Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 202 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.05.2010 00:31:34 (permalink)
0
Đợi phía hoàng hôn
 
Anh hãy về thăm phố núi xưa
Dù cho gió lạnh lại hay mưa
Phong lan hương ngát chờ anh đấy
Nỗi nhớ vương đầy mỗi sớm trưa
 
Hôm qua gió lạnh lại sương sa
Núi đá treo cao em hái hoa
Vội vã vô tình chân vấp ngã
Châu  thân đau quá mắt cay nhoà
 
Lời xưa anh vẫn nói cùng em
Té xuống mau mau phải đứng lên
Dũng cảm nhìn ra đâu là lỗi
Rồi mai những bước nhẹ mà êm
 
Anh hãy về thăm phố núi  xa
Em không “ xí gạt”anh đâu mà
Trường xưa bến hẹn còn nguyên đấy
Kỷ niệm  ngày xanh luôn thắm hoa
 
Xin anh đừng đốt chút niềm vui
Cứ để con tim nó mỉm cười
Mặc kệ thời gian trôi lững thững
Hoàng hôn em đợi phía chân trời
 
Thanh Thanh Khiết
17.5.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 00:36:43 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 19.05.2010 20:11:25 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đợi phía hoàng hôn
 
Anh hãy về thăm phố núi xưa
Dù cho gió lạnh lại hay mưa
Phong lan hương ngát chờ anh đấy
Nỗi nhớ vương đầy mỗi sớm trưa
 
Hôm qua gió lạnh lại sương sa
Núi đá treo cao em hái hoa
Vội vã vô tình chân vấp ngã
Châu  thân đau quá mắt cay nhoà
 
Lời xưa anh vẫn nói cùng em
Té xuống mau mau phải đứng lên
Dũng cảm nhìn ra đâu là lỗi
Rồi mai những bước nhẹ mà êm
 
Anh hãy về thăm phố núi  xa
Em không “ xí gạt”anh đâu mà
Trường xưa bến hẹn còn nguyên đấy
Kỷ niệm  ngày xanh luôn thắm hoa
 
Xin anh đừng đốt chút niềm vui
Cứ để con tim nó mỉm cười
Mặc kệ thời gian trôi lững thững
Hoàng hôn em đợi phía chân trời
 
Thanh Thanh Khiết
17.5.2010
 

ANH ĐÃ VỀ
Anh đã về phố núi chiều mưa
Ngơ ngác nhìn qua những xóm dừa.
Ngói đỏ hương chiều mây thấp thóang
Bên đường từng cặp võng đong đưa.
 
Anh trở về thăm lại người xưa
Nẻo phố đêm mưa dưới khóm dừa
Ai vẫn mơ về nơi lễ hội?
Để mình ta nhìn ánh sao thưa !
 
Nắng nóng hừng , xông núi ban trưa
Nhìn những người Chăm dưới luống bừa.
Đôi mắt u buồn thương  bóng nhỏ
Biết người xưa đã rõ hay  chưa?
                         ichnguyen
khiết Tâm 19.05.2010 21:01:06 (permalink)
0
Thu qua rớt lại lá vàng,
Người qua rớt lại tan hoang cõi lòng.
Thu qua nỗi nhớ mênh mông.
Người qua để lại một vòng khăn tang.
 
Em gom cho trọn lá vàng,
Như gom trọn nỗi ngỡ ngàng trong tim.
Trách thân bảy nỗi ba chìm,
Cam đành chấp nhận mọi niềm thương đau.
 
Xin người chút xót tiếc nhau.
Trả cho tôi chút ít màu thời gian.
 
19/05/2010
 
Em ghé thăm chị một chút. Cầu chúc chị luôn khỏe và vui vẻ, hạnh phúc chị nhé!
ThanhThanhKhiet 20.05.2010 21:07:01 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

Thu qua rớt lại lá vàng,
Người qua rớt lại tan hoang cõi lòng.
Thu qua nỗi nhớ mênh mông.
Người qua để lại một vòng khăn tang.
 
Em gom cho trọn lá vàng,
Như gom trọn nỗi ngỡ ngàng trong tim.
Trách thân bảy nỗi ba chìm,
Cam đành chấp nhận mọi niềm thương đau.
 
Xin người chút xót tiếc nhau.
Trả cho tôi chút ít màu thời gian.
 
19/05/2010
 
Em ghé thăm chị một chút. Cầu chúc chị luôn khỏe và vui vẻ, hạnh phúc chị nhé!


