Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 202 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
kine 24.07.2010 03:24:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bất ngờ
 
Bất ngờ gió lả lơi cây
Cho mây hờn dỗi rắc dầy hạt mưa
 
Bất ngờ cành liễu đong đưa
Nhoài tay với mãi mà chưa tới hồ
 
Bất ngờ thuyền đến sóng xô
Bao bông sen trắng nhấp nhô lệ trào
 
Bất ngờ bướm lượn  nghiêng chao
Nhìn hoa phong nhuỵ xôn xao cánh vàng
 
Bất ngờ bờ bắc anh sang
Bờ nam em đứng ngỡ ngàng …chợt reo
 
 Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
Phép lạ  thay !

Cây lả lơi gió,dỗi hờn mây
Cho mưa giăng rắc nỗi hận đầy
Chới với bên hồ hàng liễu rủ
Cành đây xơ xác lá đâu hay

Lá nghiêng ve vỡn sóng chân cây
Tủi thương mảnh nguyệt lặn tăm gầy ?
Ánh vàng trên sóng như dát ngọc
Phải trả trần gian kiếp đọa đầy ?

Nàng Nga thút thít khóc tình đấy
Xót thương còm cõi Cuội thân gầy
Phải vì niềm riêng hay nỗi thẹn ?
Tình xa nhắm mắt nuốt ngẹn cay...

Ước chi trời đất thêm sát lại
Quảng Hàng chới với nửa tầm tay
Đối mắt chạm môi cây đa ấy
Mỉm cười Cuội ước...phép lạ thay!

___________kine.24.07.2010_____

Lâu rồi không tới thăm TK !
Mượn vài câu của TK làm cảm xúc,đừng giận mình nhé!
ThanhThanhKhiet 25.07.2010 01:12:43 (permalink)
0
Một ngày

Mặt trời soi vào gối
Em dậy đón ban mai
Tên đầu tiên em gọi
Đố anh biết là ai ?

Trưa nghe đài đọc thơ
Ru em lời mộng mơ
Ngỡ anh làn hơi thở
Chợt hồn em ngẩn ngơ

Chiều đem về nỗi nhớ
Em gom cả vào thơ
Một chút hờn vô cớ
Một chút buồn vu vơ

Đêm nghe khúc dương cầm
Bài Sonate ánh trăng
Dòng sông xanh cuộn sóng
Ôi ! Tình yêu vĩnh hằng

Một ngày của em đó
Mang dâng tặng cho anh
Trong đền thiêng vệ nữ
Cây tình yêu ngát xanh

Thanh Thanh Khiết

sửa 23.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 01:14:29 bởi ThanhThanhKhiet >
ms.witch 25.07.2010 18:38:17 (permalink)
0
Hoà!
 
Vắng anh em rất nhớ
Mực hoen ướt dòng thơ
Anh giận gì vô cớ
Trăng buồn thôi không mơ
 
Em biết anh không đến
Mà em vẫn ngóng chờ
Bản tình ca đang dở
Sao nghẹn đứt đường tơ
 
Vắng anh em rất nhớ
Còn anh thì không đâu
Nên bướm lòng đã nỡ
Để cho dạ hoa rầu….
…………………………….
 
Thôi anh đã thấu hiểu
Thương yêu nặng bao nhiêu
Cũng chứa nhiều hờn dỗi
Vì muốn được cưng chiều
 
Bình minh hồng vừa dậy
Anh vội  đến bên em
Lời ngọt ngào biết mấy
Nắng  loang thềm dịu êm
 
Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 
TTK ghé thăm minhthanh_love.Chúc ngày cuối tuần vui nhé.
 
Mình Hoà Nhau Nha !
 
Giận thì giận, mà thương thì thương
Ai đâu mà nỡ giữa đường quay lưng
Tuy lòng có việc chửa tường
Nhưng em phận gái, phải nhường anh thôi.
 
Cũng buồn đứt ruột bạn chung tình ơi
Chứ đâu thong thả rong chơi riêng mình.
Nhiều khi,lườm bóng, nguýt hình
Nhưng thật ra em vẫn lén nhìn thương yêu.
 
Ừ thì, anh bảo em kiêu
Không sao, em cũng biết điều đó cơ.
Buồn anh "em bứt cọng ngò" *
Ngò bao nhiêu cọng,em..chờ....bấy nhiêu.
 
Nếu mà ngò...chẳng còn nhiều
Thì em lại phải làm liều...tìm sang!
Đêm đêm thiếp rỉ tai chàng **
Đừng hờn nữa nhé, yêu càng thêm yêu !
 

Love
 
* Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.
** Đêm đêm thiếp rỉ tai chàng
Tre non đủ lứa, đuơn sàng được không?
 
Chúc TTK cuối tuần vui vẻ và như ý ! 



kine 25.07.2010 19:06:13 (permalink)
0
  CÒN LẠI ĐÊM...

