Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 202 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
mai77 31.03.2010 13:12:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: kine

NƠI MẮT TÔI

Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________

Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich  dc lên



Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 


Đôi mắt-biển tình tôi
Anh đã chìm vào đó
Tâm hồn thôi bỏ ngỏ
Cho hai người trong nhau.
mai77

Mai thấy bài thơ và bài hoạ hay nên viết mấy dòng không hay các bạn đừng chê nhé

ThanhThanhKhiet 31.03.2010 21:22:28 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: kine

NƠI MẮT TÔI

Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________

Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich  dc lên



Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 


Đôi mắt-biển tình tôi
Anh đã chìm vào đó
Tâm hồn thôi bỏ ngỏ
Cho hai người trong nhau.
mai77

Mai thấy bài thơ và bài hoạ hay nên viết mấy dòng không hay các bạn đừng chê nhé


 
TTK cám ơn mai 77 đã ghé. Chúc bạn luôn vui ,Rất mong đc đón bạn  
 
Tháng ngày em bên anh
Cho niềm tin lên xanh
Quả tình yêu chín đỏ
Trăm năm sẽ thơm lành
 
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010
ichnguyen 01.04.2010 07:12:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đơn phương
 
Chia nhau một chén mê say
Nửa kia đã cạn - nửa này còn nguyên
 
Chia anh một gánh nhớ thương
Nửa em  trĩu nặng - nửa dường nhẹ bông
 
Chia anh hai chữ đợi trông
Nửa anh lờ lững - nửa  mong ngóng chờ
 
Hai vai tê mỏi mộng mơ
Bên thương - bên nhớ- hững hờ sao đây
 
 
Bao giờ nắng chiếu xua mây
Cho anh chạy đến nhặt đầy -  gánh chung
 
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010


NHẬN.
Nhận cho nhau những đêm say
Tuy say men rượu men tình còng nguyên
Nhận lời năm tháng còn thương.
Dắt nhau đi dạo bên đường những bông.
Nhận rồi đêm đợi ngày trông.
Bóng em biền biệt sang sông khách chờ
Còn không em những mộng mơ.?
Nếu không trời định biết giờ sao đây.
Tình như cơn gió chờ mây
Ngày mai chắc sẽ có ngày đợi chung.
                      ichnguyen
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 01.04.2010 18:57:22 (permalink)
0
Nỗi nhớ
 

Đêm nay sương lạnh đã về

Chợp chờn em gọi trong mê tên chàng

 
Giọt mưa tí tách hoang mang
Em choàng thức dậy vội vàng đèn khêu

Đêm nay người ở nơi đâu
Để cho bóng chiếc canh thâu nặng lòng

Thời gian khắc khoải mung lung
Liệu anh có thức để cùng …nhớ không ?

 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 19:02:25 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.04.2010 12:22:41 (permalink)
0
Tắt
 

Cuối tuần lời hẹn sao đây?
Hình như gió lại cuốn bay mất rồi

Ngại mây đem gió rong chơi
“Bấm tay em vội - đếm lùi thời gian…”

Nắng chen mây tím mãi loang
Hoàng hôn Sao chẳng  chịu mang đêm về

Thời gian bừng tỉnh cơn mê
Cuối tuần trăng muộn đã về cấm cung

Sao mai lấp loé một vùng
Cho lòng mong đợi- tắt cùng trời đêm

 
Thanh Thanh Khiết
2.4.2010
ichnguyen 02.04.2010 16:00:28 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nỗi nhớ
 

Đêm nay sương lạnh đã về

Chợp chờn em gọi trong mê tên chàng

 
Giọt mưa tí tách hoang mang
Em choàng thức dậy vội vàng đèn khêu

Đêm nay người ở nơi đâu
Để cho bóng chiếc canh thâu nặng lòng

Thời gian khắc khoải mung lung
Liệu anh có thức để cùng …nhớ không ?

