Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 202 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.04.2010 20:52:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Mãi Mãi


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đêm chờ đợi
 
Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
Có phải đêm nay mây chẳng đến
Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
 
Thanh Thanh Khiết
14.4.2010


Chẳng phải đêm nay mây không đến
Vì mây đang mải kết rèm châu
Nguyệt đã lui về trong giắc mộng
Mây ru cho nguyệt suốt canh thâu!
L.K


 
Ấy vậy mà sao trăng chẳng ngủ
Đèn  khuya một bóng nguyệt rơi châu
Lời ru thoáng nhẹ từ xa ngái
Giấc ngủ đâu về giữa tháng ngâu ?
 
Thanh Thanh Khiết
17.4.2010
 
ThanhThanhKhiet 18.04.2010 17:34:21 (permalink)
0
Tình ta
 
Quá mải miết nơi nẻo đường vô vọng
Em yên tâm trong phận sống hư  nhàn
Cho đến lúc anh choàng tay mở rộng
Đón em vào thôi biệt giấc mơ hoang
 
Có những lúc niềm tin em thoáng mất
Làn môi mềm nhợt nhạt mắt cay cay
Rồi em uống cho say từng nỗi nhớ
Tự cười mình vô cớ để lòng …ghen
 
Có những lúc cuộc đời dâng sóng cuộn
Trong gian lao chẳng muốn nói hết ra
Bao khó khăn âm thầm về dấu kín
Trao niềm vui ngọt lịm mỗi ngày qua
 
Sao chẳng hiểu tình anh là biển cả
Em ngu ngơ hay đã quá thật thà
Mà chẳng biết lòng anh luôn ao ước
Mong gót mềm em bước giữa thảm hoa
 
Yêu anh em cất lời ca
Cho vang vọng núi làm nhoà ánh trăng
 
 
Thanh Thanh Khiết
16.4.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 17:37:25 bởi ThanhThanhKhiet >
tuyen45 18.04.2010 17:54:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

II - HỒN THƠ GỬI GIÓ
-------***-------

Hồn thơ gửi gió về trời
Cuội ngồi ngâm vịnh người người xúm trông
Lời thơ lửa cháy đốt trong
Thế gian loạn tặc mà lòng quặn đau .

tuyen 45

Hồn thơ
 
Hồn thơ như nguyệt sáng trong 
Làm bao nhân thế nặng  lòng đa mang
Trách ai mượm gió bẻ măng
Dập vùi thi tứ phũ phàng nét hoa
 
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010


 
 
                THẨN THƠ
                      ---*---
Bóng nguyệt vườn thơ đáy nước trong
Gợi lòng quân tử nỗi sầu đong
Xa xăm ảo mộng bao nhung nhớ
Những đợi, những chờ, những ngóng trông .
 
                                                      tuyen45 .
 
   
 
 
ichnguyen 18.04.2010 20:23:23 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

II - HỒN THƠ GỬI GIÓ
-------***-------

Hồn thơ gửi gió về trời
Cuội ngồi ngâm vịnh người người xúm trông
Lời thơ lửa cháy đốt trong
Thế gian loạn tặc mà lòng quặn đau .

tuyen 45

Hồn thơ
 
Hồn thơ như nguyệt sáng trong 
Làm bao nhân thế nặng  lòng đa mang
Trách ai mượm gió bẻ măng
Dập vùi thi tứ phũ phàng nét hoa
 
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010



 
                THẨN THƠ
                      ---*---
Bóng nguyệt vườn thơ đáy nước trong
Gợi lòng quân tử nỗi sầu đong
Xa xăm ảo mộng bao nhung nhớ
Những đợi, những chờ, những ngóng trông .
 
                                                      tuyen45 .
 
