Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 202 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.01.2010 20:26:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Gửi người thi sỹ
 
Ra đi từ độ thu tàn
Bóng người cúi nhặt lá vàng còn in
 
Câu thơ gửi lại làm tin
Viết vào nỗi nhớ trong tim từ ngày…
 
Rượu tình hạ thổ nên  say
Men yêu ngọt dịu heo may thêm  nồng
 
Đèn chong thay bấc rực hồng
Câu thơ xao xuyến cho lòng ngân nga
 
Cảm thương sắc đỏ loài hoa
Tự làm tim vỡ máu nhoà vẫn tươi
 
Tâm hồn thi sỹ đâu nơi
Chắc còn với gió khắp trời lang thang
 
Mong cho phượng gọi thu sang
Để người về nhặt lá vàng …tìm duyên
 
T.T.K.10.1.2010



Mênh mông bến nước, con thuyền
Dòng sông nước đỏ, triền miên tháng ngày
Rượu tình chưa uống đã say
Lời thơ, những tưởng đâu đây ngọt ngào
Nhưng rồi cũng chỉ ước ao
Lá vàng từ độ thu nào - đã xa
Ngùi trông sắc đỏ màu hoa
Người nơi phương ấy còn ta phương này
Mơ màng tưởng ở đâu đây
Giật mình trống vắng, hao gầy đơn côi...
ĐT




Trả em mùa thu
 
Người mang mùa thu đi
Lá vàng không rụng nữa
Hoà cùng  chén biệt ly
Khăn mây về che nguyệt
 
Chỉ còn lại dòng thơ
An ủi niềm thương nhớ
Một linh hồn bơ vơ
Bên nỗi sầu cô quạnh
 
Trong hoang lạnh trời đông
Ty gôn phai sắc hồng
Hoa tim vùi trong lá
Dấu nỗi buồn mênh mông
 
Bốn mùa mãi hoài trông
Cách mặt đâu xa lòng
Ngày ngày mong tin nhắn
Người ơi ! người biết không
 
ThanhThanhKhiết
16.1.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 20:28:21 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.01.2010 13:24:34 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Mây thả gió về cưng nựng hoa
Thắm nét duyên tươi dáng ngọc ngà
Bão đổ cuồng giông làm gẫy cánh
Hương trôi lệ đọng mắt cay nhoà
 
ThanhThanhKhiết
17.1.2010
ThanhThanhKhiet 18.01.2010 07:52:35 (permalink)
0
Xuân về
 
Xuân về trời rất trong
Không gian rộng mênh mông
Mây cao màu ngọc biếc
Ngàn hoa ngát hương nồng
 
Em mộng thành dòng thác
Tràn vào lòng suối anh
Hoà tan trong dịu ngọt
Ngàn năm mãi an lành
 
Em tặng anh hoa trái
Vừa hái nơi vườn mơ
Hương xuân cùng nắng trải
Thơm ngọt như bài thơ
 
Anh ơi ! em ngỡ ngàng
Tình em sao chứa chan
Niềm vui nào hơn thế
Hạnh phúc mãi dâng tràn
…………..
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010
ThanhThanhKhiet 18.01.2010 21:31:18 (permalink)
0
Anh vui không
 
Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010
ThanhThanhKhiet 20.01.2010 08:16:57 (permalink)
0
Gửi anh …
 
Em viết những dòng thơ
Đêm nay dưới trăng mờ
Anh có nghe trong gió
Bao điều em mộng mơ…
 
Xuân về còn bỡ ngỡ
Mùa đông như ngủ quên
Đào hồng tươi rạng rỡ
Ngày mai nắng hồng lên
 
Em gọi anh trong đêm
Tiếng thì thầm nho nhỏ
Bằng lời thơ dịu êm
Gói yêu thương trong đó
 
Ta có phải xa nhau
Em chẳng ngại gì đâu
Tương lai còn phía trước
Dù mong nhớ mặc dầu
 
Anh trao mùa xuân xanh
Hương thơm ngọt trong lành
Em giữ  ngày nắng ấm
Đôi ta mãi song hành
 
ThanhThanhKhiết
20.1.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 08:18:16 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 20.01.2010 11:13:39 (permalink)
0
Tiếng chuông điện thoại
 
Mấy ngày anh chẳng nhắn tin
Cái chuông điện thoại nằm im ngủ vùi
Bao nhiêu náo nức đâu rồi
Tiếng reng lảnh lót anh cười …em vui
Nét buồn vương vấn làn môi
Hàng mi ươn ướt để rơi giọt sầu
Nhớ anh héo cả giàn trầu
Xuân về rộn rã dạ đâu vui này
Lòng em vẫn lạnh heo may
Bởi chuông điện thoại ngày ngày lặng im
 
ThanhThanhKhiết
20.1.2010
dongthanhtruc 20.01.2010 20:14:13 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh vui không
 
Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010

 
Sang thăm tk nè,cảm ơn tk đã ghé trang dtt và họa thơ.dtt thấy bài này ngộ nghĩnh nên chọc tk,có gì đừng giận dtt nhé.Hi
 
EM HAY KHÔNG ?
 
