Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 202 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.12.2009 15:58:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Sông Ngân
 
Ngân hà bóng nước nỗi đau đời
Bến hẹn hoang vu cảnh rã rời
Ảo vọng bờ xa thuyền vượt sóng
Vầng trăng một nửa vẫn  nghiêng soi
 
T.T.K.3.12.2009

Vầng trăng một nửa vẫn nghiêng soi
Bóng nước long lanh, lạnh một đời
Có người về lại bờ xa ấy
Thẫn thờ một bóng, ánh trăng soi
            ĐT


 
Tâm sự
 
Chim bay mỏi cánh gió đông về
Cái lạnh mênh mông dạ tái tê
Sóng nước mây che bờ ảo vọng
Nơi lòng bỗng thấy tỉnh cơn mê
………………………………..
 
T.T.K.7.12.2009
 
Trần Trung Dũng 07.12.2009 12:37:02 (permalink)
0
Em về
 
Trời đông khơi bếp than hồng
Xua đi sương lạnh sưởi lòng ấm êm
Lửa tình ướp thắm môi mềm
Cùng nhau ngắm nguyệt mỗi đêm trăng tròn
 
T.T.K.4.12.2009
 
 
Đón Em
 
Em về anh có sẵn đây
Gò đen rượu đế cay cay nồng nồng
Uống vào cho má em hồng
Môi mềm ngọt lịm cháy bùng con tim.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 07.12.2009 13:05:38 (permalink)
0
Tặng Em
Khúc Nhạc Hay
 
Nghe mà xao xuyến bâng khuâng
Lời ca thắm thiết trào dâng trong lòng
Tình xưa bạn cũ ấm nồng
Nhớ em có dạo đi chung một đường
Áo dài tha thướt sân trường
Phượng hồng nghiêng bóng vấn vương tóc thề.
Bên nhau lưu luyến chiều hè
Chia tay đứng mãi nửa về nửa không.
Gió vi vu ngập cánh đồng
Nhìn nhau bất chợt ửng hồng má em.
Nhạc hay muốn mãi nghe thêm
Giá như bên cạnh có em nghe cùng...
 
Trung Dũng
 
Trường Cũ Tình Xưa
 
 
ThanhThanhKhiet 08.12.2009 07:43:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

Thiên Chúa Ngôi Hai

Thiên Chúa ngôi hai con Chúa Cha
Giáng sinh khổ nạn kiếp không nhà
Hang đá, hài nhi, đông buốt giá!
Thiên thần hiện hữu khúc hoan ca

Giảng rao chân lý mạch nguồn sống
Tha hương truyền bá đạo muôn phương
Tình yêu tha thứ, Ngài soi sáng
Ngọn đuốc đức tin hướng dẫn đường

Thiếu phụ ngoại tình - ôi, tội lỗi!
Đám đông phẩn nộ muốn phân thây
Ngài hỏi: "Ai là không có tội
Hãy mau ném đá vào người này"...

Nghiệp chướng thế nhân Ngài cứu rỗi
Thập tự oằn vai, lê bước đi
Đinh đóng, máu hồng hoen ứa rỉ
Xót xa lệ ướt đôi bờ mi!

Trước phút cuối cùng Ngài nhắn nhủ
Trọn ba ngày nữa áng mây hồng
Ánh sáng phục sinh Ngài tỏa ngự
Hào quang rực rỡ chiếu từng không

Trải mấy nghìn năm, Thiên Chúa ơi!
Vần thơ chúc tụng Chúa cao vời
Chuông nhà thờ đổ mười hai tiếng
Hồng ân cứu chuộc nhớ muôn đời

* Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Huyền Minh

* Hai câu phúc âm trong kinh thánh


Huyền Minh viết bài thơ này thay lời chúc tụng cho mùa Giáng Sinh đến TTK, anh TTH, anh Đuyên Hồng, NCD, Băng Nguyệt, Bụi Tím, DTT, chị Mây Trắng... cùng các bằng hữu & bạn thơ trên VNTQ. Chúc các bạn mọi điều an lành & nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân mến
Huyền Minh

Hát mừng
 
Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi ! “HM”
Nhân gian tội lỗi vẫn không ngơi
Bon chen ích kỷ quên lời dạy
Đức cậy vô tình mãi để trôi
 
Xuống thế ngôi hai mặc tính người
Sinh trong hang đá tuyết đang rơi
Phương đông sao chiếu ba vua đến
Tiếng hát thiên thần vang khắp nơi
 
Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi
Đường đi máu thánh vẫn còn tươi
Đem mình chịu nạn trên đồi cọ
Để mang đàn chiên đến nước trời
 
Soi sáng lòng con Thiên Chúa ơi !
Nhân gian cạm bẫy mãi còn khơi
Nước Chúa Thiên đàng  con ngưỡng vọng
Linh hồn bên Chúa sống muôn đời
 
Noen xin hát  mừng Chúa  Ba Ngôi….
 
