Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 202 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
kine 03.05.2010 23:56:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Suối ngàn ?

Có phải ở nơi tận suối ngàn
Có hai con cá lội bang bang
Có cần nên thả như Lã Vọng
Chứ phải nào chơi giống thế gian
cs


Câu
 
Câu ở Bàn Khê mới đắc vương
Câu ở suối trong cá tầm thường
Câu đây lưỡi thẳng như Khương Thượng
Uổng phí tài năng  thế nhân thương
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
 

CÁ CỦa TỬ NHA.
Bến lạnh mà sao cứ vấn vương.
Cá không ăn ắt cũng sự thường.
Bởi trong lưởi nó tình cao thượng.
Đâu hiểu ngàn năm bạn vẫn thương.
                            ichnguyen

K. Đi Câu

Giữa trưa nắng ngại đổ vàng thau
Nhớ con nước cũ ta đi câu
Cá non rung cần mồi vừa hết
Quẫy mạnh tăm dài vuốt bóng sâu...
_______________Kine.03.05.2010.

Chào cả nhà !
Thấy nhà ta đi câu vui wa.Ngồi câu toàn với vĩ nhân.Tự thấy mình bí sử, nên ngồi câu một mình.
Có chút góp gọi là thêm vui mong cả nhà đừng cười
ThanhThanhKhiet 04.05.2010 15:37:14 (permalink)
0
Thương những mối tình
 
Dòng sông đã cuốn xác chàng Trương
Trọng Thuỷ chung tình thấy cũng thương
Thị Lộ hàm oan vì chúa thượng
Đặng phi chiếm vị lấn quân vương
 
Huyền Trân tơ thắm do ô lý
Ngọc Hân đẹp mộng bởi nước cường
Huyền sử tình xưa còn nhớ mải
Thương thay kết cục thật thê lương ???
 
Thanh Thanh Khiết
2.5.2010
ThanhThanhKhiet 05.05.2010 09:50:25 (permalink)
0
Lục & bát
 
Câu lục sao quá ngọt ngào
Để cho câu bát xuyến xao cõi lòng
Bao giờ cây nhớ người trồng
Vườn thương lục bát nắng hồng về gieo
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
ThanhThanhKhiet 05.05.2010 09:56:17 (permalink)
0
Thời gian
 
Bao ngày nỗi nhớ gọi niềm mong
Bóng ngả hoàng hôn phủ tận  lòng
Bởi  trải mấy mùa trong quạnh vắng
Thời gian xoá sạch nét tươi hồng
 
Thanh Thanh Khiết
4.5.2010
ThanhThanhKhiet 05.05.2010 13:52:08 (permalink)
0
Trông tin
 
Mây tím chen loang phủ  tịch dương
Bờ tre dậu cúc trắng hơi sương
Nỗi nhớ chiều rơi lòng bứt rứt
Niềm thương bóng ngả dạ buồn vương
 
Thanh Thanh Khiết
5.5.2010
 
 
khiết Tâm 05.05.2010 18:44:24 (permalink)
0
Trách 
 

Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
5.5.2010
 
TTK ghé thăm KT nè. chúc KT vui nhiều

 
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn,
Mặc người mê mãi trong lang thang
Hoa rơi từng cánh trong băng giá
Cam chịu lạnh lùng khi gió sang.
 
Thơ chị hay quá, em lải nhải theo vài câu, đừng cười con cóc này nha chị!
ThanhThanhKhiet 06.05.2010 19:28:08 (permalink)
0
Bạn&thơ
 
Xướng hoạ vần gieo mãi đẹp tình
Như hương mở nụ cánh hoa xinh
Niềm mơ gửi đến vui lòng bạn
Nỗi nhớ truyền đi  đẹp ý mình
Biển bắc mưa nguồn tim vẫn đỏ
Trời nam nắng đổ tóc luôn xanh
Ngày ngày mộng ước  vương trong dạ
Xướng hoạ vần gieo mãi đẹp tình
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010
 
ThanhThanhKhiet 07.05.2010 08:43:05 (permalink)
0
Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 
ichnguyen 07.05.2010 10:34:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 

EM VÀ ANH.
Mình biết nhau vì thơ.
Tương lai pủ sương mờ
Trong thơ tràn mộng ước.
Đời thường đâu dám mơ.
 
Mong làm chú kén tơ.
Đưa em đến tân bờ.
Cho tằm kia nhả sợi.
Để không buồn bơ vơ.
 
Và em chẳng thờ ơ
.nên hoa ngàn nở rộ.
Trong vườn hoa ngát nở.
ôm  bóng Kiều anh mơ.
 