Suốt ngày dài miệt mài lẽ sống
Còn lại đêm dành trọn riêng em
Cùng khát vọng ngày mai thổi mới
Tự ru ta giấc ngủ êm đềm

Nhắm mắt lại ngẫm đời vẫn cực
Nỗi nhớ em sâu thẳm xa vời
Cho hỏi đâu tình yêu đích thực ?
Khi nửa trời ngóng ngút xa xôi...

Tình về mộng người mơ ngủ rồi
Còn lại ta niềm riêng thiếu nửa
Ôm ảo tưởng với em vui đùa
Dưới ánh trăng mùa đêm trọn vẹn

Dẫu vẫn biết nhiều đêm ta lỡ hẹn
Em vẫn đợi như rằm chờ trăng lên
Nhuốm việc ngày quá thời gian lỡ bước
Ta trở về trằn trọc với muôn đêm...

Thế giới ấy vẫn chia đôi,một nửa...
Em phía ngày,ta chậm lại sau đêm
Để lắng nghe em quyện hòa nhịp sống
Nhớ sâu rồi,ta chậm rãi bước lên
________________Kine.25.07.2010____
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 20:26:23 bởi kine >
ichnguyen 25.07.2010 21:19:21 (permalink)
0

Trích đoạn: kine

  CÒN LẠI ĐÊM...

Suốt ngày dài miệt mài lẽ sống
Còn lại đêm dành trọn riêng em
Cùng khát vọng ngày mai thổi mới
Tự ru ta giấc ngủ êm đềm

Nhắm mắt lại ngẫm đời vẫn cực
Nỗi nhớ em sâu thẳm xa vời
Cho hỏi đâu tình yêu đích thực ?
Khi nửa trời ngóng ngút xa xôi...

Tình về mộng người mơ ngủ rồi
Còn lại ta niềm riêng thiếu nửa
Ôm ảo tưởng với em vui đùa
Dưới ánh trăng mùa đêm trọn vẹn

Dẫu vẫn biết nhiều đêm ta lỡ hẹn
Em vẫn đợi như rằm chờ trăng lên
Nhuốm việc ngày quá thời gian lỡ bước
Ta trở về trằn trọc với muôn đêm...

Thế giới ấy vẫn chia đôi,một nửa...
Em phía ngày,ta chậm lại sau đêm
Để lắng nghe em quyện hòa nhịp sống
Nhớ sâu rồi,ta chậm rãi bước lên
________________Kine.25.07.2010____


Chào Kin Gởi Kin và TTKH bài này nhàn lãm
 
               CHÉN RƯỢU CHIA TAY
Hãy uống cùng ta cốc nữa thôi
Mai đây mỗi đứa một nơi rồi
Đàn buông gác lạnh hương sầu đọng
Hạ đốt đêm gầy giấc mộng trôi
Thả trắng hồn thơ theo khói thuốc
Ru vàng sóng bụi trải chân trời
Trăng chùng đỉnh gió bình khô rượu
Chế`ch choáng chia tay ngất ngưỡng đời.,.
                                     Mặc Vị Nhân
Họa   : CẠN CHÉN SẦU
Chờ ly cạn chén một lần thôi!
Lời cuối cho nhau đủ lắm rồi
Giấc mộng trùng hoang sầu lắng đọng
Dòng sông vĩnh biệt lạnh lùng trôi
Người đi hiến trọn tình … sông núi
Kẻ đợi chờ mong mộng ..biển trời
Rượu ngấm men chiều trăng tiễn bạn .
Lòng nghe thấm mặn mãi hương đời .
                 ichnguyen
ThanhThanhKhiet 26.07.2010 22:16:56 (permalink)
0

·       Thời gian ơi !!!

 

·       Hạ về mây xanh biếc
·       Trời mênh mang chơi vơi
·       Phượng hồng khơi hoài niệm
·       Bình minh về reo vui

 

·       Chim hoà khúc giao hưởng
·       Lao xao nơi xa xôi
·       Nắng vàng mong đón gió
·       Thời gian không ngừng trôi

 

·       Vườn cây vừa ngủ dậy
·       Xoè hứng giọt sương trời
·       Long lanh như ánh mắt
·       Nghiêng cánh hoa tươi  cười

 

·       Thời gian ơi ! đừng trôi
·       Tình yêu ơi ! đừng rơi

 

·       Thanh Thanh Khiết
·       Sửa 27.7..2010

 

 
#2406
    songcatngam 27.07.2010 21:26:02 (permalink)
    0
    Chuyện ngày xưa
     
    Trăng rụng xuống hồ cũng vở thôi
    Làm sao nhặt lai trả cho người
    Thuyền bỏ  bờ xưa mang kỷ niệm
    Lạnh lùng hướng thẳng chốn ngàn khơi
     
