Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 202 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
vancali96 14.08.2010 08:58:08 (permalink)
0
Nối mạng

Mua vàng chọn bạc biết tìm đâu
Ở tận trong Nam (hay)Bắc bán cầu
Kiếm ý thêu vần đan bố cục
Trao từ giữ vận tạo thành câu
Đăng bài mỗi bữa lòng phơi phới
Đợi bạn từng giây dạ úa sầu
Cõi ảo nhưng tình thân nghĩa nặng
Mong người nối mạng kẻo chờ lâu

Vancali 8.13.10

Chúc   TTK  cuối tuần vui mạnh hì hì ...
ThanhThanhKhiet 15.08.2010 17:46:12 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Nối mạng

Mua vàng chọn bạc biết tìm đâu
Ở tận trong Nam (hay)Bắc bán cầu
Kiếm ý thêu vần đan bố cục
Trao từ giữ vận tạo thành câu
Đăng bài mỗi bữa lòng phơi phới
Đợi bạn từng giây dạ úa sầu
Cõi ảo nhưng tình thân nghĩa nặng
Mong người nối mạng kẻo chờ lâu

Vancali 8.13.10

Chúc   TTK  cuối tuần vui mạnh hì hì ...
 
Dạo nét
 
Dạo nét bao ngày chẳng chán đâu
Lời thơ đối hoạ bắc làm cầu
Tìm từ đủ ý đan năm vận
Chọn tứ vuông tròn  ghép tám câu
Gõ phím dòng tuôn trao ý sáng
Buông tay sóng lặng gửi cung sầu
Xa nhau nối mạng như kề cạnh
Ấy vậy tình thâm cũng vững lâu
 
Thanh Thanh Khiết
14.8.2010




ThanhThanhKhiet 15.08.2010 23:08:38 (permalink)
0
Còn đây tình thơ
 
Anh vẫn còn mãi đây
Dù tình như khói mây
Dòng thơ mang mật ngọt
Không bao giờ đắng cay
 
Đời mỗi người một phận
Ấm nồng hay heo may
Lời thơ ru giấc ngủ
Xướng hoạ nối vòng tay
 
Tình thơ dâng hương ngát
Cho lòng ta mê say
Dù trời nam biển bắc
Mình vẫn gần nhau đây .
 
Thanh Thanh Khiết
15.8.2010
 
THƯƠNG GIANG 16.08.2010 17:46:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 Nhắn anh Biển xanh 4


Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang

Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi

Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?


Ho ác huong


PHẢI ĐÒI CHO ĐƯỢC...

Trăm sóng...xô biển bạc đầu,
Tim trao cho biển...?tìm đâu bây giờ...?
Hoachuong  thử chạy vô bờ
Nhờ  T.T.K dẫm dò...tìm coi...

Tỷ ấy tài lắm...khác người.
Thần thông , biến hoá...đến Trời...bó tay!
Trái tim trao...  lúc tình say.
Biển Xanh chếnh choáng... mới gây  luỵ phiền...

Cứ nhờ tỷ K một phen...
Biết đâu...hạ hoả cơn ghen ... nhầm người...
Thương Giang ...sông chảy một đời.
Không bờ bến...cũng chẳng người nào mong.

Hoachuong ơi cứ yên lòng.
Biển Xanh bướng bỉnh...  tấn công...thật nhiều...
Đòi  cho bằng được tim yêu
Nếu không trả được ...cứ liều ...nhào vô...

15/8/2010-TG

 
 
Nỗi oan 
 
Oan này biết nói cùng ai
Trần gian gắng chịu một mai được đền
Hồn lên ở cõi niết bàn
Thị Kính đón đợi vai quàng dẫn chơi
 
TTK chỉ yêu thơ thôi
Và còn ôm cả một trời mộng mơ
Không ghen không đoạt bao giờ
Xin đừng tâm bận nghi ngờ …tội thân
 
Thanh Thanh Khiết
16.8.2010

Tỏ ngay...