 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2010


NIỀM THƯƠNG
Sóng kia cũng đã tìm về
Thuyền đi năm tháng mãi mê có chàng.
Bởi chiều nay biển đa mang.
Nên đành quên bẳng nhắn chàng đèn khêu
Dù đêm nay ở nơi đâu.
Vẫn thương con sóng đêm thâu nặng lòng.
Cho dù gian khổ lao lung
Thì trăng cũng thức để cùng có em.
                              ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 16:03:44 bởi ichnguyen >
ThanhThanhKhiet 02.04.2010 19:23:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Sông Tương sâu lắm anh ơi
Mình em lại ở chơi vơi giữa dòng
Anh à thấu hiểu em không?
Uống dòng sông ấy mà lòng chưa nguôi
Đợi anh dù ở cuối trời
Đợi anh dù ở một nơi cận kề
Khổ đau hạnh phúc chẳng nề
Tương tư, chờ đợi anh về cùng em...
anhtrangthu



Hoang vu
 
Thuyền đi để bến lại bơ vơ
Bóng ngả liêu xiêu sương phủ mờ
Lối cũ vệt mòn cỏ dại mọc
Chiều buông bảng lảng  gió lơ thơ
 
Thanh Thanh Khiết

tuyen45 02.04.2010 23:30:52 (permalink)
0
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:
Trích đoạn: tuyen45 


        ĐƯỜNG THI 
               ---*--- 
Lời hay tứ đẹp tỏa vầng dương
Thanh tú tao đàn thơ thể đường
Ải Bác Triều Trần sông núi vẹn
Chấn Nam Lê – Lý nước hùng cường
Danh thơm Văn Miếu truyền thiên kỷ
Công đức Cụ Hồ vọng bốn phương
Thi  hữu  gần  xa  vui  xướng  họa
Lời  hay  tứ  đẹp  tỏa  vầng  dương.

  
      
Đường thi
 
Sáng dậy vui mừng đón thái dương
Điền viên nhàn tản luyện thơ Đường
Lời tâm rộng mở không quy phục
Tiếng ý bao dung chẳng bạo cường
Ngẫm nghĩ gieo vần Trao tứ hải
Ngông nghênh thả chữ gửi muôn phương
Đường thi chưa thạo xin đừng trách
Chỉ muốn phơi hồn dưới ánh dương
 
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010 

  

        ĐƯỜNG THI II 
                 ---*---

Sóng cả tay chèo giữa đại dương
Bền gan vững chí lái đưa đường
Hướng về chân thiện ngời chữ đức
Tìm đến bình yên giữa bão cường
Thu phục nhân tài bằng nghĩa cả
Quy hàng nghịch tặc ổn đa phương
Gió êm biển lặng đời thanh thản 
Trời đất giao hòa đẹp thế dương . 

 
                                  2/4/2010 .       
  

  
  
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 00:40:34 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 04.04.2010 00:59:19 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




quote:
Trích đoạn: tuyen45 


        ĐƯỜNG THI 
               ---*--- 
Lời hay tứ đẹp tỏa vầng dương
Thanh tú tao đàn thơ thể đường
Ải Bác Triều Trần sông núi vẹn
Chấn Nam Lê – Lý nước hùng cường
Danh thơm Văn Miếu truyền thiên kỷ
Công đức Cụ Hồ vọng bốn phương
Thi  hữu  gần  xa  vui  xướng  họa
Lời  hay  tứ  đẹp  tỏa  vầng  dương.

  
      
Đường thi
 
Sáng dậy vui mừng đón thái dương
Điền viên nhàn tản luyện thơ Đường
Lời tâm rộng mở không quy phục
Tiếng ý bao dung chẳng bạo cường
Ngẫm nghĩ gieo vần Trao tứ hải
Ngông nghênh thả chữ gửi muôn phương
Đường thi chưa thạo xin đừng trách
Chỉ muốn phơi hồn dưới ánh dương
 
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010 

  

        ĐƯỜNG THI II 
                 ---*---

Sóng cả tay chèo giữa đại dương
Bền gan vững chí lái đưa đường
Hướng về chân thiện ngời chữ đức
Tìm đến bình yên giữa bão cường
Thu phục nhân tài bằng nghĩa cả
Quy hàng nghịch tặc ổn đa phương
Gió êm biển lặng đời thanh thản 
Trời đất giao hòa đẹp thế dương . 

 
                                  2/4/2010 .       
  

