Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 170 của 202 trang, bài viết từ 2536 đến 2550 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
kine 15.10.2010 02:58:40 (permalink)
0
NỖI BUỒN MANG THEO

Em náo nức về
Anh vội vã ra đi
Để đôi mắt buồn sâu không nói
Giấc mơ hồng chớm nở chợt tan

Anh đi khi chiều chưa tàn nắng
Đường phố cổ chưa ngả màu xanh rêu
Vậy mà sao lòng nặng nắng chiều
Mang theo cả hoàng hôn biếc tím...

Chuông gió vọng từ miền xa lắm
Lắng tai nghe đâu đó dội về
Tiếng em ngân nga, nơi sâu thẳm
Suốt bao ngày chìm đắm cơn mê

Mai mỗi người một nơi, không hẹn thề
Tình như mảnh nguyệt vẽ treo leo
Em về hẹn vui, đâu duyên cuối ?
Anh về ôm ấp nỗi buồn mang theo...
________________Kine.15.10.2010




kine 17.10.2010 07:51:31 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG

Có đông nào qua đây đâu em
Mà sao lạnh lạnh buốt con tim
Đêm gọi ? Ừ. đêm ơi! Đừng gọi
Thôi lang thang mơ giấc ngủ yên

Em qua đây? Phải người qua không?
Được mấy ngày trọn giấc đời mong
Viễn thực chon von miền ảo mộng
Khói sương lấp loá một cõi lòng...
_______________Kine.17.10.2010
thaianh49 21.10.2010 01:43:03 (permalink)
0

20/10 Ngày phụ nữ VN
 
Ngày vui của chị cũng của em
Chúc em có cuộc sống êm đềm
Thơ văn lai láng như dòng chảy
Bạn bè trên mạng ngày đông thêm...
chị Thái Anh
ThanhThanhKhiet 24.10.2010 23:09:30 (permalink)
0


TTK chân thành cám ơn Van - IN - Kine - Chị Thai Anh đã ghé . Xin được đáp lễ sau


Tìm đâu ?

Tìm đâu hương mật ngọt
Giữa bộn bề bon chen
Mưa thu rơi từng giọt
Một nỗi buồn không tên !

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010

.
dinhphuong 24.10.2010 23:39:55 (permalink)
0

Tìm đâu ?

Tìm đâu hương mật ngọt
Giữa bộn bề bon chen
Mưa thu rơi từng giọt
Một nỗi buồn không tên !


Thanh Thanh Khiết
25.10.2010
_____________

NHỮNG GIỌT MƯA ĐÊM

Mưa
Mưa đêm
Những giọt mưa lênh đênh trên thành phố
Những giọt mưa lặn lội tuổi lứa đôi
Chống chếnh
Có giấc mơ nào không ướt những mùa tìm?

Mưa
Mưa đêm
Chòng chành thành phố biển
Hun hút dải nhung đen
Hình như có tiếng vỗ gọi nhau từ tiền kiếp

Mưa
Mưa đêm
Có tiếng gió bên hàng cây đang lục đục trút đông
Trên lối cũ còn in dấu những bước chân thẹn thùng
Ngày ấy bên nhau
Bây giờ da diết về sau

Đôi mắt người thiếu phụ
Lấm láp tuổi xuân thì
Đã không ướt át rồi qua đi như cơn mưa đêm nay
Những giọt nước nợ nần này
Vẫn rơi
Vẫn vỡ
Với lòng đêm.

Đinh Phương
___________
ThanhThanhKhiet 25.10.2010 21:36:11 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dinhphuong


***

HOA TUYẾT

Hoa tuyết nở
Trắng miền ký ức
Em ngào ngạt
Cuối chân trời xa

Về chưa em
Nắng vắt trên cành
Sương đợi chờ
Giọt đọng run rơi

Mặt trời đã tắt
Đêm về trắng ngắt
Hoa trời réo rắt
Giăng mắc đông sang


Đinh Phương
_____________


Hoa nắng

Bình minh ngỡ ngàng
Đón chào hoa nắng
Cây choàng áo vàng
Nhành hoa thêm trắng

Vườn mơ bừng sáng
Bao giọt sương đêm
Tan trong thầm lặng
Ban mai dịu êm

Em xoè bàn tay
Hứng đầy hoa nắng
Chập chờn bay lay
Thấy lòng vẫn ấm

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010
Quãng Nhẫn 26.10.2010 04:17:02 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TTK chân thành cám ơn Van - IN - Kine - Chị Thai Anh đã ghé . Xin được đáp lễ sau


Tìm đâu ?

