Nhật KÝ TÌNH YEU
Đêm trắng Một đêm dài không ngủ Vương buồn từ tâm can Tựa mình bên cửa sổ Nhìn ra ngoài miên man Vườn thơ ai vừa đến Trong đêm trắng sương mờ Đưa thuyền duyên vào bến Niềm vui giấc nhẹ chờ Ai đồ vào niềm nhớ Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ Ai mang điều không thể Sao lòng còn mộng mơ Đầy vơi tôi thức trắng Người ơi !nơi xa xôi Chung ly sầu cay đắng Chàng có mặn bờ môi Một đêm trắng xao xuyến Một đêm trắng gửi lòng Cho mai trong xa cách Thành đốm lửa trời đông Thanh Thanh Khiết 24.3.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Đêm trắng Một đêm dài không ngủ Vương buồn từ tâm can Tựa mình bên cửa sổ Nhìn ra ngoài miên man Vườn thơ ai vừa đến Trong đêm trắng sương mờ Đưa thuyền duyên vào bến Niềm vui giấc nhẹ chờ Ai đồ vào niềm nhớ Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ Ai mang điều không thể Sao lòng còn mộng mơ Đầy vơi tôi thức trắng Người ơi !nơi xa xôi Chung ly sầu cay đắng Chàng có mặn bờ môi Một đêm trắng xao xuyến Một đêm trắng gửi lòng Cho mai trong xa cách Thành đốm lửa trời đông Thanh Thanh Khiết 24.3.2010 Đêm nay không ngủ
Nghĩ về nhân gian
Ngoài trời gió rít
Lòng buồn mênh mang...
ATT
quote:
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: mai77
Trích đoạn: anhtrangthu
Gửi Thanh vân (một cô bạn đồng cảnh)
Cũng là thân phân một nữ nhi
Bao năm bao tháng cứ qua đi
Một mình đơn lẻ trên đời vắng
Bỏ lỡ năm qua tuổi xuân thì
Một tay làm vợ kiêm làm mẹ
Tay khác làm chồng chẳng thú chi
Bao năm ta vẫn hiên ngang sống
Khéo trời ưu ái phân nữ nhi...!!!
anhtrangthu
11/15/2007
hihihi....em Mai cũng gửi ThanhVan!
Giang tay gánh một giang sơn
Nữ nhi làm mẹ cũng sờn đôi vai
vậy mà đảm cả việc trai
Nuôi dạy con cái thành tài thành nhân
Quân tử chẳng thiết dự phần
Nữ nhi yểu điệu cầm quân thắng rồi
Cho dù lẻ bóng đơn côi
Vẫn vênh cái mặt cười đời trớ trêu. 11/15/2007
Giang sơn một gánh trên vai
Nữ nhi gánh vác cũng tài kém chi
Sánh cùng các bậc tu mi
Bao năm nhẫn nại nhu mì dễ thương
Phải đâu nhi nữ bình thường
Khi cần phải nắm cũng giương, phất cờ...
anhtrangthu
11/16/2007
Tấm gương Cũng là thân phận một nữ nhi "ATT" Dòng đời năm tháng lướt trôi đi Hai tay rã cánh đi chưa tới Một gánh oằn vai bước quá thì Lẻ bóng chong đèn đâu muốn vậy Đơn côi khêu bấc có cần chi Nuôi con khéo dậy nên thành đạt Quấy động một thời gương nữ nhi Thanh Thanh Khiết 25.3.2010
Giông bão
Biển xanh bỗng thét gào
Ào ạt sóng dâng cao
Giống tình anh giông bão
Chỉ muốn cuốn em vào
Em như bờ cát vàng
Chế ngự đươc hoang mang
Dựa vào lòng đất mẹ
Mặc cho sóng dâng tràn
Nắng về xua mây tan
Vũ bão của tình anh
Bay theo mây và gió
Lòng em lại bình an
Em không sợ giông gió
Em không sợ mây đen
Em chỉ sợ tình anh
Biến em thành bão tố…
Thanh Thanh Khiết
26.3.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 17:33:48 bởi ThanhThanhKhiet >
NÀNG THƠ
Em là vệt sáng đưa đường
Là người tri kỷ năng thường ghé thăm.
Em , nhiều nghĩa nặng tình thâm.