Tâm tịnh
 
Thanh thiên bạch nhật dưới vầng dương
Dạ thẳng lòng ngay luôn chỉ đường
Chẳng sợ trái lời người thế lực
Không lo cưỡng  ý kẻ quyền cường
Cao đầu hãnh diện cùng trời đất
Thấp cổ khiêm nhường với tứ phương
Độc ẩm rung đ ùi nhìn thế sự
An nhàn tâm tịnh ngắm vầng dương
 
Thanh Thanh Khiết
3.4.2010
 
Hoàng Hoa 04.04.2010 02:10:20 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: kine

NƠI MẮT TÔI

Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________

Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich  dc lên



Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 
 


Tình anh như rượu đế
Thật nồng và ... thật cay
Ai ngập chìm trong đó
(đúng là)
Mặc hồn tả tơi bay (thiệt)

:)
Xin chào!
HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 02:11:26 bởi Hoàng Hoa >
ThanhThanhKhiet 04.04.2010 13:53:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoàng Hoa

MÙA GỌI
______
Hoàng Hoa
KTh

 

Mùa gọi Nắng hồng hồng môi trời Hạ
Điểm hạt tình mềm trên vạt áo mây
Gió thênh thang nâng mấy cánh diều bay     
Ve miên thuỵ trở mình cất tiếng hát

 
Mùa gọi lá mùa xanh xanh ngan ngát
Chớp hàng mi he hé Phượng đâm bông
Dung nhan mùa soi bóng xuống dòng sông
Bèo lữ thứ dậy thì xao xuyến lạ!
 
Mùa gọi Nhớ nên màu yêu nôn dạ
Thức hoa sim dậy tím cả truông ngàn
Mùa nồng nàn, ngơ ngẩn cánh bằng lăng!
Mùa lãng đãng tô màu hoa diễm tuyệt

 
Mùa gọi Sóng vỗ hồn mùa da diết
Đồng vọng triều âm nặng cánh hải âu
Thuyền du du nơi khơi biển nông sâu
Cũng quay quắt bờ thuỳ dương ngóng đợi
 
Mùa gọi mùa tình gọi tình ơi ới
Rung nỗi mùa mưa bất chợt lao xao
Sen của Hạ hương của mùa phơi phới
Gọi hồn thơ bừng tỉnh giữa xôn xao…
 
Tháng 05/20008
    


Cám ơn Hoàng Hoa đã ghé thăm trang thơ TTK. Chúc vui
 
Mùa
 
Đỏ thắm phượng hồng bay gọi hạ
Lung linh nắng đổ những niềm vui
Bình minh náo nức nghe chim hót
Chiều về rủ bạn thả diều chơi
 
Chiều về nỗi nhớ chập chờn khơi
Mây tím mùa thu lan cuối trời
Một chút buồn vương trên ánh mắt
Lá vàng rời cội …khóc …rơi  rơi
 
Rơi đến mùa đông cái lạnh rồi
Lòng người lữ thứ ở đâu nơi
Có biết đêm nay trong gió rét
Nỗi niềm cuộn sóng mãi chơi vơi
 
Vơi chăng ! thương nhớ bởi xuân sang
Đón đợi ngày mai dưới nắng vàng
Nụ mở ngàn hoa khoe sắc thắm
Tương phùng bến hẹn chút mơ màng
 
Thanh Thanh Khiết
4.4.2010 
 

C Pham 04.04.2010 16:02:23 (permalink)
0
Nỗi nhớ
 

Đêm nay sương lạnh đã về

Chợp chờn em gọi trong mê tên chàng

 
Giọt mưa tí tách hoang mang
Em choàng thức dậy vội vàng đèn khêu

Đêm nay người ở nơi đâu
Để cho bóng chiếc canh thâu nặng lòng

Thời gian khắc khoải mung lung
Liệu anh có thức để cùng …nhớ không ?

 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2010
 

Niềm mong
 
Đêm nay thao thức chờ mong
Tình ngăn hai hướng bởi dòng sông Ngâu
Ai xui ai khiến gặp nhau
Cho duyên họa khúc tơ sầu trái ngang
Đêm nay ôm mộng lỡ làng
Yêu anh…tình đã muộn màng anh ơi!
 
C Pham
 
Cho C Pham được gửi mấy dòng (buồn hiu) làm quen nha!  Chúc TTK bình an trong cuộc sống!
 
 

ThanhThanhKhiet 05.04.2010 08:43:10 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham

Nỗi nhớ
 

Đêm nay sương lạnh đã về

Chợp chờn em gọi trong mê tên chàng

 
Giọt mưa tí tách hoang mang
Em choàng thức dậy vội vàng đèn khêu

Đêm nay người ở nơi đâu
Để cho bóng chiếc canh thâu nặng lòng

Thời gian khắc khoải mung lung
Liệu anh có thức để cùng …nhớ không ?

