Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 171 của 202 trang, bài viết từ 2551 đến 2565 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
vancali96 29.10.2010 08:58:43 (permalink)
0
Mời trà

Mời huynh kính tỷ cạn ly trà
Tâm sự vui buồn chuyện cũ qua
Hạt nắng chan hòa sương nhỏ giọt
Bầu trời sặc sỡ bướm vờn hoa
Thương người ý hợp cung đàn lỡ
Nhớ bạn tâm đầu cánh nhạn xa
Dẫu ở nơi nào trên cõi thế
Tình yêu đất mẹ khó phai nhòa


Vancali 10.27.10

Chúc TTK thứ năm vui hì hì ....
Hàn Nhân 29.10.2010 17:49:37 (permalink)
0
Lại đêm buồn nữa dần trôi
Mưa sao rơi mãi như lời thở than
Mưa tràn nỗi nhớ miên man
Gió rì rầm mãi than van đêm dài
Mong sao mau đến sớm mai
Mưa buồn qua hết ..... ban mai ửng hồng
Mây trời xanh thắm mênh mông
Em đi trong nắng ... gót hồng ... ngẩn ngơ
Anh đi gom gió vào thơ
Gửi cho em đó mong chờ Hạ sang
Cho cơn nắng lại mơ màng
Ngang vai mái tóc dịu dàng xinh tươi
Môi hồng em nở nụ cười
Tặng cho anh nhé ... một người yêu em
 
 
ThanhThanhKhiet 29.10.2010 21:06:06 (permalink)
0
Tại sao ?...
TG H…

Bốn mùa mưa nắng trải
Cây trái ngát hương nồng
Vườn yêu từ …ngang trái
Hoa tình chẳng nở bông?

Thời gian trôi trôi mãi
Nước chảy đá phải mòn
Hoài nghi sao còn đọng
Để tim hồng héo hon !

Thanh Thanh Khiết
29.10.2010

tuyen45 29.10.2010 23:21:47 (permalink)
0



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




Trích đoạn: vancali96


Anh Mãi Đợi

Làng quê thả vệt khói lam chiều
Giọt nắng thôi buồn đợi khúc tiêu
Trổi dậy niềm riêng say lữ khách
Trở về dĩ vãng nhớ người yêu
Vương mang kỷ niệm hoàng hôn đến
Nặng gánh ân tình bóng nguyệt xiêu
Nào biết lần đi là vạn kiếp
Tình em anh đợi luyến lưu nhiều

Đoạn Trường



Khắc khoải

Mênh mang nắng nhạt thả rơi chiều
Ngan ngát mây trời vắng tiếng tiêu
Có phải lời ca từ bến hẹn
Nghe như khúc nhạc của tình yêu
Vườn mơ biếc tím mây lùa ngả
Trái mộng ửng hồng gió thổi xiêu
Đứng đợi người về trong khắc khoải
Hoàng hôn đang xuống nhớ thêm nhiều


Thanh Thanh Khiết
25.10.2010



Chân trời tím


Nhuộm tím không gian nhạt nắng chiều
Ru hồn dìu dặt khúc âm tiêu
Khơi dòng dĩ vãng đời hương sắc
Gợi bước ân tình bạn mến yêu
Một thoáng mây bay làn gió bạt
Muôn ngàn sóng vỗ cánh buồm xiêu
Hoàng hôn chợt nhớ ngày xưa ấy
Chốn cũ người đâu kỷ niệm nhiều


Vancali 10.26.10


Chúc quí TTK ngày vui hì hì ...




