Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 202 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.01.2010 12:23:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

LỜI
RU CỦA ANH


Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009

VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT


 
Tiếng ru !
 
Tiếng ru ngày ấy đâu phai
Em mang theo mối tình hoài dịu êm
Lời ru theo vọng từng đêm
Thay cho đôi cánh tay mềm hôm nao
Dòng thương bến cũ ngọt ngào
Tháng ngày sóng nhớ lao xao vỗ thuyền
Dù cho không cặp bờ duyên
Trăm năm mãi đẹp trang thiên sử tình
 
Thanh Thanh Khiết
25.1.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 12:24:51 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyenngoat 25.01.2010 15:11:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Đình Thế

LỜI
RU CỦA ANH


Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009

VỌNG LỜI RU

Ru em ta đã một thời
Cho em ngon giấc tưởng rồi - trăm năm
Lời ru còn mãi dư âm
..... Giờ đây từ chốn xa xăm hiện về
Ta còn ủ dột đau tê
Lời ru tiếng vọng não nề thêm thôi
À ơi! hai tiếng à ơi!
Người đi bỏ lại khung trời mây giăng
Sương khuya, lá rụng đầy sân
Lời ru tiễn biệt một lần riêng ai
...
Em về trong nắng sớm mai
Em ru tiếng vọng à ơi...nặng lòng
Âm vang réo rắc tầng không
Cho ta say lại giấc nồng thời qua
ĐT


 
Tiếng ru !
 
Tiếng ru ngày ấy đâu phai
Em mang theo mối tình hoài dịu êm
Lời ru theo vọng từng đêm
Thay cho đôi cánh tay mềm hôm nao
Dòng thương bến cũ ngọt ngào
Tháng ngày sóng nhớ lao xao vỗ thuyền
Dù cho không cặp bờ duyên
Trăm năm mãi đẹp trang thiên sử tình
 
Thanh Thanh Khiết
25.1.2010
 

 
 
 
RU CHUYỆN CHÚNG MÌNH
 
Đời trao bao cuộc ly sinh
Vẫn trong cõi ảo chúng mình ru nhau
Em ru anh khúc nhạc sầu
Anh ru em vạn lời đau nhân tình
Dù không duyên nợ ba sinh
Ta ru nhau khúc nhạc tình chơi vơi
 
ngng
 
 
 

ThanhThanhKhiet 26.01.2010 16:35:02 (permalink)
0
 
DƯ ÂM

Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa
 
Thanh Thanh Khiết
26.1.2010
Đình Thế 27.01.2010 07:05:41 (permalink)
0
RU XUÂN

Ta biết em đi lỡ bước rồi
Ta biết đời ta cứ nổi trôi
Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm
Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi

Thu đã đi qua, rừng thay lá
Lộc đời xanh mướt đón xuân sang
Để đôi ánh mắt trong như ngọc
Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng

Em ạ! thôi mình cứ ru nhau
À ơi! để thôi khổ thôi sầu
Không duyên ta cũng thành tri kỷ
Có lẽ đời sẽ vui biết bao

Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi
Em cười môi bật tiến - à ơi
Ru ta, ru lại lời ru cũ
Lòng xuân như rộn nét vui tươi
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 07:27:35 bởi Đình Thế >
ThanhThanhKhiet 27.01.2010 19:42:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vui Và Buồn
 
Anh vẫn đợi em cuối từng chiều
Nhìn sóng vui đùa với bờ yêu
Nhìn sông âu yếm thuyền về bến
Mà thấy ấm lòng biết bao nhiêu.
 
Cũng bởi vì em chẳng chăm lo
Cỏ mọc vườn hoang dậu lưa thưa
Khóm hoa ngày ấy giờ còm cõi
Nứt nẻ khô cằn đất thiếu mưa.
 