Mách nước...muội thử một lần
Ai dè ! Tỷ đã phân trần...kêu oan
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Rượt Biển Xanh...trị dối gian...lừa mình

Muội thấy tỷ K. tài tình.
Cơ mưu , tài trí thông minh hơn người.
Nghĩ rằng...gặp cao nhân rồi.
Mượn  tay nghĩa hiệp  giúp đời trừ yêu( yêu quái đó)

Cho Biển êm ả ru chiều.
Không còn reo rắc những điều  tai ương.
Trái tim trả lại Hoac hương.
Thị Mầu , Thị Kính...đêm trường tỏ ngay...

 K.16/8/2010-TG
@- Cám ơn tỷ K. ghé qua.
Cứ đà này BX bỏ nhà chạy mất...

-Lần đầu tiên ghé thăm chị.Chúc chị vui , tâm hồn trẻ mãi  và sáng tác đều tay nghe.Em biết chị và cả em cũng chẳng có ý gì chỉ là trêu đùa cho vui thôi...Chỉ sợ BX chịu không nổi vác gậy đuổi "oánh" chị em mình thì chết.Em nhanh chân chắc chạy khoẻ hơn chỉ thương tỷ chậm chân ...nhừ đòn thì ...nguy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 17:50:26 bởi THƯƠNG GIANG >
ThanhThanhKhiet 16.08.2010 21:12:25 (permalink)
0
Nói với em
 
Tặng Bùi chí Minh
 
Song thân đã sinh ra
Cùng dạy anh nên người
Hôm nay xin dâng tặng
Cho em cả cuộc đời
 
Đây rượu nữ nhi hồng
Ta cùng nhau cạn chén
Mong nhớ câu hẹn ngọc
xanh mãi lời thề vàng
 
Em luôn là niềm tin
Anh thêm yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Ta đi tới tương lai
 
Anh như  luồng nắng sớm
Em sáng  giọt sương mai
Hoà tan trong hạnh phúc
Đưa hồn lên thiên thai
 
Hai ta cũng từ nay
Dù đời ngọt đắng cay
Lòng hướng về phía trước
Tay luôn mãi trong tay
 
Trao em nữ nhi hồng
Tình anh nồng ấm lửa
Bao ngày xây tâm nguyện
Giờ đã thoả ước trông
 
Thanh Thanh Khiết
16.8.2010
ThanhThanhKhiet 18.08.2010 20:08:48 (permalink)
0
Niềm vui của Bi
 
Hôm nay ngày sinh nhật
Bi vui thật là vui
Giọt mưa rơi lất phất
Lâu lâu Bi nhìn trời
 
Ra đường Bi khoe bạn
Bao nhiêu là kẹo rồi…
Mẹ còn mua chiếc bánh
Tha hồ mình vui chơi
 
Được tặng gấu bông nhồi
Hai tay ôm - chân gác
Trong mơ bé mỉm cười
Mẹ ơi ! con yêu bạn
 
Ngày mai chơi đồ hàng
Ba bi ngồi canh gấu
Bé đi hái rau lang
Rửa sạch rồi đem nấu
 
Bé nghênh như như lớn
Đặt lên một tô canh
Cơm thay bằng cúc trắng
Náo nức mời bạn ăn
 
Mắt tròn xoe đen láy
Má hồng như bồ quân
Đôi tay mềm thơ ấu
Đẹp như cánh thiên thần
 
Tâm hồn bé trong sáng
Lớn lên cùng yêu thương
Mầm non của đất nước
Việt Nam sẽ hùng cường
 
Thanh Thanh Khiết
 18.8.2010
HoacHuong 19.08.2010 14:07:58 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: kimrbl

Tìm Sao Hôm .....
 

Chiều thu qua phố Hàng Hành
Rẽ sang Hàng Mành - chẳng thấy Sao đâu
Vắng người là phố Hàng Cau
Đồng Xuân  đông quá vội mau đến gần
Đường quanh để lại dấu chân
Đi về Thuốc Bắc một lần nữa đây
Vòng ra đến  phố Mã Mây
Sương đêm đã xuống ướt  đầy tóc xanh
Khuya rồi mau bước thật nhanh
Lượn vào Hàng Mã  mắt đành ngắm xem
Toàn treo đồ ngoại chẳng thèm
Kéo quân - đèn xếp , người đem đâu rồi ?
Đồ chơi tuổi nhỏ một thời
Cớ chi biến mất trời ơi…thật buồn
Sao Hôm cũng biệt tăm luôn
Chắc là lại mải buôn buồn với …ai???
 
