Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 202 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.12.2009 20:13:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Anh ơi!

Đêm nay đầu tháng không trăng
Heo may lạnh đến cung Hằng anh ơi !
Lòng em một chốn đôi nơi
Để loang thương nhớ đầy trời mù sa
Bao giờ chim hót reo ca
Cho hoa thơm nở vườn nhà...anh ơi !!!

T.T.K.16.12.2009

Ươm Mầm

Vườn nhà anh đã ươm cây
Ấm êm trong đất chờ ngày đơm hoa.
Mai này ánh nắng chan hòa
Em về anh có trăm hoa đón mừng.
Hoa lan hoa huệ hoa hồng
Hương thơm ngây ngất cho lòng đắm say.

Trung Dũng


 
Em về
 
Em về vườn ngát hương hoa
Cuối đông lòng ấm như là xuân tươi
Nồng thơm trong dáng hoa cười
Niềm vui gặp lại bầu trời cũng xanh !!!
 
T.T.K.22.12.2009
 
Trần Trung Dũng 23.12.2009 13:28:51 (permalink)
0




Em về

Em về vườn ngát hương hoa
Cuối đông lòng ấm như là xuân tươi
Nồng thơm trong dáng hoa cười
Niềm vui gặp lại bầu trời cũng xanh !!!

T.T.K.22.12.2009





Em Về

Em về cây lá xanh hơn
Hình như ong cũng ghen hờn với hoa.

Trung Dũng













<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 13:54:20 bởi Trần Trung Dũng >
Đình Thế 23.12.2009 21:36:17 (permalink)
0

Chúc TTK Một giáng sinh an lành và hạnh phúc

Không còn nữa một mùa thu lá chết
Để ai đi nhặt lấy những lá vàng
Mà chỉ còn hơi lạnh mùa đông hết
Để ai về trang điểm đón xuân sang...
ĐT
khiết Tâm 24.12.2009 01:17:26 (permalink)
0
Em mến chúc chị một Giáng Sinh an lành. vui vẻ và một năm mới nhiều hạnh phúc nhé!
Em cám ơn chị đã ghé thăm em!

ThanhThanhKhiet 25.12.2009 15:19:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Chúc TTK Một giáng sinh an lành và hạnh phúc

Không còn nữa một mùa thu lá chết
Để ai đi nhặt lấy những lá vàng
Mà chỉ còn hơi lạnh mùa đông hết
Để ai về trang điểm đón xuân sang...
ĐT


 
Tại sao
 
Hoàng hôn đứng đợi gió xuân sang
Mộng ước trào dâng đến ngỡ ngàng
Nhốt cả mùa đông vào quá khứ
Nắng vàng gõ cửa lại hoang mang???
 
T.T.K.25.12.2009
 

TTK xin chúc ĐT một năm mới thật vui , thành dạt và hạnh phúc

ThanhThanhKhiet 26.12.2009 08:09:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

 
Vô đề
 
Soi người để hiểu về mình
Đợi thời gian để biết tình trong nhau
Hạnh phúc nhớ lúc khổ đau
Khi vui nhớ lúc cơ cầu đơn côi
 
Hình em đọng mãi trong tôi
Dại khờ hay muốn làm người thủy chung?
 
K.N



Dại khờ
 
Dại khờ nên mới yêu thương
Người đi bỏ lại giây vương kín trời
Thời gian lặng lẽ xuôi trôi
Trái tim khép mở đơn côi cũng đành
Nhớ nhung - chờ đợi - mong manh
Để lòng mãi rối tơ mành trăm năm
 
T.T.K.25.12.2009 
 
ThanhThanhKhiet 26.12.2009 17:31:10 (permalink)
0
Anh đến
 
Nhớ buổi chiều buông nắng đã phôi
Anh như sóng lặng an bình trôi
Lòng ngay ánh mắt không sầu luỵ
Dạ thẳng môi cười lệ chẳng rơi
Vẻ đẹp dừng chân vui nắng rọi
Đường duyên ghé bến  ước mơ khơi
Niềm vui tháng tháng tình luôn nặng
Ngọt mãi lời thương nghĩa chẳng vơi
 
T.T.K.26.12.2009
 
ThanhThanhKhiet 27.12.2009 11:10:09 (permalink)
0

Em Về

Em về cây lá xanh hơn
Hình như ong cũng ghen hờn với hoa.

Trung Dũng


Em về...
 
Em về vườn thắm ngát hương bay
Bướm vẫy khoe màu trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 15:44:41 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 27.12.2009 12:29:19 (permalink)
0
Em về

Em về vườn thắm ngát hương bay
Cánh bướm chao nghiêng trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009 
 

 
Em Về
 
Em về ấm áp nơi lòng
Hương thơm ngây ngất hoa hồng anh trao.
Cùng nhau mình ngắm trời sao
Chụm đầu hai đứa thì thào tiếng yêu.
Tay trong tay nói thật nhiều
Cho vơi nỗi nhớ những chiều cách xa.
 