 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2010
 

Niềm mong
 
Đêm nay thao thức chờ mong
Tình ngăn hai hướng bởi dòng sông Ngâu
Ai xui ai khiến gặp nhau
Cho duyên họa khúc tơ sầu trái ngang
Đêm nay ôm mộng lỡ làng
Yêu anh…tình đã muộn màng anh ơi!
 
C Pham
 
Cho C Pham được gửi mấy dòng (buồn hiu) làm quen nha!  Chúc TTK bình an trong cuộc sống!
 
 


TTK rất vui vì C Pham ghé thăm. Cám ơn bạn.Chúc bạn luôn vui nhé. TTK có bài này giao lưu với bạn nè

Đêm trắng
 
Một đêm dài không ngủ
Vương buồn từ tâm can
Tựa mình bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài miên  man
 
Vườn thơ xưa ai đến
Giữa đêm trắng sương mờ
Đưa thuyền duyên vào bến
Giờ đây đã xa mờ
 
Ai đồ vào niềm nhớ
Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ
Đau vi  điều không thể
Mà  lòng hoài  mộng mơ
 
Đầy vơi buồn đêm trắng
Người ơi !nơi xa xôi
Em ly sầu cay đắng
Chàng có mặn bờ môi???
………….
 
T.T.K.23.6.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 08:47:13 bởi ThanhThanhKhiet >
tuyen45 05.04.2010 09:33:32 (permalink)
0


Tích đoạn : Thanh Thanh Khiết

              Tâm tịnh
Thanh thiên bạch nhật dưới vầng dương
Dạ thẳng lòng ngay luôn chỉ đường
Chẳng sợ trái lời người thế lực
Không lo cưỡng ý kẻ quyền cường
Cao đầu hãnh diện cùng trời đất
Thấp cổ khiêm nhường với tứ phương
Độc ẩm rung đ ùi nhìn thế sự
An nhàn tâm tịnh ngắm vầng dương

Thanh Thanh Khiết

 
 
              ÁNH DƯƠNG
                       ---*---
Sáng tỏ dương trần, nhờ ánh dương

Khai phương lập địa chiếu soi đường
Hướng ta đi tới chân trời mới …
Chỉ bạn vào nơi chống bạo cường
Vạch mặt chức quyền ăn của đút
Bắt bầy tham nhũng từ muôn phương
Thế gian chỉ thấy người lương thiện
Sáng tỏ dương trần, nhờ ánh dương .
 
                                           Tuyen45 .
                                           4/4/2010 . 

Chào em gái : Thanh Thanh Khiết thơ em hay lắm chắc anh 
sẽ học được đôi điều
 
 
 


ichnguyen 05.04.2010 16:57:00 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45



Tích đoạn : Thanh Thanh Khiết

              Tâm tịnh
Thanh thiên bạch nhật dưới vầng dương
Dạ thẳng lòng ngay luôn chỉ đường
Chẳng sợ trái lời người thế lực
Không lo cưỡng ý kẻ quyền cường
Cao đầu hãnh diện cùng trời đất
Thấp cổ khiêm nhường với tứ phương
Độc ẩm rung đ ùi nhìn thế sự
An nhàn tâm tịnh ngắm vầng dương

Thanh Thanh Khiết

 
 
              ÁNH DƯƠNG
                       ---*---
Sáng tỏ dương trần, nhờ ánh dương

Khai phương lập địa chiếu soi đường
Hướng ta đi tới chân trời mới …
Chỉ bạn vào nơi chống bạo cường
Vạch mặt chức quyền ăn của đút
Bắt bầy tham nhũng từ muôn phương
Thế gian chỉ thấy người lương thiện
Sáng tỏ dương trần, nhờ ánh dương .
 
                                           Tuyen45 .
                                           4/4/2010 . 

Chào em gái : Thanh Thanh Khiết thơ em hay lắm chắc anh 
sẽ học được đôi điều
 
 

ÁNH DƯƠNG (họa thơ TTKH)
Khí tiết luôn còn như ánh dương
Tình yêu  tổ quốc chẳng quên đường
Tâm lành đâu ngại chi quyền lực
Trí dũng sao lo thứ bạo cường
Võ giỏi tung hòanh đi tứ hướng
Văn hay tỏa rạng khắp ngàn  phương.
Khi già bạn hữu vườn thu đợi.
Khí tiết luôn còn như ánh dương.
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 17:01:08 bởi ichnguyen >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 202 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9