Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 202 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.09.2010 10:25:33 (permalink)
0
Sáng mãi
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình sáng mãi  dấu thương yêu
Hoàng hôn m ây tím ươm m àu nhớ
Khoảng cách dù xa cũng đẹp nhiều
 
Thanh Thanh Khiết
22.9.2010
kimrbl 22.09.2010 17:38:26 (permalink)
0


Sáng mãi
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình sáng mãi  dấu thương yêu
Hoàng hôn m ây tím ươm m àu nhớ
Khoảng cách dù xa cũng đẹp nhiều
 
Thanh Thanh Khiết
22.9.2010


Anh nghĩ về em sáng tới chiều
Gửi nhờ mây gió chút thương yêu
Đem nhuộm hoàng hôn thành sắc tím
Để mong em biết nhớ nhiều nhiều
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 17:39:47 bởi kimrbl >
Tiểu Thanh Đình 23.09.2010 01:36:11 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Sáng mãi
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình sáng mãi  dấu thương yêu
Hoàng hôn mây tím ươm màu nhớ
Khoảng cách dù xa cũng đẹp nhiều
 
Thanh Thanh Khiết
22.9.2010


Anh nghĩ về em sáng tới chiều
Gửi nhờ mây gió chút thương yêu
Đem nhuộm hoàng hôn thành sắc tím
Để mong em biết nhớ nhiều nhiều
 
K.N


Có phải lòng ta đã xế chiều
Nhưng hồn ta vẫn chứa chan yêu
Thời gian khoảng cách không trở ngại
Gieo xuống hồn ta mộng ước nhiều
TTĐ

ThanhThanhKhiet 23.09.2010 08:12:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Tiểu Thanh Đình


Trích đoạn: kimrbl

Sáng mãi
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình sáng mãi  dấu thương yêu
Hoàng hôn mây tím ươm màu nhớ
Khoảng cách dù xa cũng đẹp nhiều
 
Thanh Thanh Khiết
22.9.2010


Anh nghĩ về em sáng tới chiều
Gửi nhờ mây gió chút thương yêu
Đem nhuộm hoàng hôn thành sắc tím
Để mong em biết nhớ nhiều nhiều
 
K.N


Có phải lòng ta đã xế chiều
Nhưng hồn ta vẫn chứa chan yêu
Thời gian khoảng cách không trở ngại
Gieo xuống hồn ta mộng ước nhiều
TTĐ


Mộng ước trời ơi ! mộng ước nhiều
Mơ sao được tắm giữa sông yêu
Dòng trong cạn nước từ bao nhỉ ?
Đứng ngắm mà đau mỗi  buổi chiều
 
Thanh Thanh Khiết
13.9.2010
 

 

ThanhThanhKhiet 23.09.2010 08:32:20 (permalink)
0
Mải miết đi tìm nửa của tôi
Rừng xanh núi thẳm mặc xa xôi
Hoàng hôn đã xuống mà không gặp
Tóc trắng hồn đau  xác rã rời
 
Thanh Thanh Khiết
23.9.2010
ThanhThanhKhiet 24.09.2010 06:42:29 (permalink)
0
Đợi mây
 
Chia  anh nửa giấc mơ hoa
Nửa em giữ lại chờ  hoà cùng anh
Mây còn lơ lửng trời xanh
Em làm ngọn gió  trong lành đợi mây
 
Thanh Thanh Khiết
24.9.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 06:47:47 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.09.2010 06:44:52 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh hoa nắng  tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
 
Thanh Thanh Khiết
24.9.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 06:46:32 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 25.09.2010 11:35:27 (permalink)
0
Em chờ
 
Mây không nghe em gọi
Giữa trời cao thu xanh
Gió không cho em gửi
Lời thương đến bên anh
 
Em mong mùa đông qua
Cho nắng xuân về tới
Lòng em vẫn an hoà
Dù còn xa vời vợi
 
Thanh Thanh Khiết
25.9.2010
ThanhThanhKhiet 26.09.2010 09:40:36 (permalink)
0
Thu xưa

Thu xưa có một ngày
Gió đùa lá cây lay
Hai đứa mình lặng lẽ
Bên nhau tay trong tay

Thu xưa có một ngày
Lành lạnh gió heo may
Tựa vai cùng cạn chén…
Rượu tình làm ta say

Ta say ngẩng nhìn mây
Mây xanh màu ngọc bích
Ta say cúi nhìn đất
Đất thơm mùi quê hương

Ta say nhìn ra vườn
Bao nhiêu là hoa nở
Còn nụ tròn đang vươn
Tươi hồng lên rực rỡ

Đôi chim câu bỡ ngỡ
Ngơ ngác đậu trên cành
Đồng hành cùng ta đó
Ánh mắt cười long lanh

Tình yêu đã kết thành
Một ngày thu thật đẹp .

