Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 202 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
tuyen45 14.09.2010 13:10:52 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Saohom42

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


    TÌNH EM
          ---*---
Tình em dòng thác chảy
Xoáy tít trong cuồng say
Nhấn chìm anh xuống đáy
Xác hồn tan tác bay .
 
25/8/2010.
Tuyen45.
 
 



  TÌNH ANH
          ---*---
Tình anh như gió lốc
Nồng cháy trong mê say
Ôm em vào giấc mộng
Giữa trời bay vút bay.
 
31/8/2010.
Tuyen45.
 


tuyen45 14.09.2010 13:13:11 (permalink)
0
 
          HÁO SẮC
                 ---*---
Háo sắc nhào dô hái đóa hồng
Nào ngờ gai nhọn, chẳng cho không
Ngón tay loang máu, cánh hoa lụi
Vết sẹo hằn sâu, ghi đấy lòng .
 
22/8/2010.
Tuyen45.
 
ThanhThanhKhiet 14.09.2010 16:51:10 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: duyennhan

Đợi mưa

Em đã chờ anh đã đợi anh
Từ khi trời rạng đến mây thành
Cơn mưa chẳng đổ không gian khát
Phơi chết niềm mong dưới nắng hanh

Thanh Thanh Khiết

Đâu phải tại anh, không phải anh
Tại gió vô tư quá nhiệt thành
Thổi mây trôi dạt, anh phiêu dạt
Để em buồn đợi dưới trời hanh.
NB

Nào có ai hay em đợi anh
Với bao tình cảm rất chân thành
Xuân đã qua rồi giờ thu tới
Héo hắt làn da dưới nắng hanh
ATT

Đón anh
 
Má đỏ hồng lên dưới nắng hanh
Lẵng hoa em kết đã gần thành
Thương yêu gửi trọn đôi tay đấy
Để phút tương phùng mang tặng anh
 
Thanh Thanh Khiết
14.9.2010

 

ThanhThanhKhiet 14.09.2010 17:16:02 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan


Đợi mưa

Em đã chờ anh đã đợi anh
Từ khi trời rạng đến mây thành
Cơn mưa chẳng đổ không gian khát
Phơi chết niềm mong dưới nắng hanh

Thanh Thanh Khiết


Đâu phải tại anh, không phải anh
Tại gió vô tư quá nhiệt thành
Thổi mây trôi dạt, anh phiêu dạt
Để em buồn đợi dưới trời hanh.
NB

 
Tại trời
 
Chẳng phải tại em - chẳng phải anh
Duyên tiên không định lấy đâu thành
Hoa hèn  chấp nhận  đời cây cỏ
Để sống vô tư  dưới nắng hanh
 
Thanh Thanh Khiết
14.9.2010
 
kimrbl 14.09.2010 19:05:18 (permalink)
0

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


   Em giăng tình giông tố
   Dữ dội và cuồng say
   Nhấn chìm anh trong đó
   Tơi tả hồn xác bay...
 
K.N
ThanhThanhKhiet 15.09.2010 00:16:28 (permalink)
0
Anh ơi !
 
Em vẫn đợi đây này
Giọt thương nồng mê say
Hoa tình yêu thơm ngát

Hương tràn dâng bay bay
 
Tìm anh nào đâu thấy
Mây lùa ôm bóng cây
Còn em thì lạnh giá
Sương sa ướt thân gầy
 
Tìm anh nào đâu thấy
Anh ơi anh có hay
Giọt tình như tan chảy
Vương vào mắt em cay
 
Em vẫn đợi đây này…
 
Thanh Thanh Khiết
14.9.2010
 
ThanhThanhKhiet 16.09.2010 07:49:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


  Em giăng tình giông tố
  Dữ dội và cuồng say
  Nhấn chìm anh trong đó
  Tơi tả hồn xác bay...