   



NÀNG THƠ
Em là vệt sáng đưa đường
Là người tri kỷ năng thường ghé thăm.
Em , nhiều nghĩa nặng tình thâm.
Đã cho anh,  thấy trăng gần ánh sao .
Chính em,  ban những tiếng chào
Đêm suy tư , đã lạc vào hồn đơn
Em,  là nhạc trưởng của đờn
Em như đôm đốm chập chờn trong đêm.
Em là nhịp đập con tim
Để tôi được hít nỗi niềm trở trăn.
Nhờ em tôi gặp người quen
Em cho tôi biết,  đâu rằng gỉa , chân
Bao lâu em vẫn theo gần
Đời tôi sẽ được người thân đón mừng .
Em hát lên , chiến cuộc dừng .
Khi em hờn giận núi rừng cháy khô.
Nhớ em khi thấy sông hồ.
Tiếng em xanh cả nấm mồ hoang sơ
Nàng thơ ơi! Thật bất ngờ
Em là hơi thở từng giờ trong ta.,.
                              Mặc Hàn Vi
 
ThanhThanhKhiet 19.04.2010 18:37:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Tôi không có một đôi tay đủ rộng
Để dang ra ôm hết lấy mọi người
Nhưng tôi có cả một bầu máu nóng
Đang rộn ràng cuồn cuộn giữa tim tôi.


Cần nhịp đập trong tim
Luôn rộn ràng là đủ
Đốt cháy cả mùa xuân
Hay hồng lên mộng ước
 
Dù nhịp đập trong tim
Cuồn cuộn những nỗi niềm
Yêu thương  và xa xót
Cũng ấm lòng thế nhân
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010 
 
anhtrangthu 19.04.2010 18:59:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

II - HỒN THƠ GỬI GIÓ
-------***-------

Hồn thơ gửi gió về trời
Cuội ngồi ngâm vịnh người người xúm trông
Lời thơ lửa cháy đốt trong
Thế gian loạn tặc mà lòng quặn đau .

tuyen 45

Hồn thơ
 
Hồn thơ như nguyệt sáng trong 
Làm bao nhân thế nặng  lòng đa mang
Trách ai mượm gió bẻ măng
Dập vùi thi tứ phũ phàng nét hoa

 
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010



 
                THẨN THƠ
                      ---*---
Bóng nguyệt vườn thơ đáy nước trong
Gợi lòng quân tử nỗi sầu đong
Xa xăm ảo mộng bao nhung nhớ
Những đợi, những chờ, những ngóng trông .
 
                                                      tuyen45 .
 
   



NÀNG THƠ
Em là vệt sáng đưa đường
Là người tri kỷ năng thường ghé thăm.
Em , nhiều nghĩa nặng tình thâm.
Đã cho anh,  thấy trăng gần ánh sao .
Chính em,  ban những tiếng chào
Đêm suy tư , đã lạc vào hồn đơn
Em,  là nhạc trưởng của đờn
Em như đôm đốm chập chờn trong đêm.
Em là nhịp đập con tim
Để tôi được hít nỗi niềm trở trăn.
Nhờ em tôi gặp người quen
Em cho tôi biết,  đâu rằng gỉa , chân
Bao lâu em vẫn theo gần
Đời tôi sẽ được người thân đón mừng .
Em hát lên , chiến cuộc dừng .
Khi em hờn giận núi rừng cháy khô.
Nhớ em khi thấy sông hồ.
Tiếng em xanh cả nấm mồ hoang sơ
Nàng thơ ơi! Thật bất ngờ
Em là hơi thở từng giờ trong ta.,.
                              Mặc Hàn Vi



Người ta mượn gió bẻ măng
Dập câu vùi chữ cho lòng thơ đau
Hồn thơ lắng đọng thẳm sâu
Ai là chiếc lưới vớt nhau lên bờ
ATT
ThanhThanhKhiet 20.04.2010 08:35:05 (permalink)
0
 
Lỡ hẹn
 
Ai hẹn mà sao ai chẳng đến
Ai hờn ai dỗi  thế ai ơi
Dòng thương lạc lối không về bến
Để cát phơi chờ rã tả tơi

Thanh Thanh Khiết 
 19.4.2010
ThanhThanhKhiet 20.04.2010 18:59:52 (permalink)
0
Hoài nghi
 
Có lẽ tình anh chưa thẳm sâu
Mà em lại nặng mối tương đầu
Giá như chẳng gặp  trời xuân ấy
Nỗi nhớ không về gợi khổ đau
 
Thanh Thanh Khiết
20.4.2010
ichnguyen 20.04.2010 22:41:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hoài nghi
 
Có lẽ tình anh chưa thẳm sâu
Mà em lại nặng mối tương đầu
Giá như chẳng gặp  trời xuân ấy
Nỗi nhớ không về gợi khổ đau
 
