Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 202 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 04.11.2010 10:30:31 (permalink)
0

Hương say

Anh giam nỗi nhớ vào trong dạ
Em ấp niềm thương tự những ngày…
Rượu ứơp men tình ta gạn chắt
Hương say còn đắm đến hôm nay

Thanh Thanh Khiết
4.11.2010
ThanhThanhKhiet 04.11.2010 10:35:20 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

Còn không em

Em ở nơi nào đó
Có còn nhớ đến tôi
Khi tháng ngày hạnh ngộ  
Đã vút qua trong đời !?

Em ở nơi nào đó
Bước chân còn ngại ngùng
Mỗi lần trên lối nhỏ
Gặp người quen về chung ?

Em ở nơi nào đó
Còn miên man mỗi chiều
Chờ hoàng hôn ráng đỏ
Nhuộm thắm màu dấu yêu ? 

Em ở nơi nào đó
Vẫn gởi hồn lên thơ
Những âm vần say đắm
Ru em tròn cơn mơ ?

Em ở nơi nào đó
Dã quỳ có rực vàng
Giao mùa thơm hương gió
Bồi hồi nhìn thu tan ?

Em ở nơi nào đó
Còn có gì của tôi
Trong góc đời nho nhỏ
Dù mất nhau lâu rồi ?!

NB
(chuyện TTK)


Nơi em …

Cúc quỳ luôn rực rỡ
Màu áo vàng ngây thơ
Cùng mùa xuân náo nức
Mắt nhìn trời ngác ngơ

Em ở nơi xa lắm
Giữa bầu trời mênh mông
Cho tim hồng màu nắng
Vì rất sợ mùa đông

Em ở nơi xa lắm
Nơi ấy chỉ một mình
Tránh cõi trần nhục vinh
Cho lòng không cay đắng

Em ở nơi xa lắm
Luôn đắm trong dòng thơ
Thân thương và đằm thắm
Không phản trắc bao giờ

Em vẫn dài cơn mơ
Ngủ như còn thơ trẻ
Để gió hè phảng phơ
Nghe lời ru của mẹ

Nhưng nỗi niềm còn đó
Chẳng bao giờ phôi pha
Những gì mình đã có
Mưa nắng không nhạt nhoà

Thanh Thanh Khiết
4.11.2010

ThanhThanhKhiet 05.11.2010 22:52:31 (permalink)
0
Màu tang

Sao anh lạc lối
Lúc không em
Đi vào dòng thác giữa bon chen

Mây lặng im
Gió lặng im
Trăng hết tròn
Khuyết niềm tin

Chới với hồn em
Rời rã xác
Chỉ còn nặng nỗi
Một trời tang

Thanh Thanh Khiết
5.11.2010
duyennhan 06.11.2010 09:21:43 (permalink)
0
Thanh minh

Không không, anh chỉ mỗi em thôi
Tại cách xa lâu dạ rối bời
Em đã về
Anh vui ghê
Vòng tay ấm
Đầy đam mê
Cứ mãi trông xa mòn mỏi quá
Vô tình chân lạc bước rong chơi
NB
duyennhan 07.11.2010 07:59:35 (permalink)
0
TK
Thôi đừng giận dỗi
Hãy vui lên nào
Anh đang chờ đợi
Những lời yêu trao
Hai mình vĩnh viễn
Không rời nhau đâu
Hoa tình đang nở
Im trong ngọt ngào
Êm đềm hạnh phúc
Ta về bên nhau
NB
ThanhThanhKhiet 07.11.2010 23:34:10 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

TK
Thôi đừng giận dỗi
Hãy vui lên nào
Anh đang chờ đợi
Những lời yêu trao
Hai mình vĩnh viễn
Không rời nhau đâu
Hoa tình đang nở
Im trong ngọt ngào
Êm đềm hạnh phúc
Ta về bên nhau
NB


Ước

Diều vang tiếng sáo
Lúc muộn chiều thu
Mênh mang trong gió
Như lời ai ru

Bâng khuâng ngọt ngào
Lòng em xao động
Một chút khát khao
Vị nồng hơi ấm

Chờ cho ngày tháng
Tan hết niềm đau
Quên đời cay đắng
Ta về bên nhau

Thanh Thanh Khiết
7.11.2010
ThanhThanhKhiet 08.11.2010 17:42:06 (permalink)
0
Đêm nay
 
Đêm nay sương lạnh đã về
Gió lay giấc ngủ gọi mê mấy lần

Giọt mưa tí tách ngoài sân
Mắt cay tỉnh ngủ mấy lần đèn khêu

Đêm nay giấc ngủ đi đâu
Để cho thương nhớ canh thâu nặng lòng

Nhớ anh khắc khoải ngóng trông
Hỏi anh có thức để cùng …nhớ em?