Tìm đâu hương mật ngọt
Giữa bộn bề bon chen
Mưa thu rơi từng giọt
Một nỗi buồn không tên !

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010

.

đệ vẫn bình an chứ
ThanhThanhKhiet 26.10.2010 11:27:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Quãng Nhẫn

[
Tìm đâu ?

Tìm đâu hương mật ngọt
Giữa bộn bề bon chen
Mưa thu rơi từng giọt
Một nỗi buồn không tên !

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010

.

đệ vẫn bình an chứ



Dòng đời

Đệ vẫn bình an mặc gió đùa
Buồn vui sen kẽ lúc ngọt chua
Thời gian tý tách rơi từng giọt
Phó mặc dòng đời chẳng được … thua

Thanh Thanh Khiết
26.10.2010
Hàn Nhân 26.10.2010 11:36:29 (permalink)
0
Tình yêu, mong manh, đợi chờ.. cũng không phải giống như cuốn nhật ký ghi chép lại được, thôi thì cảm xúc tự nó đến rồi mình bắt được và họa trong thơ thôi
 
Đền em đi, một nửa vầng trăng khuyết
Đền em đi, giọt mưa ngắn, sợi nắng dài
Đền em nhé để em cười trong mãi
Vạt nắng cuối trời chẳng nhạt sau cơn mưa
 
Đền em đi những lời nói gửi thưa
Bỗng xa vời sau màn mưa ký ức
Chợt thức dậy ngỡ giấc mơ là thực
Đền em đi, bắt đền một tình yêu Có một khoảng màu xám trong lòng, sao cứ phải nặng lòng nhau đến thế nhỉ?? Sao nhớ thật nhiều mà k hông thể òa đến được với nhau.. cái cảm xúc phải ghìm lại thật sự khó chịu Trời không thể mưa
Những đám mây đen phủ mảng màu tối xámChia tay những tia nắngGió lay hàng cây đổ ngả nghiêngNgười có muộn phiềnKhông thể khóc, giãi bày, tâm sựPhải chăng trời hiểu nhưng không thể mưaPhải chăng đất hiểu mà bụi tung trắng xóaNhững mảnh đời nghiệt ngãSao cứ phải mang nặng trong lòng!!
#2544
    ThanhThanhKhiet 26.10.2010 11:50:31 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Đuyên Hồng


    Chuyện yêu đương

    Ta nàng hai đứa mãi bên nhau
    Thơ dệt nên duyên tự thưở nào
    Thu đếm lá vàng say mộng ảo
    Hè đơm phưởng đỏ kết tình cao
    Chỉ nghe câu chữ mà nhung nhớ
    Chẳng biết nết người cũng xốn xao
    Biển rộng trời xa nào cách được
    Tình này vẫn sáng tựa ngàn sao

    September 28, 2010
    Đuyên Hồng



    Tình thơ

    Lời thơ giăng mắc bện hồn nhau
    Những muốn vô tư - chẳng thể nào!
    Bến mộng mênh mang bờ vọng ảo
    Dòng mơ thấp thoáng giải tầng cao
    Ngân hà lấp loáng lòng lay động
    Sóng nước lăn tăn dạ xốn xao
    Gửi gió nhờ mây trao nỗi nhớ
    Hoa tình rực rỡ tựa trăng sao

    Thanh Thanh Khiết
    25.10.2010

    TTK đồng cảm với ĐH nè Chúc vui
    #2545
      ThanhThanhKhiet 27.10.2010 11:19:07 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Quãng Nhẫn

      MÙA CẠN NẮNG/b]


      ...............................
      lỡ như có nhớ em còn nhớ
      xin một lần ướm lại tóc mây
      để anh là gió lần nữa gió
      cài đóa tương tư lên mái gầy
      ...

      27.10.10
      Quảng Nhẫn


      Mái tóc đen màu đen trở lại
      Gió về chải nhẹ gió chơi vơi
      Xoá cả thời gian xoá màu mắt rụng
      Hoa tương tư nở muộn giữa lưng trời !

