Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 202 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
nguyenngoat 30.11.2009 08:51:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Lối Cũ Ngày Xưa
 
Qua lối nhỏ vào nhà em
Gót mòn năm tháng quá quen biết rồi.
Thấy anh em thoáng nét cười
Cũng làm xao xuyến lòng người lãng du.
Đông về cuốn hết lá thu
Bâng khuâng đâu đấy lời ru cuối chiều.
Phải chăng sóng nước thủy triều?
Cũng là minh chứng của nhiều lứa đôi.
 
Trung Dũng
 
Nói Với Người Tình (thể hiện Đan Trường  Hương Lan)
 
 
 
           ĐỔI THAY
 
Lối nhỏ bây giờ thành đại lộ
Quên hẹn thề xưa em theo chồng
Tôi buồn quay gót tìm cổ độ
Ngẩn ngơ  đàn sáo lạ sang sông!


ThanhThanhKhiet 30.11.2009 10:12:23 (permalink)
0

quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Em Đã Sang Ngang
 
Thế là em đã sang sông
Bến đò vắng bóng nhìn không thấy người.
Buồn ơi em đã đi rồi
Mênh mông sóng nước biển trời mờ xa.
Đâu còn chỗ để anh qua
Mưa như trút nước nhạt nhòa khói sương.
 
Trung Dũng
 
Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009 
  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 10:20:41 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 30.11.2009 12:52:35 (permalink)
0
Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009
Không Đề
 
Đời là muôn vạn ngày sầu
Sống trong xa cách nhưng đâu quên nàng.
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Anh ra đón đợi mình quàng vai nhau.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Mới hay chỉ có tình đầu thiết tha.
 
Trung Dũng
 
Đời Là Vạn Ngày Sầu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 20:21:35 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 01.12.2009 09:59:37 (permalink)
0
 
Vương

Khoảng cách dù xa mãi đẹp tình
Như hồng mở nụ dáng tươi xinh
Trời nam nắng dãi còn nguyên bóng
Biển bắc dầm mưa vẫn đậm hình
Sáo vọng bờ mơ xuân bất tận
Lời ru bến mộng cảnh trường sinh
Câu thơ trao gửi tròn năm tháng
Khoảng cách dù xa mãi đẹp tình

 
T.T.K.1.12.2009
ThanhThanhKhiet 03.12.2009 10:35:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009
Không Đề
 
Đời là muôn vạn ngày sầu
Sống trong xa cách nhưng đâu quên nàng.
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Anh ra đón đợi mình quàng vai nhau.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Mới hay chỉ có tình đầu thiết tha.
 
Trung Dũng
 
Đời Là Vạn Ngày Sầu
 
 


 
Tình đầu
 
Tình đầu đẹp lắm người ơi
Như hoa thơm ngát rạng ngời xuân xanh
Nắng vàng trải lụa mỏng manh
Bay bay trong gió ôm cành duyên tươi
Ruột tằm óng ánh tơ trời
Cứ vương vương mãi một đời khó quên
 
T.T.K.30.11.2009
 
ThanhThanhKhiet 03.12.2009 17:40:34 (permalink)
0
Nỗi đau
 
Nỗi đau sinh bởi tình yêu
Vẫn cho hạnh phúc hơn nhiều niềm vui
Tình yêu ngan ngát hương đời
Bão giông  quăng quật tơi bời có sao!
Chỉ e lỡ nhịp tim đau
Lời thơ vỡ vụn trong nhau mới là…
……
 
T.T.K.3.12.2009
 
ThanhThanhKhiet 04.12.2009 10:49:35 (permalink)
0


Lời từ biệt
 

Em  viết lời thơ gửi tới anh
Mong người hiểu thấu ý  chân thành
Mình luôn luôn nhớ dù xa cách
Vẫn ấm lòng nhau trong ngọt lành
 
Giận dỗi qua rồi tình lại xanh
Hờn thêm  một chút thắm duyên tình
Như thế càng thấy mình hạnh phúc
 Xưa rồi - tất cả - đã qua nhanh
 
Xin viết dòng thơ tạm biệt anh
Từ khi giông gió xoá tan tành ?
Biệt ly  kỷ niệm chôn lòng  đất
Anh có buồn không ? em cũng đành
 
T.T.K.4.12.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 20:27:56 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 04.12.2009 12:33:52 (permalink)
0
Tình đầu
 
Tình đầu đẹp lắm người ơi
Như hoa thơm ngát rạng ngời xuân xanh
Nắng vàng trải lụa mỏng manh
Bay bay trong gió ôm cành duyên tươi
Ruột tằm óng ánh tơ trời
Cứ vương vương mãi một đời khó quên
 
