Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 202 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.02.2010 12:53:51 (permalink)
0
quote:

Anh Còn Nhớ...

Xuân đến bên thềm anh có hay?
Vườn thơ hoang vắng đã bao ngày
"Riêng Một Góc Trời" anh còn nhớ?
Hay tìm quên lãng trong cơn say

Trích đoạn: Huyền Minh


Một thời náo nức mãi hồn say
Nỗi nhớ niềm thương tự những ngày…
Đón đợi xuân về ươm sắc thắm
Thơ trầm nguyệt lặng chẳng thèm hay
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2010

 

_____________________________
anhtrangthu 19.02.2010 13:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hương xuân
 
Hôm nay tết đã mùng ba
Xuân đang đằm thắm Mai hoa thêm vàng
 
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng ngập tràn nét tươi
 
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng lây ngời sắc xuân
……
 
Thanh Thanh Khiết
15.2.2010
 




Hôm nay Tết sắp qua rồi
Nắng hồng vẫn ấm bầu trời đẫm xuân
Lòng ta vẫn mãi bâng khuâng
Phải chăng nắng ấy để phần cho ta?
ATT



ThanhThanhKhiet 20.02.2010 09:58:02 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Hương xuân
 
Hôm nay tết đã mùng ba
Xuân đang đằm thắm Mai hoa thêm vàng
 
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng ngập tràn nét tươi
 
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng lây ngời sắc xuân
……
 
Thanh Thanh Khiết
15.2.2010
 




Hôm nay Tết sắp qua rồi
Nắng hồng vẫn ấm bầu trời đẫm xuân
Lòng ta vẫn mãi bâng khuâng
Phải chăng nắng ấy để phần cho ta?
ATT



Nắng vàng xuân trải thành hoa
Ươm mầm hy vọng cho ta yêu đời
Dù cho tết đã qua rồi
Ngày xuân còn đó vẫn ngời… ý xuân
 
Thanh Thanh Khiết
20.2.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 21.02.2010 16:47:30 (permalink)
0
Tao ngộ
 
Thuyền về đậu lại cuối nguồn sông
Thoả nỗi đôi bờ mãi ngóng mong
Ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc
Khuôn trăng rạng rỡ sáng ngờì trông
Hoa vàng đợi gió ươm tình mộng
Bướm đỏ chờ bay gọi bóng hồng
Bến cũ thuyền mơ hương ngát thắm
Niềm vui giàn trải đến mênh mông
 
Thanh Thanh Khiết
20.2.2010
ThanhThanhKhiet 22.02.2010 09:58:52 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Người hành khất
             Thương tặng Minh Đức
Thương yêu dâng trọn cho người
Mỡ màu gửi đất, ngọt bùi gửi môi
Hiến anh tất cả đất trời
Em thành hành khất của người em yêu…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                      

Hành khất 

Duyên tơ kỳ diệu  - ngỡ ngàng
Niềm thương nỗi nhớ em mang dâng người
Long lanh ánh mắt môi cười
Dâng anh tất cả một trời mộng mơ
Nói sao cho hết bây giờ
Nắng mưa gom lại chỉ chờ dâng anh
Tình em dâng hiến ngọt lành
Để thành hành khất trong anh suốt đời
 
Thanh Khanh Khiết
22.2.2010 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 10:02:14 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 23.02.2010 10:24:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


  Diệu kì

Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

Không phải mơ!
Không phải là cổ tích!
Một nàng tiên có thực trên đời
Với làn môi kì diệu
Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

Em khỏa thân.
Làn da trắng mịn
Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
Mắt long lanh
Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
Con tim em thì thầm khe khẽ
"Tỉnh dậy đi!
           Mùa xuân"

Một tiếng sét
Xé toạc thời gian
Mắt em nồng nàn
Đốt cháy
Những mảnh thời gian vụn vỡ
Và thức dậy một con mãnh hổ
Nằm dưới chân em
Để đôi tay Vệ Nữ
Vuốt ve con mãnh hổ
Cả hai đi về phía thiên đường

         Hà nội 19--2 --2010



Chào NTD. TTK ghé thăm Chúc vui nhé. 
 