Trở lại

Trở lại vườn xưa một buổi chiều
Nơi đây bến hẹn đã hoang tiêu
Tìm đâu lối cũ ngày xuân đẹp
Để thấy đường quen thuở thắm yêu
Dậu trúc trơ cành xơ xác đứng
Hàng cây thưa lá ngã liêu xiêu
Lòng đau để nỗi đời dâu bể
Đứng trước vườn xưa khóc thật nhiều

Thanh Thanh Khiết
28.10.2010




NHỚ THƯƠNG
                    ---*--- 
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều

Bến đợi ngày nào đã mất tiêu

Ký ức tìm về bao mộng đẹp

Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu

Cổng trường lá rụng đường tơi tả

Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu

Bươn trải trường đời dòng nước ngược

Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .

 
29/10/2010.

Tuyen45.


Chào muội Thanh Thanh Khiết chúc cuối tuần vui hạnh phúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 12:29:59 bởi tuyen45 >
vancali96 30.10.2010 05:49:05 (permalink)
0

Mời trà

Mời huynh kính tỷ cạn ly trà
Tâm sự vui buồn chuyện cũ qua
Hạt nắng chan hòa sương nhỏ giọt
Bầu trời sặc sỡ bướm vờn hoa
Thương người ý hợp cung đàn lỡ
Nhớ bạn tâm đầu cánh nhạn xa
Dẫu ở nơi nào trên cõi thế
Tình yêu đất mẹ khó phai nhòa

Vancali 10.27.10


UỐNG TRÀ TÌM VUI

Sáng hẹn ngồi bên uống chén trà
Hỏi thăm gia cảnh chuyện ngày qua
Tôi nhờ buôn trúng mua thêm rượu
Anh gặp thời may bán được hoa
Chiều rủ tìm em nơi phố lớn
Tối mời dự tiệc ở khu xa
Hát đờn có cặp vui vui quá
Kỷ niệm thân thương khó xóa nhòa

Thanh Huy
 
Kỷ niệm xưa

Thấm giọng hương thơm bạch cúc trà
Một làn hơi ấm ngọt đi qua
Trong lòng tươi thắm đầy sinh khí
Trước ngỏ thơm nồng vạn sắc hoa
Nghĩ đến thân mình nơi xứ lạ
Thương về bạn hữu ở trời xa
Đôi giòng nhắn gửi về phương ấy
Một chút tình thân kỷ niệm nhòa

Vancali 10.29.10
Chúc tỷ TTK  cuối tuần vui khỏe hì hì ...
ThanhThanhKhiet 30.10.2010 08:16:36 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96


Mời trà

Mời huynh kính tỷ cạn ly trà
Tâm sự vui buồn chuyện cũ qua
Hạt nắng chan hòa sương nhỏ giọt
Bầu trời sặc sỡ bướm vờn hoa
Thương người ý hợp cung đàn lỡ
Nhớ bạn tâm đầu cánh nhạn xa
Dẫu ở nơi nào trên cõi thế
Tình yêu đất mẹ khó phai nhòa

Vancali 10.27.10


UỐNG TRÀ TÌM VUI

Sáng hẹn ngồi bên uống chén trà
Hỏi thăm gia cảnh chuyện ngày qua
Tôi nhờ buôn trúng mua thêm rượu
Anh gặp thời may bán được hoa
Chiều rủ tìm em nơi phố lớn
Tối mời dự tiệc ở khu xa
Hát đờn có cặp vui vui quá
Kỷ niệm thân thương khó xóa nhòa

Thanh Huy
 
Kỷ niệm xưa

Thấm giọng hương thơm bạch cúc trà
Một làn hơi ấm ngọt đi qua
Trong lòng tươi thắm đầy sinh khí
Trước ngỏ thơm nồng vạn sắc hoa
Nghĩ đến thân mình nơi xứ lạ
Thương về bạn hữu ở trời xa
Đôi giòng nhắn gửi về phương ấy
Một chút tình thân kỷ niệm nhòa

Vancali 10.29.10
Chúc tỷ TTK  cuối tuần vui khỏe hì hì ...