T.T.K.30.11.2009 
 
 
 
Đọc
 
Đọc "Mong" ấm áp ngọt ngào
"Tình đầu"lại thấy xạc xào lá khô
Bến xưa thấp thoáng cánh cò
Dòng sông còn đấy đợi đò em sang.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 19:19:04 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 04.12.2009 20:02:15 (permalink)
0
Em Đã Sang Ngang
 
Thế là em đã sang sông
Bến đò vắng bóng nhìn không thấy người.
Buồn ơi em đã đi rồi
Mênh mông sóng nước biển trời mờ xa.
Đâu còn chỗ để anh qua
Mưa như trút nước nhạt nhòa khói sương.
 
Trung Dũng
 
Tôi Đưa Em Sang Sông
 
 
Đình Thế 04.12.2009 20:40:40 (permalink)
0
Sông Ngân
 
Ngân hà bóng nước nỗi đau đời
Bến hẹn hoang vu cảnh rã rời
Ảo vọng bờ xa thuyền vượt sóng
Vầng trăng một nửa vẫn  nghiêng soi
 
T.T.K.3.12.2009

Vầng trăng một nửa vẫn nghiêng soi
Bóng nước long lanh, lạnh một đời
Có người về lại bờ xa ấy
Thẫn thờ một bóng, ánh trăng soi
             ĐT

Trần Trung Dũng 05.12.2009 09:57:24 (permalink)
0
   Chúc giáng sinh vui vẻ
                           
 
Bài thánh ca buồn
 
 
anhtrangthu 05.12.2009 16:43:41 (permalink)
0


Chúc bạn Giáng Sinh an lành



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0C29799BC049458BABED648B86828251.jpg[/image]
Attached Image(s)
vao_ha 06.12.2009 00:13:35 (permalink)
0
chúc T.T.K giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên người thân


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/4EB67FC87EE0447A951F3E6CB57BF599.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Minh 06.12.2009 11:58:47 (permalink)
0

Thiên Chúa Ngôi Hai

Thiên Chúa ngôi hai con Chúa Cha
Giáng sinh khổ nạn kiếp không nhà
Hang đá, hài nhi, đông buốt giá!
Thiên thần hiện hữu khúc hoan ca

Giảng rao chân lý mạch nguồn sống
Tha hương truyền bá đạo muôn phương
Tình yêu tha thứ, Ngài soi sáng
Ngọn đuốc đức tin hướng dẫn đường

Thiếu phụ ngoại tình - ôi, tội lỗi!
Đám đông phẩn nộ muốn phân thây
Ngài hỏi: "Ai là không có tội
Hãy mau ném đá vào người này"...

Nghiệp chướng thế nhân Ngài cứu rỗi
Thập tự oằn vai, lê bước đi
Đinh đóng, máu hồng hoen ứa rỉ
Xót xa lệ ướt đôi bờ mi!

Trước phút cuối cùng Ngài nhắn nhủ
Trọn ba ngày nữa áng mây hồng
Ánh sáng phục sinh Ngài tỏa ngự
Hào quang rực rỡ chiếu từng không

Trải mấy nghìn năm, Thiên Chúa ơi!
Vần thơ chúc tụng Chúa cao vời
Chuông nhà thờ đổ mười hai tiếng
Hồng ân cứu chuộc nhớ muôn đời

* Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Huyền Minh

* Hai câu phúc âm trong kinh thánh


Huyền Minh viết bài thơ này thay lời chúc tụng cho mùa Giáng Sinh đến TTK, anh TTH, anh Đuyên Hồng, NCD, Băng Nguyệt, Bụi Tím, DTT, chị Mây Trắng... cùng các bằng hữu & bạn thơ trên VNTQ. Chúc các bạn mọi điều an lành & nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân mến
Huyền Minh
Trần Trung Dũng 06.12.2009 12:53:23 (permalink)
0
Về thăm
 
Về thăm vườn cũ sắc tươi hồng
Nụ mở hoa cười em mãi trông
Anh có nghe không chim ríu rít
Không gian bừng sáng đến mênh mông
 
T.T.K.7.12.2009
 
  
Em Về
 
Lung linh ngọn nến Noen
Cây thông nhấp nháy ánh đèn hoa đan.
Em về xao xuyến cung đàn
Lời ca ấm ấp suối ngàn reo vui.
 
Trung Dũng
 
 
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 202 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9