Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 156 của 202 trang, bài viết từ 2326 đến 2340 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 31.05.2010 17:36:17 (permalink)
0
Xin cám ơn hanhquan đã ghé thăm trang thơ TTK còn để lạ bài thơ rất hay. Chúc vui
 
Giao hoà
 
Đêm qua trăng mười sáu
Mà không thấy nguyệt đâu
Vì mây đen che khuất
Liệu trăng đi có lâu ?
 
Mưa mau về xối xả
Quất rụng từng cánh hoa
Xé nát bao cành lá
Trên mình cây ngọc ngà
 
Ai bảo đất mong nước
Ai bảo cây chờ mưa
Ai bảo lòng mãi khát
Làm nên chuyện thiếu - thừa
 
***
Giá như được giao hoà
Mưa thu buông nhè nhẹ
Hạ thả bông nắng hoa
Đêm trăng tròn ngời sáng
 
Thi nhân nhìn mơ màng
Rơi hồn trong mắt nguyệt
Trăng thả giải lụa vàng
Nối tình yêu vĩnh cửu
 
Thanh Thanh Khiết
31.5.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 01.06.2010 19:37:23 (permalink)
0
Thời gian ơi !!!
 
Hạ về mây xanh biếc
Trời mênh mang chơi vơi
Phượng hồng khơi hoài niệm
Bình minh về reo vui
 
Chim hoà khúc giao hưởng
Lao xao nơi xa xôi
Nắng vàng mong đón gió
Thời gian không ngừng trôi
 
Vườn cây vừa ngủ dậy
Xoè hứng giọt sương trời
Long lanh như ánh mắt
Nghiêng cánh hoa tươi  cười
 
Thời gian ơi ! đừng trôi
Tình yêu ơi ! đừng rơi
 
Thanh Thanh Khiết
Sửa 30.5.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 03.06.2010 16:34:24 (permalink)
0
Một ngày

Mặt trời soi vào gối
Em dậy đón ban mai
Tên đầu tiên em gọi
Đố anh biết là ai ?

Trưa nghe đài đọc thơ
Ru em lời mộng mơ
Ngỡ anh làn hơi thở
Chợt hồn em ngẩn ngơ

Chiều đem về nỗi nhớ
Em gom cả vào thơ
Một chút hờn vô cớ
Một chút buồn vu vơ

Đêm nghe khúc dương cầm
Bài Sonate ánh trăng
Dòng sông xanh cuộn sóng
Ôi ! Tình yêu vĩnh hằng

Một ngày của em đó
Mang dâng tặng cho anh
Trong đền thiêng vệ nữ
Cây tình yêu ngát xanh

Thanh Thanh Khiết

sửa 3.6.2010
ThanhThanhKhiet 05.06.2010 08:40:44 (permalink)
0
Kỷ niệm

Mỗi lần tan học em bước ra
Hai trường kề cạnh có đâu xa
Gió lộng bay bay tà áo trắng
Ngẩn ngơ hoa - nắng bóng như nhoà

Cái tuổi học trò qua rất nhanh
Tình yêu trong sáng tuổi niên xanh
Lửa cháy tia nhìn trong ánh mắt
Nuôi bao mộng ước dệt tơ mành

Ấy vậy mà thành xa cách nhau
Anh tìm ảo vọng tận trời Âu
Cánh phượng sân trường vừa thắm nụ
Lòng em day dứt giọt tương đầu

Chiều nay dĩ vãng hiện trong mây
Aó trắng pha sương lấp loáng bay
Bồng bềnh lãng đãng như sương khói
Dấu ái vương đầy khoé mắt cay
…………………..

Thanh Thanh Khiết

sưa 5.6.2010
tuyen45 05.06.2010 20:30:45 (permalink)
0
A-TUYEN45 Tặng em gái bài thơ đọc zao lưu cho vui nhé !
 
 QUÊ BIỂN THỊNH LONG
                 ---*---
Thăm biển về quê ghé Thịnh Long
Hỏi người con gái đã thay lòng
Sang ngang bến hẹn từ ngày ấy
Chia ngả thuyền tình giữa lúc nồng
Theo lái lấy chồng cao chức tước
Để tôi ốm bệnh áp se mông
Qua năm qua tháng còn ghi tạc
Nay hỏi xem nàng hạnh phúc không ???
 
3/6/2010.
Tuyen45.
 
ThanhThanhKhiet 06.06.2010 22:53:16 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

A-TUYEN45 Tặng em gái bài thơ đọc zao lưu cho vui nhé !
 
 QUÊ BIỂN THỊNH LONG
                 ---*---
Thăm biển về quê ghé Thịnh Long
Hỏi người con gái đã thay lòng
Sang ngang bến hẹn từ ngày ấy
Chia ngả thuyền tình giữa lúc nồng
Theo lái lấy chồng cao chức tước
Để tôi ốm bệnh áp se mông
Qua năm qua tháng còn ghi tạc
Nay hỏi xem nàng hạnh phúc không ???
 