Heo may ngoài ấy gió mênh mông
Cũng chẳng bằng ta gió nát lòng
Có phải đông hờn tình nhạt lắm
Em thương người mới có hay không?
ThanhThanhKhiet 22.01.2010 05:44:48 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Anh vui không
 
Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010


Sang thăm tk nè,cảm ơn tk đã ghé trang dtt và họa thơ.dtt thấy bài này ngộ nghĩnh nên chọc tk,có gì đừng giận dtt nhé.Hi
 
Hi...Hi...  không sao đâu DTT.bạn cứ tự nhiên vui với thơ.Chúc bạn năm mới lòng an hoà , vui và thành đạt nhé

 
EM HAY KHÔNG ?
 
Heo may ngoài ấy gió mênh mông
Cũng chẳng bằng ta gió nát lòng
Có phải đông hờn tình nhạt lắm
Em thương người mới có hay không?

 
Vịnh cây trúc
 
Thăm thẳm trời mây trong nắng hanh
Yêu sao cây  trúc thướt tha cành
Chịu mùa tuyết phủ trong đông lạnh
Nay đón xuân về thắm  lá xanh
 
ThanhThanhKhiết
22.1.2010
 

 
 

ThanhThanhKhiet 22.01.2010 06:10:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du






LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên

TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.






LỜI
RU CỦA ANH



Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du

Anh Hai NN ơi,

Chỉ là đối hoạ thơ thôi mà, đâu có gì mà anh Hai phải bận tâm anh Hai ạ....
Em chúc anh Hai luôn nhiều sức khoẻ và nhiều an vui, anh Hai nhé !


Em gái : Thuỵ Du




Hi...Hi... TTK có bài RU ANH vào góp vui nè TD ơi
 
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009
 
 

nguyễn thế duyên 22.01.2010 17:59:13 (permalink)
0

Anh vui không

Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không

ThanhThanhKhiết
18.1.2010

_____________________________


      Buồn
Heo may!
      Lồng lộng gió
Lạnh!
      Hồn chông chênh nỗi buồn
Nhớ!
      Mưa dăng tình hoang vắng
Nỗi buồn nhè nhẹ buông

Thơ!
    Buồn không muốn viết
Mưa!
    Vô tình quá cứ rơi
Ai?
   nghĩ tôi vui nhỉ
Tôi?
   Nghĩ gì tôi ơi?

Muốn nghiêng cả trời về phương ấy
Trút mưa lòng mình xuống lòng em
Để cho em hiểu tôi giận đấy
Em tưởng tôi vui ! Hả em?

Em!
   Vô tình như mưa ấy
Trút cả vào tôi những nỗi buồn
Sợi nắng em đan le lói quá
Làm sao làm sáng được chiều buông?
               21--1--2010
            Chiều mưa buồn lại đọc một bài thơ vui





anhtrangthu 22.01.2010 21:43:12 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
....
Sợi nắng em đan le lói quá
Làm sao làm sáng được chiều buông?
              21--1--2010
           Chiều mưa buồn lại đọc một bài thơ vui

------
...
Sợi nắng tuy đan le lói
Nhưng ấm nồng hơn nắng ban trưa!
Nắng này gom tự ngày xưa
Tình em tha thiết sao chưa vừa lòng?
ATT

(viết hộ TTK nhá)








ThanhThanhKhiet 23.01.2010 17:02:26 (permalink)
0
Cám ơn ATT đã ghé
ATT ơi Hi....hi.....
 
 
Thơ em
 
Tình vu vơ em viết
Trăng mười sáu vừa tròn
Ngu ngơ lòng mong ngóng
Môi cong như giận hờn
 
Mà đợi gì không biết
Khi viết những dòng yêu
Thả bay theo làn gió
Bóng ngả nhoà liêu xiêu
 
Rồi một đêm thuyền đến
Neo lại bến mộng mơ
Em không còn viết nữa
Anh là muôn áng thơ
 

 
 
ThanhThanhKhiết
23.1.2010
ThanhThanhKhiet 24.01.2010 21:43:01 (permalink)
0
TRAO ANH
CẢ BỐN MÙA
 
Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa, nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế, người thương ạ !
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta

 
Có phải ngoài kia hạ đã về ?
Xôn xao từng giọt nắng vàng hoe
Gió ơi ! thôi hãy ru khe khẽ
Chớ để mưa về...bặt tiếng ve

 
Thu làm biêng biếc khoảng trời xanh
Gió mát mơn man vị ngọt lành
Lá úa ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thật mong manh

 
Cái lạnh bây giờ đông chớm sang
Liêu xiêu con nắng chợt hanh vàng
Đứng đợi mấy mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

 
Hái tặng trao anh cả bốn mùa
Buồn vui xin gửi nắng cùng mưa
Bện mối tơ duyên màu chỉ thắm
Như lời ước hẹn tự ngàn xưa

 
Xa nhau đâu phải mình ai lỗi
Rượu đắng môi sầu khúc biệt ly
Sao còn để lại nơi đáy cốc ?
Một chút ân tình...hãy cạn đi !

 
Thanh Thanh Khiết
24.1.2010
 
NGUYÊN HẢI 24.01.2010 22:51:13 (permalink)
0



 
 
ĐÊM
HUYỄN HOẶC

 
Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải
 
Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
 
Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng
 
Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoảng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !
 
Nguyên Hải


Đình Thế 25.01.2010 02:32:59 (permalink)
0
LỜI
RU CỦA ANH


Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009

VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 202 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9