Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 202 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
tuyen45 01.05.2010 20:12:49 (permalink)
0

          NƠI TIỀN TIÊU
                  ---*--- 
Quanh chiếc giường đơn anh nhớ em
Qua năm, suốt tháng cả ngày đêm
Mưa phùn lất phất lòng se lạnh
Gió bấc liên hồi dạ chẳng quen
Canh biển tiền tiêu vờn sóng bạc
Gác trời chốt mũi đạp mây ghen
Khuya về nhớ bóng lòng canh cánh
Gối phượng phòng loan sau bức rèm .
 
                                            1/5/2010.
                                             Tuyen45.   
  
 
ThanhThanhKhiet 02.05.2010 10:03:06 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Em về thăm lại người xưa,
Xin người gởi chút duyên thừa cho em.
Cuộc tình em mãi gọi tên,
Mà sao người nỡ vội quên hỡi người???
Cho nhau chưa trọn niềm vui,
Chiều chưa tắt nắng đã bùi ngùi xa
Sao lòng vẫn mãi ngâm nga
Lời yêu tha thiết câu ca tình đầu....
Tình em người gởi về đâu?
Cho em mang nặng nỗi sầu người ơi!!!....

Chị ơi! Chị vẫn khỏe chứ a! Sao lâu quá em không thấy chị ghé em chơi. Em chúc chị khỏe nha!

 
TTK cám ơn KT đã ghé. TTK có bài này đồng cảm với KT. Chúc KT luôn vui
 
 
Một ngày không…
 
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
 
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
 
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
 
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
 
Thanh Thanh Khiêt
2.5.2010
 
ichnguyen 02.05.2010 16:02:27 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: khiết Tâm

Em về thăm lại người xưa,
Xin người gởi chút duyên thừa cho em.
Cuộc tình em mãi gọi tên,
Mà sao người nỡ vội quên hỡi người???
Cho nhau chưa trọn niềm vui,
Chiều chưa tắt nắng đã bùi ngùi xa
Sao lòng vẫn mãi ngâm nga
Lời yêu tha thiết câu ca tình đầu....
Tình em người gởi về đâu?
Cho em mang nặng nỗi sầu người ơi!!!....

Chị ơi! Chị vẫn khỏe chứ a! Sao lâu quá em không thấy chị ghé em chơi. Em chúc chị khỏe nha!


TTK cám ơn KT đã ghé. TTK có bài này đồng cảm với KT. Chúc KT luôn vui
 

Một ngày không…
 
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
 
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
 
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
 
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
 
Thanh Thanh Khiêt
2.5.2010
 
.
CÒN MÃI DƯ ÂM.
Còn mãi dư âm với tháng ngày.
Trăng sầu mây vẫn lạnh lùng bay.
Mà em đâu vắng chờ thư Quán.
Để tỏ cùng  nhau ,để cạn  bày.
 
Anh biết hoa nào cũng nhạt phai.
Còn hương để lại chút hương lài.
Trà ngon  tối sáng lừng thơm phức.
Bởi nhớ thương em lệch mắt ngài.
 
Rồi tháng năm dần qua thế thôi.
Nhưng lòng vẫn cứ nhớ em tôi.
Biết ai chăm sóc trong đêm tối.
Để mắt u buồn nhạt thắm môi.
 
Từ độ lên thành muốn ghé thăm.
Lòng luôn ái ngại kén quên tằm.
Và thu cứ lạnh lùng đêm thức
Để cánh bèo kia chẳng gió chăm.
 
Em nhé mai này ta có nhau
Tên còn thư Quán để ngàn  sau.
Thơ từng đưa đón hoa khoe sắc.
Ý vẫn tuôn trào nhạc khắc sâu.,.
                       ichnguyen
 
 
 
ThanhThanhKhiet 02.05.2010 20:18:54 (permalink)
0
Nhanh quá
 
Buổi sáng nhìn lên trời vẫn xanh
Chiều buông mây tối đến là nhanh
Sao anh lại nỡ đem giông l ại
Để rụng trái yêu sắp ngọt lành
 
Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 02.05.2010 20:21:01 (permalink)
0
Mãi chờ
 
Bãi biển chiều nay về gió lộng
Chân ai in dấu vẫn chưa mờ
Thuyền đi thoả ước bờ duyên mộng
Bến vắng trăm năm mỏi mắt chờ
 
Thanh Thanh Khiết
2.5.2010
khiết Tâm 02.05.2010 21:09:39 (permalink)
0
Anh còn là anh của em không?
Bao đêm em đã tự hỏi lòng,
Người giờ ngăn cách xa xăm quá!
Anh ơi! Anh có biết hay không?
 
Có những đêm mưa em lạnh lắm!
Trên lối em về không có anh
Đôi tay vững chải không còn nữa
Chẳng còn vòng tay sẵn riêng dành.
 
Có những ngày nắng em lang thang
Nhặt lá thu rơi, lá úa vàng
Nhặt từng kỷ niệm ngày xưa ấy,
Rồi thả tâm hồn em đi hoang
 
Em đã cố quên nhưng không thể,
Những ngày tháng cũ thưở yêu đương
Những lúc bên anh nghe ấm áp,
Để giờ tưởng niệm trong dư hương.
 