T.T.K.7.12.2009
 
 

 

Trần Trung Dũng 10.12.2009 12:54:11 (permalink)
0
Bên Cầu Đợi Em
 
Em về Hà nội mùa này 
Nhớ mặc đủ ấm những ngày trời đông
Sương chiều xuống có lạnh không?
Để anh gửi chút nắng hồng mang theo.
Sợ rằng xa cách đìu hiu
Mưa phùn gió bấc rét nhiều khổ em.
Đường khuya vẫn ánh đèn đêm 
Thiếu anh trống vắng vai mềm tựa đâu.
Mấy ngày sao cũng thấy lâu
Đừng quên anh đứng bên cầu đợi em.
 
Trung Dũng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 07:57:30 bởi Trần Trung Dũng >
thaianh49 10.12.2009 22:06:41 (permalink)
0
 
MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH
Chúa ra đời-Ban phước cho loài người
Tất cả chúng sinh hân hoan chào đón
Hãy vì chúa ! Hãy vì nhân loại
Ta chung vui đoàn kết đại gia đình
Chúc yên bình ngày chúa giáng sinh
10/12/09
Thái Anh

SĨ ĐOAN 11.12.2009 17:01:00 (permalink)
0
KHẤN HỜ
 
Em về thăm lại Thủ đô
Nhớ vào lăng tẩm khấn hờ duyên mơ(!)
Anh linh- mấy vị...đề thơ
Một câu năm chữ...anh chờ giãi xăm!
-SD-
ThanhThanhKhiet 12.12.2009 08:37:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHẤN HỜ
 
Em về thăm lại Thủ đô
Nhớ vào lăng tẩm khấn hờ duyên mơ(!)
Anh linh- mấy vị...đề thơ
Một câu năm chữ...anh chờ giãi xăm!
-SD-


Cam ơn SD đã ghé  thăm TTK và còn để lại dòng thơ rất cảm động

T.T.K.12.12.2009
ThanhThanhKhiet 14.12.2009 08:22:18 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 
MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH
Chúa ra đời-Ban phước cho loài người
Tất cả chúng sinh hân hoan chào đón
Hãy vì chúa ! Hãy vì nhân loại
Ta chung vui đoàn kết đại gia đình
Chúc yên bình ngày chúa giáng sinh
10/12/09
Thái Anh



Con xin hát mừng Chúa Ba Ngôi
Cao cả uy linh ở nước trời
Tuyết lạnh sương rơi Người giáng thế
Mang niềm hạnh phúc cho muôn đời...

T.T.K.14.12.2009

Trần Trung Dũng 14.12.2009 13:06:26 (permalink)
0




Mùa đông Hanoi ấm nồng
Với bao bạn cũ em không rét nào
Nơi lòng một chút lao xao
Nhớ ngươi sớm tối ra vào...đợi em

T.T.K.12.12.2009





Lòng em có chút lao xao
Trời đêm trống vắng ngàn sao đâu rồi.
Bạn bè đến cả rừng người
Rét không lọt được sương rơi là gì.
Đường xưa vẫn ánh đèn khuya
Hàng cột điện đứng bên hè bâng khuâng.

Trung Dũng









<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 13:47:34 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 16.12.2009 16:35:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mùa đông Hanoi ấm nồng
Với bao bạn cũ em không rét nào
Nơi lòng một chút lao xao
Nhớ ngươi sớm tối ra vào...đợi em



Lòng em có chút lao xao
Trời đêm trống vắng ngàn sao đâu rồi.
Bạn bè đến cả rừng người
Rét không lọt được sương rơi là gì.
Đường xưa vẫn ánh đèn khuya 

Hàng cột điện đứng bên hè bâng khuâng.

Trung Dũng



Anh ơi!

Đêm nay đầu tháng không trăng
Heo may lạnh đến cung Hằng anh ơi !
Lòng em một chốn đôi nơi
Để loang thương nhớ đầy trời mù sa
Bao giờ chim hót reo ca
Cho hoa thơm nở vườn nhà...anh ơi !!!

