi tù tội
Sung sướng gì đâu chỉ bẽ bàng
 
Em đâu có muốn lấy chồng giàu
Cực khổ làm dâu có dễ đâu
Cửa rộng nhà cao lòng dạ khó
Năm canh lặng lẽ khóc niềm đau
 
Bác sỹ vang danh trọng lắm thay
Nhưng mà công việc lại luôn tay
Nên xem bệnh viện là hơn hết
Khuya lắc về nhà vợ ngủ say
 
Khát vọng giờ đây một ước mơ
Yêu người thi sỹ suốt ngày …thơ
Tâm hồn rộng mở lòng thanh thản
Và mãi yêu em đến dại khờ
 
T.T.K.26.11.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 28.11.2009 17:07:14 (permalink)
0
Đêm đông
 
Đêm qua sương giá mùa đông
Dù sưởi than hồng em vẫn tái tê
Nhớ xưa cái rét tràn về
Ấm nồng hơn lửa …say mê xuân thì “!”
Kể từ buổi ấy anh đi
Hồn em tuyết phủ biệt ly rã rời
Bao mùa nỗi nhớ đầy vơi
Quanh năm suốt tháng thành trời đêm đông
 
T.T.K.28.11.2009
 
Trần Trung Dũng 30.11.2009 07:51:52 (permalink)
0
Lối Cũ Ngày Xưa
 
Qua lối nhỏ vào nhà em
Gót mòn năm tháng quá quen biết rồi.
Thấy anh em thoáng nét cười
Cũng làm xao xuyến lòng người lãng du.
Đông về cuốn hết lá thu
Bâng khuâng đâu đấy lời ru cuối chiều.
Phải chăng sóng nước thủy triều?
Cũng là minh chứng của nhiều lứa đôi.
 
Trung Dũng
 
Nói Với Người Tình (thể hiện Đan Trường  Hương Lan)
 
 
 
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 202 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9