Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 202 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.03.2010 08:21:24 (permalink)
0
Ghen
 
Bỗng chốc toàn thân như tự rơi
Thời gian tan loãng lững lờ trôi
Hương sầu ánh mắt buồn không giải
Sắc nhạt bờ môi khổ khó vơi
Nhấp chén thương yêu lòng đắng đót
Nâng ly luyến nhớ dạ bời bời
Người tìm lạc thú nơi  hư ảo
Đã phá tim mình nát tả tơi
 
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010
ThanhThanhKhiet 17.03.2010 12:34:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: tuyen45

 
       NGƯỢC DÒNG ĐỜI
                    ---*---
Trôi nổi phồng phềnh giữa biển khơi
Con thuyền không lái ngược dòng đời
Gió  êm mây cuốn đừng mơ mộng
Sóng cả tay chèo chớ thả lơi 
Bờ bến hướng trông mù mịt cả  
La  bàn  kim  chỉ  tứ  tung  rồi
Sóng đời dồn dập lòng dông bão
Níu cánh buồm nghiêng lợi thế thời .
 

Vui điền viên 
 
Thật đã từ lâu mộng chẳng khơi
Dù cho đắng ngọt đổ trong đời
Mưa về gió cuốn không nghiêng ngả
Nắng đến mây vờn chẳng lả lơi
Bóng nước vùi chìm vào cổ tích
Dòng mơ lịm kín thủa  xưa rồi
Trà sen độc ẩm đêm trông nguyệt
Chẳng mấy rồi qua hết một thời
 


Thanh Thanh Khiết
17.3.2010 

 
anhtrangthu 17.03.2010 16:02:57 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ghen
 
Bỗng chốc toàn thân như tự rơi
Thời gian tan loãng lững lờ trôi
Hương sầu ánh mắt buồn không giải
Sắc nhạt bờ môi khổ khó vơi
Nhấp chén thương yêu lòng đắng đót
Nâng ly luyến nhớ dạ bời bời
Người tìm lạc thú nơi  hư ảo
Đã phá tim mình nát tả tơi
 
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010


Ghen là gia vị tình yêu
Cho ít thì đậm cho nhiều khó ăn
Nhưng yêu vẫn có băn khoăn
Cơn ghen cố tránh vẫn lăn vào mình
Vì ghen...sở hữu của ái tình...
ATT


Hi hi bạn ơi ghen tý ty cho vui nhé ...
tuyen45 17.03.2010 18:36:13 (permalink)
0
Chào em gái : THANH THANH KHIẾT !
 
Cảm ơn em đã ghé thăm dừng lại đọc thơ và để lại bài họa rất hay :  Tràn đầy lý trí, Nghị lực, Sức sống , sâu tình, đậm nghĩa, độ lượng, đầy vị tha trước phong ba bão của cuộc đời .
Chúc em gái vui hạnh phúc nhiều.  
 
Tăng em bài thơ
 
                 XUÂN VỀ
                     *****
        Xuân về đất nước nở hoa
Non sông đổi mới nhà nhà mừng xuân
        Xuân về chúc bạn xa gần
Chúc cô em gái lộc xuân sắc tài
        Tuổi xuân mãi mãi thêm dài  
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm .




ThanhThanhKhiet 18.03.2010 19:02:38 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

Chào em gái : THANH THANH KHIẾT !
 
Cảm ơn em đã ghé thăm dừng lại đọc thơ và để lại bài họa rất hay :  Tràn đầy lý trí, Nghị lực, Sức sống , sâu tình, đậm nghĩa, độ lượng, đầy vị tha trước phong ba bão của cuộc đời .
Chúc em gái vui hạnh phúc nhiều.  
 
Tăng em bài thơ

                XUÂN VỀ
                    *****
        Xuân về đất nước nở hoa
Non sông đổi mới nhà nhà mừng xuân
       Xuân về chúc bạn xa gần
Chúc cô em gái lộc xuân sắc tài
       Tuổi xuân mãi mãi thêm dài  
Phu quân mỏi mắt ngắm hoài ngày đêm .

 
TTK cám ơn anh hai đã ghé thăm TTK và còn để dòng lời khích lệ thật là cảm động  hi...hi...
 