     
    Nửa mảnh trăng  kia dõi bóng ai
    Nhạn kêu  đêm lẻ tiếng ngân dài
    Rêu phong  chợt đóng hồn hư ảo
    Mắt lệ lăn vào  miệng   thấm cay
     
     
    Tôi muốn chôn đi những  nỗi niềm
    Củ a người đánh mất một trời riêng
    Buồng tim lại nhận cơn đau nghẹn
    Vì sóng tình tôi  chẳng chịu im
     
    Một bước chân đi  lại ngó nhìn
    Tìm xem coi dấu buổi xưa in
    Đường xưa  hai bóng ta tình tự
    Sao bóng  còn đây lại mất hình
     
    Bóng phủ theo thân lá cỏ đưa
    Cỏ xơ  xác mọc đợi sang muà
    Cỏ ơi ! Ta muốn làm thân cỏ
    Một kiếp bên trời  chẳng bán mua
     
    Sương trắng nhẹ nhàng ngọn cỏ vương
    Sầu ai đã lạc đến mộng thường
    Cũng xin cố nén dòng dư lệ
    Gởi ánh trăng theo mấy dặm trường
     
    cosiaus - SCN 
     
    #2407
      ThanhThanhKhiet 28.07.2010 10:43:47 (permalink)
      0

      Trích đoạn: songcatngam

      Chuyện ngày xưa
       
      Trăng rụng xuống hồ cũng vở thôi
      Làm sao nhặt lai trả cho người
      Thuyền bỏ  bờ xưa mang kỷ niệm
      Lạnh lùng hướng thẳng chốn ngàn khơi
       
       
      Nửa mảnh trăng  kia dõi bóng ai
      Nhạn kêu  đêm lẻ tiếng ngân dài
      Rêu phong  chợt đóng hồn hư ảo
      Mắt lệ lăn vào  miệng   thấm cay
       
       
      Tôi muốn chôn đi những  nỗi niềm
      Củ a người đánh mất một trời riêng
      Buồng tim lại nhận cơn đau nghẹn
      Vì sóng tình tôi  chẳng chịu im
       
      Một bước chân đi  lại ngó nhìn
      Tìm xem coi dấu buổi xưa in
      Đường xưa  hai bóng ta tình tự
      Sao bóng  còn đây lại mất hình
       
      Bóng phủ theo thân lá cỏ đưa
      Cỏ xơ  xác mọc đợi sang muà
      Cỏ ơi ! Ta muốn làm thân cỏ
      Một kiếp bên trời  chẳng bán mua
       
      Sương trắng nhẹ nhàng ngọn cỏ vương
      Sầu ai đã lạc đến mộng thường
      Cũng xin cố nén dòng dư lệ
      Gởi ánh trăng theo mấy dặm trường
       
      cosiaus - SCN 
       

      Mong
       
      Em nhặt cho anh mảnh vụn rơi
      Của ngày của tháng nỗi đau đời
      Chôn xuống đáy sâu miền dĩ vãng
      Mong tình đã chết lại lên ngôi
       
      Thanh Thanh Khiết
      29.7.2010

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 10:47:43 bởi ThanhThanhKhiet >
      #2408
        ThanhThanhKhiet 28.07.2010 20:54:38 (permalink)
        0
        NHẬT KÝ TÌNH YÊU

        Quen nhau từ độ thu sang
        Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
        Trời xanh – xanh ngát màu mây
        Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa

        Bình minh ríu rít chim ca
        Vườn bên xao xác tiếng gà đuổi nhau
        Bâng khuâng em hỏi buồng cau
        Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?

        Chiều hôm nắng vắt qua mành
        Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
        Bầu trời ngan ngát trong veo
        Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ

        Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
        Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
        Vu vơ hồn mộng trăng sao
        Lạ chưa ? đã có khi nào thế đâu !

        Thì ra từ độ quen nhau
        Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
        Không gian rộn rã tiếng oanh
        Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì

        Thanh Thanh Khiết

        sửa 18.7.2010
        #2409
          songcatngam 29.07.2010 05:28:30 (permalink)
          0
          RU EM
           
           
          Gối đầu đi em .. cánh tay trần
          cho lòng phân nửa bớt phân vân
          nửa kia dù đã như ngây dại
          nhưng cũng cho anh gánh hết phần
           
          hãy ngủ đi em … lắm ân cần
          ru em giọng  hát cất cao ngân
          đường mây xé toạc mời em bước
          sỏi đá là sao mọc dưới chân
           
          hãy mộng đi em .. chỉ một lần
          đi qua nhớ tránh nẽo phù vân
          mà theo dòng suối lành trong mát
          nơi ấy tình yêu chẳng đếm cân.
           
          cosiaus
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          #2410
            ThanhThanhKhiet 30.07.2010 07:30:13 (permalink)
            0

