Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 202 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
galaxies 15.06.2010 02:50:43 (permalink)
0
Tình anh
 
Anh có biết giờ đây
Tình anh như khói bay
Giữa trời mây ngọc bích
Em là gió nên say
 
Khói hoà tan trong mây
Quay về bắt đền cây
Nước mắt em nhỏ xuống
Thành mưa anh có hay ???
……………….
 
Thanh Thanh Khiết
12.6.2010


Một ngày trở về đây
Mưa bụi cuốn vòm mây
Một bầu trời xám xịt
Mưa rớt mắt em cay

Bao mùa nhớ đong đầy
Chiều lại chiều heo may
Lam khói buồn quyện lại
Chim nghiêng sầu cánh bay

Ta xa nhau dạo ấy
Lòng anh nhớ đong đầy
Bao mùa thương gửi gió
Nhớ em lắm có hay?!

Galaxies

( Kính Khiết tỷ lời chúc vui , khoẻ ạ !)


Chấp tay em mãi nguyện cầu
An lành khoẻ mạnh là câu lòng thành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 03:04:25 bởi galaxies >
ThanhThanhKhiet 16.06.2010 20:06:27 (permalink)
0

Một ngày trở về đây
Mưa bụi cuốn vòm mây
Một bầu trời xám xịt
Mưa rớt mắt em cay

Bao mùa nhớ đong đầy
Chiều lại chiều heo may
Lam khói buồn quyện lại
Chim nghiêng sầu cánh bay

Ta xa nhau dạo ấy
Lòng anh nhớ đong đầy
Bao mùa thương gửi gió
Nhớ em lắm có hay?!

Galaxies

( Kính Khiết tỷ lời chúc vui , khoẻ ạ !)


Chấp tay em mãi nguyện cầu
An lành khoẻ mạnh là câu lòng thành

 
Cám ơn Galaxies đã ghé , Chúc vui
 
Một ngày
 
Bình minh toả bóng đã tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Nguyệt ngã còn in hình trước ngõ
Sao rơi đậm dấu vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu trời biếc
Gió cuốn mơn man sắc nắng mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Đi xa nỗi nhớ sẽ dài thêm
 
Thanh Thanh Khiết

 

ThanhThanhKhiet 17.06.2010 22:01:41 (permalink)
0
Em viết
 
Dòng thơ em gửi  cho anh
Viết bằng nỗi nhớ  đã thành khát khao
 
Câu từ khắc khoải làm sao
Như bao con sóng quặn đau thuỷ triều
 
Đêm đêm trên bến cô liêu
Tay ôm chiếc bóng xiêu xiêu đợi chờ
 
Nỗi niềm ướt đẫm gối mơ
Bên thềm trăng rụng sương lờ đờ rơi
 
Bao giờ mình gặp anh ơi
Cho thơ em viết những lời đắm say
 
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010
ThanhThanhKhiet 18.06.2010 09:34:44 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Lụa trắng

Mèo - Chó

Em không thích con mèo
Bàn tay nào cũng thèm được ấp
Có thể cọ râu thân mật
Với bất kỳ ai
Chán rồi, ngoảnh cái đuôi dài
Ngoay ngoáy đi, lười nhác...

Nếu được ước, em thích anh là con chó
Nhem nhuốc đứng ngoài vườn
Mắt tròn, tai thẳng, mũi ướt sương
Chỉ xả thân vì một người duy nhất
Chính trực, can trường
Ai bảo chó không dễ thương?!

7.6


Mách nhỏ
 
Đừng mong mỏi bạn ơi !
Làm sao mà DUY NHẤT
Khi sống  dưới vòm trời
Muôn nơi đều biến dịch
 
Bạn hãy vào cung trăng
Thay thế cho chị hằng
Ngàn năm yêu thi sỹ
Lòng thanh thản hơn chăng ?
 
Thanh Thanh Khiết
18.6.2010
DOHOANGQUAN 18.06.2010 14:04:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Lụa trắng

Mèo - Chó

Em không thích con mèo
Bàn tay nào cũng thèm được ấp
Có thể cọ râu thân mật
Với bất kỳ ai
Chán rồi, ngoảnh cái đuôi dài
Ngoay ngoáy đi, lười nhác...

Nếu được ước, em thích anh là con chó
Nhem nhuốc đứng ngoài vườn
Mắt tròn, tai thẳng, mũi ướt sương
Chỉ xả thân vì một người duy nhất
Chính trực, can trường
Ai bảo chó không dễ thương?!