Còn son
 
Mộng ước …xuân tươi mãi vẫn còn
Vương tơ tóc điểm xót tim son
Nguyệt sáng lay rèm đâu tại gió
Cho lòng quân tử nhớ Vu sơn
 
Thanh Thanh Khiết
23.2.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 17:37:05 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 24.02.2010 13:11:19 (permalink)
0
 
Ngày đầu bến gọi thuyền ơi !
Thuyền như mê mải chơi vơi  giữa dòng
Vượt qua ngọn  nước đục trong
Neo về thả đứng giữa lòng …thương yêu
Xuân qua hương ngát bao nhiêu
Xuân này càng đẹp hơn nhiều nhé anh …
 
Thanh Thanh Khiết
20.2010 
  
 

Kể Chuyện Ngày Xưa
 
Ngày đầu còn đó dạt dào
Niềm vui lấp lánh ngàn sao trên trời.
Xuân về ngây ngất hương đời
Nồng nàn với gió những lời thân thương.
Mênh mông sóng nước đại dương
Thuyền sang bến đợi vấn vương mong chờ.
Thật mà cứ ngỡ như mơ
Có ai biết trước bất ngờ con tim.
Rộn ràng tung cánh bay lên
Trai tài gái sắc thuyền quyên anh hùng.
Tiếng thơ rung động trong lòng
Nhìn em đẹp má ửng hồng tôi say.
 
Trung Dũng

dohop 25.02.2010 09:50:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

***
]

TÔI VẼ

Tôi vẽ trần gian...chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời


Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy còn bên cạnh bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời…đứng thật lâu 

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe vài chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống như tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều


Tôi vẽ...mà hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu


Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ

Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ


Cuộc đời đâu mãi đẹp như thơ

Nét vẽ đôi khi bỗng thẫn thờ
 
Hòa lẫn theo tranh từng sắc độ
 
Vui buồn tôi đấy những vu vơ !
 
Vi Thông




Em vẽ
 

Em vẽ tình em lúc chia phôi
Tiếng vọng bờ thương gọi nhớ  ơi
Mắt sáng ngời lên niềm hạnh phúc
Tin yêu thắm lại vệt buồn rơi 
  
Đứng trước bình minh vẽ thay lời
Màu xanh thắm lại ý xa xôi
Lao xao mảng khối như phun sáng
Vệt tối lu mờ lững thững trôi
 
Đặt bút mê say vẽ biển đời
Tình yêu múôi mặn nỗi đầy vơi
Chờ mong náo nức cùng con sóng
Sống động theo dòng rạng  nét khơi 
 
Bông hoa  vẽ cánh vẫy vui tươi
Nụ hé hương thơm ngát tận trời
Nếu phải ngày  tàn theo định mệnh
Còn lưu lại bóng …thủa sinh thời

T.T.K.15.11.2009


Em vẽ
 
Em vẽ trần gian chuyện loài người
Nơi em lưu lạc vì lời mời
Lỡ yêu cánh bướm, cụm mây tím
Gẫy cánh em rơi khỏi cõi trời
 
Em vẽ tình yêu chốn Ta bà
Vẽ cơn gió thoảng nghịch đóa hoa
Làn hương thiếu nữ chen mùi mắm
Vệt khói thuốc cay ngấm rượu, trà
 
Em vẽ hoàng hôn Diêm Phù Đề
Đậm màu tím thẫm của đam mê
Một chút ánh vàng tia hy vọng
Cám dỗ tạo đời nên phu thê
 
Em vẽ mùa thu của chúng sanh
Có tình yêu giữa em với anh
Em vẽ chẳng xong, anh… kỳ cục
Lá vàng rơi rụng anh… thở nhanh
 
Em vẽ mà hồn thả đâu đâu
Anh đã dìu em đến chốn nao
Chúng sanh Ta bà ôi kỳ quá
Ngu ngơ em lạc mãi bể dâu
 
