Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 202 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 01.10.2010 08:26:44 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan


Muốn trao !

Hoa xuân đã nở
Giữa vườn cây xanh
Sắc hương rực rỡ
Dậu kín bao quanh

Ổ khoá tường thành
Em đang cất giữ
Muốn trao cho anh
Lòng ai vui chứ !

Đêm nay trăng sáng
Anh có đến không
Dù ta chưa hẹn
Mắt em vẫn trông…
…………

Thanh Thanh Khiết


Vội
Anh đang tìm lối
Vào miền yêu thương

Xin đừng trao vội
Khóa tim chủ vườn
 
Cứ ngỡ rất gần
Đi hoài chưa tới
Mấp mô đường trần
Chốn tình vời vợi
 
Người dẫu còn xa
Đã nghe ai gọi
Giọng em ngọc ngà
Hồn anh chới với
 
Người ơi gắng đợi
Anh sắp đến rồi
Khóa kia em giữ
Để dành anh thôi.
NB
(chuyện TTK)

Đường đến trái tim
 
Vượt sông sâu ước lệ
Vượt núi cao đời thường
Trái tim riêng lý lẽ
Tìm đến miền yêu thương
 
Thơ anh như mầm sống
Em ươm vần mê say
Ta dìu nhau vào mộng
Cho tan  hết doạ đầy
 
Tình anh như mây hồng
Em thả lòng cùng  gió
Ta bay trên tầng không
Xa nhân gian trần tục…
 
Thanh Thanh Khiết
30.9.2010
 

 

Saohom42 01.10.2010 22:11:48 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh hoa nắng  tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
 
Thanh Thanh Khiết


Ban mai
 
Ban mai tươi rói ánh hồng
Ríu ran chim hót, bềnh bồng mây trôi
Xôn xao gió, lá cất lời
Nụ hoa hé nở dâng đời sắc hương
 
                                SH

ThanhThanhKhiet 02.10.2010 08:09:34 (permalink)
0
Xin trả cho em ...
 
Xin trả cho em nết dại khờ
 Bao ngày nâng bút viết dòng thơ
Thanh thản vô ưu trao nguyệt sáng
Nghê thường vọng lại khúc trăng mơ
 
Xin trả cho em nết dại khờ
Niềm vui náo nức buổi ban sơ
Đức tin thần thánh còn nguyên vẹn
Nắng đến mưa đi chẳng nghi ngờ
 
Xin trả cho em nết dại khờ
Khi lòng êm ngủ giấc ngu ngơ
Sao nhốt hồn em vào Vệ Nữ
Để rồi khắc khoải với giây tơ
 
Xin  trả cho em nết dại khờ
……………..
 
Thanh Thanh Khiết
 2.10.2010
ichnguyen 02.10.2010 09:39:37 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin trả cho em ...
 
Xin trả cho em nết dại khờ
 Bao ngày nâng bút viết dòng thơ
Thanh thản vô ưu trao nguyệt sáng
Nghê thường vọng lại khúc trăng mơ
 
Xin trả cho em nết dại khờ
Niềm vui náo nức buổi ban sơ
Đức tin thần thánh còn nguyên vẹn
Nắng đến mưa đi chẳng nghi ngờ
 
Xin trả cho em nết dại khờ
Khi lòng êm ngủ giấc ngu ngơ
Sao nhốt hồn em vào Vệ Nữ
Để rồi khắc khoải với giây tơ
 
Xin  trả cho em nết dại khờ
……………..
 
Thanh Thanh Khiết
 2.10.2010

Lâu rồi bận quá nay thăm nhà ttkh đây
       
              TRỌN TÌNH
Thu đã về trên khắp quê hương .
Mây trắng tuần qua vạn nẻo đường .
      Bóng chiều thương lối cũ
      Người xưa nhớ cột đường .
Còn ta một kiếp phong sương .
Thân bèo bọt quên đường ra biển hạ .
Còn đâu nữa , nay cánh đồng xa lạ .
Cả đàn trâu , con sóng cũng u buồn .
Người đi từ dạo ấy đã quên luôn .
Quên kỷ niệm vàng son .
Quên một thời thuở còn chim sáo đậu .
Qua đường phố con tàu xanh nỗi nhớ.
Một chiều xuân ta cứ ngỡ thiên đàng .
Đâu còn gì khi ai đã sang ngang .
Nay trở lại xóm làng xưa đã mới .
Những cánh đồng xanh , thiếu người cày xới .
Những tối chung đường
                 , chung hẹn chuyện mai sau .
Ấy vậy mà người xưa đã quên mau .
Quên tất cả , quên tình đầu ,
                 Quên buồn vui ta đã cho nhau .
Dẫu thời gian nay đã được thay màu .
Ta vẫn nhớ , buổi ban đầu gặp nhau bỡ ngỡ .
Chuyện tình yêu , là chuyện tình muôn thuở .
         Ta trở về tìm lại dấu chân xưa.
                                       1/10/2010
 
duyennhan 02.10.2010 11:05:35 (permalink)
0
Hoài niệm                                                     Đợi
 