Đã cho anh thấy trăng gần ánh sao .
Chính em ban những tiếng chào
Đêm suy tư , đã lạc vào hồn đơn
Em là nhạc trưởng của đờn
Em như đôm đốm chập chờn trong đêm.
Em là nhịp đập con tim
Để tôi được hít nỗi niềm trở trăn.
Nhờ em tôi gặp người quen
Em cho tôi biết đâu rằng gỉa chân
Bao lâu em vẫn theo gần
Đời tôi sẽ được người thân đón mừng .
Em hát lên ,chiến cuộc dừng .
Khi em hờn giận núi rừng cháy khô.
Nhớ em khi thấy sông hồ.
Tiếng em xanh cả nấm mồ hoang sơ
Nàng thơ ơi! Thật bất ngờ
Em là hơi thở từng giờ trong ta.,.
Mặc Hàn Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 21:00:34 bởi ichnguyen >
Em và biển Biển xanh mãi dâng trào Ôm mộng ước khát khao
Hoá thành bao con sóng
Hôn bờ em ngọt ngào
Biển dang cánh tay mềm
Ầu ơ giấc thâu đêm
Thơm đậm tình muối mặn
Vỗ bờ em dịu êm Cát bờ luôn trắng tinh Rực rỡ trước bình minh Dù trời mưa rồi nắng Đẹp niềm tin …chung tình Thanh Thanh Khiết 26.3.2010
Cát bờ luôn trắng tinh Rực rỡ trước bình minh Dù trời mưa rồi nắng Đẹp niềm tin …chung tình Thanh Thanh Khiết Em đã bị rinh Trước buổi bình minh nắng trắng tinh Anh ôm một mớ dính vô mình Đem về tặng em làm sính lể Em chê em nói nắng đã sình Ngày mai anh sẽ lại đi rình Anh đi thiệt sớm trước bình minh Anh đem cả lưới và bao kín Để hái nắng về được trắng tinh Nắng trắng tinh anh bỏ vô bình Đem về chảy tóc , tóc em xinh Vài hạt rơi hồng đôi má phính Vài hạt đọng ngang mắt hửu tình Anh đang tự tin, bất thình lình Nhà em cửa ngỏ chợt đóng đinh Hèn chi pháo nổ vài hôm trước Anh đã chậm rồi em bị rinh. cs Hân hạnh được Huynh IchNguyen lưu ý và đọc bài viêt cho vui voi TTK , nhưng thật chưa lảnh hội ý của Huynh mà hình như ý của huynh nằm trong câu:
Cũng chim trời, bồ câu nằm chật hẹp
Biết gì đâu cảnh đẹp để mà mơ. Nếu quả vậy , cosiaus này xin lảnh ý.
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 05:53:46 bởi cosiaus >
Trích đoạn: cosiaus
Cát bờ luôn trắng tinh
Rực rỡ trước bình minh
Dù trời mưa rồi nắng
Đẹp niềm tin …chung tình
Thanh Thanh Khiết
Em đã bị rinh
Trước buổi bình minh nắng trắng tinh
Anh ôm một mớ dính vô mình
Đem về tặng em làm sính lể
Em chê em nói nắng đã sình
Ngày mai anh sẽ lại đi rình
Anh đi thiệt sớm trước bình minh
Anh đem cả lưới và bao kín
Để hái nắng về được trắng tinh
Nắng trắng tinh anh bỏ vô bình
Đem về chảy tóc , tóc em xinh
Vài hạt rơi hồng đôi má phính
Vài hạt đọng ngang mắt hửu tình
Anh đang tự tin, bất thình lình
Nhà em cửa ngỏ chợt đóng đinh
Hèn chi pháo nổ vài hôm trước
Anh đã chậm rồi em bị rinh.
