Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 202 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 03.03.2010 22:01:30 (permalink)
0
Trường xưa
 
Sân trường đẹp tuổi thơ ngây
Thông già rợp bóng ngập đầy niềm vui
 
Đồi cao lộng gió lưng trời
Xa xa dòng thác chẳng ngơi ầm ào
 
Xuân hương diễm lệ lao xao
Nghiêng dòng nước biếc tuôn vào suối mơ
 
Hồ than thở - mối duyên tơ
Thời gian không xoá đươc mờ nỗi đau
 
Tuổi thơ ngớ ngẩn gì đâu
Đem lòng thả những giọt châu bời bời
 
Chẳng ngờ tích chuyện cũ rồi
Cũng còn gieo nghiệt để rơi vào mình
 
Hoàng hôn vó ngựa đăng trình
Trở về lặng lẽ tìm hình bóng ai
 
Sân trường như đậm dấu hài
Còn vương sắc trắng áo dài thoáng bay
 
Nhìn trời xanh thắm màu mây
Thấy mình sống lại những ngày …tuổi thơ
 
Thanh Thanh Khiết
3.2.2010
ThanhThanhKhiet 06.03.2010 08:25:14 (permalink)
0
Anh ơi !
 
Anh ơi ! sao chưa về
 
Vắng anh trăng không sáng
Thời gian trôi vội vàng
Không gian như vỡ vụn
Lòng em đầy hoang mang
 
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Hồn anh đỡ ngỡ ngàng
 
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Cho tình em bối rối
Trái tim buồn đơn côi
 
Anh ơi ……………..
 
Thanh Thanh Khiết
6.3.2010
cosiaus 06.03.2010 08:43:02 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh ơi !
 
Anh ơi ! sao chưa về
 
Vắng anh trăng không sáng
Thời gian trôi vội vàng
Không gian như vỡ vụn
Lòng em đầy hoang mang
 
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Hồn anh đỡ ngỡ ngàng
 
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Cho tình em bối rối
Trái tim buồn đơn côi
 
Anh ơi ……………..
 
Thanh Thanh Khiết
6.3.2010

Anh nè !!
 
Bộ tưởng anh chém. vè ?
Tiếng em như tiếng ve
Bên phượng hồng vừa hé
Điếc tai chứ  hổng nghe
 
Đêm nay ánh trăng xé
Làn mây bay qua khe
Núi cao  đầy gíó nhẹ
Lay em tỉnh giấc nhe
 
Em ơi đừng sua se
Để trong cái mùa hè
Giấy số mua vài vé
Trúng rồi hãy lí le
 
Anh nè!!
 
 
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 09:40:15 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 07.03.2010 18:37:25 (permalink)
0
Em & anh
 
Náo nức lòng mộng mơ
Em - bờ cát đợi chờ
Anh - trùng dương xa thẳm
Tình vẫn đẹp như thơ


 Ngày ngày em gửi sóng
Trao anh nụ hôn dài

Cho mỗi sáng ban mai

Lòng biển đầy xao động


Dòng đời trong vắng anh
Đức tin luôn tươi xanh
Sẽ vơi niềm thương nhớ
Để ghép thành dòng thơ

Nao nức lòng mộng mơ

Mặc ai nói dại khờ

Em xây đền vệ nữ
Trăm năm mãi tôn thờ
 
Thanh Thanh Khiết
7.3.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 19:31:19 bởi ThanhThanhKhiet >
thaianh49 07.03.2010 22:17:42 (permalink)
0
Thanh Thanh Khiet ơi:
Mai ngày mồng tám tháng ba
Chị thương chị nhớ mang quà tặng em
Chúc em cuộc sống êm đềm
Tình ta vẫn đẹp như đêm trăng rằm
Chúc nhiều bè bạn đến thăm
Hoa tươi ,quà lắm...em nằm mộng mơ...
Chị Thái Anh
 


nguyễn thế duyên 07.03.2010 22:48:27 (permalink)
0

Anh ơi !


Cô bạn ơi sai rồi. Khi vắng anh thì thời gian trôi chậm lắm nó dài dằng dặc như nỗi nhớ ấy. còn nếu vắng anh mà thời gian trôi nhanh thì anh chàng ấy chắc là đứt rồi vì đã có niềm vui khác đến với cô gái. Xin họa với cô bạn bài này nhé.

             Trách
Anh đi mang nỗi nhớ đi rồi
Còn lại trong em chỉ nụ cười
Trăng không sáng chỉ vì trăng xấu hổ
Ai chỉ trăng thề
Vầng trăng kia sẻ nửa
Nửa soi em
Nửa soi anh
Nay anh mới nhận ra
Chẳng nửa nào soi hai đứa chúng mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng hai mình càng xinh


ThanhThanhKhiet 09.03.2010 07:31:33 (permalink)
0
Hoang vu
 
Thuyền đi để bến lại bơ vơ
Bóng ngả liêu xiêu sương phủ mờ
Lối cũ vệt mòn cỏ dại mọc
Chiều buông bảng lảng  gió lơ thơ
 
Thanh Thanh Khiết
8.3.2010
dinhphuong 09.03.2010 09:44:29 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh ơi !
 