Chiều thu vội bước đến nơi đây                   Bóng ai mờ ảo dưới hàng cây
Cảnh cũ xung quanh vẫn thế này                 Trong buổi hoàng hôn lá rụng đầy
Mấy thủa thuyền  mơ mưa đợi gió              Thướt tha áo lụa mềm tay nhỏ
Bao phen bến mộng nắng chờ mây              Dịu dàng khăn gấm ấm vai gầy
Cát lầm nước cuốn hoa  phiêu dạt               Lãng đãng sương chiều vương nhẹ nhẹ
Sóng cuộn dòng trôi mắt lệ đầy                   Mênh mang gió muộn vẫn bay bay
Rượu ái tình nồng  hương đọng ngát         Có phải đang trông người mộng đến
Bao năm phảng phất mãi còn say                Dệt tiếp cung tơ vắng bấy nay
  Thanh Thanh Khiết                                    NB
                                                              (chưa ổn lắm, sửa giúp nhé)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 11:07:30 bởi duyennhan >
ThanhThanhKhiet 03.10.2010 09:23:13 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan


Đợi                                                                     Ngại
 
Bóng ai mờ ảo dưới hàng cây                  Thu về lá rụng xác xơ cây
Trong buổi hoàng hôn lá rụng đầy           Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Tha thướt gấm hồng ôm vóc nhỏ             Gió thả chơi vơi  làn tóc mỏng
Dịu dàng voan đỏ khoác vai gầy              Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Mênh mang gió muộn vương nhè nhẹ      Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Lãng đãng sương chiều lất phất bay        Não ruột hương sầu suối mắt cay
Có phải đang trông người mộng đến        Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Cung tơ dệt tiếp vắng lâu nay                   Lo mưa  ngại nắng giám đâu say
 
NB                                                                                 Thanh Thanh Khiết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 23:52:06 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 04.10.2010 09:52:45 (permalink)
0

Trà my
 
Lộng lẫy vườn mơ một đoá trả
Đài trang thắm sắc nét kiêu sa
Xuân qua hạ lại không ươm quả
Vẫn để cho đời nhớ mãi hoa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
kimrbl 04.10.2010 10:54:12 (permalink)
0


    Đợi                                                                      Ngại
 
Bóng ai mờ ảo dưới hàng cây                  Thu về lá rụng xác xơ cây
Trong buổi hoàng hôn lá rụng đầy           Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Tha thướt gấm hồng ôm vóc nhỏ             Gió thả chơi vơi  làn tóc mỏng
Dịu dàng voan đỏ khoác vai gầy              Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Mênh mang gió muộn vương nhè nhẹ      Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Lãng đãng sương chiều lất phất bay        Não ruột hương sầu suối mắt cay
Có phải đang trông người mộng đến        Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Cung tơ dệt tiếp vắng lâu nay                    Lo mưa ngại nắng giá đâu say
 
NB                                                                                ThanhThanhKhiết

 
                                        
                                                     Say
 
                                     Bóng người hòa nhập bóng hàng cây
                                     Hạnh phúc trào dâng lệ nhỏ đầy
                                     Năm tháng đợi chờ vương tóc rối
                                     Ngày đêm thương nhớ trĩu vai gầy   
                                     Bao điều muốn nói quên đâu hết
                                     Những ước mơ xanh gửi gió bay
                                     Vũ trụ lặng im trời đất đứng
                                     Cho ai ngây ngất giữa nồng say ...
 
                                                      K.N   
ThanhThanhKhiet 05.10.2010 08:59:37 (permalink)
0
Chiều mưa
 
 
Mưa rót vào tôi những giọt sầu
Mưa đem giông gió tới ngàn lau
Mưa rơi  lã chã thay ta khóc
Mỗi giọt mưa chiều lạnh buốt đau
 
Thanh Thanh Khiết
4.10.2010
duyennhan 06.10.2010 09:53:44 (permalink)
0

Đường đến trái tim

Vượt sông sâu ước lệ
Vượt núi cao đời thường
Trái tim riêng lý lẽ
Tìm đến miền yêu thương

Thơ anh như mầm sống
Em ươm vần mê say
Ta dìu nhau vào mộng
Cho tan hết đoạ đầy

Tình anh như mây hồng
Em thả lòng cùng gió
Ta bay trên tầng không
Xa nhân gian trần tục…

Thanh Thanh Khiết


 Đường duyên

Tôi gặp em trên xa lộ mênh mông
Đèn sáng rực giữa lúc hồn tăm tối
Em giang tay giữ chặt kẻ bạc lòng
Tôi hạnh phúc trong bước đời chới với

Em bao dung bằng thanh cao cứu rỗi         
Tôi hồ nghi vì cuộc sống lọc lừa
Em kiên nhẫn như bề trên nghe xưng tội
Tôi chân thành bằng tim óc khô xơ