TTK xin tặng anh hai bài khai bút này nhé
 
Khai bút
 
Ngàn hoa hé nhuỵ gọi hương về
Vẳng tiếng cung Hằng dạo khúc nghê
Mặc khách trông hoa lòng luyến ái
Tao nhân ngắm nguyệt dạ say mê
Nghinh dần thả chữ vui phơi phới
Tiễn hổ gieo vần cười hả hê
Xướng hoạ lời thơ trao bốn biển
Tình thân thắm thiết đẹp muôn bề
 
Thanh Thanh Khiết
18.3.2010
 
ThanhThanhKhiet 18.03.2010 19:59:54 (permalink)
0
Đêm chia tay
 
Đêm nay trăng không sáng
Hai đứa trong âm thầm
Nơi lòng  đang trống rỗng
Nhìn sâu vào  xa xăm
 
Lời thì thầm đi trốn
Gió không vờn bóng  cây
Sương sa dầy trắng tóc
Không còn nồng hương say
 
Lời thì thầm đi trốn
Lời ngọt ngào bay xa
Chỉ còn là khoảng trống
Rất gần mà rất xa
 
Mênh mang trong khoảng lặng
Nỗi buồn vương không gian
Niềm vui như đã chết
Hồn đang bay lang thang
 
Xung quanh là khoảng lặng
Trái đất như ngừng quay
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
 
Thanh Thanh Khiết
18.3.2010
 
tuyen45 19.03.2010 12:17:26 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ghen
 
Bỗng chốc toàn thân như tự rơi
Thời gian tan loãng lững lờ trôi
Hương sầu ánh mắt buồn không giải
Sắc nhạt bờ môi khổ khó vơi
Nhấp chén thương yêu lòng đắng đót
Nâng ly luyến nhớ dạ bời bời
Người tìm lạc thú nơi  hư ảo
Đã phá tim mình nát tả tơi
 
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010



Chào em gái Thanh THanh Khiết !
Anh họa cùng em bài thơ "GHEN" này nhé. 

               BÃO TỐ 
                 ---*---              

Ngang tai sét đánh bạc tiền rơi
Sập cửa nhà tan thác cuốn trôi
Môi héo sầu đong quỳnh sụp cánh
Tim dồn sắc tái lệ đầy vơi
Rượu tình đắng ngắt lòng chua chát  
Thơ túi  Ngọt sầu dạ  rối bời
Lạc lối phu quân loan rẽ phượng
Tim em vỡ vụn  lệ tàn tơi .

            GÁI NGOAN
                  ---*---
Gái ngoan gom nhặt giọt châu rơi
Chứa đựng đầy bồn chớ để trôi
Ngọc ố ngâm bình tràn ngấn lệ 
Kim ngân bỏ túi chẳng hề vơi
Thương yêu chén chúc kề môi má
Tình ảo ly sầu hết ngõ  bời
Mộng đẹp duyên nồng vui sảng khoái
Tim em rạo rực nhịp tình tơi .

Chào em !
Chúc em vui có nhiều thơ hay tặng cho đời.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 23:04:11 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 19.03.2010 23:44:36 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

Ghen
 
Bỗng chốc toàn thân như tự rơi
Thời gian tan loãng lững lờ trôi
Hương sầu ánh mắt buồn không giải
Sắc nhạt bờ môi khổ khó vơi
Nhấp chén thương yêu lòng đắng đót
Nâng ly luyến nhớ dạ bời bời
Người tìm lạc thú nơi  hư ảo
Đã phá tim mình nát tả tơi
 
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010



Chào em gái Thanh THanh Khiết !
Anh họa cùng em bài thơ "GHEN" này nhé. 

               BÃO TỐ 
                 ---*---              

Ngang tai sét đánh bạc tiền rơi
Sập cửa nhà tan thác cuốn trôi
Môi héo sầu đong quỳnh sụp cánh
Tim dồn sắc tái lệ đầy vơi
Rượu tình đắng ngắt lòng chua chát  
Thơ túi  Ngọt sầu  tâm  rối bời
Lạc lối phu quân loan rẽ phượng
Tim em vỡ vụn  hồn tàn tơi .