Hoa Trà my

Nở muộn vườn mơ một đoá trà
Hương thơm ngào ngạt gió đưa qua
Thi nhân náo nức đề thi tứ
Kẻ sỹ bâng khuâng vẽ nét hoa
Gió thấy hờn ghen ngưng tụ lại
Mây nhìn tủi phận chạy miền xa
Trang đài vẻ đẹp hồn trinh trắng
Bóng nguyệt mờ đi ánh nhạt nhoà

Thanh Thanh Khiết
30.10.2010

ThanhThanhKhiet 31.10.2010 23:57:05 (permalink)
0
Một ngày

Bình minh toả bóng đã tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Nguyệt ngã còn in hình trước ngõ
Sao rơi đậm dấu vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu trời biếc
Gió cuốn mơn man sắc nắng mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Đi xa nỗi nhớ sẽ dài thêm

Thanh Thanh Khiết
31.10.2010
Saohom42 01.11.2010 10:14:43 (permalink)
0
Tại sao ?...
TG H…

Bốn mùa mưa nắng trải
Cây trái ngát hương nồng
Vườn yêu từ …ngang trái
Hoa tình chẳng nở bông?

Thời gian trôi trôi mãi
Nước chảy đá phải mòn
Hoài nghi sao còn đọng
Để tim hồng héo hon !

Thanh Thanh Khiết


Tại vì...
 
Cơn gió nào tai quái
Đem hạt thả vào Đông
(Dục mùa xuân mau tới)
Cây chẳng thể trổ bông
 
Trời hết mưa là nắng
Đời vật đổi sao dời
Vườn tình yêu hoang vắng
Ong bướm bặt tăm hơi.
 
                        SH

Đình Thế 02.11.2010 01:31:07 (permalink)
0
TYGÔN

Trời sắp tàn thu lại đến đông
Ty-gôn ngày ấy đã thôi hồng
Heo may lành lạnh làm bông rụng
Rải trắng bên thềm ai biết không ?

Thanh Thanh Khiết
30.10.2010


ĐÔNG

Ừ nhỉ! mới mà đông đã sang
Chưa kịp vào thu nhặt lá vàng
Đông đã tràn về mang hơi lạnh
Để mình chợt tiếc nhớ mênh mang

Đâu đây vẫn còn xác lá thu
Chỉ có em xa khuất - mịt mù
Mơ tưởng chỉ là trong ảo tưởng
Ti gôn nào săc trắng tương tư...

Mà thôi nhắc chuyện cánh ti gôn
Chỉ để buồn vương nhẹ vào hồn
Một thuở, là hoa tim rạn vỡ
Bao người đã chắc lưỡi cảm thương
...
Sài Gòn nay cũng lạnh vào đông
Ngưòi tha hương càng lạnh trong lòng
Gác trọ đêm nay buồn cô lẻ
Có lẽ... ngày mai nắng sẽ hồng

Gửi TTK    -     ĐT
Lụa trắng 02.11.2010 07:54:33 (permalink)
0
Gọi em
 
Nắng đã rực vàng, gió đã Đông
Màu má em tôi đã ửng hồng
Đông về cho lạnh, tôi sưởi ấm
Con tim bé nhỏ, em biết không?
 
Tặng TTK, lâu rồi mình mới vào thăm bạn. 2.11.2010
ThanhThanhKhiet 03.11.2010 06:02:57 (permalink)
0

Nơi có tình yêu

Tình yêu - nơi nào có
Ở đó như mặt trời
Luôn tươi hồng rực rỡ
Nâng hồn ta chơi vơi

Tình yêu – nơi nào có
Chim ríu rít vui ca
Ngàn hoa đua nhau nở
Khoe sắc đẹp ngọc ngà

Tình yêu – nơi nào có
Xuân tươi cả bốn mùa
Phơi phới niềm vui sống
Mênh mang ngọn gió đùa

Tình yêu – nơi nào có
Không gian rộng trời mây
Thời gian như vội vã
Quý giá từng phút giây

Tình yêu - nơi nào có
Thơm hương tựa dòng thơ
Đưa vào miền hạnh phúc
Êm đềm ngọt giấc mơ

Tình yêu - sợi chỉ đỏ
Dẫn đường cho trái tim
Tìm đến lòng rộng mở
Tâm hồn nhân ái thêm
……………..