            Trích đoạn: songcatngam

            RU EM
             
             
            Gối đầu đi em .. cánh tay trần
            cho lòng phân nửa bớt phân vân
            nửa kia dù đã như ngây dại
            nhưng cũng cho anh gánh hết phần
             
            hãy ngủ đi em … lắm ân cần
            ru em giọng  hát cất cao ngân
            đường mây xé toạc mời em bước
            sỏi đá là sao mọc dưới chân
             
            hãy mộng đi em .. chỉ một lần
            đi qua nhớ tránh nẽo phù vân
            mà theo dòng suối lành trong mát
            nơi ấy tình yêu chẳng đếm cân.
             
            cosiaus
             

             
            TTK cám on bạn CSN đã ghé. Chúc vui
            Sợ
             
            Được ngủ êm đềm trên cánh tay
            Cho hồn bay bổng tận trời mây
            Nhưng nào ai biết ngày mai …sẽ
            Gánh chịu niềm đau những đoạ đầy
             
            Thanh Thanh Khiết
            30.7.2010

             

            #2411
              ThanhThanhKhiet 30.07.2010 22:39:12 (permalink)
              0
              EM SẼ...

              Em sẽ là niềm tin
              Cho anh yêu cuộc sống
              Tình yêu là hy vọng
              Hướng ta vào tương lai

              Em sẽ là ban mai
              Nắng tươi hồng rực rỡ
              Trái tim nồng ấm lửa
              Xua tan nỗi u hoài

              Em sẽ là dòng thơ
              Nối hồn anh ước mơ
              Dù đôi bờ ngăn cách
              Chẳng xa nhau bao giờ

              Em sẽ gần bên anh
              Đồng hành cùng mùa xuân
              Niềm vui ngời trang giấy
              Lời trong sáng vô ngần

              Em không là thần linh
              Thần linh sẽ vô hình
              Em muốn là chiếc bóng
              Thanh bình mãi bên anh

              Thanh Thanh Khiết


              Sửa 30.7.2010
              #2412
                galaxies 30.07.2010 23:07:58 (permalink)
                0
                Đêm trăng
                 
                Đất trời đã cùng tôi vui như hát
                Ánh trăng vàng rải khắp bước tôi đi
                Gió mơn trớn thầm thì như vẫy gọi
                Tôi ngỡ ngàng đứng đợi giữa đêm trăng.
                 
                T.T.K..25/3/2008
                  


                Trăng lấp lánh trên dòng sông thủa nhớ
                Vọng thinh âm cơn gió thổi vờn mây
                Cánh chim chiều chở nặng sương đầy
                Chìm dĩ vãng mắt cay mờ bóng nhạn

                % Thơ hay quá ! Em xin phép được đọc nhé !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 23:51:52 bởi galaxies >
                #2413
                  ichnguyen 31.07.2010 08:11:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: galaxies

                  Đêm trăng
                   
                  Đất trời đã cùng tôi vui như hát
                  Ánh trăng vàng rải khắp bước tôi đi
                  Gió mơn trớn thầm thì như vẫy gọi
                  Tôi ngỡ ngàng đứng đợi giữa đêm trăng.
                   
                  T.T.K..25/3/2008
                    


                  Trăng lấp lánh trên dòng sông thủa nhớ
                  Vọng thinh âm cơn gió thổi vờn mây
                  Cánh chim chiều chở nặng sương đầy
                  Chìm dĩ vãng mắt cay mờ bóng nhạn

                  % Thơ hay quá ! Em xin phép được đọc nhé !


                  Bận quá nay gởi muội bài nhàn lãm nhé
                  BÈO BỌT
                  Đường đến công ty tưởng cánh đồng
                  Mưa chiều nước ngập tưởng dòng sông
                  Này khu văn hóa mùi hôi rác
                  Nọ ấp  tinh hoa xác  chuột nồng
                  Những chiếc xe về thương bóng vạt
                  Bao mùa đông lại tội nhà nông nông
                  Công nhân sáng tối lương bèo bọt
                  Nghèo phải long đong vợ đón chồng.
                   
                  #2414
                    kimrbl 31.07.2010 15:11:42 (permalink)
                    0

                    Sợ
                     
                    Được ngủ êm đềm trên cánh tay
                    Cho hồn bay bổng tận trời mây
                    Nhưng nào ai biết ngày mai …sẽ
                    Gánh chịu niềm đau những đoạ đầy
                     
                    Thanh Thanh Khiết

                    30.7.2010

                    Em gối hồn em trên cánh tay
                    Để anh nâng bổng chín tầng mây
                    Ngất ngây hạnh phúc em mặc kệ
                    Dẫu biết sẽ rơi chốn đọa đày...
                     
                    K.N
                    #2415
                      Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 202 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9