            GÁI NGOAN
                  ---*---
Gái ngoan gom nhặt giọt châu rơi
Chứa đựng đầy bồn chớ để trôi
Ngọc ố ngâm bình tràn ngấn lệ 
Kim ngân bỏ túi chẳng hề vơi
Thương yêu chén chúc kề môi má
Tình ảo ly sầu hết ngõ  bời
Mộng đẹp duyên nồng vui sảng khoái
Tim em rạo rực tính tình tơi .

Chào em !
Chúc em vui có nhiều thơ hay tặng cho đời.
 


 
Bao dung
 
Hạnh phúc trong tay chớ để rơi
Tự tin chèo chống giữa dòng trôi
Vòng tay ấm áp tình luôn nặng
Ánh mắt nhân từ nghĩa chẳng vơi
Có thể lạc lòng chàng  ghẹo nguyệt
Hay là cách mặt người chơi bời
Bao dung độ lượng mà tha thứ
Lại ngát hương tình chẳng tả tơi
 
Thanh Thanh Khiết
19.3.2010
 
 
tuyen45 20.03.2010 13:15:26 (permalink)
0
Quote:
Trích đoạn : Thanh Thanh Khiết.
 
Khai bút 

Ngàn hoa hé nhuỵ gọi hương về

Vẳng tiếng cung Hằng dạo khúc nghê

Mặc khách trông hoa lòng luyến ái

Tao nhân ngắm nguyệt dạ say mê

Nghinh dần thả chữ vui phơi phới

Tiễn hổ gieo vần cười hả hê

Xướng hoạ lời thơ trao bốn biển

Tình thân thắm thiết đẹp muôn bề

 

Thanh Thanh Khiết

18.3.2010

 
Chào em gái Thanh Thanh Khiết !
Anh vào mạng đọc thơ giải chí và học tập các bạn thơ là chính .
Em đã đề thơ thì anh cũng xin họa đáp từ coi đây là bài tập mà .
Vậy hay dở em đường cười .
 
 
                 KHAI BÚT
                      ---*---
Đào phai khoe sắc gọi xuân về
Ong bướm chập chờn lượn ngó nghê
Mở cửa trao duyên em đón khách
Dâng hoa Tình tứ đến đam mê
Huynh cười vịnh cảnh bên vườn Nguyệt
Muội trổ  vần  thơ họa suối Hê
Vui thỏa tang bồng nơi thượng uyển
Ái ân in đậm nét ba  bề .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 23:11:25 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 21.03.2010 08:52:43 (permalink)
0
Anh là
 
Anh là muối mặn gừng cay
Tình ta sâu nặng dan tay chung đường
 
Anh là con suối đầu nguồn
Nước trong xuôi chảy một đường về sông
 
Anh là biển cả mênh mông
Thuyền em neo đậu giữa lòng biển êm
 
Anh là đồng đất lúa chiêm
Trải qua đông lạnh cho em tự hào
 
Anh là liên khúc ca dao
Đôi ta đằm thắm tình trao…trọn đời 
 
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010

 
ThanhThanhKhiet 21.03.2010 18:37:49 (permalink)
0
Ghen

Bỗng chốc toàn thân như tự rơi
Thời gian tan loãng lững lờ trôi
Hương sầu ánh mắt buồn không giải
Sắc nhạt bờ môi khổ khó vơi
Nhấp chén thương yêu lòng đắng đót
Nâng ly luyến nhớ dạ bời bời
Người tìm lạc thú nơi hư ảo
Đã phá tim mình nát tả tơi

Thanh Thanh Khiết
15.3.2010



Ái

Bỗng chốc ta là đứa trẻ thơ
Bồng bột, non nớt và dại khờ
Nhắm mắt xuôi tay ta cho hết
Yếu mềm ta không biết thực, mơ
Bỏ mặc song thân, quên bè bạn
Quên đời mỏng mảnh, tình là tơ
Cả hồn lẫn xác ta biếu trọn
Không cần suy nghĩ, chẳng cần chờ!


dohop 19.3.2010




Ngu ngơ

Khi yêu tự khắc thành ngây thơ
Từng trải bao nhiêu vẫn dại khờ
Đắm đuối men nồng chìm cõi mộng
Đam mê vị ngọt ngập bờ mơ
Bao mong chỉ thắm liền mai trúc
Những ước đường duyên nối phím tơ
Chẳng nghĩ ái tình là bể khổ
Ngu ngơ vọng ước đã luôn chờ

Thanh Thanh Khiết
21.3.2010
ichnguyen 21.03.2010 20:02:01 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!