Thanh Thanh Khiết
1.11.2010

vancali96 03.11.2010 10:19:30 (permalink)
0
Kiếp chờ anh

Thu về nhuộm đỏ mái đầu xanh
Nét đẹp trần gian tỏa mộng lành
Nắng chiếu mờ sương ngày sáng tỏ
Mưa buồn tiển hạ gió mong manh
Đường yêu vắng số chim rời tổ
Nèo ái gian truân lá bỏ cành
Mắt ngọc đau buồn duyên lỗi hẹn
Tim lòng thổn thức bời vì anh


Vancali 11.2.10



Chúc   tỷ TTK thứ ba vui khỏe hì hì ....
duyennhan 03.11.2010 12:31:35 (permalink)
0
Còn không em

Em ở nơi nào đó
Có còn nhớ đến tôi
Khi tháng ngày hạnh ngộ  
Đã vút qua trong đời !?

Em ở nơi nào đó
Bước chân còn ngại ngùng
Mỗi lần trên lối nhỏ
Gặp người quen về chung ?

Em ở nơi nào đó
Còn miên man mỗi chiều
Chờ hoàng hôn ráng đỏ
Nhuộm thắm màu dấu yêu ? 

Em ở nơi nào đó
Vẫn gởi hồn lên thơ
Những âm vần say đắm
Ru em tròn cơn mơ ?

Em ở nơi nào đó
Dã quỳ có rực vàng
Giao mùa thơm hương gió
Bồi hồi nhìn thu tan ?

Em ở nơi nào đó
Còn có gì của tôi
Trong góc đời nho nhỏ
Dù mất nhau lâu rồi ?!

NB
(chuyện TTK)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 12:33:05 bởi duyennhan >
ThanhThanhKhiet 04.11.2010 08:31:25 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Kiếp chờ anh

Thu về nhuộm đỏ mái đầu xanh
Nét đẹp trần gian tỏa mộng lành
Nắng chiếu mờ sương ngày sáng tỏ
Mưa buồn tiển hạ gió mong manh
Đường yêu vắng số chim rời tổ
Nèo ái gian truân lá bỏ cành
Mắt ngọc đau buồn duyên lỗi hẹn
Tim lòng thổn thức bời vì anh


Vancali 11.2.10



Chúc   tỷ TTK thứ ba vui khỏe hì hì ....



Em hỏi

Da diết lòng em mãi nhớ anh
Vì sao để lá lại xa cành
Mưa về còn xót thân bồ liễu
Nắng đến luôn thương dáng mỏng manh
Có phải tình yêu chưa ngọt chin
Cho nên duyên phận chẳng thơm lành
Tàn thu gió lạnh đông tràn tới
Cái rét sương rơi trắng tóc xanh

Thanh Thanh Khiết
4.11.2010
Hàn Nhân 04.11.2010 09:00:55 (permalink)
0
"Dù gió mây kia... đổi hướng thay màu... Dù trái tim em không trao anh nữa ...
Một thoáng hương Tràm cho ta bên nhau ... Dù đi đâu và xa cách ... bao lâu ...! "
 
Bên em một thoáng hương Tràm
Mát trong như nước sông Vàm cỏ đông
Thẹn thùng đôi má ửng hồng
Tóc em thơm ngát cho lòng ai Say
Thu về xao xác heo may
Nước xanh thăm thẳm nơi đây em chờTặng em chỉ mấy câu thơNơi xa ... sâu thẳm đợi chờ gặp nhau Hương Tràm thơm ngát thật lâuMắt long lanh sáng ... lần đầu gặp em !
#2565
    Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 171 của 202 trang, bài viết từ 2551 đến 2565 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9