Trung Dũng
 
Đừng Xa Em Đêm Nay 

  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 09:11:31 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 29.12.2009 19:06:53 (permalink)
0
Người tình không chân dung
 
Tình thơ như rượu toả men say
Đắm mãi niềm mơ trong bóng mây
Bao ngày gửi gió lời tình tự
Sóng nhớ dòng thương đã nặng đầy
 
Mãi viết lời yêu trên lá xanh
Cùng tia nắng sớm ngọt hương lành
Sưởi ấm hồn ta trong quạnh vắng
Vì chưng chỉ ảo nên mong manh
 
Náo nức ngoài kia bao cảnh buồn
Bon chen lừa lọc cứ như cuồng
Thơ thành nước thánh cho lòng tĩnh
Xoá hết niềm đau gọi giọt thương
 
Thơ chăng lưới mộng ghép duyên tơ
Dệt thắm niềm tin ý đợi chờ
Vệ nữ đền thiêng luôn  vẫy gọi
Mà sao khát vọng vẫn trong mơ
 
T.T.K.29.12.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2009 09:56:51 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 30.12.2009 09:55:10 (permalink)
0
Gủi anh ….
 
Một mùa đông đã qua
Vầng trăng sao nhạt nhoà
Theo đêm dài lạnh giá
Nỗi buồn như vỡ ra
 
Em nhặt từng mảnh nhỏ
Ướp vào trong cánh hoa
Cho thơm mùi sầu khổ
Tấu lên khúc bi ca
 
Khẽ khàng ôm kỷ niệm
Quý hơn cả ngọc ngà
Bởi tình em vẫn nặng
Dù luôn nếm xót xa
 
T.T.K.28.12.2009
 
ThanhThanhKhiet 31.12.2009 04:03:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Một mình
 
Một mình nấu bữa ăn hai
Đêm khuya trằn trọc nhớ hoài người dưng
Phận duyên dang dở nửa chừng
Giọt sương mép lá ngập ngừng sợ rơi
 
Một mình đi giữa chơi vơi
Cánh chim mỏi sợ bẫy đời cành cong
Nổi chìm chiếc lá long đong
Tìm ra biển lớn nối dòng hồi sinh
 
Có ai lẻ bóng như mình
Để cùng chia sẻ chút tình đơn côi ?
 
                                       K.N
 
Một mình ở với một mình
Nồi cơm chung lửa nhưng tình dở dang
Mỗi người hướng tới mỗi đàng
Hững hờ, lạnh nhạt, cô đơn giữa đời
Cũng đành như cánh bèo trôi
Dập dờn sóng nước, chơi vơi đêm ngày
Còn mong chi nữa kiếp này
Lỡ làng duyên phận, đắng cay âm thầm!
 
Ước gì gặp gỡ tri âm
Xin dâng cả trái tim hồng hồi sinh
 
                                          SH




TTK đồng cảm với hai bạn nhé. Chúc năm mới vui , hạnh phúc và thành đạt
 
Cô đơn
 
Cô đơn nên mãi mộng mơ
Buồn thương duyên phận bây giờ dở dang
 
Cô đơn trong kiếp đa đoan
Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình
 
Cô đơn nên viết thơ tình
Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao
 
Cô đơn nay ước mai ao
Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên
 
Cô đơn lòng mãi ưu phiền
Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu
 
Cô đơn kiếm lá mùa thu
Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời
 
Ai ơi ! duyên phận đơn côi
Có về chia sẻ với tôi … nửa phần?
 
T.T.K.31.12.2009
 

 
nguyenngoat 31.12.2009 06:07:52 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Đình Thế


Chúc TTK Một giáng sinh an lành và hạnh phúc

Không còn nữa một mùa thu lá chết
Để ai đi nhặt lấy những lá vàng
Mà chỉ còn hơi lạnh mùa đông hết
Để ai về trang điểm đón xuân sang...
ĐT


 
Tại sao
 
Hoàng hôn đứng đợi gió xuân sang
Mộng ước trào dâng đến ngỡ ngàng
Nhốt cả mùa đông vào quá khứ
Nắng vàng gõ cửa lại hoang mang???
 
T.T.K.25.12.2009
 

TTK xin chúc ĐT một năm mới thật vui , thành dạt và hạnh phúc

 
BỞI VÌ...
 
Bỗng nhớ xuân qua thật phũ phàng
Người quên diễm mộng buớc sang ngang
Nên đành quay lại mùa đông trước
Tìm trong tiếc nuối kỉ niệm vàng
 (ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biển Xanh 31.12.2009 07:47:25 (permalink)
0


 
 
                CHÚC TTK VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
ThanhThanhKhiet 01.01.2010 06:40:42 (permalink)
0
TTK chân thành cám ơn NGNG và BX đã ghé thăm. chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
 
T.T.K.1.1.2010
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 202 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9