3/6/2010.
Tuyen45.
 

 
Nhớ lắm
 
Về thăm Hà Nội đất Thăng Long
Náo nức niềm vui ngập cả lòng
Phố cổ chào mừng đầy thắm thiết
Tràng An đón đợi đậm tình nồng
Nam thanh lịch sự giơ tay bắt
Nữ tú nhu mỳ ánh mắt trông
Đất níu trời thanh người mến khách
Ra đi nhớ lắm - tại sao không
 
Thanh Thanh Khiết
6.6.2010
 
ichnguyen 07.06.2010 21:07:37 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: tuyen45

A-TUYEN45 Tặng em gái bài thơ đọc zao lưu cho vui nhé !
 
 QUÊ BIỂN THỊNH LONG
                 ---*---
Thăm biển về quê ghé Thịnh Long
Hỏi người con gái đã thay lòng
Sang ngang bến hẹn từ ngày ấy
Chia ngả thuyền tình giữa lúc nồng
Theo lái lấy chồng cao chức tước
Để tôi ốm bệnh áp se mông
Qua năm qua tháng còn ghi tạc
Nay hỏi xem nàng hạnh phúc không ???
 
3/6/2010.
Tuyen45.
 


Nhớ lắm
 
Về thăm Hà Nội đất Thăng Long
Náo nức niềm vui ngập cả lòng
Phố cổ chào mừng đầy thắm thiết
Tràng An đón đợi đậm tình nồng
Nam thanh lịch sự giơ tay bắt
Nữ tú nhu mỳ ánh mắt trông
Đất níu trời thanh người mến khách
Ra đi nhớ lắm - tại sao không
 
Thanh Thanh Khiết
6.6.2010
 

Hôm nay rảnh paste cho muội bài nhàn lãm nhé
 
        ĐÊM QUẬN HAI
Gởi én mang tình đi bốn phương
Kết thành chuỗi ngọc ngát mùi hương
Tháng năm thơ dại thời trăng  gió.
Giây phút thăng trầm thuở nắng sương
Nghĩa nước Quận Hai từng ôm ấp
Tình nhà Phước Thái  mãi tơ vương .
Dòng sông kỷ niệm càng thao thức .
Về lại nơi xưa khách kẹt đường .
 
NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI
Ngày về lại Sài Gòn sau mấy mươi năm
                           giang hồ phiêu bạt
Bãi lấp ,sông bồi ,tình luôn mãi cưu mang .
Em vẫn đợi ai , thuở nắng vàng
                       , còn hôn trên tóc rối,
Và những đêm chung chờ nắng  sớm qua mau ,
                              để đêm về xẩm tối thăng hoa
Nói tiếng yêu đầu,  còn bốn mắt nhìn nhau .
      Sài Gòn hôm nay ,trong đông nghịt sắc màu .
Hình bóng cũ ,mối tình đầu, đã làm ta day dức .
Nhớ những đêm,  chúng mình cùng thao thức
Lòai côn trùng rên rỉ , suốt đêm thâu
Con sóng thời gian sao quá nhiệm mầu
Giờ trở lại , trên chiếc cầu quận hai
     ngày xưa còn nhỏ hẹp ,và bây giờ đã rộng lớn , thênh thang .
Nay dấu người xưa đã   lẫn khuất trong cảnh phồn hoa.
Bè bạn  năm xưa nay chẳng có ở nhà.
           Sầu trút cạn trong chén trà ly rượu.
Cuồn cuộn dòng người trong cảnh
              phồn hoa thơ mộng .
Đưa ta về trong kỷ niệm ngày xưa .
      Vẫn chiếc xuồng qua , ghe chở ắp khoan dừa
Vẫn nơi ấy,  ngày xưa mình uống nước .
           Đơn lẻ mình ai,  bên  chiếc cầu mộng ước .
Đã qua rồi thuở trước hẹn thề nhau…
     Sài Gòn ơi ! cao ngất những tầng lầu .
            Thương trẻ dại bên gầm cầu thân cô lữ .,.
                                    Mặc Hàn Vi
   ĐC: Nguyễn Tấn Ich ( Mặc Hàn Vi) Số 360 Tổ 8-
Ấp long Phú ,Xã Phước Thái – Long thành – Đồng Nai .
ĐT: 0613543311 – DĐ : 0908.257.385          
 
ThanhThanhKhiet 08.06.2010 22:08:51 (permalink)
0
Chúc rượu
 
Ngồi đây em rót cho anh
Nâng ly một chút an lành em trao
Niềm vui chạm chén thanh cao
Để hai ta đứng ngắm sao … tự tình
 
Yêu trăng "xiêu quán đổ đình"
Hay là men ngọt chúng mình say nhau
Trăng vàng đổ bóng  hàng cau
Anh nghiêng cúi  tựa mái đầu …che em…
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010
tuyen45 08.06.2010 23:36:23 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanh Khiết