 
Thanh Thanh Khiết
26.9.2010


ThanhThanhKhiet 27.09.2010 09:49:26 (permalink)
0
Mất thu
 
Bao ngày sống giữa cảnh đơn côi
Nắng vàng tắt lịm giữa dòng đời
Chiều lạnh sương sa rơi đẫm tóc
Từ lâu trái đất mất thu rồi.../
 
Thanh Thanh Khiết
27.9.2010
ThanhThanhKhiet 27.09.2010 18:27:17 (permalink)
0
Tình yêu
 
Tình yêu là dòng sông
Khi trời mây oi nồng
Ta ngâm mình trong đó
Nghe dịu mát nơi lòng
 
Tình yêu trong hy sinh
Luôn quên bản  thân mình
Niềm tin đan thương nhớ
Cành duyên nở hoa xinh
 
Tình yêu cho hồn  mơ
Dù vương chút ngây thơ
Nhưng lòng thì rộng mở
Niềm vui không bến bờ
 
Tình yêu cho khát khao
Bay lên tận trời cao
Đưa nhau vào lều mộng
Nơi êm ấm ngọt ngào
 
Nhưng nếu một lúc nào
Trái tim trao nhầm vào ..
Một nơi không đúng chỗ
Trăm năm hồn mãi đau
 
Hằng đêm ta khóc  - khóc cùng thơ
Mấy bận đèn khêu – khêu mộng mơ
Gió cuốn mây trôi – trôi ước vọng
Choàng tay ôm bóng – bóng …thành thơ
 
Thanh Thanh Khiết
sừa 27.9.2010
ThanhThanhKhiet 28.09.2010 10:37:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

TRUNG THU

Chiều
Trăng đã tròn phía trời xa
Tối
Từng đám thiếu nhi tung tăng xách lồng đèn khoe háo hức
Chợt buồn trong ký ức
Quãng đời mình đã qua

Uống vào cho say đi
Nhớ vầng trăng mùa cũ
Mối tình đầu ấp ủ
Cũng trùng tên vầng trăng

Say rồi không nói năng
Ngẫm sự đời vẫn vũ
Đời ơi! buồn muôn thuở
Về đâu đêm hoa đăng ?

Ta muốn trở về
Ta muốn nổ tung
Ta muốn không cùng
Ta như thằng khùng

Ta muốn ra đi
Ta chuốc sầu bi
Ta không hiểu nữa
Này,ta là gì ?

Ôi,cái vòng tròn luẩn quẩn
Cuốn ta đi mất rồi
Ta về đâu bây giờ
Lẽ nào ta yếu đuối ?

Chỉ tự lòng ta hỏi
Tự lòng ta trả lời
Tất cả là vô nghĩa
Trần gian là cuộc chơi

Thôi say đi,say nữa
Ta trần trụi bình thường
Ta,mình ta cô đơn
Giữa thu vàng lơ lửng

Có ai nào,ai cũng
Ngắm trăng buồn như ta ?



 
Ta say
 
Đẹp lắm những mê say
Dệt đời trên hoa gấm
Sáng bình minh ta say
Với từng tia nắng ấm
 
Xuân cho ta mê say
Biếc xanh cùng cây cỏ
Có hạ về ta say
Trong ngàn hoa phượng đỏ
 
Thu sang lòng mê say
Đưa hồn theo chiều gió
Đông về trúc mê say
Trong màu non của lá
 
Cuộc tình ta mê say
Cho đầy thêm khát vọng
Khi có niềm mê say
Thì ta yêu cuộc sống
 
Rượu chỉ làm ta say
Khoảnh khắc trong im lặng
Rồi tan nhanh cơn say
Nỗi buồn càng đè nặng…
 
Thanh Thanh Khiết
28.9.2010 
 

ThanhThanhKhiet 29.09.2010 09:37:08 (permalink)
0
Gió trên phố núi
 

Gió thổi triền miên phố núi này

Gió buồn nỗi nhớ chẳng hề khuây

Gió đưa mây trắng đem đi dấu

Gió khóc tình phai thả mưa dày

 

Gió nhớ ngày xưa từng dạo bước

Gió quây hơi ấm ủ thân gầy

Gió hát niềm vui cùng ảo vọng

Gió đợi đợi hương nồng trong nắng vây

 

Thanh Thanh Khiết

sửa 29.9.2010
duyennhan 29.09.2010 11:24:16 (permalink)
0

Muốn trao !

Hoa xuân đã nở
Giữa vườn cây xanh
Sắc hương rực rỡ
Dậu kín bao quanh

Ổ khoá tường thành
Em đang cất giữ
Muốn trao cho anh
Lòng ai vui chứ !

Đêm nay trăng sáng
Anh có đến không
Dù ta chưa hẹn
Mắt em vẫn trông…
…………

Thanh Thanh Khiết


Vội
Anh đang tìm lối
Vào miền yêu thương

Xin đừng trao vội
Khóa tim chủ vườn
 
Cứ ngỡ rất gần
Đi hoài chưa tới
Mấp mô đường trần
Chốn tình vời vợi
 
Người dẫu còn xa
Đã nghe ai gọi
Giọng em ngọc ngà
Hồn anh chới với
 
Người ơi gắng đợi
Anh sắp đến rồi
Khóa kia em giữ
Để dành anh thôi.
NB
(chuyện TTK)


ThanhThanhKhiet 30.09.2010 12:23:25 (permalink)
0
Ươm mộng
 
Anh đan nỗi nhớ thêm dày
Cho trời náo nức thả mây tím chiều
 
Nương trong làn gió thương yêu
Để quên cho hết mọi điều đắng cay
 
Trái tim ươm mộng mê say
Dành riêng em tặng tình này cho anh !
 
Thanh Thanh Khiết
30.9.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:27:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 202 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9