 
Buồn
 
Thu qua nhớ lá rơi vương
Anh   đi để lại ngản thương  góc trời
Giá đừng có cảnh có người
Thì đâu  em phải ngậm ngùi tiết đông
 
Thanh Thanh Khiết
20.5.2010
 
ThanhThanhKhiet 21.05.2010 22:55:41 (permalink)
0
Trăng ơi !
 
Nỗi nhớ ai trao nặng trĩu sầu
Hoa đèn đỏ mắt suốt canh thâu
Thuyền trăng có chở niềm tâm sự
Hãy đến ta cùng an ủi nhau
 
Thanh Thanh Khiết
21.5.2010
ichnguyen 22.05.2010 09:17:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng ơi !
 
Nỗi nhớ ai trao nặng trĩu sầu
Hoa đèn đỏ mắt suốt canh thâu
Thuyền trăng có chở niềm tâm sự
Hãy đến ta cùng an ủi nhau
 
Thanh Thanh Khiết
21.5.2010

GIÓ ĐÃ VỀ BÊN TRĂNG
Gửi gió tìm hương để bớt sầu
Nhơ! đèn khêu tỏ suốt đêm thâu
Vần thơ sẽ gắn niềm tâm sự.
Xẻ nửa trái sầu chung hưởng nhau.
                      ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 09:20:22 bởi ichnguyen >
ThanhThanhKhiet 23.05.2010 23:06:20 (permalink)
0
Khoan
 
Niềm thương xa tít mãi tầng không
Nào biết tơ kia có thắm hồng
Nỗi nhớ còn xanh lòng sẽ đắng
Xin khoan hãy để dạ trông mong
 
Thanh Thanh Khiết
23.5.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 23:07:23 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.05.2010 23:34:28 (permalink)
0
Tâm sự của một cô gái


Đã vẫn tìm anh giữa biển đời
Trong niềm khát vọng mãi khôn nguôi
Đắng chát lòng người trong muôn nỗi
Nên em cứ để phận đơn côi

Mệnh số ngày sinh đã định rồi
Tâm nhàn thả bước cảnh an vui
Sẽ gặp chàng trai như nguyện ước
Song đôi gửi trọn mối duyên trời

Mệnh số ngày sinh đã định nơi
Chàng trai dũng cảm lướt mây trời
Tay chèo vững lái qua giông gió
Sáng nét hiên ngang giữa biển khơi

Phận số ngày sinh đã định nơi
Chàng trai rộng lượng đời nhân ái
Nghĩa cả tình thâm trọng đạo trời
Khoan dung đĩnh đạc nhìn là mến

Phận số ngày sinh đã gọi ra
Chàng trai mạnh mẽ dáng hoà hoa
Giọng nói nghe vang hoà lẫn nhạc
Êm đềm dịu ngọt như tình ca

Phận số ngày sinh đã nói lên
Chàng trai mắt sáng có môi mềm
Đằm thắm duyên tình trong biển ái
Long lanh rực rỡ ánh sao đêm…

Bởi thế nên em mãi kiếm tìm
Bao ngày bóng dáng vẫn lặng im
Em thành sao lạc nơi trần thế
Bay tìm mỏi cánh suốt trăm năm

 
Thanh Thanh khiết
24.5.,2010
 
 
ThanhThanhKhiet 25.05.2010 21:10:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Xa_xăm


CÓ NHAU

Em ơi chớ âu sầu
Anh bận việc hơi lâu
Gắng chờ anh tí nữa
Anh hết việc về mau

Mây dìu trăng qua cầu
Soi bóng hình rạng rỡ
Môi xinh em hé mở
Thỏ thẻ tình đôi câu

Em ơi chớ lo âu
Anh cũng tím tim sầu
Nhớ em...bỏ việc dở
Em sầu - tim anh đau

X _ X



X.X ơi ! TTK sang thăm X.X gửi chút tâm sự buồn nhưng mong X.X đừng lây buồn nhé hi....
 
 Xa - Xăm
 
Tìm anh sao chẳng thấy đâu
Nỗi buồn loang mãi giăng sầu nơi tim
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển bắc trông tìm biển đông
Thời gian làm nhạt má hồng
Xa _Xăm như thế còn không  lời thề ?
 