Chị ơi! Thơ chị hay quá hà, T không bì lại rùi, huhuhu.... Luôn vui và hạnh phúc chị nhe!

quangluc 02.05.2010 22:17:55 (permalink)
0
Nhanh quá
 
Buổi sáng nhìn lên trời vẫn xanh
Chiều buông mây tối đến là nhanh
Sao anh lại nỡ đem giông l ại
Để rụng trái yêu sắp ngọt lành
 
Thanh Thanh Khiết

chào bạn !
Q/L rất vui được thăm trang nhật ký tình yêu của bạn.cho phép q/l hoạ đôi câu cùng bạn nhé.
 
THỜI GIAN
.
Tím chiều,ngày đã chuyển về đêm
Gió bấc heo may lạnh gối mềm
Quạnh vắng phòng the tàn giấc ngủ
Trách người xưa cũ nỡ đành quên.
 
Mãi chờ
 
Bãi biển chiều nay về gió lộng
Chân ai in dấu vẫn chưa mờ
Thuyền đi thoả ước bờ duyên mộng
Bến vắng trăm năm mỏi mắt chờ
 
Thanh Thanh Khiết
2.5.2010
 

GẶP LẠI EM
 
Biển vẫn như xưa-một màu xanh
Sau cơn giông tố lại yên lành
Rập rờn con sóng,thuyền cập bến
Gặp lại tình ta-vui yến oanh.
 
 
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
Thân ái:Q/L.
Saohom42 02.05.2010 23:53:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Lụa trắng

Lời hứa đàn ông

Lúc anh đắm say em, trời cũng bé
Cá trê trong ống, nằm chơi
Yêu em, nhẹ nhàng lời hứa
Bồng bềnh mây trôi...
Biết thế nên em không đòi hứa
Lời hứa lên trời.

29.4


Xin đừng oán trách đàn ông
Người ta hứa rất thật lòng đó em
Lỗi là bởi tại con tim
Phận đa đoan cứ thích tìm mong manh
Không còn lý trí trong anh
Vô tình mới bị trở thành hứa suông...
 
K.N
 



Tim
 
Quên đi lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Nên lòng thấy  lạnh lùng
 
Như bé ngủ trong nôi
Tim  từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc người đời trách cứ
 
Hãy để trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn  xao xuyến
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 

Tim mù - Tình câm
 
Con tim không có mắt
Soi xét kén người yêu
Cứ rung lên rất liều
Chẳng kể gì lí lẽ
 
Sống cuộc đời đơn lẻ
Càng khao khát tình thân
Mỗi gửi trao ân cần
Mỗi câu thơ gợi cảm
Len vào trong tâm khảm
Run rẩy trái tim côi
Nhung nhớ chợt lên ngôi
Bâng khuâng chiều buông tím !
 
" Nhìn " nhau qua linh tính,
qua giao cảm lặng thầm
 
Da diết mối tình câm
Lắng đọng dài năm tháng !
 
         SH
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 03.05.2010 07:45:04 (permalink)
0
Đêm
 
Tĩnh lặng trời khuya vang tiếng cuốc
Nghe sao ảo não giữa đêm trường
Thôi đừng khản giọng nơi bờ nước
Hãy đến cùng ta sẻ  nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
ThanhThanhKhiet 03.05.2010 07:49:37 (permalink)
0
Trách
 
Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
cosiaus 03.05.2010 08:04:33 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trách
 
Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010

 
Suối ngàn ?
 
Có phải ở nơi tận suối ngàn
Có hai con cá lội bang bang
Có cần nên thả như Lã Vọng
Chứ phải nào chơi giống thế gian
cs

 

ThanhThanhKhiet 03.05.2010 09:34:48 (permalink)
0

Suối ngàn ?

Có phải ở nơi tận suối ngàn
Có hai con cá lội bang bang
Có cần nên thả như Lã Vọng
Chứ phải nào chơi giống thế gian
cs

 
Câu
 
Câu ở Bàn Khê mới đắc vương
Câu ở suối trong cá tầm thường
Câu đây lưỡi thẳng như Khương Thượng
Uổng phí tài năng  thế nhân thương
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
 
ichnguyen 03.05.2010 11:14:20 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Suối ngàn ?

Có phải ở nơi tận suối ngàn
Có hai con cá lội bang bang
Có cần nên thả như Lã Vọng
Chứ phải nào chơi giống thế gian
cs


Câu
 
Câu ở Bàn Khê mới đắc vương
Câu ở suối trong cá tầm thường
Câu đây lưỡi thẳng như Khương Thượng
Uổng phí tài năng  thế nhân thương
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
 

CÁ CỦa TỬ NHA.
Bến lạnh mà sao cứ vấn vương.
Cá không ăn ắt cũng sự thường.
Bởi trong lưởi nó tình cao thượng.
Đâu hiểu ngàn năm bạn vẫn thương.
                            ichnguyen
ThanhThanhKhiet 03.05.2010 23:10:36 (permalink)
0
Lửa  
 
Ngọn lửa bùng lên trong gió đông
Rừng cây đỏ rực đến tầng không
Tình anh chẳng  giống như lửa cháy
Để trái tim yêu  phải lạnh lòng
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
ThanhThanhKhiet 03.05.2010 23:18:56 (permalink)
0
Chiều giông
 
Cây xanh gió đẩy chao nghiêng ngả
Lá nát cành rơi hoa cũng trôi
Tình anh như cơn giông chiều ấy
Đập vỡ tim em tự đấy rồi
 
Thanh Thanh Khiết
30.4.2010
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 202 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9