Nhật KÝ TÌNH YEU
quote:
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
CÓ HỮNG HỜ?
Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
Tình xưa ai để úa Mai chờ
Một mai luân kiếp còn không nhỉ
Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
Nguyên Hải
Gửi lại Mây trôi lãng đãng gió ơ hờ Đã để vườn xuân mãi đợi chờ Dạ lý phun hương khoe tình thắm Hồng hoa hé nhuỵ gợi duyên tơ Lòng ai náo nức bên bờ mộng Có kẻ xao lòng giữa bến mơ Mượn bút gieo vần câu ước hẹn Thi nhân gửi lại một dòng thơ Thanh Thanh Khiết 3.2.2010
Xuân Xuân đến anh biết không Nụ đào môi đỏ mọng Thắm rực đến mênh mông Sao hồn em vẫn lạnh Như tuyết trắng mùa đông Hương xuân nồng trong nắng Buông lơi trên cánh mai Gió xuân về lay mãi Hồn em vẫn u hoài Vườn xuân vệt gót hài Từ ngày xuân xa lắm Vui cùng bóng hình ai Còn khơi nguyên dấu ái Xuân đi xuân lại về Xuân em thì không thế Một mùa xuân say mê Trăm mùa xuân nức nở ….. Thanh Thanh Khiết 4.2.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Xuân
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
Xuân về trăm hoa nở
Trời xuân đầy sắc hương
Em khóc tình dang dỡ
Bằng dòng lệ vô thường
Xin lau dòng nước mắt
Bằng bàn tay thi nhân
Dù biển trời cách mặt
Nói yêu em vạn lần
ngng
Trích đoạn: nguyenngoat
Xuân
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
Xuân về trăm hoa nở
Trời xuân đầy sắc hương
Em khóc tình dang dỡ
Bằng dòng lệ vô thường
Xin lau dòng nước mắt
Bằng bàn tay thi nhân
Dù biển trời cách mặt
Nói yêu em vạn lần
ngng
Đời như áng phù vân
Bến nhớ xa mờ dần
Dòng thương không trở lại
Sương lạnh phủ ngày xuân
Nói yêu em vạn lần”ngng”
Bằng lời thơ thi nhân
ÔI ! ngọt tình thắm nghĩa
Xin cám ơn vạn lần
Thanh Thanh Khiết
5.2.2010
Xuân Xuân đến anh biết không Nụ đào môi đỏ mọng Thắm rực đến mênh mông Sao hồn em vẫn lạnh Như tuyết trắng mùa đông Hương xuân nồng trong nắng Buông lơi trên cánh mai Gió xuân về lay mãi Hồn em vẫn u hoài Vườn xuân vệt gót hài Từ ngày xuân xa lắm Vui cùng bóng hình ai Còn khơi nguyên dấu ái Xuân đi xuân lại về Xuân em thì không thế Một mùa xuân say mê Trăm mùa xuân nức nở ….. Thanh Thanh Khiết 4.2.2010
Xuân Nhớ ANH
Xuân về ôi rực rỡ
Hoa kheo sắc trên cành
Lòng em như vụn vỡ
Mong thời gian trôi nha
Đêm mưa buồn nức nở
Có phải em nhớ anh
Để xuân về tê tái
Ngắm những vì sao xanh
Út Thu
Hạ sang thăm TTK,lại nhớ ai sao mà thơ buồn buồn
Xuân
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
EM MÙA XUÂN Em đã là mùa xuân Cho anh làn hơi ấm Bản tình ca vang ngân Với hương hoa nồng thắm. Mùa xuân về say đắm Lung linh ánh mặt trời Đôi mắt em thăm thẳm Lay động cả hồn tôi. Dù xa cách đôi nơi Gặp nhau đầu con suối Hàng cây mờ sương rơi Sóng vỗ bờ đắm đuối. Lại một lần thêm tuổi Kỷ niệm ấy ngày nào Nay choàng thêm màu mới Ngập tràn những ước ao. Gió đầu mùa lao xao Lời thì thầm sâu kín E ấp nhánh hoa đào Đôi bướm bay trìu mến. Em là mùa xuân đến Em là ánh dương hồng Một mai thuyền về bến Niềm vui đầy dòng sông. Trung Dũng Mùa Hoa Anh Đào
Lỗi hẹn Nặng lòng hồn cũng rưng rưng Kim giây nức nở nhích từng thời gian Ai ngăn chặn bước quan san Chiều nghiêng đổ bóng thôi tan đợi chờ Sao chàng lỗi hẹn nàng thơ Mực buồn cạn cả dòng mơ ấm nồng Phồ vui rộn rã người đông Riêng em đứng giữa mênh mông lặng buồn ………… Thanh Thanh Khiết 5.2.2010
Còn lạnh nhưng xuân sắp đến rồi
Em cười môi bật tiến - à ơi
Ru ta, ru lại lời ru cũ
Lòng xuân như rộn nét vui tươi
ĐT
Tiếng ru
Anh gửi lời ru vọng núi đồi
Em nghe gió hát giọng …à ơi !
