Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 143 của 202 trang, bài viết từ 2131 đến 2145 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 08:12:42 (permalink)
0
Cổ tích
Viết cho P.H. 
Tình ta như cổ tích
Giông giống chuyện xa xưa
Bao nhiêu người thiếu nữ
Mộng ước mình yêu vua
 
 
Dòng đời thường cay chua
Em trốn vào trong   thơ
Lòng bình an say ngủ
Nhưng  trăm năm vẫn …chờ
 
Anh là chàng hoàng tử
Dạo gót rừng hoang sơ
Nụ hôn hồng môi thắm
Cho em tỉnh cơn  mơ
 
Ánh mắt ngời tin cậy
Em gửi lòng vào thơ
Anh giữ tình nơi dạ
Chúng mình ghép duyên tơ !!!
…..
 
Đã như rồng gặp mưa
Nhưng đưa về lầu ngọc
Anh đừng ngồi ngôi vua
Quyền uy giết tim chết
 
Hãy chỉ làm thượng đế
 Yên vị ngự tim em
 Dịu dàng và thánh thiện
Như trăng vàng say đêm
……
 
Đây câu chuyện cổ tích
Em viết cùng dòng mơ
Sẽ mãi là tứ thơ
Đừng tin theo  anh nhé!!!
 
Thanh Thanh Khiết
12.2.2010
 
Trần Trung Dũng 12.02.2010 09:53:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vắng
 
Em về chẳng thấy bóng anh
Hồ Tây như đã vắng tanh không người
Chim ri  xây tổ đầu hồi
Ngác ngơ đứng đợi chiều rơi lờ đờ
Em về bến mộng tìm mơ
Dấu thương mờ vết chỉ tơ phai màu
Vào chùa Trấn Quốc em cầu…
Thời gian trở lại ngày đầu …bình an
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010


_____________________________


Vẫn Như Ngày Nào
 
Anh vẫn đợi em quán cây dâu
Chờ mãi chờ hoài có thấy đâu
Mùa xuân đang đến nơi đầu ngõ
Nôn nóng lòng này tới canh thâu.
Sóng nước Tây hồ ôm bờ cát
Chim én bay về cánh nghiêng trao
Chỉ có thiếu em người chăm sóc
Vườn hồng khoe sắc cứ xanh xao.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 13:39:47 bởi Trần Trung Dũng >
NGUYÊN HẢI 13.02.2010 00:15:38 (permalink)
0


Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm ,người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt làm quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10

QUẢ SẦU RIÊNG

Hóa thân cây trái nỗi niềm riêng
Da diết sầu thương đất mẹ hiền
Gai nhọn, võ dày lì nắng gió
Múi vàng cơm ngọt lắm nhân duyên
Người thương lịch lãm tay ngà đón
Kẻ ghét cực đoan mắt nguýt liền
Hương vị đặc trưng tâm quý bạn
Hảo lòng thơm thảo khách vi tiên.
 
Nguyên Hải

ThanhThanhKhiet 13.02.2010 21:26:04 (permalink)
0
Mùa yêu không về
 
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Qua trong lãng dãng chẳng hồng mùa yêu
Vui xuân ríu rít chim reo
Mầm xanh mơn mởn nghiêng theo nắng trời
Hè về phượng hé môi cười
Cho lòng lửa lựu vỡ rời hoang mang
Rơi buồn thu đã lại sang
Lá vàng pha đỏ ngỡ ngàng rụng rơi
Thoáng qua đã đến đông rồi
Vòng tròn năm tháng dòng đời ngác ngơ
Mùa yêu chẳng đến bao giờ
Bốn mùa chỉ đổ vu vơ …nỗi niềm
 
Thanh Thanh Khiết
13.2.2010
NGUYÊN HẢI 14.02.2010 01:28:18 (permalink)
0



 
CANH DẦN
KHAI BÚT

 
Trời hoa rực rỡ đón xuân về
Pháo thắp màng đêm vũ khúc Nghê...
Tươi nét hân hoan người hớn hở
Đẹp ngàn hương sắc cảnh đê mê
Nước non muôn dặm vui sung túc
Âu -Lạc đồng bào sướng hả hê
Tiếp bước tiền nhân cùng giữ nước
Canh Dần ước vọng đẹp muôn bề
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 01:30:23 bởi NGUYÊN HẢI >
banglang07 14.02.2010 09:33:46 (permalink)
0

BL thân chúc Thanh Thanh Khiết cùng gia quyến một năm mới

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !






 
Liên Thơ 14.02.2010 11:19:35 (permalink)
0
1/1 Canh Dần * 14/2/2010
Ngọt ngào như vị bánh, thơm như má nàng thơ, thanh khiết như khí trời mùa xuân nhé...
Thân thương...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E98387A9F05642D49118FEC20C47A405.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 14.02.2010 12:44:14 (permalink)
0



Gửi tặng TTK một hộp sô cô la nè:




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/578AF3C5A7AC430491E29F48B49CE8C6.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 15.02.2010 03:11:38 (permalink)
0


CHÚC THANHTHANHKHIET VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
ThanhThanhKhiet 15.02.2010 19:42:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI






CANH DẦN
KHAI BÚT

 
Trời hoa rực rỡ đón xuân về
Pháo thắp màng đêm vũ khúc Nghê...
Tươi nét hân hoan người hớn hở
Đẹp ngàn hương sắc cảnh đê mê
Nước non muôn dặm vui sung túc
Âu -Lạc đồng bào sướng hả hê
Tiếp bước tiền nhân cùng giữ nước
Canh Dần ước vọng đẹp muôn bề
 
Nguyên Hải



Khai bút
 
Ngàn hoa hé nhuỵ gọi hương về
Vẳng tiếng cung Hằng dạo khúc* nghê
Mặc khách trông hoa lòng luyến ái
Tao nhân ngắm nguyệt dạ say mê
Nghinh dần thả chữ vui phơi phới
Tiễn hổ gieo vần cười hả hê
Xướng hoạ lời thơ trao bốn biển
Tình thân thắm thiết đẹp muôn* bề
 
Thanh Thanh Khiết
15.2.2010
*TTK Xin phép dùng lại từ này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 19:50:07 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 16.02.2010 08:22:40 (permalink)
0
Hương xuân
 
Hôm nay tết đã mùng ba
Xuân đang đằm thắm Mai hoa thêm vàng
 
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng ngập tràn nét tươi
 
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng lây ngời sắc xuân
……
 
Thanh Thanh Khiết
15.2.2010
 
Trần Trung Dũng 16.02.2010 11:45:56 (permalink)
0
 
Tặng Em
 
Gửi tặng em khúc nhạc này
Bồi hồi xao xuyến nhớ ngày bên nhau.
Anh khờ nói chẳng nhiều đâu
Nên mượn lời hát trao câu hẹn hò.
Gặp nhau từ ấy đến giờ
Vẫn còn như mới bất ngờ hôm qua.
 
Trung Dũng
 
Lưu Bút Ngày Xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 11:56:05 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 17.02.2010 10:20:29 (permalink)
0
Hàng xóm
 
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy chung nhau ngõ dài
 
Vào hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
 
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi để chơi đồ hàng
 
Thời gian …thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng …lặng im
 
Lòng bối rối - loạn nhịp tim
Má hồng chín  thắm khi tìm mắt nhau
 
Đêm đêm giấc ngủ không sâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
 
Nắng xuân gieo hạt vương vương
Không gian như cũng ngát hương  …yêu đời
 
Thế rồi …ngày tháng …thế rồi
Trăng tròn sẻ nửa chia đôi lối mòn
 
Người đi  hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
 
Chiều buông thả gió heo may
Mắt cay nhung nhớ những ngày bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
17.2.2010
 
 
nguyễn thế duyên 17.02.2010 12:50:15 (permalink)
0

Hàng xóm


            Láng giềng
     Nhà thì gần , ngõ lại xa
Vạch hàng dậu mỏng tôi qua nhà nàng
     Trời ơi sao khéo phũ phàng
Gần thì gần thế lại càng xa xôi
     Trầu nàng lả ngọn nhà tôi
Cau nhà tôi bóng đổ xuôi sân nàng
     Chiều chiều bờ dậu nhìn sang
Cầu ao nhỏ một mình nàng rửa chân
     Sao nàng chẳng sang ao anh
 để anh rửa giúp gót chân trắng hồng
     "Ai ơi ra ngõ mà trông"
Sao câu hát cứ khiến lòng ngẩn ngơ?
     Hôm nay nàng đi chợ Chờ
Nàng chờ ai? Để ai chờ nàng ơi
     Ngõ sao xa thế hả trời
Gần nhà xa ngõ để tôi nặng lòng

Năm mới chúc cô bạn trẻ, đẹp và chờ tôi nhé





ThanhThanhKhiet 18.02.2010 10:37:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu


NHỚ ANH


Nhớ anh giấc ngủ không tròn
Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều
Nắng vàng tia nhạt tia xiêu
Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời
Gió sầu quên hết lả lơi.
Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
anhtrangthu



Nhớ anh
 
Chiều buông nỗi nhớ thêm nồng
Như tia nắng quái rát lòng bỏng da
Bóng anh thăm thẳm trời xa
Ngước nhìn mây trắng nhạt nhoà mắt cay
Con chim luyến tổ yêu bầy
Sao anh lại nỡ đoạ đầy …tình em
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2010
 

Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 143 của 202 trang, bài viết từ 2131 đến 2145 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9