7.6


Mách nhỏ
 
Đừng mong mỏi bạn ơi !
Làm sao mà DUY NHẤT
Khi sống  dưới vòm trời
Muôn nơi đều biến dịch
 
Bạn hãy vào cung trăng
Thay thế cho chị hằng
Ngàn năm yêu thi sỹ
Lòng thanh thản hơn chăng ?
 
Thanh Thanh Khiết
18.6.2010




HÃY NHÌN

Mong mỏi sẽ chơi vơi
Hụt hẫng giữa tình đời
Vì sống chung vòm trời
Không thể là duy nhất

Họ biến di biến dịch
Khó hiểu được tận tường
Vì không đi một đường
Mà rẽ nhiều lối rẽ

Hãy nhìn trăng bạn nhé
Chú cuội mơ cung Hằng
Vì thiên nhiên yên ắng
Thuỷ chung nhất là Trăng

Bạn buồn _ Trăng tâm sự
Bạn khóc _ Trăng vỗ về
Bạn mộng _ Trăng vào mơ
Cho bạn tròn ý thơ

Đỗ Hoàng Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 14:05:47 bởi DOHOANGQUAN >
ThanhThanhKhiet 18.06.2010 21:46:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: DOHOANGQUAN


ĐÔNG


Gió đông giá buốt cõi lòng
Rừng cây chiết lá rơi trong niềm sầu
Đông tàn đông đến một màu
Tuyết rơi trắng xoá lối vào góc mơ

DOHOANGQUAN
 
Cám ơn DOHOANGQUAN đã ghé thăm TTK.Chúc vui
 
 

Buồn
 
Người đi hoang vắng nơi lòng
Dòng thương tràn ngập vào trong bến sầu
Môi hồng ngày tháng phai màu
Nỗi buồn gặm nhấm dạ  ràu hết mơ
 
Thanh Thanh Khiết
18.6.2010


DOHOANGQUAN 18.06.2010 23:06:38 (permalink)
0

ĐÔNG

Gió đông giá buốt cõi lòng
Rừng cây chiết lá rơi trong niềm sầu
Đông tàn đông đến một màu
Tuyết rơi trắng xoá lối vào góc mơ

DOHOANGQUAN 


 
Cám ơn DOHOANGQUAN đã ghé thăm TTK.Chúc vui
 
 

Buồn
 
Người đi hoang vắng nơi lòng
Dòng thương tràn ngập vào trong bến sầu
Môi hồng ngày tháng phai màu
Nỗi buồn gặm nhấm dạ  ràu hết mơ
 
Thanh Thanh Khiết
18.6.2010



CẢM ƠN

Cảm ơn người xông đất nhà
Cho cây ra trái cho hoa tươi màu
Cảm ơn người đã ghé vào
Xông đất nhà mới đẹp sao tình người

Đỗ Hoàng Quân

ichnguyen 19.06.2010 18:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: DOHOANGQUAN


ĐÔNG

Gió đông giá buốt cõi lòng
Rừng cây chiết lá rơi trong niềm sầu
Đông tàn đông đến một màu
Tuyết rơi trắng xoá lối vào góc mơ

DOHOANGQUAN 



Cám ơn DOHOANGQUAN đã ghé thăm TTK.Chúc vui
 
 

Buồn
 
Người đi hoang vắng nơi lòng
Dòng thương tràn ngập vào trong bến sầu
Môi hồng ngày tháng phai màu
Nỗi buồn gặm nhấm dạ  ràu hết mơ
 
Thanh Thanh Khiết
18.6.2010



CẢM ƠN

Cảm ơn người xông đất nhà
Cho cây ra trái cho hoa tươi màu
Cảm ơn người đã ghé vào
Xông đất nhà mới đẹp sao tình người

Đỗ Hoàng Quân


Gởi muội bài này nhàn lãm nhé
LỤY TÌNH
(Thuận nghịch độc)
May còn nhớ lại gởi nàng thơ
Sẩy bạn chiều sa  đã hững hờ
Cay chén quên sầu ai bỏ cuộc
Tay gầy lở hẹn kẻ làm ngơ
Mây theo gió lạnh đêm hừng sáng
Giấy chạm buồn vơi bóng đỏ mờ
Say gả lụy tình hoa sắc nhớ
Bay dần bóng ngả thấy người mơ .
 