Trung Dũng 
Vương tơ
 
Con thuyền lạc hướng bơ vơ
Sóng đưa trôi dạt xa bờ còn đâu
TRời biển rộng – con nước sâu
Nhìn về chỉ thấy một màu …mênh mông
Ngày ngày em vẫn hoài trông
Bờ thương bến hẹn mà lòng xót xa
Vườn cây và những khóm hoa
Chắc đang rủ xuống như là héo hon
Buồn trông ngày tháng mỏi mòn
Dù cho muôn dặm mãi còn vương tơ
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 19:46:49 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 29.01.2010 09:38:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

RU XUÂN

Ta biết em đi lỡ bước rồi
Ta biết đời ta cứ nổi trôi
Ươm mơ thêm khổ đời nhau lắm
Ngọt ngào chi nữa tiếng à ơi

Thu đã đi qua, rừng thay lá
Lộc đời xanh mướt đón xuân sang
Để đôi ánh mắt trong như ngọc
Đón mặt trời lên, ngắm hoa vàng

Em ạ! thôi mình cứ ru nhau
À ơi! để thôi khổ thôi sầu
Không duyên ta cũng thành tri kỷ
Có lẽ đời sẽ vui biết bao

Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi
Em cười môi bật tiến - à ơi
Ru ta, ru lại lời ru cũ
Lòng xuân như rộn nét vui tươi
ĐT


Tiếng ru
 
Anh gửi lời ru vọng núi đồi
Em nghe gió hát giọng …à ơi !
Lời thương ấm dạ thân lưu lạc
Tiếng nhớ  êm lòng phận nổi trôi
Biển bắc xa vời tình chẳng thoả
Trời nam cách biệt nghĩa không vơi
Vô duyên xin được là tri kỷ
Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời
 
Thanh Thanh Khiết
29.1.2010

 

cosiaus 29.01.2010 10:03:47 (permalink)
0

Tiếng ru

Anh gửi lời ru vọng núi đồi
Em nghe gió hát giọng …à ơi !
Lời thương ấm dạ thân lưu lạc
Tiếng nhớ êm lòng phận nổi trôi
Biển bắc xa vời tình chẳng thoả
Trời nam cách biệt nghĩa không vơi
Vô duyên xin được là tri kỷ
Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời

Thanh Thanh Khiết





Ru??
 
Nếu ráng  mà la cũng vọng đồi
mà chi mỏi miệng chết em ơi  !!
trong tim hỏng lẻ ngày ngày nói
chót lưởi thì thôi gió gió trôi
biển rộng tình anh tràn ngập tới
núi cao nghĩa thiếp biết đầy vơi??
cũng mong được bến đò thương gởi
để khỏi hụt chân cả một đời.
cs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 15:22:22 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 29.01.2010 11:55:07 (permalink)
0
Cám ơn bạn CS đã ghé thăm TTK.còn hoạ tứ rất hay. Chúc bạn năm mới có thật nhiều thơ cho TTK đọc nhé
 
Thanh Thanh Khiết
29.1.2010
cosiaus 29.01.2010 12:33:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Cám ơn bạn CS đã ghé thăm TTK.còn hoạ tứ rất hay. Chúc bạn năm mới có thật nhiều thơ cho TTK đọc nhé

Thanh Thanh Khiết
29.1.2010


viết bậy viết bạ mà không bị chưởi thì hên rối chứ còn khen chi.
cs
Trần Trung Dũng 30.01.2010 13:31:45 (permalink)
0
Phút Cuối
 
 
 




Vương tơ
 
Con thuyền lạc hướng bơ vơ
Sóng đưa trôi dạt xa bờ còn đâu
TRời biển rộng – con nước sâu
Nhìn về chỉ thấy một màu …mênh mông
Ngày ngày em vẫn hoài trông
Bờ thương bến hẹn mà lòng xót xa
Vườn cây và những khóm hoa
Chắc đang rủ xuống như là héo hon
Buồn trông ngày tháng mỏi mòn
Dù cho muôn dặm mãi còn vương tơ
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010
 

Mượn Lời Bài Hát
 
Mượn lời bài hát anh trao
Dư âm sâu lắng gửi vào lòng em
Nhẹ nhàng đánh thức trái tim
Khó quên kỷ niệm dịu êm ngày nào.
Xuân sang đỏ thắm hoa đào
Giấc mơ đêm vẫn ngọt ngào trong tôi.
Cánh buồm ai đó về xuôi
Làm ơn nhắn giúp mấy lời nhớ nhung.
Dạt dào tình ấy dòng sông
Giọt thương ấm áp đêm đông lạnh lùng.
Đốt lên em ngọn lửa hồng
Bốn mùa cháy mãi sánh cùng thời gian.
 
