Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 202 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.07.2010 21:39:22 (permalink)
0
Một thời
 
Một thời em đã yêu anh
Sớm mong chiều đợi ngọt lành bên nhau
Một thời ánh mắt trong veo
Niềm tin nuôi dưỡng thật nhiều mộng mơ
 
Một thời tình đẹp như thơ
Bài ca dâng hiến chẳng ngờ …nông sâu
Một thời …rồi trái tim đau
Nỗi niềm đè nặng u sầu vây quanh
 
Một thời liễu bạc màu xanh
Nhánh buồn buông rủ cho cành nghiêng chao
Nước hồ sóng vỗ lao xao
Gió xuân vẫy gọi mà nào thấy vui
 
Thế rồi lặng lẽ dòng trôi
Thuyền trăng  chở nặng đơn côi khóc thầm
 
Thanh Thanh Khiết
6.7.2010 
  
 

ThanhThanhKhiet 07.07.2010 22:28:22 (permalink)
0
Ước mơ
 
Ước gì một sáng bình minh
Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
 
Ước gì không có núi cao
Mùng tơi làm dậu xé` rào bước sang
 
Ước gì có chuyến đò ngang
Nước dòng sóng lặng em sang tới bờ
 
Ước gì chung một giấc  mơ
Cùng nhau xướng hoạ vần thơ mỗi ngày
 
Tựa vai ta ngắm   trăng say
Hoa tình thơm ngát rắc đầy tầng không
……………………
 
Thanh Thanh Khiết

sửa 7.7.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 22:30:26 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 08.07.2010 12:33:27 (permalink)
0
Mộng đêm trăng
 
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
kimrbl 08.07.2010 17:02:17 (permalink)
0
Mộng đêm trăng
 
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


Nhật ký tình yêu dệt lụa tơ
Bên lều * vọng nguyệt dạ mong chờ
Người xưa hẹn ước ngày quay lại
Đối ẩm dưới trăng họa tứ thơ...
 
* Lều bên đồi hoa dã quỳ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 17:04:59 bởi kimrbl >
Mãi Mãi 08.07.2010 22:45:05 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Mộng đêm trăng
 
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


Nhật ký tình yêu dệt lụa tơ
Bên lều * vọng nguyệt dạ mong chờ
Người xưa hẹn ước ngày quay lại
Đối ẩm dưới trăng họa tứ thơ...
 
* Lều bên đồi hoa dã quỳ
 



Nhật ký tình yêu viết Nợ lòng
Cuối hạ đầu thu Dã quỳ mong
Lữ khách bên đồi lang thang bước
Muốn ghé chân vào có được không?


Lucky Knight
ThanhThanhKhiet 09.07.2010 23:55:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Mãi Mãi


Trích đoạn: kimrbl

Mộng đêm trăng
 
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


Nhật ký tình yêu dệt lụa tơ
Bên lều * vọng nguyệt dạ mong chờ
Người xưa hẹn ước ngày quay lại
Đối ẩm dưới trăng họa tứ thơ...
 
* Lều bên đồi hoa dã quỳ
 



Nhật ký tình yêu viết Nợ lòng
Cuối hạ đầu thu Dã quỳ mong
Lữ khách bên đồi lang thang bước
Muốn ghé chân vào có được không?


Lucky Knight

 
Chờ bạn
 
Sẵn có quỳ hoa với rượu nồng
Lều thơ phồ núi vẫn trông mong
Thi nhân mặc khách vào vui hoạ
Đã đến rồi …còn hỏi được không
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
ThanhThanhKhiet 11.07.2010 01:07:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
NGHE MƯA

Mưa bên phương ấy, lạnh phương này
Mưa ướt niềm riêng, ướt tóc mây
Nghe mưa ru khúc trong đêm vắng
Hôn nhẹ môi mềm... Mưa đắm say

Đêm nay thơ dậy thức cùng mưa
Hòa quyện cung đàn với phím tơ
Đổi trao mưa nhé lời tâm sự
Nhìn mưa nơi ấy lòng thầm mơ...
 
 
Nhật Hạ




 

Hạ về
 
Trời pha ngọc bích đẹp dường này
Nắng hạ mênh mang chẳng gợn   mây
Dạo gót hài tiên vui cảnh sắc
Kẻ sỹ nhìn lên dạ đắm say
 
Mượn bút thay lòng gửi áng thơ
Niềm thương nỗi nhớ bện duyên tơ
Bao ngày ly biệt trong khắc khoải
Lửa lịu lập loè lại ước mơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
ms.witch 11.07.2010 23:22:10 (permalink)
0
[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/gLtTzppECJ[/themMovie]
 
 

Chào TTK, bài này hơi dài nên choáng, nhìn có vẻ không được đẹp lắm nhưng cũng post lên cho tỷ xem. Tỷ coi xem có bài thơ nào ngắn tí send cho Love, Love oánh lại  Chúc tỷ cùng cả nhà dzui - như ý!
 
ThanhThanhKhiet 12.07.2010 06:22:36 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/gLtTzppECJ[/themMovie]
 
 

Chào TTK, bài này hơi dài nên choáng, nhìn có vẻ không được đẹp lắm nhưng cũng post lên cho tỷ xem. Tỷ coi xem có bài thơ nào ngắn tí send cho Love, Love oánh lại  Chúc tỷ cùng cả nhà dzui - như ý!
 


 

Anh đến
 
Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi
 
Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên
 
Thanh Thanh Khiết
12.7.2010
 
Cám ơn  minhthanh _ Love thật nhiều
kimrbl 12.07.2010 08:59:33 (permalink)
0



Anh đến
 
Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi
 
Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên
 
Thanh Thanh Khiết
12.7.2010
 
Trái tim em đã khóa rồi
Xin anh đừng gõ bồi hồi lòng em
 
Hãy làm ngọn gió ban đêm
Đi tìm hoài niệm êm đềm ngày xưa
 
HiHii
 
K.N
Mãi Mãi 12.07.2010 19:17:37 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl




Anh đến
 
Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi
 
Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên
 
Thanh Thanh Khiết
12.7.2010
 
Trái tim em đã khóa rồi
Xin anh đừng gõ bồi hồi lòng em
 
Hãy làm ngọn gió ban đêm
Đi tìm hoài niệm êm đềm ngày xưa
 
HiHii
 
K.N




Trái tim em đóng chặt rồi
Nhưng anh kiên nhẫn anh ngồi viết thơ

Hẳn là em chẳng thơ ơ
Trái tim mở cửa để chờ đón anh

L.K
kine 13.07.2010 06:23:17 (permalink)
0
Bình minh chợt đến xé toạc đêm
Rồi em chợt đến xé con tim
Khoảnh khắc yên bình vừa vụt tắt
Ta thành loạn nhịp dưới chân em . . .
ThanhThanhKhiet 13.07.2010 22:27:38 (permalink)
0

Trích đoạn: kine

Bình minh chợt đến xé toạc đêm
Rồi em chợt đến xé con tim
Khoảnh khắc yên bình vừa vụt tắt
Ta thành loạn nhịp dưới chân em . . .


 

Xuân về
 
Trả lại cho anh ánh mặt trời
Xuân về bóng nắng thả muôn nơi
Ngàn hoa thắm đỏ hương thơm ngát
Ấm áp trong hồn lệ chẳng rơi
 
Thanh Thanh Khiết
13.7.2010
Cám ơn Kine ghé thăm trang thơ TTK. Chúc vui
ichnguyen 14.07.2010 07:19:50 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: kine

Bình minh chợt đến xé toạc đêm
Rồi em chợt đến xé con tim
Khoảnh khắc yên bình vừa vụt tắt
Ta thành loạn nhịp dưới chân em . . .




Xuân về
 
Trả lại cho anh ánh mặt trời
Xuân về bóng nắng thả muôn nơi
Ngàn hoa thắm đỏ hương thơm ngát
Ấm áp trong hồn lệ chẳng rơi
 
Thanh Thanh Khiết
13.7.2010

Cám ơn Kine ghé thăm trang thơ TTK. Chúc vui

Bận quá nay mới thăm muội đây.Chúc muội vui nhé.Gởi muội bài thơ nhàn lãm.
HÀ NỘI TRONG MƯA.
Mưa đã làm mát lòng ,người dân Hà nội.
Bởi bao ngày
           nắng nóng rả rời thân.
Bãi tắm , cây rừng ,không làm dịu cơn say.
Bao kỷ niệm ,
          về đây càng trăn trở.
Chiều Hồ Tây hôm nào anh đứng đợi.
Tiếng ve sầu
           nghe lời hát nỉ non.
Những tối  mây bay ,
             em bảo chí tang bồng.
Giờ chim đã sổ lồng bay tứ hướng.
Có những điều làm anh luôn nhớ mãi.
Hà nội mưa hè , 
        như biển nước mênh mông.
Không biết rồi đây Hà nội ngàn năm.
Có chứng kiến
         cảnh bềnh bồng trong nước.
                                    ichnguyen
       
 
#2384
    ThanhThanhKhiet 14.07.2010 09:22:00 (permalink)
    0
    Cánh thơ
     
    Hôm qua tin nhạn đến
    Cho hồn em ngẩn ngơ
    Lời thơ bao thương mến
    Đưa em vào bến mơ
     
    Ôi ! cánh thơ ! cánh thơ
    Cho em yêu cuộc sống
    Cho ngắn những mong chờ
    Cho hồng cành duyên mộng
     
    Dù xa xa mênh mông
    Luôn như bên nhau đấy
    Tin từ  cánh nhạn hồng
    Ấm lòng em biết mấy
     
    Anh cứ như cơn sóng
    Lao sao giữa dòng sông
    Ngày đêm ào ạt vỗ
    Bờ em luôn say nồng
     
    Thanh Thanh Khiết
    sửa 13.7.2010
     
    #2385
      Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 202 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9