Thanh Thanh Khiết
24.4.2010


LẠI GẦN

Anh thề sẽ trở lại quê
Thăm người năm cũ hẹn thề ngày xưa
Nhớ em nói mấy cho vừa
Ngày thương, đêm thức canh thâu trông chờ
Mong ngày tháng trở giấc mơ
Cho anh về lại tình thơ hợp vần
Nhớ em tất dạ bần thần
Vào ngơ ra ngẩn lệ dâng ngập lòng...

x _ x

- Hả? Chị Khiết buồn gì vậy? Chị buồn sao chị còn cười "hi"?
À ! Tiểu đệ hiểu rồi ! Vầy nè, phải hông chị Khiết hiền ơi :
"Cười là tiếng khóc khô không lệ
"Người ta cười là trong lúc quá chua cay ! "


Đêm trắng
 
Một đêm dài không ngủ
Vương buồn từ tâm can
Tựa mình bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài miên  man
 
Vườn thơ ai vừa đến
Trong đêm trắng sương mờ
Đưa thuyền duyên vào bến
Niềm vui giấc nhẹ chờ
 
Ai đồ vào niềm nhớ
Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ
Ai mang điều không thể
Sao lòng còn mộng mơ
 
Đầy vơi tôi thức trắng
Người ơi !nơi xa xôi
Chung ly sầu cay đắng
Chàng có mặn bờ môi
 
Một đêm trắng xao xuyến
Một đêm trắng gửi lòng
Cho mai trong xa cách
Thành đốm lửa trời đông
 
Thanh Thanh Khiết
25.5.2010
 
TTK sang thăm X-X. Chúc X-X luôn vui nhé 
 
Xa_xăm 25.05.2010 22:48:16 (permalink)
0

CÓ NHAU

Em ơi chớ âu sầu
Anh bận việc hơi lâu
Gắng chờ anh tí nữa
Anh hết việc về mau

Mây dìu trăng qua cầu
Soi bóng hình rạng rỡ
Môi xinh em hé mở
Thỏ thẻ tình đôi câu

Em ơi chớ lo âu
Anh cũng tím tim sầu
Nhớ em...bỏ việc dở
Em sầu - tim anh đau

X _ X



X.X ơi ! TTK sang thăm X.X gửi chút tâm sự buồn nhưng mong X.X đừng lây buồn nhé hi....
 
 Xa - Xăm
 
Tìm anh sao chẳng thấy đâu
Nỗi buồn loang mãi giăng sầu nơi tim
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển bắc trông tìm biển đông
Thời gian làm nhạt má hồng
Xa _Xăm như thế còn không  lời thề ?
 
Thanh Thanh Khiết
24.4.2010


LẠI GẦN

Anh thề sẽ trở lại quê
Thăm người năm cũ hẹn thề ngày xưa
Nhớ em nói mấy cho vừa
Ngày thương, đêm thức canh thâu trông chờ
Mong ngày tháng trở giấc mơ
Cho anh về lại tình thơ hợp vần
Nhớ em tất dạ bần thần
Vào ngơ ra ngẩn lệ dâng ngập lòng...

x _ x

- Hả? Chị Khiết buồn gì vậy? Chị buồn sao chị còn cười "hi"?
À ! Tiểu đệ hiểu rồi ! Vầy nè, phải hông chị Khiết hiền ơi :
"Cười là tiếng khóc khô không lệ
"Người ta cười là trong lúc quá chua cay ! "


Đêm trắng
 
Một đêm dài không ngủ
Vương buồn từ tâm can
Tựa mình bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài miên  man
 
Vườn thơ ai vừa đến
Trong đêm trắng sương mờ
Đưa thuyền duyên vào bến
Niềm vui giấc nhẹ chờ
 
Ai đồ vào niềm nhớ
Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ
Ai mang điều không thể
Sao lòng còn mộng mơ
 
Đầy vơi tôi thức trắng
Người ơi !nơi xa xôi
Chung ly sầu cay đắng
Chàng có mặn bờ môi
 
Một đêm trắng xao xuyến
Một đêm trắng gửi lòng
Cho mai trong xa cách
Thành đốm lửa trời đông
 
Thanh Thanh Khiết
25.5.2010
 
TTK sang thăm X-X. Chúc X-X luôn vui nhé
 



TRẮNG ĐÊM

Trắng đêm pha ấm trà hồng
Năm canh thổi mộng vào lòng giấc mơ
Vần thơ ai viết ngẩn ngơ
Hồn hoang vu lắng tình thơ về gần
Tha phương mong ngóng lặng thầm
Nhiều đêm trăn trở mấy lần gửi tin
Chở thương cánh gió quê mình
Đến người con gái thuở tình còn thơ
Đêm đông trở giấc bơ vơ
Bóng em phảng phất thẫn thờ tim anh
...

X _ X

@ Khiết tỷ tỷ ơi ! Tiểu đệ rất mừng khi thấy bút tích của Khiết tỷ ở nhà Tiểu đệ. Hi hi hi... Tiểu Tiểu đệ rất vui ! Vui nhất là được đọc những vần thơ mượt mà sâu lắng của Khiết tỷ ! Sảng khoái đầu óc quá Khiết tỷ ạ ! Cảm ơn Khiết tỷ nhiều lắm !