Anh ơi ! sao chưa về
 
Vắng anh trăng không sáng
Thời gian trôi vội vàng
Không gian như vỡ vụn
Lòng em đầy hoang mang
 
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Hồn anh đỡ ngỡ ngàng
 
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Cho tình em bối rối
Trái tim buồn đơn côi
 
Anh ơi ……………..
 
Thanh Thanh Khiết
6.3.2010


***

THAO THỨC

Hình như ai rấm rức
Thao thức mỗi đêm về
Hình như ai tỉnh thức
Vo vê giấc đê mê

Tại sao em mãi đến
Để quanh đời hoang phế
Tại sao em mải đi
Để khoảng trống níu ghì…


Đinh Phương
______________

Mãi hôm nay mới ghé thăm TTK!
TTK gọi "ANH ƠI" thấy ai cũng nhao nhao lên trả lời:
"ANH ĐÂY...,
ANH NÈ CƯNG...,
MÌNH ĐẤY À..."
nên...ĐP "chém vè" nhé!
Hu Hu
ThanhThanhKhiet 10.03.2010 10:55:35 (permalink)
0

Trích đoạn: dinhphuong


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh ơi !
 
Anh ơi ! sao chưa về
 
Vắng anh trăng không sáng
Thời gian trôi vội vàng
Không gian như vỡ vụn
Lòng em đầy hoang mang
 
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Hồn anh đỡ ngỡ ngàng
 
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Cho tình em bối rối
Trái tim buồn đơn côi
 
Anh ơi ……………..
 
Thanh Thanh Khiết
6.3.2010


***

THAO THỨC

Hình như ai rấm rức
Thao thức mỗi đêm về
Hình như ai tỉnh thức
Vo vê giấc đê mê

Tại sao em mãi đến
Để quanh đời hoang phế
Tại sao em mải đi
Để khoảng trống níu ghì…


Đinh Phương
______________

Mãi hôm nay mới ghé thăm TTK!
TTK gọi "ANH ƠI" thấy ai cũng nhao nhao lên trả lời:
"ANH ĐÂY...,
ANH NÈ CƯNG...,
MÌNH ĐẤY À..."
nên...ĐP "chém vè" nhé!
Hu Hu


Em và Mưa
 
Mưa buồn đất khóc nhạt nhoà
Cho bao giọt giọt trắng ngà rơi vương
 
Em buồn lặng đứng bến Tương
Nỗi niềm nghiêng đổ dòng thương…xa vời
 
Em buồn dấu nỗi đầy vơi
Mưa buồn mượn gió sụt sùi từng cơn
 
Em buồn tim nói …đừng  hờn
Dù trời mưa mãi …còn hơn lạnh lòng
.............. 
Thanh Thanh Khiết
10.3.2010
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 10:56:48 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 11.03.2010 11:58:24 (permalink)
0
Thuyền tình
 
Nguyên tiêu rạng rỡ bóng nga
Vườn xuân  náo nức nụ hoa thẫn thờ
Thuyền ai thả mộng tìm mơ
Dòng thương bến nhớ chăng tơ dệt tình
Nếu trong duyên nợ ba sinh
Giây hồng chỉ thắm  Chúng mình thành đôi
 
Thanh Thanh Khiết
11.3.2010
 
 
anhtrangthu 11.03.2010 21:33:26 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 00:58:07 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 13.03.2010 09:31:37 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!

 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010

 

ichnguyen 14.03.2010 08:59:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!

 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010



Huynh họa bài TRI ÂM của muội họa tại chỗ nên còn khiếm khuyết có gì bỏ qua nhé.
Tình thơ vạn nẻo vẫn chung nhà
Tri kỷ bao ngày muội hiểu ta
Thương gởi tâm hồn qua cánh lá
Nhớ chờ trăng mộng bám cành hoa.
Thời gian cách biệt ong từng trải
Năm tháng tương phùng nụ tuyết sa
Dẫu kẻ ven trời người góc biển
Nhưng ngàn năm cũng chẳng hề xa.
                          ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 09:03:26 bởi ichnguyen >
ThanhThanhKhiet 14.03.2010 22:21:06 (permalink)
0

Huynh họa bài TRI ÂM của muội họa tại chỗ nên còn khiếm khuyết có gì bỏ qua nhé.
Tình thơ vạn nẻo vẫn chung nhà
Tri kỷ bao ngày muội hiểu ta
Thương gởi tâm hồn qua cánh lá
Nhớ chờ trăng mộng bám cành hoa.
Thời gian cách biệt ong từng trải
Năm tháng tương phùng nụ tuyết sa
Dẫu kẻ ven trời người góc biển
Nhưng ngàn năm cũng chẳng hề xa.
ichnguyen

< Sửa đổi bởi: ichnguyen

 
Một mái nhà
 
Thư quán chung nhau một mái nhà
Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
Mặc kệ trời nam tràn  gió cuốn
Dù cho biển bắc phủ sương sa
Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết
14.3.2010
 
anhtrangthu 15.03.2010 01:09:59 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!


 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010

 
Khất chút thơ thôi có gì đâu?
Có phải nợ...đâu để phải sầu?
Còn bao nhiêu thứ không nên khất
Chỉ mỗi mình thơ được khất...lâu...
anhtrangthu
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 145 của 202 trang, bài viết từ 2161 đến 2175 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9