Khi về phố ngác ngơ.
Dế nỉ non anh chờ
Én về khơi bỏ bạn.
Em đâu rồi khách thơ.
 
Em ơi! Người tôi mơ...
Bao năm tháng mong chờ
Con tim vàng do dự.
Trả anh về bến thơ.
              ichnguyen
ThanhThanhKhiet 07.05.2010 18:44:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 

EM VÀ ANH.
Mình biết nhau vì thơ.
Tương lai pủ sương mờ
Trong thơ tràn mộng ước.
Đời thường đâu dám mơ.
 
Mong làm chú kén tơ.
Đưa em đến tân bờ.
Cho tằm kia nhả sợi.
Để không buồn bơ vơ.
 
Và em chẳng thờ ơ
.nên hoa ngàn nở rộ.
Trong vườn hoa ngát nở.
ôm  bóng Kiều anh mơ.
 
Khi về phố ngác ngơ.
Dế nỉ non anh chờ
Én về khơi bỏ bạn.
Em đâu rồi khách thơ.
 
Em ơi! Người tôi mơ...
Bao năm tháng mong chờ
Con tim vàng do dự.
Trả anh về bến thơ.
              ichnguyen

 
Huynh hoạ hay quá. TTK gửi bài này H đọc cho vui nhé
Một mái nhà
 
Náo nức về chung một mái nhà
Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
Mặc kệ trời nam tràn  gió cuốn
Hay là biển bắc phủ sương sa
Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết

 

ichnguyen 08.05.2010 09:16:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 

EM VÀ ANH.
Mình biết nhau vì thơ.
Tương lai pủ sương mờ
Trong thơ tràn mộng ước.
Đời thường đâu dám mơ.
 
Mong làm chú kén tơ.
Đưa em đến tân bờ.
Cho tằm kia nhả sợi.
Để không buồn bơ vơ.
 
Và em chẳng thờ ơ
.nên hoa ngàn nở rộ.
Trong vườn hoa ngát nở.
ôm  bóng Kiều anh mơ.
 
Khi về phố ngác ngơ.
Dế nỉ non anh chờ
Én về khơi bỏ bạn.
Em đâu rồi khách thơ.
 
Em ơi! Người tôi mơ...
Bao năm tháng mong chờ
Con tim vàng do dự.
Trả anh về bến thơ.
              ichnguyen


Huynh hoạ hay quá. TTK gửi bài này H đọc cho vui nhé
Một mái nhà
 
Náo nức về chung một mái nhà
Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
Mặc kệ trời nam tràn  gió cuốn
Hay là biển bắc phủ sương sa
Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết

 

Huynh đã họa bài "Một Mái Nhà" cho muội rồi bài này tặng muội nhé.
Những lúc cần nhau muốn đến nhà.
Ngại ngùng nhìn lại,  trách phần ta.
Vườn ai cúc đã từng ươm nụ.
Ngõ hẹn mai chừ đã trổ hoa.
Mỗi độ đông về thương gió cuốn.
Mấy lần thu lại  mến cành sa.
Mái nhà hạnh phúc từng mơ ước.
Mong mạn  cùng thuyền chẳng cách xa.
                            ichnguyen
                              
ThanhThanhKhiet 08.05.2010 22:32:12 (permalink)
0
Vui
 
Em vui vì có được  anh
Sẽ là hạnh phúc trời dành cho đây
Mãi hồn bay bổng trên mây
 Yêu sao mộng ước chứa đầy niềm mơ
Anh làm sóng vỗ ru bờ
Đến bên  giấc ngủ chăng tơ dệt tình
Trọn lòng giữ tấm trung trinh
Đời cho nên nhớ chúng mình phải ơn
 
Thanh Thanh Khiết
8.5.2010
ThanhThanhKhiet 09.05.2010 22:08:00 (permalink)
0
Ngày vui
 
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
 
Thanh Thanh Khiết
9.5.2010
Xa_xăm 09.05.2010 23:11:45 (permalink)
0
Ngày vui
 
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
 
Thanh Thanh Khiết
9.5.2010


Vầng Dương về biển sáng
Rải ánh nắng đường quang
Anh gom từng hạt ấm
Dệt nên thơ tặng nàng

X _ X

He he he...Tiểu Tiểu đệ ghé thăm Khiết tỷ 1 tí rồi ra. Kính Khiết tỷ lời chúc vui khoẻ ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 23:13:23 bởi Xa_xăm >
kine 09.05.2010 23:37:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày vui
 
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
 
Thanh Thanh Khiết
9.5.2010

THEO DÒNG CẢM XÚC

Nâng niềm thương gợn nhớ
Với nỗi lòng nghiêng chao
Em như dòng cảm xúc
Dâng thơ tình tôi cao...

Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 202 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9