Thanh Thanh Khiết
15.8.2010


...  Ở Hà Nội
 
Chiều thu bảng lảng bóng mây
Gió hiu hiu thổi, hàng cây thì thào
Hồ Gươm liễu rủ nhẹ xao
Bâng khuâng Khiết kiếm tìm Sao giải sầu
Tìm hòai phố cổ - thấy đâu?
Mệt nhòai thân xác, lòng đau kiến bò
Dạt vào hàng phở bên hồ
Mùi thơm phưng phức - một tô hết liền
Thở phào, nhưng dạ chưa yên
Rẽ sang Tràng Tiền có món bùn thang
Bồi thêm một bát - lẹ làng
Xúyt xoa hương vị cao sang Hà Thành
Nem cua bể chấm nước mắm chanh
Lấy dư một đĩa để dành phần Hôm...
 
Sao Hôm đang mải buôn buồn
Với Kim ở phố Hàng Hòm - gần thôi.
 
                                        SH
 
Một lần ra Hà Nội
 
Một lần Thanh Khiết nhà ta
Kiếm Sao Hôm lại vắng nhà về không
Đạp xe qua phố Hàng Bông
Rẽ Hàng Mành bún chả đông chật người
Đang đói hai xuất gọi xơi
Rồi gọi thêm một gói xôi vỉa hè
Hăm hở đi qua Hàng Bè
Vòng Cầu Gỗ để uống cà phê Nhân
Cửa hàng ở Nguyễn Hữu Huân
Rất tiện để đến trung tâm Bờ Hồ
Gặp Sao Hôm ngồi mộng mơ
Ngắm lộc vừng nở đang chờ tình nhân
Nhưng buồn vẻ mặt bần thần :
Người ta không đến cóc cần đi thôi
Khiết hào hứng giục : Đúng rồi
Tớ đang đói phải tìm nơi để vào
Phở hai tư , cậu thấy sao?
Xuống Bà Triệu nào cậu hãy lên xe...
 
Hai người dạo phố tía lia
Gặp quán vỉa hè lại xuống để ăn
Sao Hôm mặt vẫn nhăn nhăn
Riêng Khiết nhớ  mãi đó lần thật vui

 
KN



Tìm Sao ?
 
Hàng Hòm Khiết biết gần thôi
Bún thang với phở đã nhồi no ghê
Mệt phờ dặt dẹo chân lê
Nhớ Hôm cho mấy cũng về nghỉ ngơi
Biết rằng Hôm chỉ rong chơi
Buôn buồn là cớ để ngồi …cạnh  Kim
Ra Hà Nội quyết đi tìm
Cũng là để chúc Hôm – Kim …vuông tròn
Ngày mai bay chuyến Sài Gòn
Hôm mà chợt nhớ có còn Khiết đâu
 
Thật sầu
Hu…Hu…
 
Thanh Thanh Khiết
18.8.2010
 
 


Em là con gái Hà thành



Em là con gái Hàng Mành

Ăn chính hàng Bún  , Hàng Hành ăn chơi
Xẹt qua hàng cá , Hàng Rươi
Hàng Chả , hàng Cháo đều sơi hết mà
Hàng Muối , Hàng Chĩnh ,Hàng Da,
Hàng Chuối , Hàng Quạt ,Hàng Gà thiệt xôm
Hàng Mã , Hàng Sắt ,Hàng Hòm
Em tránh cho lẹ  chẳng dòm tới đâu
Hàng Kèn , Hàng Đậu  hàng Nâu
Hàng Giấy, hàng Vải Kim Râu đang bày
Hàng Đào, Hàng Cót , Hàng Khoai
Sao Hôm , Thanh Khiết loai quay đi hoài
Hàng Tre , Hàng Trống , Hàng Hài
Hàng Giầy , Hàng Lược thò tay thử liền
Hàng Buồm , hàng Nón  ngó nghiêng
Hàng Bông  , hàng Trống không tiền  thì thôi
Qua phố Hàng Điếu cho rồi
Chớ lại hàng Mắm nó hôi quá trời
Đồng Xuân , Hàng Bạc , Hàng Vôi
Một vòng Chợ Gạo làm tôi   đói dài
Rậm rật thì tới hàng Chai ( em thich con chai)
Che nắng hàng Lọng , hàng Gai  , hàng Đàn
Chán đời đi kiểu hàng Ngang
Xẹt qua , cầu Gỗ  , hàng Than  nảo nùng
Tính chui vào  trốn hàng Thùng
Đấp lên hàng Chiếu hay chung Gầm Cầu
Ôi thôi Hà nội lắm mầu
Phố phường thân thiết nơi đâu mà bằng....