Hai đứa mình chẳng có gì chung      
Nhưng định mệnh xui ta đến đó
Đường trần duyên dù có mịt mùng
Ta vẫn sẽ về cùng bến đỗ.
 NB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 09:56:11 bởi duyennhan >
ThanhThanhKhiet 06.10.2010 23:00:36 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

 Đường duyên

Tôi gặp em trên xa lộ mênh mông
Đèn sáng rực giữa lúc hồn tăm tối
Em giang tay giữ chặt kẻ bạc lòng
Tôi hạnh phúc trong bước đời chới với

Em bao dung bằng thanh cao cứu rỗi         
Tôi hồ nghi vì cuộc sống lọc lừa
Em kiên nhẫn như bề trên nghe xưng tội
Tôi chân thành bằng tim óc khô xơ

Hai đứa mình chẳng có gì chung      
Nhưng định mệnh xui ta đến đó
Đường trần duyên dù có mịt mùng
Ta vẫn sẽ về cùng bến đỗ.
 NB


 
Vắt cạn nỗi lòng viết áng thơ
Trời ơi ! núi đá tan thành nước
Cầu mong người cặp được bờ mơ
Bến hạnh phúc thuyền tình neo vĩnh cửu!.
 
Thanh Thanh Khiết
6.10.2010
 
ThanhThanhKhiet 06.10.2010 23:09:38 (permalink)
0
Đêm nay
 
Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu rồi ?
Cái lạnh dương trần loang khắp nơi
Ừng ựng trời mây như lệ ứa
Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi
 
Thanh Thanh Khiết
6.10.2010
 
TTK tạm biệt trang thơ mấy tuần. Chúc anh chị em thân hữu vui khoẻ. Hạnh phúc
Thanh Thanh Khiết
vancali96 09.10.2010 23:22:50 (permalink)
0
Thứ bảy rùi vào trang nhà tỷ TTK xem tỷ về chưa hì hì ....



Tình phôi pha


Trả lại cho người kỷ niệm yêu
Tình theo năm tháng cạn vơi nhiều
Đường xưa lẻ bóng hàng cây ngả
Ảnh cũ phai màu cảnh vật xiêu
Tiếng hát còn đâu trong nắng sớm
Lời ca đã nhạt dưới mưa chiều
Đêm thu lạc mất vầng trăng mộng
Để trái tim nồng rướm lệ kêu


Vancali 10.9.10
Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui chè chén hì hì ...

ichnguyen 11.10.2010 17:45:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Thứ bảy rùi vào trang nhà tỷ TTK xem tỷ về chưa hì hì ....



Tình phôi pha


Trả lại cho người kỷ niệm yêu
Tình theo năm tháng cạn vơi nhiều
Đường xưa lẻ bóng hàng cây ngả
Ảnh cũ phai màu cảnh vật xiêu
Tiếng hát còn đâu trong nắng sớm
Lời ca đã nhạt dưới mưa chiều
Đêm thu lạc mất vầng trăng mộng
Để trái tim nồng rướm lệ kêu


Vancali 10.9.10
Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui chè chén hì hì ...



Anh biết rồi TTKH về dự nàn năm thăng Long
 
        NHỚ QUÊ
(Tặng Bich Lâm)
Mình chung một lối đi về .
Đường xanh lúa mạ tình quê ngọt ngào .
Vẫn còn kỷ niệm hôm nao .
Tiếng cười giọng hát  đi vào tháng năm .
Sao! quên chốn cũ mẹ nằm  .
Những đêm trăng thả ánh rằm  quê hương .
Dòng sông Trà Khúc thân thương .
Lần qua Thiên Ấn con đường tuổi  thơ .
Chiến tranh , ai biết đâu ngờ .
Mỗi người một cảnh bây giờ găp nhau ,
Vẫn còn nhắt lại hương cau .
Vẫn còn nhắt lại cơi trầu mẹ yêu .
Tuổi hồng đẹp biết bao nhiêu .
Làm sao quên được những chiều bên nhau .
Thời gian nỡ vội qua mau .
Bây giờ nhìn lại mái đầu bạc phơ .
Quê hương giờ đã xa mờ .
Con sông ngày cũ bây giờ đổi thay .
Ngẩn nhìn con sáo đang bay .
Tình quê , dáng mẹ ,còn đây tuổi hồng .
Miền Nam trời trở sang đông .
Gởi về quê cả tấm lòng người xa.
                           10/10/2010
                   Nguyễn Tấn Ich (ichnguyen- Mặc Hàn Vi)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 20:54:30 bởi ichnguyen >
kine 13.10.2010 07:30:42 (permalink)
0
   TÌM ĐÂU ?
Hương sữa đâu rồi nhỉ ?
Hay thẹn nép quanh đây...
Thu vừa rơi rồi đấy
Gió về thổi heo may
_________________
chào cả nhà ! xin gửi bài góp vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 19:38:34 bởi kine >
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 202 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9