 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010

 
Khất chút thơ thôi có gì đâu?
Có phải nợ...đâu để phải sầu?
Còn bao nhiêu thứ không nên khất
Chỉ mỗi mình thơ được khất...lâu...
anhtrangthu

.
NỢ THƠ.
Cũng rất vui vì nợ khách thơ.
Quanh năm suốt tháng mãi mong chờ.
Sáng lên thư Quán ,chiều trông ngóng
Trứa xuống bạn hiền tối mộng mơ.
Giữ mãi  vườn hoa trăng chăng  tỏ.
Chăm hòai bông nụ bóng đâu mờ.
Gom thời gian giữ trong tâm khảm
Như những con tằm gắn với tơ.
                       ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 20:09:51 bởi ichnguyen >
ThanhThanhKhiet 22.03.2010 17:41:24 (permalink)
0
Hẹn ngày

Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Không gian ngột ngạt …gió đâu qua
Người đi giục nhớ nhìn gương nguyệt
Kẻ ở gieo buồn dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa

***

Hành trang gói sẵn hôm qua
Đây là sợi nhớ đây là sợi thương
Sợi tình muôn thuở vấn vương
Hãy mang theo suốt dặm đường…anh ơi !

Em gom cả ánh nắng trời
Để anh sưởi lúc sương rơi lạnh lòng
Áo đan bằng áng mây hồng
Thay chăn anh đắp thơm nồng sắt son

Dù cho nước chảy đá mòn
Mặc câu "hoa héo" em còn chờ anh

Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 23.03.2010 15:27:25 (permalink)
0

NỢ THƠ.
Cũng rất vui vì nợ khách thơ.
Quanh năm suốt tháng mãi mong chờ.
Sáng lên thư Quán ,chiều trông ngóng
Trứa xuống bạn hiền tối mộng mơ.
Giữ mãi vườn hoa trăng chăng tỏ.
Chăm hòai bông nụ bóng đâu mờ.
Gom thời gian giữ trong tâm khảm
Như những con tằm gắn với tơ.
ichnguyen

< Sửa đổi bởi: ichnguyen -- 21.3.2010 20:09:51 >



Trả nợ
 
Trả đến bao giờ hết nợ thơ
Niềm vui thi hữu bạn luôn chờ
Gieo vần gửi nhớ nơi bờ mộng
Xướng hoạ trao thương chốn bến mơ
Ấy vậy dòng thơ chưa chóng tới
Cho nên sóng tứ mới xa mờ
Tao nhân mặc khách vay rồi trả  
Món nợ thanh cao nối phím tơ
 
Thanh Thanh Khiết
23.3.2010
tuyen45 23.03.2010 23:01:24 (permalink)
0
Chào Thanh Thanh Khiết !
Tặng em gái bài thơ : 
 
     BÀ XÃ NHÀ TÔI  
                  ---*---

      Đáy eo hình vại lại tròn
Thùng phi gọi chị lại còn thừa cân
      Vợ tôi đấy nết chuyên cần
Bao năm tối tối cứ tần ngần thôi
      Ngóng chồng khấp khởi bồi hồi 
Nơi xa tôi thấy lộc trời ban cho
      Tuy vậy lại vẫn lo lo
Nhiều người kê đệm đắn đo cũng phiền
      Bà ấy nghe được chắc “điên”
Đẫy đà chắc khỏe lại hiền chẳng hay
      Những lời đàn điếu nghe cay
Về nhìn bà xã hay hay thử sờ
      Vội vàng viết tặng vần thơ
Tặng em tình nghĩa ngu ngơ người chồng .

 
                                                 23/3/2010 . 


Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 202 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9