Chúc rượu
 
Ngồi đây em rót cho anh
Nâng ly một chút an lành em trao
Niềm vui chạm chén thanh cao
Để hai ta đứng ngắm sao … tự tình
 
Yêu trăng "xiêu quán đổ đình"
Hay là men ngọt chúng mình say nhau
Trăng vàng đổ bóng  hàng cau
Anh nghiêng cúi  tựa mái đầu …che em…
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010


 
           MEN ĐỜI
                    ---*---
      Rượu bầu nâng cốc chúc anh
Ly này ly nữa duyên lành nguyện trao
      Môi hồng mọng chín đỉnh cao
Ta mình hai đứa như sao tư tình
      Đêm nay nguyệt tỏ sân đình
Men đời dịu ngọt chúng mình yêu nhau
      Chị  hằng lấp ló ngọn cau
Ngó nhìn anh ghé nghiêng đầu hôn em .
 
8/6/2010.
Tuyen45.  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 12:58:53 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 09.06.2010 10:58:41 (permalink)
0
Nặng tình
 
Ngày ngày tháng tháng mỏi mòn mong
Chẳng được gần nhau vẫn nặng lòng
Nỗi nhớ  trao mây nuôi mộng thắm
Niềm thương gửi gió ủ hương nồng
Bờ mơ  lẻ bóng khơi tình ngọt
Bến hẹn đơn côi gợi sắc hồng
Biển bắc -  trời nam ! sông núi cản
Sao trời nỡ để mỏi mòn mong
 
Thanh Thanh Khiết
7.6.2010
ThanhThanhKhiet 09.06.2010 23:34:16 (permalink)
0
 
Anh đừng…
 
Anh đừng là sao sáng
Đứng tuyệt đỉnh vinh quang
Cho bao người mơ ước
Liệu rồi có đàng hoàng
 
Anh đừng gắng giàu sang
Quên tình yêu đang khát
Trái tim không đổi chác
Dù đem cả kho vàng
 
Anh đừng là quan sang
Chức quyền càng đáng ngại
An hoà dân vạn đại
 Nên em lại  chẳng màng
 
Em cần chính anh thôi
Hồn luôn rộn niềm vui
Khi ngồi bên anh đó
Lòng sao thấy bồi hồi
 
Em cần chính anh thôi
Niềm tin khi lên ngôi
Vững như cây tùng bách
Cho em tựa suốt đời
 
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010
 
ThanhThanhKhiet 11.06.2010 23:34:09 (permalink)
0

Tặng anh
 
Dòng thương đẹp tựa áng mây xanh
Sóng nhớ cây cho quả ngọt lành
Nắng thuận mưa hoà hoa kết trái
Thu về  tất cả tặng riêng anh
 
Thanh Thanh Khiết
11.6.2010
khiết Tâm 12.06.2010 14:58:46 (permalink)
0
Trời buồn gieo sợi tơ ngâu,
Cho tôi như thấy nỗi đau thêm nhiều.
Than thân trong phận cô liêu....
Nghe như cay đắng trăm điều riêng mang.
Tại mình cứ mãi mơ hoang,
Mãi còn xây đắp mộng vàng cùng ai.
Đơn phương với tháng năm dài,
Người nào có biết những hòai niệm yêu.
Ngày tàn trong ánh nắng chiều,
Tôi tàn trong nỗi hẩm hiu đời mình....
 
Chị ơi! em về thăm chị nè. Hổm rày em bận quá nên không thăm chị được, chị đừng trách em nhé! Chúc chị luôn vui và những ngày cuối tuần hạnh phúc!
ThanhThanhKhiet 13.06.2010 20:28:26 (permalink)
0
Mịt mờ
 
Gặp nhau trên bến cô đơn
Đèn không chung bóng lòng hờn dòng thơ
 
Biết rằng chẳng muộn bao giờ
Nhưng tình mộng ảo mịt mờ càng đau
 
Có không ! an ủi được nhau
Hay là chỉ rớt giọt châu bời bời
 
Gió giông nặng khắp bầu trời
Chông gai cũng lắm trên nơi đất  lầm
 
Dòng đời lực bất tòng tâm
Chống chèo mưa gió khôn cầm sao đây?
 
Thôi thì đã kiếp đoạ đầy
Mộng mơ gì nữa…mua giây buộc mình
 
Thanh Thanh Khiết
sửa 3.6.2010
 
ThanhThanhKhiet 15.06.2010 01:08:42 (permalink)
0
 
Tình anh
 
Anh có biết giờ đây
Tình anh như khói bay
Giữa trời mây ngọc bích
Em là gió nên say
 
Khói hoà tan trong mây
Quay về bắt đền cây
Nước mắt em nhỏ xuống
Thành mưa anh có hay ???
……………….
 
Thanh Thanh Khiết
12.6.2010
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 156 của 202 trang, bài viết từ 2326 đến 2340 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9