Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 202 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
duyennhan 05.09.2010 10:27:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: duyennhan


Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                     ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB


ichnguyen 06.09.2010 07:57:16 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: duyennhan


Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                    ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB

Người ơi! có nhớ đến ta chăng?
Ngửa mặt nhìn trời sao với trăng
Nhớ mãi chiều xưa tình vẫn mộng
Thương hoài lối cũ nắng như đăng
                     ichnguyen 
 
ThanhThanhKhiet 06.09.2010 10:20:21 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan


Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                    ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB

Trăng thu
 
Trăng thu rực rỡ giữa mùa trăng
Ánh sáng hoa đăng bì được chăng ?
Mắt nguyệt long lanh nhìn cõi thế
Nhân duyên khát vọng mãi giăng giăng
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010
 
kimrbl 06.09.2010 11:14:29 (permalink)
0


Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                   ichnguyen
 

Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB

Trăng thu
 
Trăng thu rực rỡ giữa mùa trăng
Ánh sáng hoa đăng bì được chăng ?
Mắt nguyệt long lanh nhìn cõi thế
Nhân duyên khát vọng mãi giăng giăng
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010
 

Rạng rỡ đêm rằm dưới ánh Trăng
Sao không hạ giới hả chị Hằng
Đẹp xinh chỉ để cho người ngắm
Chị nỡ vô tình đến thế chăng?
 
K.N
 
nevermind 06.09.2010 20:24:16 (permalink)
0
Ngày xưa xa lắm đâu còn nữa
Phố mộng chiều xưa lất phất mưa
Đứng nép bên hiên tay vẩy nước
Vung tay vẩy cả mộng tình xưa.

nevermind


Nhạt nhoà
 
Lối cũ đường xưa đâu thấy nữa
Trôi đi từ thủa trời đem mưa
Ký ức nhạt nhoà vùng kỷ niệm
Không còn bóng dáng mối duyên xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010

     Mấy thu trăng sáng treo ghềnh thác
     Võng xuống hồ Than Thở ngỡ ngàng
     Hồ thu lấp lánh thanh bình quá
     Sâu lắng giọt trần tình thế gian.
 
         Chị THANH THANH KHIẾT cho em tâm sự với chị thêm chút nữa nhé!
                   Mong chị luôn khoẻ và tràn đầy niềm vui.
 
Hải Quỳnh 06.09.2010 21:32:21 (permalink)
0
Ngày xưa xa lắm đâu còn nữa
Phố mộng chiều xưa lất phất mưa
Đứng nép bên hiên tay vẩy nước
Vung tay vẩy cả mộng tình xưa.

nevermind


Nhạt nhoà
 
Lối cũ đường xưa đâu thấy nữa
Trôi đi từ thủa trời đem mưa
Ký ức nhạt nhoà vùng kỷ niệm
Không còn bóng dáng mối duyên xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010

    Mấy thu trăng sáng treo ghềnh thác
    Võng xuống hồ Than Thở ngỡ ngàng
    Hồ thu lấp lánh thanh bình quá
    Sâu lắng giọt trần tình thế gian.

        Chị THANH THANH KHIẾT cho em tâm sự với chị thêm chút nữa nhé!
                  Mong chị luôn khoẻ và tràn đầy niềm vui.
 
 
Nguyệt sầu
 
Trăng rớt - trăng in trên làn sóng
Trăng thu bóng nước hẩm hiu lòng
Tủi phận đa già cô lẻ Cuội
Hằng treo chiếc Quản - nhớ trần không?
 
HQ 06.09.10

 
ichnguyen 07.09.2010 07:08:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Hải Quỳnh

Ngày xưa xa lắm đâu còn nữa
Phố mộng chiều xưa lất phất mưa
Đứng nép bên hiên tay vẩy nước
Vung tay vẩy cả mộng tình xưa.

nevermind


Nhạt nhoà
 
Lối cũ đường xưa đâu thấy nữa
Trôi đi từ thủa trời đem mưa
Ký ức nhạt nhoà vùng kỷ niệm
Không còn bóng dáng mối duyên xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010

   Mấy thu trăng sáng treo ghềnh thác
   Võng xuống hồ Than Thở ngỡ ngàng
   Hồ thu lấp lánh thanh bình quá
   Sâu lắng giọt trần tình thế gian.

       Chị THANH THANH KHIẾT cho em tâm sự với chị thêm chút nữa nhé!
                 Mong chị luôn khoẻ và tràn đầy niềm vui.


Nguyệt sầu

Trăng rớt - trăng in trên làn sóng
Trăng thu bóng nước hẩm hiu lòng
Tủi phận đa già cô lẻ Cuội
Hằng treo chiếc Quản - nhớ trần không?
 
HQ 06.09.10



Ngày ấy dìu nhau đến suối Vàng.
Bây giờ em đã bỏ sang ngang
CAM LY có biết trăng tình mộng.
THAN THỞ còn đây bụi gió ngàn
                       ichnguyen
ThanhThanhKhiet 08.09.2010 16:52:47 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                  ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB

Trăng thu
 
Trăng thu rực rỡ giữa mùa trăng
Ánh sáng hoa đăng bì được chăng ?
Mắt nguyệt long lanh nhìn cõi thế
Nhân duyên khát vọng mãi giăng giăng
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010
 

Rạng rỡ đêm rằm dưới ánh Trăng
Sao không hạ giới hả chị Hằng
Đẹp xinh chỉ để cho người ngắm
Chị nỡ vô tình đến thế chăng?
 