K.N

 
Biển động gió cuốn bay
Vô tư ngồi trên sóng
Thuyền tinh chòng chành say
Nhấn chìm em xuống đáy
 
Thanh Thanh Khiết
16.9.2010
 
ThanhThanhKhiet 17.09.2010 00:04:45 (permalink)
0
Trải mộng
 
Em vào
Trải mộng
Trong tim anh
Xuân đi
Thu đến
 Rồi đông lạnh
Hoa tình
Không nẩy
Một cành xanh
……….
 
Thanh Thanh Khiết
16.9.2010
ThanhThanhKhiet 18.09.2010 09:10:16 (permalink)
0
Muốn trao !
 
Hoa xuân  đã nở
Giữa vườn cây xanh
Sắc hương rực rỡ
Dậu kín bao quanh
 
Ổ khoá tường thành
Em đang cất giữ
Muốn trao cho anh
Lòng ai vui chứ !
 
Đêm nay trăng sáng
Anh có đến không
Dù ta chưa hẹn
Mắt em vẫn trông…
…………
 
Thanh Thanh Khiết
18.9.2010
 
ThanhThanhKhiet 19.09.2010 09:16:41 (permalink)
0
Thu
 
Ngọn gió thu về buông lá rơi
Trời xanh xanh biếc bốn phương trời
Heo may lả lướt vờn mây lạ
Hoa thắm nồng hương giấc mộng khơi
 
Thanh Thanh Khiết
19.9.2010
duyennhan 19.09.2010 10:23:30 (permalink)
0
Anh ơi !                                   
 
Em vẫn đợi đây này                Đừng tan giấc mơ này
Giọt thương nồng mê say      Cho anh tròn cơn say
Hoa tình yêu thơm ngát          Để em còn mãi đó                  

Hương tràn dâng bay bay      Khi anh còn ở đây
 
Tìm anh nào đâu thấy             Hỡi người tình liêu trai
Mây lùa ôm bóng cây             Ta gặp nhau nơi này
Còn em thì lạnh giá                 Xin đừng xa nhau nữa
Sương sa ướt thân gầy           hãy về nhau đêm nay                         
 
Tìm anh nào đâu thấy           Hỡi người tình liêu trai         
Anh ơi anh có hay                  Bao năm ta miệt mài                  
Giọt tình như tan chảy         Tìm nhau trong ảo mộng          
Vương vào mắt em cay        Nhưng em nào có hay
 
Em vẫn đợi đây này…          Đừng tan giấc mơ này…
 
Thanh Thanh Khiết              NB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 10:25:07 bởi duyennhan >
ThanhThanhKhiet 20.09.2010 09:24:38 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Anh ơi !                                   
 
Em vẫn đợi đây này                Đừng tan giấc mơ này
Giọt thương nồng mê say      Cho anh tròn cơn say
Hoa tình yêu thơm ngát          Để em còn mãi đó                  

Hương tràn dâng bay bay      Khi anh còn ở đây
 
Tìm anh nào đâu thấy             Hỡi người tình liêu trai
Mây lùa ôm bóng cây             Ta gặp nhau nơi này
Còn em thì lạnh giá                 Xin đừng xa nhau nữa
Sương sa ướt thân gầy           hãy về nhau đêm nay                         
 
Tìm anh nào đâu thấy           Hỡi người tình liêu trai         
Anh ơi anh có hay                  Bao năm ta miệt mài                  
Giọt tình như tan chảy         Tìm nhau trong ảo mộng          
Vương vào mắt em cay        Nhưng em nào có hay
 
Em vẫn đợi đây này…          Đừng tan giấc mơ này…
 
Thanh Thanh Khiết              NB

Hồn mai bóng quế

Dòng thơ còn mãi đó
Luôn thơm nồng hương say
Ai trao lòng gửi gió
Đưa mơ về em đây

Đêm sương mờ hoa cỏ
Cánh thiên thần đang bay
Hay là đôi bướm nhỏ
Của mối tình liêu  trai