Hoa chướng phố

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 17:52:26 bởi HoacHuong >
ThanhThanhKhiet 19.08.2010 21:42:28 (permalink)
0
Nhớ Thương
 
Nhớ thương bạc trắng sương sa
Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
Người xa như cánh chim bay
Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
Gửi buồn vào những dòng thơ
Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
……
 
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
ThanhThanhKhiet 21.08.2010 00:56:31 (permalink)
0
Hai khung cửa
 
Ngoài kia lãng đãng mây vương

Ngồi bên cửa sổ em thường lặng thinh
 
Rõi theo màu sáng lung linh
Chập chờn hoa nắng rung rinh tay gầy
 
Có đôi chim én vội bay
Trở về tổ ấm thương bầy con …la…
 
Phía đông loang nhạt chiều tà
Đàng tây lúc ấy trăng ngà đã soi
 
Hai khuôn cửa dưới vòm trời
Nối bằng nhịp đập đầy vơi ngọt lành
 
Đường hàng không xẹt qua anh
Ánh đèn xanh đỏ mong manh khêu sầu
 
Mây ơi mang gió đi đâu
Có đem nỗi nhớ` thẳm sâu đi cùng
 
Lòng vả cũng giống lòng sung
Chiều buông bóng ngả nâng cung đàn buồn
 
Sông dài nước có một nguồn
Bao giờ cửa sổ không còn …đôi nơi ? .
 
Thanh Thanh Khiết
20.8.2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/79E837632E6645348300AEE69028C45D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 01:01:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 23.08.2010 09:00:57 (permalink)
0
Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay

Thanh Thanh Khiết

23.8.2010
Saohom42 23.08.2010 19:30:42 (permalink)
0
Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !
ThanhThanhKhiet 25.08.2010 08:01:13 (permalink)
0
Trái tim khóc
 
Sông buông nước xuôi dòng
Tình chia lệ chảy ngược
Vò nát trái tim hồng
Xoá ngàn lời trao ước
 
Những mong mà khóc được
Lầm lẫn thả mênh mông
Thời gian sẽ nhẹ lòng
Quên đi và tiếp bước
 
Qua bao mùa thu trước
Đến  trăm lần xuân sau
Đọng mãi những giọt sầu !
 Trái tim giờ khép lại
 
Thanh Thanh Khiết
24.8.2010
 
 
kimrbl 25.08.2010 12:03:41 (permalink)
0
TTKh
 
Thấy tên người ngỡ TTKh
Gói mùa Thu Hai sắc hoa Ti gôn
Hoa tim vỡ trong nỗi buồn ấm ức
Người xưa liệu có còn nhớ cố nhân?
 
K.N
 
tuyen45 25.08.2010 22:10:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


    TÌNH EM
          ---*---
Tình em dòng thác chảy
Xoáy tít trong cuồng say
Nhấn chìm anh xuống đáy
Xác hồn tan tác bay .
 
25/8/2010.
Tuyen45.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 22:15:11 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 26.08.2010 16:21:12 (permalink)
0
Tình trên “NET”
 
Mải mê gõ phím
Tìm anh trên sông
Đèn  hồng tắt lịm
Đường trời mênh mông
 
Hỏi gió gió lộng
Gọi mây mây im
Tay buồn ngất lịm
Buông lơi bàn phím
……………..
 
Thanh Thanh Khiết
26.8.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 16:24:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 202 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9