Mơ người thấy ngả bóng dần bay
Nhớ sắc hoa tình lụy gả say
Mờ đỏ bóng vơi buồn chạm giấy
Sáng hừng đêm lạnh gió theo mây
Ngơ làm kẻ hẹn lở gầy tay
Cuộc bỏ ai sầu quên chén cay
Hờ hững đã sa chiều bạn sẩy .
Thơ nàng gởi lại nhớ còn may .
                               Mặc Hàn Vi (IN)
 
 
ThanhThanhKhiet 21.06.2010 01:00:20 (permalink)
0

Gởi muội bài này nhàn lãm nhé
LỤY TÌNH
(Thuận nghịch độc)
May còn nhớ lại gởi nàng thơ
Sẩy bạn chiều sa đã hững hờ
Cay chén quên sầu ai bỏ cuộc
Tay gầy lở hẹn kẻ làm ngơ
Mây theo gió lạnh đêm hừng sáng
Giấy chạm buồn vơi bóng đỏ mờ
Say gả lụy tình hoa sắc nhớ
Bay dần bóng ngả thấy người mơ .

Mơ người thấy ngả bóng dần bay
Nhớ sắc hoa tình lụy gả say
Mờ đỏ bóng vơi buồn chạm giấy
Sáng hừng đêm lạnh gió theo mây
Ngơ làm kẻ hẹn lở gầy tay
Cuộc bỏ ai sầu quên chén cay
Hờ hững đã sa chiều bạn sẩy .
Thơ nàng gởi lại nhớ còn may .
Mặc Hàn Vi (IN)


TK tập hoạ  Sai huynh chỉ giáo nhé

May là  thật đẹp ý cho thơ
Xót ruột lòng đau biết hững hờ
Cay mắt  đâu mà ngưòi mãi ngợ
Tay mềm lại  hỏi kẻ ngơ ngơ
Mây xanh thắm  nghĩa do luôn sáng
Ráng đỏ thâm tình bởi chẳng mờ
Say ngất buồn đau vì ác mộng
Bay khi mắt nước loang còn mơ
 
Mơ còn loang nước mắt khi bay
Mộng ác vì đau buồn ngất say
Mờ chẳng bởi tình thâm đỏ ráng
Sáng luôn do nghĩa thắm xanh mây
Ngơ ngơ kẻ hỏi lại mềm tay
Ngợ mãi  người mà đâu mắt cay
Hờ hững biết  lòng đau ruột xót
Thơ cho ý đẹp thật  là may
 
Thanh Thanh Khiết
19.6.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 07:42:30 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 22.06.2010 23:14:07 (permalink)
0
Tin yêu
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp mãi  đức tin yêu
Hoàng hôn m ây tím ươm m àu nhớ
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2010
ThanhThanhKhiet 23.06.2010 23:32:59 (permalink)
0
Có một….
 
Có một dòng sông nước ngọt trong
Bến thương thổn thức nỗi niềm mong
Đêm trăng sóng vỗ ru bờ ngủ
Ánh nguyệt lao xao lướt bềnh bồng
 
Có một dòng sông nước rất trong
Mỗi lần đứng ngắm biết sâu nông
Niềm vui xao xuyến em  rung động
Có phải tình anh được thế không
 
Có một tình yêu thật thắm nồng
Đưa hồn bay bổng đến mênh mông
Đức tin nuôi dưỡng bao thơ mộng
Náo mức trao nhau trái tim hồng
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2010
ichnguyen 24.06.2010 06:56:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Có một….
 
Có một dòng sông nước ngọt trong
Bến thương thổn thức nỗi niềm mong
Đêm trăng sóng vỗ ru bờ ngủ
Ánh nguyệt lao xao lướt bềnh bồng
 
Có một dòng sông nước rất trong
Mỗi lần đứng ngắm biết sâu nông
Niềm vui xao xuyến em  rung động
Có phải tình anh được thế không
 
Có một tình yêu thật thắm nồng
Đưa hồn bay bổng đến mênh mông
Đức tin nuôi dưỡng bao thơ mộng
Náo mức trao nhau trái tim hồng
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2010

Bận quá huynh không lê mạng được , muội họa tương đối rồi chúc khỏe gởi muội bài nhàn lãm nhé
HÀ NỘI NGÀN THƯƠNG
(Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long )
 