Em vẽ niềm vui trong tay anh
Biết rằng ngắn ngủi, đời lanh quanh
Hạnh phúc tầm tay nhưng gió thoảng
Hoa tàn trăng rụng mây tan nhanh
 
Em vẽ tình yêu trong vần thơ
Nơi anh và em sẽ hẹn hò
Nơi đây trông giống quê em lắm
Ta bà đẹp nhất là mộng mơ
 
Sydney 23 tháng 2 năm 2010
 
 
Thanh Thanh Khiết ơi! Chắc là cần gửi nhiều hoa lên để khử mùi thơ của dohop rồi! Lâu lâu cho bé dohop nghịch tí nha!

ThanhThanhKhiet 26.02.2010 09:58:31 (permalink)
0
Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010
ThanhThanhKhiet 27.02.2010 10:56:22 (permalink)
0
Nhớ Thương
 
Nhớ thương bạc trắng sương sa
Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
Người xa như cánh chim bay
Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
Gửi buồn vào những dòng thơ
Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
……
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010
ThanhThanhKhiet 27.02.2010 23:04:22 (permalink)
0
Trông tin
 
Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010
 
HRPT 27.02.2010 23:36:01 (permalink)
0

Trông tin
 
Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010



Phương trời lữ thứ vẫn thầm mong
Có dịp về thăm hoa đỏ Hồng
Huệ nở tình thơ tròn mộng ước
Bao ngày đợi được phút giây trông

Henrry Potter
( Em chỉ thích thơ và hoạ cho vui chứ không có ý gì khác. Mong lượng thứ !)




Kính mừng sinh nhật 2 tuổi thơ của TTK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 00:55:10 bởi HRPT >
ThanhThanhKhiet 28.02.2010 20:28:37 (permalink)
0
Cám ơn bạn HRPT đã ghé .hi...hi...bạn không xây nhàsao TK đáp lễ đây?
Không thể...
 
Nguyên tiêu nguyệt sáng mơ màng
Dịu dàng thả ánh trăng vàng muôn nơi
Hồn thơ bay bổng chơi vơi
Hoa thương nụ nhớ rạng ngời hương  xuân
 
Xa xôi cảm nhận như gần
Dù đi dù đứng mấy lần cũng theo
Khi vui gọi gió cùng reo
Khi buồn nguyệt lặng trăng treo đợi chờ
 
Trăng đưa thi sỹ vào thơ
Anh đưa em đến bến mơ ngọt lành
Nguyên tiêu mãi có trăng thanh
Như em không thể thiếu anh …trong đời
…………….
 
Thanh Thanh Khiết
28.2.2010
 
ThanhThanhKhiet 02.03.2010 02:20:35 (permalink)
0
Lạc điệu 
 
Bên hồ thủa ấy đã mơ màng
Nguyệt lặng nao nao trao ý ngọc
Thơ trầm dào dạt gửi tâm vàng
Có phải người xưa trong bóng nguyệt?
 
Giăng rèm phủ sáng gọi mùa sang
Dâu bể người ơi ! đời nghiệt ngã
Lời thề mãi ấm vẫn không tan
Lạc điệu  buồn vương một phím đàn !
 
Thanh Thanh Khiết
2.3.2010
ThanhThanhKhiet 02.03.2010 20:37:04 (permalink)
0
Anh có nghe
 
Anh có nghe mùa xuân
Ríu rít tiếng chim oanh
Anh có nghe trong  gió
Thì thầm gọi tên anh
 
Anh có nghe nắng hanh
Rơi từng giọt mong manh
Không gian như ùa vỡ
Làm thời gian trôi nhanh
 
Xuân loang  xanh khắp nơi
Vương vương trên mây biếc
Nhớ nhớ dâng đầy trời
Thương thương về gõ cửa

 
Hoa đào hé môi cười
Mắt biếc thêm rạng ngời
Anh hãy làm xuân thắm
Cho tình em …ngủ vùi
 
Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy  
Xuân đang về reo vui…
 
Thanh Thanh Khiết
2.3.2010
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 202 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9