K.N
 

 
Thi nhân đắm mãi với tình sao”H”
Mộng ước vu vơ cũng ngọt ngào
Liễu rủ bên hồ ôm bóng nguyệt
Hồn thơ rọi sáng ánh lao  xao
 
Thanh Thanh Khiết
8.9.2010
 
 
 
ThanhThanhKhiet 08.09.2010 17:22:17 (permalink)
0


Ngày ấy dìu nhau đến suối Vàng.
Bây giờ em đã bỏ sang ngang
CAM LY có biết trăng tình mộng.
THAN THỞ còn đây bụi gió ngàn
                       ichnguyen
 
Có phải
 
Có phải nhìn qua  đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn
 
Thanh Thanh Khiết
8.9.2010




nevermind 08.09.2010 20:02:57 (permalink)
0
Cam ly hoang vắng lá thu rơi
Trầm mình hồi tưởng mùa xa xôi
Ong bướm nô đùa tung bọt sóng
Mai trúc cam đành tiếng vọng thôi.
nevermind 08.09.2010 20:12:44 (permalink)
0
   Vi vu gió thổi lá buồn thương
   Canh vắng đêm trường nắm đất vương
   Trăng treo chênh chếch đồi thông lạnh
   Ủ mộng trùng lai kiếp đoạn trường.
 
                Chị ThanhThanhKhiết
                    cho em sử dụng ké trang của chị chút nữa nhe!
                   Cám ơn chị nhiều!!!!!
ThanhThanhKhiet 09.09.2010 10:59:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Ngồi nhìn son phấn ngang qua mắt
Cám cảnh thân ta đã chớm già
Lo ngày xương cốt giam vào đất
Có ai còn nhớ đến duyên ta

Cũng còn khỏe lắm, vẫn còn yêu
Túi thơ bầu rượu vẫn vui đều
Mưa đông nắng hạ không ca cẩm
Trở trời trái gió cũng chưa kêu

Ta đang tiếc nuối đời ta ngắn?
Chỉ mấy mươi năm đã bạc đầu
Những lúc giật mình trong góc vắng
Xoa cằm tặc lưỡi ...chuyện tóc râu

Ngẫm lại tham lam đời vốn sẵn
Chẳng ai cười cợt chuyện ta chi
Thêm vài mươi tuổi dài hay ngắn
Chỉ là tồn tại...đợi giờ đi.
NB

Thi Nhân
 
Trọng tuổi thi nhân vẫn chẳng già
Dù cho thần chết xẹt bay qua
Dòng trong vẫn ngọt tình bè bạn
Lưu dấu trên đời khúc hoan ca
 
Sự sống hồn thơ không biết già
Mỗi từ mỗi chữ đẹp như hoa
Riêng tư chia sẻ niềm tâm sự
Nghĩa cả  tình thâm mãi thiết tha
 
Trọng tuổi hồn thơ đâu có già
Niềm vui ấm áp sưởi  tim ta
Vô tư xướng hoạ lòng thanh thản
Tóc trắng hay xanh cũng kệ  mà !
 
Thi nhân bao tuổi vẫn không già
Uống chén thanh tao ngắm nguyệt nga
Mộng thả hương thơm trong sắc lá
Điền viên nhàn nhã trí an hoà
 
Thanh Thanh Khiết
8.9.2010
duyennhan 09.09.2010 11:56:28 (permalink)
0
Tôi già hơn tuổi của mình
Tóc,râu bạc răng rung rinh phần nhiều
Mắt mờ da cũng nhăn nheo
Chân run rẩy dáng liêu xiêu lạ kỳ
Cũng đang chờ đợi giờ đi
Bốn mươi năm nữa chắc- thì thế thôi.
NB( thì cứ vui cho đời bớt nhọc
      Cười thì hơn khóc phải không you.)
kine 10.09.2010 06:57:51 (permalink)
0
Hello TK ! Lâu rồi ko tới thăm trang bạn,nhớ tới phát " khóc"...
 
KHÓC

Niềm vui ai ngắt
nước mắt chia đôi
nửa rơi xưống đất
nửa dành riêng tôi...


chúc TK luôn vui vẻ nhé
ThanhThanhKhiet 11.09.2010 01:36:54 (permalink)
0

Trích đoạn: kine

Hello TK ! Lâu rồi ko tới thăm trang bạn,nhớ tới phát " khóc"...
 
KHÓC

Niềm vui ai ngắt
nước mắt chia đôi
nửa rơi xưống đất
nửa dành riêng tôi...


chúc TK luôn vui vẻ nhé


 
Nụ cười chia đôi
Nửa kia đã tắt
Hồn lạc chơi vơi
Thời gian nhắm mắt
 
Thanh Thanh Khiết
10.9.2010
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 202 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9