Thanh Thanh Khiết
20.4.2010
[/quote]
THỜ GIAN.
Có cách nào đo kỹ cạn sâu.
Thì ta chắc được kể công đầu.
Trời thương hãy đến cùng con sóng.
Để thấy trong lòng biển nỗi đau.,.
                    ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 22:44:17 bởi ichnguyen >
kine 20.04.2010 23:51:42 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đêm chờ đợi
 
Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
Có phải đêm nay mây chẳng đến
Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
 
Thanh Thanh Khiết
14.4.2010

SƯƠNG GIĂNG
Sương rơi tiều tụy em rồi !
Thương em ôm mộng bên đời quạnh hiu
Bóng đêm mòn gọt dáng chiều
Tình xa ai rót mộng nhiều sương giăng...
__________________Kine.20.04.2010__
mai77 21.04.2010 04:23:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hoài nghi
 
Có lẽ tình anh chưa thẳm sâu
Mà em lại nặng mối tương đầu
Giá như chẳng gặp  trời xuân ấy
Nỗi nhớ không về gợi khổ đau
 
Thanh Thanh Khiết
20.4.2010


Có lẽ tình anh quá bao la
Vượt lên đến tận dải Ngân hà
Đậu xuống bao nhiêu nàng thiếu nữ
Biết nghĩ sao đây để hài hoà?
mai77




ThanhThanhKhiet 22.04.2010 09:39:10 (permalink)
0
Một ngày không…
 
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
 
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
 
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
 
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
 
Thanh Thanh Khiêt
20.4.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 09:40:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Xa_xăm 22.04.2010 10:23:13 (permalink)
0
Một ngày không…
 
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
 
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
 
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
 
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
 
Thanh Thanh Khiêt
20.4.2010


CÓ NHAU

Em ơi chớ âu sầu
Anh bận việc hơi lâu
Gắng chờ anh tí nữa
Anh hết việc về mau

Mây dìu trăng qua cầu
Soi bóng hình rạng rỡ
Môi xinh em hé mở
Thỏ thẻ tình đôi câu

Em ơi chớ lo âu
Anh cũng tím tim sầu
Nhớ em...bỏ việc dở
Em sầu - tim anh đau

X _ X

- Hi...hi...hi...Em kính chào Khiết ạ ! Thơ khiết hay...cho em vào chơi tí nhé!
- Hu...hu...hu...Em lại bận việc rồi !
Kính Khiết lời chúc vui...
Bye
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 10:30:22 bởi Xa_xăm >
duyennhan 22.04.2010 12:37:43 (permalink)
0
Tôi có bạn và những người thân thuộc
Luôn cho tôi hưởng trọn nghĩa cuộc đời
Nên cuộc sống dù hãy còn bận rộn
Tôi vẫn dành một chốn để rong chơi
 
Nếu quả đúng hạnh phúc là dâng hiến
Thì tôi đây là một gã bạc phần
Tôi may mắn nhận được nhiều thương mến
Mà chưa cho ai hết dẫu một lần
..
NB
ichnguyen 22.04.2010 21:40:39 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Tôi có bạn và những người thân thuộc
Luôn cho tôi hưởng trọn nghĩa cuộc đời
Nên cuộc sống dù hãy còn bận rộn
Tôi vẫn dành một chốn để rong chơi

Nếu quả đúng hạnh phúc là dâng hiến
Thì tôi đây là một gã bạc phần
Tôi may mắn nhận được nhiều thương mến
Mà chưa cho ai hết dẫu một lần
..
NB

TÌNH THƠ MỤÔN NẺO
Cơn gió thỏang gợi mình mơ dĩ vãng
Khi ve sầu phượng lãng vãng sau lưng.
Tuổi thơ nào mà chẳng quý mùa xuân
Vì ở nó tưng bừng say kỷ niệm.
 
Khi lớn lên tuổi thơ dần chết lịm.
Trả cho đời  để cần kiệm mưu sinh.
Sau những ngày nhìn vệt nến lung linh
Là dong ruổi khi dáng hinh  thay đổi.
 
Và từ đây như thuyền trên nước nổi
mặc cho tình dong ruổi đến nơi mô.
Bởi tình thơ là cuộc sống sông hồ
Trong biển cả cơ đồ mây phủ lối.
 
Cũng từ đây mỗi chiều sang bóng tối
Là héo hon trên cả lối đi về
Cũng may mà thư quán  một vùng quê
Bừng sức sống khi lối về thêm bạn.,.
                    ichnguyen
 
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 202 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9