T.T.K.16.12.2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 16:40:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 17.12.2009 13:12:08 (permalink)
0
Anh ơi!

Đêm nay đầu tháng không trăng
Heo may lạnh đến cung Hằng anh ơi !
Lòng em một chốn đôi nơi
Để loang thương nhớ đầy trời mù sa
Bao giờ chim hót reo ca
Cho hoa thơm nở vườn nhà...anh ơi !!!

T.T.K.16.12.2009

Ươm Mầm

Vườn nhà anh đã ươm cây
Ấm êm trong đất chờ ngày đơm hoa.
Mai này ánh nắng chan hòa
Em về anh có trăm hoa đón mừng.
Hoa lan hoa huệ hoa hồng
Hương thơm ngây ngất cho lòng đắm say.

Trung Dũng

Đình Thế 17.12.2009 23:44:58 (permalink)
0
NHỚ NGƯÒI XƯA

Thuở ấy bây giờ sao xa quá
Chỉ còn hơi hướng chút duyên tơ
Tháng năm với dòng đời nghiệt ngã
Tình xưa, em hỡi đã hoen mờ

Anh đã ra đi từ dạo ấy
Em về nắng sớm với sương mai
Tình ta đã khép, rồi xa mãi
Vầng trăng đã khuất phía non đoài

Bao năm lạc bước không còn gặp
Anh đời lang bạc...đã bao năm
Xa một trời xa, tin vắng bặt
Dáng xưa chôn kín mãi âm thầm

Đêm nay chợt nhớ ngày xưa cũ
Cũng một đêm xưa tiễn em về
Trời lạnh, sương rơi, màn đêm rũ
Là cách biệt rồi, tim tái tê

Và giờ, một đêm lạnh trời đông
Lặng lẽ mình anh chợt chạnh lòng
Nhớ về một thuở nào xa ấy
Ta nhớ người, người nhớ ta không?
            ĐT
Xin lỗi T T K nhé! tự nhiên đêm nay buồn và nhớ về dĩ vãng...một thời đã qua, không biết tâm sự cùng ai nên gửi vào trang thơ của T T K, ĐT nghĩ chỉ có T T K mới có thể đồng cảm với ĐT thôi, T T K đừng phiền ĐT nha!!!


Lạc Loài 20.12.2009 22:18:52 (permalink)
0

 
Vầng trăng khi khuyết khi tròn
Tình ta mãi mãi bào mòn tháng năm.
ThanhThanhKhiet 21.12.2009 18:52:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

NHỚ NGƯÒI XƯA

Thuở ấy bây giờ sao xa quá
Chỉ còn hơi hướng chút duyên tơ
Tháng năm với dòng đời nghiệt ngã
Tình xưa, em hỡi đã hoen mờ

Anh đã ra đi từ dạo ấy
Em về nắng sớm với sương mai
Tình ta đã khép, rồi xa mãi
Vầng trăng đã khuất phía non đoài

Bao năm lạc bước không còn gặp
Anh đời lang bạc...đã bao năm
Xa một trời xa, tin vắng bặt
Dáng xưa chôn kín mãi âm thầm

Đêm nay chợt nhớ ngày xưa cũ
Cũng một đêm xưa tiễn em về
Trời lạnh, sương rơi, màn đêm rũ
Là cách biệt rồi, tim tái tê

Và giờ, một đêm lạnh trời đông
Lặng lẽ mình anh chợt chạnh lòng
Nhớ về một thuở nào xa ấy
Ta nhớ người, người nhớ ta không?
          ĐT
Xin lỗi T T K nhé! tự nhiên đêm nay buồn và nhớ về dĩ vãng...một thời đã qua, không biết tâm sự cùng ai nên gửi vào trang thơ của T T K, ĐT nghĩ chỉ có T T K mới có thể đồng cảm với ĐT thôi, T T K đừng phiền ĐT nha!!!




ĐT ơi ! TTK kg những kg phiền mà còn đồng cảm chia sẻ với ĐT nè

Nhạn lạc
 
Hoang mang nhạn lạc cánh chơi vơi
Ảo vọng bờ xa tận cuối trời
Chốn cũ đăm đăm lòng vẫn nhớ
Đường xưa thăm thẳm dạ nào lơi
Bao phen nỗi nhớ cay trong mắt
Mấy thủa niềm thương xót giữa đời
Tổ ấm tìm đâu nơi khoảng trống
Hoang mang nhạn lạc mãi chơi vơi
 
T.T.K.21.12.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 08:49:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 202 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9