 
Thanh Thanh Khiết
8.11.2010
ThanhThanhKhiet 08.11.2010 20:05:14 (permalink)
0
Đơn phương

Chia anh một chén mê say
Nửa kia đã cạn - nửa này còn nguyên

Chia anh một gánh nhớ thương
Nửa em trĩu nặng - nửa dường nhẹ bông

Chia anh hai chữ đợi trông
Nửa anh hờ hững - nửa mong ngóng chờ

Hai vai nặng gánh mộng mơ
Bên thương - bên nhớ- bây giờ em mang

Dù cho lá héo - hoa tàn
Nửa anh hờ hững em còn giữ đây

Bao giờ gió cuốn xua mây
Cho anh chạy đến gánh đầy tình em

Thanh Thanh Khiết
8.11.2010
duyennhan 09.11.2010 07:54:40 (permalink)
0
Chờ em anh sẽ chờ em
Chờ cho khô nắng cạn đêm còn chờ
Em là cả một bài thơ
Cho anh trọn vẹn giấc mơ ngôn từ
NB

Lụa trắng 09.11.2010 08:10:13 (permalink)
0
Màu tang

Sao anh lạc lối
Lúc không em
Đi vào dòng thác giữa bon chen

Mây lặng im
Gió lặng im
Trăng hết tròn
Khuyết niềm tin

Chới với hồn em
Rời rã xác
Chỉ còn nặng nỗi
Một trời tang

Thanh Thanh Khiết
5.11.2010

Hi....LT đọc cho vui nhé

Bạn viết bài này âm hưởng cứng cáp thâm thuý quá, tôi rất thích.
ThanhThanhKhiet 10.11.2010 00:33:37 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

Chờ em anh sẽ chờ em
Chờ cho khô nắng cạn đêm còn chờ
Em là cả một bài thơ
Cho anh trọn vẹn giấc mơ ngôn từ
NB


Nếu

Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !

Thanh Thanh Khiêt
9.11.2010
ThanhThanhKhiet 10.11.2010 16:30:04 (permalink)
0
Hồi sinh

Em viết những vần thơ
Khát vọng tìm cơn mơ
Khan giọng gọi màu nắng
Với tâm hồn ngu ngơ

Những vần thơ trong sáng
Vương nỗi buồn mênh mang
Nhặt niềm vui thật ngắn
Ru mình trong miên man

Những lọc lừa quỷ ma
Lòng người như vô cảm
Làm niềm tin em chết
Hồi sinh vào thi ca

Em cung kính loài hoa
Ủ nơi lòng hương sắc
Trinh trắng dáng ngọc ngà
Không bao giờ phản trắc

Em ngợi khen khóm trúc
Giá rét những ngày đông
Cây cành luôn xanh ngát
Đợi xuân đến tươi nồng

Những vần thơ em viết
Biêng biếc trên trời mây
Ai cùng chung cảm xúc
Hãy đến cùng em …bay

Thanh Thanh Khiết
10 .11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 23:12:41 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 10.11.2010 23:15:39 (permalink)
0
Em mơ

Đêm qua trong lúc mơ
Em về bên anh đấy
Thấy nụ cười vu vơ
Sao mà yêu biết mấy

Mình quen nhau từ ấy…
Mỗi lần gieo vần thơ
Bao nhiêu là thương nhớ
Ngòi bút thành ngẩn ngơ

Mỗi lần gieo vần thơ
Khảm hình anh vào dạ
Em gặp trong giấc mơ
Cũng làm em vui quá

Mơ …nhưng tình có thật
Không là ảo bao giờ
Dù cho chưa gặp mặt
Mãi tròn mối duyên tơ

Thanh Thanh Khiết\
10.11.2010
duyennhan 11.11.2010 08:52:09 (permalink)
0
Hãy giữ nhé giấc mơ đời thật đẹp
Em sẽ vui trọn vẹn những đêm sâu
Mùa đông dài không còn nghe giá rét
Giấc hoang đầy ta kề cận bên nhau
NB
ThanhThanhKhiet 12.11.2010 00:03:32 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

Hãy giữ nhé giấc mơ đời thật đẹp
Em sẽ vui trọn vẹn những đêm sâu
Mùa đông dài không còn nghe giá rét
Giấc hoang đầy ta kề cận bên nhau
NB



Mong

Mong mơ hoang đừng tan
Đưa hồn bay lang thang
Mênh mang miền yêu thương
Nơi lòng luôn tơ vương

Mong mơ hoang đừng tan
Cho niềm vui dài hơn
Mây xanh không còn hờn
Khi mưa rơi đường trơn

Mong cơn mơ nhiều thêm
Đưa hồn bay đêm đêm
Lang thang miền yêu thương
Nơi lòng luôn tơ vương…

Thanh Thanh Khiết
11.11.2010
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 202 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9