Trung Dũng

 
ThanhThanhKhiet 31.01.2010 08:54:59 (permalink)
0
quote:

EM VAY





Vay anh một nửa cuộc đời
Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....


Thụy Du


Em vay
 
Vay anh một phút  êm đềm
Mà em đã chịu ngàn đêm lạnh lùng
Vay anh một phút trùng phùng
Bến tương em đứng  nhớ nhung bời bời
Vay anh một nửa nụ cười
Mà môi đang thắm sầu phơi nhạt màu
Thương anh ôm trọn niềm đau
Bên lòng vẫn nặng ngàn sau …vẫn chờ
 
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010 
 
Thuỵ Du 31.01.2010 09:57:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



EM VAY

Vay anh một nửa cuộc đời
Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....


Thụy Du

Em vay
 
Vay anh một phút  êm đềm
Mà em đã chịu ngàn đêm lạnh lùng
Vay anh một phút trùng phùng
Bến tương em đứng  nhớ nhung bời bời
Vay anh một nửa nụ cười
Mà môi đang thắm sầu phơi nhạt màu
Thương anh ôm trọn niềm đau
Bên lòng vẫn nặng ngàn sau …vẫn chờ
 
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010


VAY  ANH


Vay anh một chút tình thơ
Viết nên câu nhớ câu chờ câu mong
Vay anh một chút phấn hồng
Để em tô đẹp đêm nồng tình em
Vay anh một chút êm đềm
Góp vào tình sử cho thêm mặn mà
Vay anh một chút xót xa
Để em biết giữ thiết tha duyên mình

Thuỵ Du
 
ThanhThanhKhiet 01.02.2010 13:09:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Phút Cuối
 
 
 




Mượn Lời Bài Hát
 
Mượn lời bài hát anh trao
Dư âm sâu lắng gửi vào lòng em
Nhẹ nhàng đánh thức trái tim
Khó quên kỷ niệm dịu êm ngày nào.
Xuân sang đỏ thắm hoa đào
Giấc mơ đêm vẫn ngọt ngào trong tôi.
Cánh buồm ai đó về xuôi
Làm ơn nhắn giúp mấy lời nhớ nhung.
Dạt dào tình ấy dòng sông
Giọt thương ấm áp đêm đông lạnh lùng.
Đốt lên em ngọn lửa hồng
Bốn mùa cháy mãi sánh cùng thời gian.
 
Trung Dũng



 
Xuân vui
 
Ngọn lửa tình thơ mãi sáng hồng
Dù cho khoảng cách quá mênh mông
Lời thương  gửi đến người tri kỷ
Sẻ bớt cho nhau những nỗi  lòng
 
Xuân về ấm lại tháng ngày đông
Nắng rọi hồn thơ cũng   ngọt dòng
Cúc nở mai đào khoe sắc thắm
Đời vui lộc biếc ngát tầng không
 
Thanh Thanh Khiết
1.2.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 02.02.2010 08:28:06 (permalink)
0
 
EM SẼ...

Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai

Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài

Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ

Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần

Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh

Thanh Thanh Khiết
2.2.2010

 
 
ThanhThanhKhiet 03.02.2010 07:58:19 (permalink)
0
quote:

..........Làn môi tươi thắm giữa chừng
Mất lời dịu ngọt thuỷ chung yêu người
Ai gây giông bão giữa thời
Yêu đương chi để nụ cười thôi vương ?.........



Xuân về
 
Xuân về trời đất thơm hương
Hồn sao buốt lạnh đêm trường  tuyết rơi
Xuân về hoa thắm nụ cười
Riêng một góc trời  -  ta  chẳng có xuân
 
Thanh Thanh Khiết 
3.2.2010
 


Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 202 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9