Kính Khiết tỷ lời chúc vui và thành công ạ !
ThanhThanhKhiet 26.05.2010 23:05:52 (permalink)
0
Niềm vui
 
Sóng bước bên anh thật ấm lòng
Bù cho nỗi nhớ mỏi mòn mong
Bờ môi hé mở khơi tình ngọt
Ánh mắt nhìn sâu gợi sắc nồng
Hạnh phúc đường duyên pha nét thắm
Bình an vẻ đẹp nhuộm tia   hồng
Bầu trời mây biếc mênh mông lạ
Thoảng khúc tình ca giữa phố đông
 
Thanh Thanh Khiết
26.5.2010
ThanhThanhKhiet 27.05.2010 20:37:11 (permalink)
0
Em là thơ
 
Em như là mây bay
Giữa bầu trời tươi nắng
Vui trong niềm mê say
Không men sầu cay đắng
 
Em như là con sóng
Trên đại dương bao la
Ru tình xa dào dạt
Trao tận bến ngân hà
 
Em như là hạt cát
Nắng soi vào long lanh
Mà khi mặt trời tắt
Vẻ yêu kiều tan nhanh
 
Trải qua bao ghềnh thác
Em gom thành bài thơ
Neo bên bờ bến mộng
Cho hồn mãi ngu ngơ
 
Anh hãy là vầng trăng
Em xin làm thi sỹ
Viết lời ca chị hằng
Cho đậm tình tri kỷ
 
Thanh Thanh Khiết
27.5.2010
ThanhThanhKhiet 29.05.2010 08:02:01 (permalink)
0
Thuyền em neo bến
 
Anh không nghe em nói
Cũng chẳng biết gọi tên
Trong nụ cười hiền dịu
Làm tim em rung lên
 
Ánh mắt sáng long lanh
Sông yêu thương dào dạt
Đỉnh cao của âm thanh
Hơn muôn ngàn khúc nhạc
 
Anh hát trong im lặng
Chia sẻ cùng ngàn sao
Không pha màu cay đắng
Mảnh trời riêng ngọt ngào
 
Đường đi vào trái tim
Có trăm ngàn lối đến
Nửa đời đã đi tìm
Thuyền em giờ neo bến
 
Thanh Thanh Khiết
29.5.2010
ThanhThanhKhiet 29.05.2010 23:10:42 (permalink)
0
Giá

Sao anh lại là nắng
Để trời ngời xanh mây

Môi anh làn hơi ấm
Làm vần thơ em say

Giá anh không là nắng
Em đâu có ngẩn ngơ
Lòng chợt nghe cay đắng)
Buồn lại gieo vào thơ)

Giá ta đừng gặp gỡ
Nỗi lòng ai không ngỏ
Thì có đâu lời yêu

Niềm vui chẳng bao nhiêu
Rồi xa nhau đằng đẵng
Để lại nỗi đau nhiều
Theo ta từng ngày tháng

Giá anh đừng là nắng

Thanh Thanh Khiết
Sửa 29..5.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 23:27:03 bởi ThanhThanhKhiet >
hanhquan 30.05.2010 14:48:09 (permalink)
0
Chào bạn.mình nghé qua đây,thấy thơ của bạn rất hay và thấy bài thơ “giá” của bạn làm mình nhớ một kỷ niệm của mình.cho mình gửi vào đây một bài bạn nhé.

[i]Anh muốn.

Anh muốn làm tia nắng
Để cho em nồng ấm
Khi cái giá mùa đông
Luôn làm em rét buốt.

Anh muốn làm hạ nắng
Sáng soi trái tim côi
Trong những chiều chơi vơi
Em ..không còn lẻ bóng.

Anh muốn làm thu nắng
Cho vần thơ mãi say
Cho ái tình luôn đẹp
Cho tim em ngất ngây.

Và bốn mùa em ơi
Nắng mùa xuân đẹp nhất
Cho vạn vật sinh sôi
Cho lòng người rạng rỡ.

Anh chỉ muốn làm nắng
Bốn mùa…của mãi em
Luôn chiếu sáng trong tim
Không bao giờ lụi tắt

Và để mãi tình mình
Luôn luôn là trái ngọt
Luôn mãi là hoa thơm
Trong đời luôn tỏa hương.

Ôi ! đấy nỗi niềm anh
Mà sao em lại trách
“Anh…giá… đừng là nắng”
Hỡi cô bé của lòng.

1229.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 02:31:07 bởi hanhquan >
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 155 của 202 trang, bài viết từ 2311 đến 2325 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9