Tâm sự Hỏi lòng đang thức hay mơ Nhìn như nhân ảnh lờ mờ mong manh Chạm tay bóng ảo bay nhanh Quàng ôm mộng ước tan thành giọt châu Cầu xin một giấc ngủ sâu Sáng mai tâm tịnh trong đầu vô ưu Thanh Thanh Khiết 6.4.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tâm sự
Hỏi lòng đang thức
hay mơ
Nhìn như nhân ảnh
lờ mờ mong manh
Chạm tay
bóng ảo
bay nhanh
Quàng ôm
mộng ước
tan thành giọt châu
Cầu xin
một giấc ngủ sâu
Sáng mai tâm tịnh
trong đầu vô ưu
Thanh Thanh Khiết
6.4.2010
ƯỚC GÌ
---*---
Hồn tôi tỉnh tỉnh mơ mơ
Nhìn về quá khứ tỏ mờ mỏng manh
Chập chờn ảo ảnh chậm nhanh
Chạy theo với gọi chảy thành dòng châu
Ước gì được giấc mộng sâu
Gặp người thôn nữ tâm đầu ngày xưa .
tuyen45 .
7/4/2010 .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 13:28:00 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tâm sự
Hỏi lòng đang thức
hay mơ
Nhìn như nhân ảnh
lờ mờ mong manh
Chạm tay
bóng ảo
bay nhanh
Quàng ôm
mộng ước
tan thành giọt châu
Cầu xin
một giấc ngủ sâu
Sáng mai tâm tịnh
trong đầu vô ưu
Thanh Thanh Khiết
6.4.2010
ƯỚC GÌ
---*---
Hồn tôi tỉnh tỉnh mơ mơ
Nhìn về quá khứ tỏ mờ mỏng manh
Chập chờn ảo ảnh chậm nhanh
Chạy theo với gọi chảy thành dòng châu
Ước gì được giấc mộng sâu
Gặp người thôn nữ tâm đầu ngày xưa .
tuyen45 .
7/4/2010 .
Ước gì trở lại ngày xưa Thì thôi …đâu để giây tơ trói ràng Vô tư hẹn ngọc thề vàng Bây giờ lỡ làng –trọn kiếp lòng đau Thanh Thanh Khiết 8.4.2010
Chuyện của K. Niềm vui lịm chết lâu rồi Mùa yêu héo úa vì đời giá băng Người như mây biếc trời giăng Tình tôi chợt loé giữa tầng hư không Thanh Thanh Khiết 10.4.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Chuyện của K.
Niềm vui lịm chết lâu rồi
Mùa yêu héo úa vì đời giá băng
Người như mây biếc trời giăng
Tình tôi chợt loé giữa tầng hư không
Thanh Thanh Khiết
10.4.2010
TÌNH EM ---*---
Đông qua xuân đến đây rồi Mùa thương,mùa nhớ đổi đời tuyết băng Đài hoa hé mở ánh giăng Tình em tóe lửa giữa tầng thinh không.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 23:15:28 bởi tuyen45 >
quote:
II - HỒN THƠ GỬI GIÓ
-------***-------
Hồn thơ gửi gió về trời
Cuội ngồi ngâm vịnh người người xúm trông
Lời thơ lửa cháy đốt trong
Thế gian loạn tặc mà lòng quặn đau .
tuyen 45
Hồn thơ
Hồn thơ như nguyệt sáng trong
Làm bao nhân thế nặng lòng đa mang
Trách ai mượm gió bẻ măng
Dập vùi thi tứ phũ phàng nét hoa
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 14:32:07 bởi ThanhThanhKhiet >
NGÀY XANH Hắn ở cạnh nhà nhỏ
Cách nhau cái hàng rào
Từ sáng cho tới tối
Cùng trèo khắp núi cao Hai đứa vui biết bao
Những trò chơi thơ trẻ
Mệt nhoài lăn trên cỏ
Bỗng im lặng lắng nghe
.... Thời gian cứ trôi qua
Hắn chuyển lên thành phố
Nhỏ ở nhà buồn lắm
Suốt ngày cứ ngẩn ngơ
Xuân về tự bao giờ
Chim líu lo ca hát
Nắng soi từng nỗi nhớ
Quay lại thời xa xưa Hắn trở về bất ngờ
Tìm cô nàng thắt bím
Nhìn nhỏ thấy sững sờ
Hắn có nhầm không nhỉ? Môi nhỏ nay thắm hồng
Mái tóc dài đen nhánh
Nhỏ đã thành thiếu nữ
Đẹp hiền như bức tranh Kỉ niệm những ngày xanh
Từ một miền xa lắm
Ùa về trong tĩnh lặng
Hắn_nhỏ nhìn xa xăm... (-Như Diệu Linh-)
Chúc một ngày bình yên :)