Dù như là bóng quế
Hay hiện thoáng hồn mai
Cũng là đường chỉ đỏ
Trên địa đổ thiên thai

Dòng thơ còn mãi đó

Thanh Thanh Khiết
20.9.2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0C6EAFF892F648A99E699C38215CBEEC.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 09:29:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
duyennhan 21.09.2010 11:31:53 (permalink)
0
Hồn mai bóng quế

Dòng thơ còn mãi đó
Luôn thơm nồng hương say
Ai trao lòng gửi gió
Đưa mơ về em đây

Đêm sương mờ hoa cỏ
Cánh thiên thần đang bay
Hay là đôi bướm nhỏ
Của mối tình liêu trai

Dù như là bóng quế
Hay hiện thoáng hồn mai
Cũng là đường chỉ đỏ
Trên địa đổ thiên thai

Dòng thơ còn mãi đó

Thanh Thanh Khiết

 
Mộng Bình Yên


Ta yêu người trong mộng
Không lo người phụ phàng
Em cho ta vui sống
Giữa xô bồ nhân gian
 
Ta yêu người trong mộng
Chỉ cần thêm dòng tên
Tự ta tìm hình bóng
Mỗi khi em gần bên
 
Ta yêu người trong mộng
Mối duyên tình liêu trai
Nên ta luôn hoài vọng
Đừng tan cơn mơ này

NB



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 11:33:52 bởi duyennhan >
ThanhThanhKhiet 22.09.2010 09:40:49 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Hồn mai bóng quế

Dòng thơ còn mãi đó
Luôn thơm nồng hương say
Ai trao lòng gửi gió
Đưa mơ về em đây

Đêm sương mờ hoa cỏ
Cánh thiên thần đang bay
Hay là đôi bướm nhỏ
Của mối tình liêu trai

Dù như là bóng quế
Hay hiện thoáng hồn mai
Cũng là đường chỉ đỏ
Trên địa đổ thiên thai

Dòng thơ còn mãi đó

Thanh Thanh Khiết

 
Mộng Bình Yên


Ta yêu người trong mộng
Không lo người phụ phàng
Em cho ta vui sống
Giữa xô bồ nhân gian
 
Ta yêu người trong mộng
Chỉ cần thêm dòng tên
Tự ta tìm hình bóng
Mỗi khi em gần bên
 
Ta yêu người trong mộng
Mối duyên tình liêu trai
Nên ta luôn hoài vọng
Đừng tan cơn mơ này

NB


 
Giấc thuỵ miên
 
 
Buồn vui không vĩnh cửu
Cơn mơ  nào chẳng tan
Thời gian nguồn ý niệm
Giúp lòng ta vững vàng
 
Cơn mơ rồi sẽ tan
Còn nguyên vẹn dòng tên
Nhớ - ta - tìm hình bóng
Trong những giấc thuỵ miên
 
Đời giông gió tràn lan
Thuyền thơ neo bến mộng
Hồn nương chốn bình an
Cho thấy mình đang sống …/
 
 
Thanh Thanh Khiết
22.9.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 22.09.2010 10:02:13 (permalink)
0
Gửi một người
 
Mấy hôm rồi lướt phím
Tên anh về trên sông
Nhìn anh đang đứng đấy
Mắt hướng vào mung lung
 
Mỗi lần em lướt phím
Tìm tên anh trên sông
Không thấy còn nơi ấy
Hồn rơi vào mênh mông
 
Lời thơ như cánh bướm
Chao bên bóng hoa mềm
Dịu êm trong làn gió
Cho nỗi nhớ đầy thêm
 
Tình thơ cũng biết nói
Những lời từ trong tim
Làm lòng người xao động
Cho ta luôn kiếm tìm
 
Tình thơ không bon chen
Chẳng tính điều hơn thiệt
Chỉ là hương dâng lên
Cho đời thêm ý nghĩa
…………….
Thanh Thanh Khiết
sửa 22.9.2010
 
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 202 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9