      Thanh Thanh Khiết
      27.10.2010

      Chúc H vui .
      #2546
        ThanhThanhKhiet 27.10.2010 20:24:10 (permalink)
        0
        Thu xưa

        Thu xưa có một ngày
        Gió đùa lá cây lay
        Hai đứa mình lặng lẽ
        Bên nhau tay trong tay

        Thu xưa có một ngày
        Lành lạnh gió heo may
        Tựa vai cùng cạn chén…
        Rượu tình làm ta say

        Ta say ngẩng nhìn mây
        Mây xanh màu ngọc bích
        Ta say cúi nhìn đất
        Đất thơm mùi quê hương

        Ta say nhìn ra vườn
        Bao nhiêu là hoa nở
        Còn nụ tròn đang vươn
        Tươi hồng lên rực rỡ

        Đôi chim câu bỡ ngỡ
        Ngơ ngác đậu trên cành
        Đồng hành cùng ta đó
        Ánh mắt cười long lanh

        Tình yêu đã kết thành
        Một ngày thu thật đẹp

        Thanh Thanh Khiết
        27.10.2010

        #2547
          ThanhThanhKhiet 28.10.2010 06:26:38 (permalink)
          0
          Thơ

          Một chút tình thơ một chút tình
          Sao như mắc nợ đến ba sinh
          Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
          Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

          Thanh Thanh Khiết
          s ửa 27.10.2010
          #2548
            vancali96 28.10.2010 09:13:53 (permalink)
            0
            Anh Mãi Đợi

            Làng quê thả vệt khói lam chiều
            Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
            Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
            Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
            Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
            Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
            Nào biết lần đi là vạn kiếp
            Tình em anh đợi luyến lưu nhiều

            Đoạn Trường



            Khắc khoải

            Mênh mang nắng nhạt thả rơi chiều
            Ngan ngát mây trời vắng tiếng tiêu
            Có phải lời ca từ bến hẹn
            Nghe như khúc nhạc của tình yêu
            Vườn mơ biếc tím mây lùa ngả
            Trái mộng ửng hồng gió thổi xiêu
            Đứng đợi người về trong khắc khoải
            Hoàng hôn đang xuống nhớ thêm nhiều


            Thanh Thanh Khiết
            25.10.2010


            Chân trời tím


            Nhuộm tím không gian nhạt nắng chiều
            Ru hồn dìu dặt khúc âm tiêu
            Khơi dòng dĩ vãng đời hương sắc
            Gợi bước ân tình bạn mến yêu
            Một thoáng mây bay làn gió bạt
            Muôn ngàn sóng vỗ cánh buồm xiêu
            Hoàng hôn chợt nhớ ngày xưa ấy
            Chốn cũ người đâu kỷ niệm nhiều


            Vancali 10.26.10


            Chúc quí TTK ngày vui hì hì ...
            #2549
              ThanhThanhKhiet 28.10.2010 21:24:54 (permalink)
              0


              Trích đoạn: vancali96

              Anh Mãi Đợi

              Làng quê thả vệt khói lam chiều
              Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
              Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
              Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
              Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
              Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
              Nào biết lần đi là vạn kiếp
              Tình em anh đợi luyến lưu nhiều

              Đoạn Trường



              Khắc khoải

              Mênh mang nắng nhạt thả rơi chiều
              Ngan ngát mây trời vắng tiếng tiêu
              Có phải lời ca từ bến hẹn
              Nghe như khúc nhạc của tình yêu
              Vườn mơ biếc tím mây lùa ngả
              Trái mộng ửng hồng gió thổi xiêu
              Đứng đợi người về trong khắc khoải
              Hoàng hôn đang xuống nhớ thêm nhiều


              Thanh Thanh Khiết
              25.10.2010


              Chân trời tím


              Nhuộm tím không gian nhạt nắng chiều
              Ru hồn dìu dặt khúc âm tiêu
              Khơi dòng dĩ vãng đời hương sắc
              Gợi bước ân tình bạn mến yêu
              Một thoáng mây bay làn gió bạt
              Muôn ngàn sóng vỗ cánh buồm xiêu
              Hoàng hôn chợt nhớ ngày xưa ấy
              Chốn cũ người đâu kỷ niệm nhiều


              Vancali 10.26.10


              Chúc quí TTK ngày vui hì hì ...



              Trở lại

              Trở lại vườn xưa một buổi chiều
              Nơi đây bến hẹn đã hoang tiêu
              Tìm đâu lối cũ ngày xuân đẹp
              Để thấy đường quen thuở thắm yêu
              Dậu trúc trơ cành xơ xác đứng
              Hàng cây thưa lá ngã liêu xiêu
              Lòng đau để nỗi đời dâu bể
              Đứng trước vườn xưa khóc thật nhiều

              Thanh Thanh Khiết
              28.10.2010
              #2550
                Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 170 của 202 trang, bài viết từ 2536 đến 2550 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9