Hà nội:  Dù thương cũng biệt rồi.
Những ngày,  em vẫn sống bên tôi.
Chúng mình hai đứa,  khi chiều xuống.
Là đến Hồ Tây, Ngắm cảnh trời.
Bây giờ,  đôi ngã cách đôi nơi.
Vì cớ làm sao,  phải cách rời.
Đêm vắng, canh tàn, trăng sáng tỏ
Mơ về phương cũ, ngắm chiều trối.
Dù có thương nhau,  cũng biệt rồi.
Ngôi chùa kỷ niệm, chỉ mình tôi.
Mỗi lần thăm lại,  đường xưa ấy.
Nhìn những hàng cây lá phủ chồi.
Nhớ ngày đưa tiễn, đứng bên nhau.
Em bảo,  thời gian rất nhiệm mầu.
Cây thị bây giờ hoa kết trái.
Sao tình ta,  mãi cứ thương đau.
 
Hà Nội , ngàn năm  gặp lại nhau
Ngàn năm trang sử chửa phai  màu  .
Ngàn năm còn đó tình xưa mất .
Kỷ niệm dâng tràn hẹn kiếp  sau.,.
                   Nguyễn Tấn Ich (Mặc Hàn Vi) 

 

ThanhThanhKhiet 25.06.2010 00:09:57 (permalink)
0

HÀ NỘI NGÀN THƯƠNG
(Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long )

Hà nội: Dù thương cũng biệt rồi.
Những ngày, em vẫn sống bên tôi.
Chúng mình hai đứa, khi chiều xuống.
Là đến Hồ Tây, Ngắm cảnh trời.
Bây giờ, đôi ngã cách đôi nơi.
Vì cớ làm sao, phải cách rời.
Đêm vắng, canh tàn, trăng sáng tỏ
Mơ về phương cũ, ngắm chiều trối.
Dù có thương nhau, cũng biệt rồi.
Ngôi chùa kỷ niệm, chỉ mình tôi.
Mỗi lần thăm lại, đường xưa ấy.
Nhìn những hàng cây lá phủ chồi.
Nhớ ngày đưa tiễn, đứng bên nhau.
Em bảo, thời gian rất nhiệm mầu.
Cây thị bây giờ hoa kết trái.
Sao tình ta, mãi cứ thương đau.

Hà Nội , ngàn năm gặp lại nhau
Ngàn năm trang sử chửa phai màu .
Ngàn năm còn đó tình xưa mất .
Kỷ niệm dâng tràn hẹn kiếp sau.,.
Nguyễn Tấn Ich (Mặc Hàn Vi)

 
Đêm Hà Nội
 
Đêm nay Hà Nội trăng tròn
Hỏi người xa xứ có còn nhớ không
 Cây me ngõ Huyện bóng lồng
Lối xưa bến hẹn chất chồng dấu chân
 
Nguyệt nằm nghe tiếng ve ngân
Ánh vàng lấp lánh mỗi lần gió sang
Thênh thang đường phố Tràng An
Bình yên say giấc dưới hàng  cây xanh
 
Thăng Long chờ đợi đón anh
Còn hơn ba tháng chẵn thành ngàn măn
Niềm thương nỗi nhớ tình thâm
Cứ xa nhau mãi khôn cầm sao đây!
 
Hà Nội đẹp lắm hôm nay
Đã về chẳng muốn có ngày lại đi
 
Thanh Thanh Khiết
24.6.2010
 
biennguyen 25.06.2010 14:13:18 (permalink)
0
hey TTK!
Có vẻ như từ "chiếm" nó nặng nề quá. Có thể đổi lại thành chữ CÓ được chăng?
kimrbl 25.06.2010 15:26:27 (permalink)
0
                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em viết
 
Dòng thơ em gửi  cho anh
Viết bằng nỗi nhớ  đã thành khát khao
 
Câu từ khắc khoải làm sao
Như bao con sóng quặn đau thuỷ triều
 
Đêm đêm trên bến cô liêu
Tay ôm chiếc bóng xiêu xiêu đợi chờ
 
Nỗi niềm ướt đẫm gối mơ
Bên thềm trăng rụng sương lờ đờ rơi
 
Bao giờ mình gặp anh ơi
Cho thơ em viết những lời đắm say
 
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010
 
Bao giờ tay ở trong tay
Trái tim chung nhịp ngất ngây tình nồng
 
Cho thơ em nhuộm sắc hồng
Rạng ngời hạnh phúc chờ mong bao ngày...
 
 
 

Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 202 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9