cs
DÒNG SUỐI TƯƠNG TƯ. Giọt nước mát khu rừng xanh rót tặng. Bởi thương đời thầm lặng mãi ưu tư. Nước mang thuyền từ ấy chảy về khơi. Nhìn trăng mộng chỉ biết đời luôn đẹp. Cũng chim trời, bồ câu nằm chật hẹp Biết gì đâu cảnh đẹp để mà mơ. Bởi lạnh lùng chai sạn sóng bơ vơ. Nên lạc lõng giữa đôi bờ hư thực. Hoa vẫn thắm trong vòng tay nguyệt nhựt Mây dẫu buồn khi gió thổi vu vơ. Cánh thiệp hồng còn đợi đón nàng thơ. Mà lẽ sống chỉ đôi bờ biển mặn. Ai muốn yêu thả về hoa giọt nắng Để ươm mầm trái đắng giữa rừng mơ. Ước mơ ngày hòang đạo của nàng thơ. Để trăng sáng xua đôi bờ bóng tối., ichnguyen
NƠI MẮT TÔI
Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________
Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich dc lên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 21:43:30 bởi kine >
Trích đoạn: kine
NƠI MẮT TÔI
Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________
Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich dc lên
Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé Tình anh đầy giông tố Vẫn ngọt nồng mê say Em ngập chìm trong đó Mặc hồn tả tơi bay Thanh Thanh Khiết 28.3.2010
Tim Chẳng sáng lời hẹn ngọc Khi chính trái tim hồng Không còn bồi hồi đập Dù mắt luôn hoài trông Êm đềm ngủ trong nôi Tim từ chối lề luật Lý lẽ riêng mình thôi Mặc ngoài trời nổi gió… Ta mong trái tim ta Tương phùng thần vệ nữ Cho tình yêu thăng hoa Trăm năm còn xao xuyến Thanh Thanh Khiết 29.3.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tim
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn xao xuyến
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
[/quote]
Bạn Cosiaus thân mến.Mình mong bạn đừng suy tưởng.Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà mình chúc bạn vui nhé.Ichnguyen thỏai mái lắm chẳng bao giờ có ý nghĩ gì cả.
TÌM.
Phỏng theo bài TTKH.
Mắt luôn hòai ngóng sông
thuyền ai mãi xuôi dòng.
bao la trời biển đẹp.
Để một người buồn trông.
Như thuở bé nằm nôi
ngắm nhìn sao sáng tỏa.
chưa vào đời vấp ngã.
Đời chỉ mình em thôi.
Dòng sông của quê ta.
nhớ mãi lúc xa nhà.
trên nẻo đường dong ruổi
Em vẫn còn trong ta.
ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 22:14:54 bởi ichnguyen >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tim
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn xao xuyến
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
TA SỢ
Đời nếm trải bao niềm trần khổ
Ta sợ em lìa bỏ ta đi
Trong trần ai thống khổ can gì
Trong thơ em,tình yêu thuần khiết...
_________________________
KINE.30.03.2010
Chúc TK tìm được tình yêu đẹp như thơ TK viết nhé!
LƠ ĐÃNG
Này tim ơi ! Sao không lên tiếng
Mãi lặng im
Ta thành người đến muộn
Cánh hồng vừa chợt vỡ
Sông chiều lạt màu dáng lửa
Lơ đãng theo dòng giót nghiêng nghiêng
Trích đoạn: kine
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tim
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn xao xuyến
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
TA SỢ
Đời nếm trải bao niềm trần khổ
Ta sợ em lìa bỏ ta đi
Trong trần ai thống khổ can gì
Trong thơ em,tình yêu thuần khiết...
_________________________
KINE.30.03.2010
Chúc TK tìm được tình yêu đẹp như thơ TK viết nhé!
LƠ ĐÃNG
Này tim ơi ! Sao không lên tiếng
Mãi lặng im
Ta thành người đến muộn
Cánh hồng vừa chợt vỡ
Sông chiều lạt màu dáng lửa
Lơ đãng theo dòng giót nghiêng nghiêng
Tình yêu ngọt trong lành Êm như dòng sông xanh Gió về gây nổi sóng Làm đau tim mong manh Thanh Thanh Khiết 30.3.2010
Đơn phương
Chia nhau một chén mê say
Nửa kia đã cạn - nửa này còn nguyên
Chia anh một gánh nhớ thương
Nửa em trĩu nặng - nửa dường nhẹ bông
Chia anh hai chữ đợi trông
Nửa anh lờ lững - nửa mong ngóng chờ
Hai vai tê mỏi mộng mơ
Bên thương - bên nhớ- hững hờ sao đây
Bao giờ nắng chiếu xua mây
Cho anh chạy đến nhặt đầy - gánh chung
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: