Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 202 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 14.07.2010 18:57:25 (permalink)
0
Hỏi
 
Sao trời đang trong xanh
Đùn lên đám mây thành
Mưa oà rơi không tạnh
Đường lầy lội gập nghềnh
 
Cũng như em và anh
Đang êm ấm ngọt lành
Ai đem về tuyết lạnh
Cho tình mình mong manh???
 
Thanh Thanh Khiết
14.7.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 15.07.2010 20:29:01 (permalink)
0

Ngẫu hứng
 
Lộng lẫy vườn duyên một đoá trà
Đài trang thắm  sắc ngát hương hoa
Xuân qua hạ đến không uom  quả
Ánh mắt luôn ngời nét kiêu sa
 
Thanh Thanh Khiết
13.7.2010
 
ThanhThanhKhiet 16.07.2010 07:20:56 (permalink)
0
Lỡ hẹn
 
Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu  thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây
 
Thanh Thanh Khiết
14.7.2010
kimrbl 16.07.2010 11:16:34 (permalink)
0

Lỡ hẹn
 
Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu  thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây
 
Thanh Thanh Khiết
14.7.2010

 
Bao đêm rồi lại như đêm nay
Em đợi chờ ở sự đổi thay
Vò võ năm canh buồn tủi hận
Anh vô tình anh chẳng qua đây
 
K.N
 
 
 
phuongmai 17.07.2010 17:24:19 (permalink)
0
Hôm qua tin nhạn đến
Cho hồn em ngẩn ngơ
Lời thơ bao thương mến
Đưa em vào bến mơ
 
Hôm nay thì thầm nhé
Có một file rất hay
Mong chuyễn tải cùng xem
Cho lòng thắm mơ say
 
 
ThanhThanhKhiet 18.07.2010 00:01:26 (permalink)
0
Giăng tơ
 
Kìa con nhện trắng giăng tơ
Rút từng sợi mộng giây mơ đan tình
Bỗng dưng sấm nổ ầm ình
Một cơn mưa đá công trình tan rơi
Thoáng qua hết một vòng đời
Bụi trần trút bỏ thảnh thơi tâm hồn
 
Thanh Thanh Khiết
17.7.2010
ichnguyen 18.07.2010 07:29:56 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Giăng tơ
 
Kìa con nhện trắng giăng tơ
Rút từng sợi mộng giây mơ đan tình
Bỗng dưng sấm nổ ầm ình
Một cơn mưa đá công trình tan rơi
Thoáng qua hết một vòng đời
Bụi trần trút bỏ thảnh thơi tâm hồn
 
Thanh Thanh Khiết
17.7.2010

Huynh họa cho muội nhé.chúc muội vui nhiều
 
Ông Tơ.
Trời khiến xuôi còn những tơ.
Để tơ trói chặc khách đa tình
Xem xong họ lại nằm ình.
Cũng vì bóng đá  lá tình rụng rơi
Nếu còn nhau mãi trên đời.
Cứ chơi thơ sẽ đầy vơi tâm hồn
                     ichnguyen
 
 
ThanhThanhKhiet 19.07.2010 10:51:59 (permalink)
0

quote:
Trích đoạn: anhtrangthu
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Đã bao lâu rồi nhỉ
Tôi và trăng lạc nhau
Suốt chiều dài thiên lý
Hai đứa tôi hai đầu.
 
Trăng đi nẻo đường trăng
Vui buồn cùng nhân thế
Tôi gieo thân nhọc nhằn
Trong cõi đời dâu bể
 
Cũng có khi mỏi quá
Đứng lặng nhìn đâu đây
Những mong nơi xa lạ
Ánh sáng trăng thật đầy
 
Nhớ, nhớ trăng nhiều lắm
Chất chồng mộng mơ riêng
Một khối tình nồng thắm
Một đam mê thật hiền
 
Trời lại sắp vào Thu
Khiến lòng tôi vọng Nguyệt
Ở nơi xa tít mù
Trăng ơi, trăng có biết
 
Muốn mời trăng miếng bánh
Cho ngọt mềm đôi môi
Cho mắt huyền lóng lánh
Giữa màu thu rạng ngời
 

Nhưng trăng đang xa xăm
Nơi nào chưa biết nữa
Mai kia quay trở về
Đừng vô tình khép cửa

Tôi chỉ mong mỏi thế
Được một lần bên trăng
Chuyến xe đời dẫu trễ
Vẫn không hề băn khoăn.

Trăng ơi mau về nhé
Chở tình nồng cho tôi
Mùa thu đang thở nhẹ
Vườn trăng đang đơm chồi.
NB909


Trăng vẫn luôn quanh đây
Dẫu tròn hay là khuyết
Đêm ba mươi thật dầy
Ai nói không còn nguyệt?


ATT

Trăng thu
 
Trăng thu đẹp lắm thế nhân ơi !
Chở mộng thuyền thơ cặp bến rồi
Kẻ sỹ vô tình làm nguyệt lặng
Mây hờn gió dỗi xót cả đôi
 
Thanh Thanh Khiết
19.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 10:57:22 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 19.07.2010 16:24:47 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Lỡ hẹn
 
Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu  thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây
 
Thanh Thanh Khiết
14.7.2010


Bao đêm rồi lại như đêm nay
Em đợi chờ ở sự đổi thay
Vò võ năm canh buồn tủi hận
Anh vô tình anh chẳng qua đây
 
K.N

 
 

 
Lửa
 
Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
Hòn than lạnh ngắt không lên lửa
Có đợi trăm năm hương chẳng nồng
 
Thanh Thanh Khiết
19.7.2010
 
ThanhThanhKhiet 20.07.2010 17:02:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: khiết Tâm

Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?



TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

THÔI ANH...!
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
 
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
 
Thôi  anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Thôi anh !  buồn khổ sẽ qua
Níu nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
 
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
Thanh Thanh Khiết  
20.7.2010 

 
khiết Tâm 20.07.2010 18:05:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: khiết Tâm

Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?




TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

                                                   Thôi anh !!!
 
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
 
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
 
Thôi anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua 
Ní nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
 
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
Thanh Thanh Khiết  
20.7.2010
 
Vui quá! Tới hôm nay chị mới chịu ghé thăm em há! Cám ơn về bài thơ của chị, em ăn theo nha chị. Chúc chị luôn vui - khỏe - và hạnh phúc!
 
Vẫn thầm mong thế người ơi!
Vẫn mong quên được một thời dấu yêu,
Vẫn mong quên được những điều,
Ngày xưa người hứa rất nhiều, rồi quên.
 
Thiệp hồng hai đứa ghi tên
Rồi giờ hai đứa chia riêng nỗi niềm.
Người gieo em nỗi ưu phiền.
Còn xin một nửa rất riêng làm gì?



 
ThanhThanhKhiet 21.07.2010 22:01:12 (permalink)
0

Trích đoạn: khiết Tâm

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: khiết Tâm

Anh xin một nửa làm chi?
Cho em nuối tiếc những gì đã qua,
Trái tim giờ đã phôi pha,
Một nửa còn lại có là gì đâu....

Một khi đã tạ từ nhau,
Hai người thành nửa - còn đau nào bằng.
Trái tim trong trắng giá băng,
Một nửa riêng ấy còn chăng hỡi người?




TTK ghe thăm KT nè , Chúc vui

                                                   Thôi anh !!!

 
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
 
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
 
Thôi anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Thôi anh ! buồn khổ sẽ qua 
Ní nhau sẽ chỉ phôi pha nghĩa tình
 
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
Thanh Thanh Khiết  
20.7.2010
 
Vui quá! Tới hôm nay chị mới chịu ghé thăm em há! Cám ơn về bài thơ của chị, em ăn theo nha chị. Chúc chị luôn vui - khỏe - và hạnh phúc!
 
Vẫn thầm mong thế người ơi!
Vẫn mong quên được một thời dấu yêu,
Vẫn mong quên được những điều,
Ngày xưa người hứa rất nhiều, rồi quên.
 
Thiệp hồng hai đứa ghi tên
Rồi giờ hai đứa chia riêng nỗi niềm.
Người gieo em nỗi ưu phiền.
Còn xin một nửa rất riêng làm gì?



 

Khoảng lặng
 
Đêm nay trăng không sáng
Hai đứa trong âm thầm
Nơi lòng  đang trống rỗng
Nhìn sâu vào  xa xăm
 
Lời thì thầm đi trốn
Gió không vờn bóng  cây
Sương sa dầy trắng tóc
Không còn nồng hương say
 
Lời thì thầm đi trốn
Lời ngọt ngào bay xa
Chỉ còn là khoảng trống
Rất gần mà rất xa
 
Mênh mang trong khoảng lặng
Nỗi buồn vương không gian
Niềm vui như đã chết
Hồn đang bay lang thang
 
Xung quanh là khoảng lặng
Trái đất như ngừng quay
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
 

 Thanh Thanh Khiết
sửa 21.7.2010
 
ThanhThanhKhiet 22.07.2010 19:31:10 (permalink)
0
Say
 
Anh cứ như con sóng
Lao sao giữa dòng sông
Ngày đêm ào ạt vỗ
Để bờ em say nồng
 
Thanh Thanh Khiết
22.7.2010
 
kimrbl 22.07.2010 22:33:10 (permalink)
0

Say
 
Anh cứ như con sóng
Lao sao giữa dòng sông
Ngày đêm ào ạt vỗ
Để bờ em say nồng
 
Thanh Thanh Khiết
22.7.2010
 
Tình anh như con sóng
Đổ về từ muôn sông
Em lặng im bãi cát
Đón triều lên ấm nồng
 
K.N
ThanhThanhKhiet 23.07.2010 22:48:05 (permalink)
0
Bất ngờ
 
Bất ngờ gió lả lơi cây
Cho mây hờn dỗi rắc dầy hạt mưa
 
Bất ngờ cành liễu đong đưa
Nhoài tay với mãi mà chưa tới hồ
 
Bất ngờ thuyền đến sóng xô
Bao bông sen trắng nhấp nhô lệ trào
 
Bất ngờ bướm lượn  nghiêng chao
Nhìn hoa phong nhuỵ xôn xao cánh vàng
 
Bất ngờ bờ bắc anh sang
Bờ nam em đứng ngỡ ngàng …chợt reo
 
 Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 202 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9