Lời thương ấm dạ thân lưu lạc
Tiếng nhớ êm lòng phận nổi trôi
Biển bắc xa vời tình chẳng thoả
Trời nam cách biệt nghĩa không vơi
Vô duyên xin được là tri kỷ
Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời
Thanh Thanh Khiết
29.1.2010
XUÂN BÊN ĐỜI
Ngăn mấy sông sâu, cách mấy đồi
Lời ru vang vọng tiếng à ơi!
Bốn phương trót gửi đời lưu lạc
Muôn nẻo đành trao kiếp nổi trôi
Lời ru đâu đó vang xa mãi
Nỗi nhớ còn đây thuở nào vơi
Chút lạnh cuối đông, lòng còn lạnh
Quanh ta xuân đã đến với đời
ĐT
Chiều rơi ! Chiều rơi chập choạng bóng hoàng hôn Thăm thẳm bờ xa một cánh buồm Lộng gió diều hoa ngân réo rắt Lòng sao héo hắt lẫn bồn chồn? Thanh Thanh Khiết 8.2.2010
Chờ Xuân ơi ! lỡ hẹn bao lần Cành duyên hồng sắc phai dần nét hoa Chờ xuân mộng ước nhạt nhoà Như chim lẻ bạn bay ra thẫn thờ Nắng vàng xa ngái bờ mơ Xuân ơi ! có đến mà chờ đợi đây! Thanh Thanh Khiết 9.2.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 19:54:11 bởi ThanhThanhKhiet >
LẠC MỘNG
Từ nay mộng ước lạc nhau rồi
Sáo đã sang sông bến lỡ bồi
Một thuở mặn nồng Sương nịnh Liễu
Nay hồ non vữa Mật xa Vôi
Tình gầy mài gió khô mòn mắt
Duyên hẩm tàn đêm úa nhạt môi
Muốn cậy Ông Cao hàn gắn lại
Ngại kêu chẳng thấu đến tai trời.
Nguyên Hải
CHÚC
CÁT TƯỜNG
Sắp tết hoa đăng rộn phố phường
Rồng bay thư pháp níu người thương
Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng
Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường"
Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót
Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương
Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo
Vui chúc người thơ chữ cát tường.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 14:23:06 bởi NGUYÊN HẢI >
Chờ
Xuân ơi ! lỡ hẹn bao lần Cành duyên hồng sắc phai dần nét hoa Chờ xuân mộng ước nhạt nhoà Như chim lẻ bạn bay ra thẫn thờ Nắng vàng xa ngái bờ mơ Xuân ơi ! có đến mà chờ đợi đây! Thanh Thanh Khiết 9.2.2010 Chào VH. TTK sang thăm VH nè. Chúc VH một năm đầy vui tươi hạnh phúc nhé.
ĐỢI Mùa xuân vẫy gọi bao lần Hương hoa rực rỡ muôn phần xinh tươi Rộn ràng tiếng hát vui cười Hòa theo tiếng gió người người hân hoan Vì đâu sương phủ bên đàng Cho hoa phai sắc, lá vàng chơi vơi! Vao_ha rất vui gặp lai TTK kính chúc TTK một mùa xuân hạnh phúc.
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Chờ
Xuân ơi ! lỡ hẹn bao lần
Cành duyên hồng sắc phai dần nét hoa
Chờ xuân mộng ước nhạt nhoà
Như chim lẻ bạn bay ra thẫn thờ
Nắng vàng xa ngái bờ mơ
Xuân ơi ! có đến mà chờ đợi đây!
Thanh Thanh Khiết
9.2.2010
Đợi
Đợi xem "nhật kí tình yêu"
Dòng thơ còn để lại nhiều bâng khuâng
Em buồn không đợi mùa xuân
Mà sao nắng mới đến gần hoa yêu?
Vắng
Em về chẳng thấy bóng anh
Hồ Tây như đã vắng tanh không người
Chim ri xây tổ đầu hồi
Ngác ngơ đứng đợi chiều rơi lờ đờ
Em về bến mộng tìm mơ
Dấu thương mờ vết chỉ tơ phai màu
Vào chùa Trấn Quốc em cầu…
Thời gian trở lại ngày đầu …bình an
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: