Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 202 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.11.2010 00:07:49 (permalink)
0
Cung thương

Một ngày anh không đến
Sông yêu thiếu mặt trời
Sóng chẳng còn vỗ bến
Không gian rơi chơi vơi

Một ngày anh không đến
Buồn giăng khắp suối thơ
Dòng trôi trong hoang vắng
Sương phủ lối mịt mờ

Tình anh như nắng mai
Cây xanh bóng nghiêng dài
Em làm con chim hót
Ca mãi cung thương hoài

Anh trao chung rượu cuối
Em uống giọt tương đầu
Gió giông lòng không đổi
Mưa nắng chẳng phai màu

Một ngày anh không đến
Sông yêu thiếu mặt trời……/

Thanh Thanh Khiết
11.11.2010
duyennhan 12.11.2010 07:48:16 (permalink)
0
Hôm nay bận rộn hơi nhiều
Hẹn ngày mai nhé, người yêu xa vời.
Nàng thơ riêng của tôi ơi
Hai mình đã hiểu nhau rồi phải không.
NB
tuyen45 12.11.2010 19:43:02 (permalink)
0

TÌM VỀ CHỐN CŨ

              ---*---
Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa

Giữa chốn mênh mông mãi tít mờ

Đi ngược thời gian tìm ký ức

Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ

Sân trường thuở ấy ai hò hẹn

Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ

Như vịt sông ngân mò kỷ niệm

Tìm về chốn cũ viết vần thơ .

 
12/11/2010 .

Tuyen45 .

Tối nay thứ sáu tặng em gái bài thơ đọc cho vui nè .

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 06:52:00 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 13.11.2010 00:01:59 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

Hôm nay bận rộn hơi nhiều
Hẹn ngày mai nhé, người yêu xa vời.
Nàng thơ riêng của tôi ơi
Hai mình đã hiểu nhau rồi phải không.
NB



Hương nắng

Tiếng ai trong gió chơi vơi
Mát lành hương nắng giữa trời trong xanh
Mây mong manh
Mắt long lanh
Niềm vui oà vỡ tuôn thành suối mơ
Ngọt ngào đan gửi tứ thơ
Lời còn vụng dại - ngẩn ngơ đừng cười !.

Thanh Thanh Khiết
11.11.2010
ThanhThanhKhiet 13.11.2010 00:13:29 (permalink)
0
Hành khất

Duyên tơ kỳ diệu - mưộn màng
Niềm thương nỗi nhớ em mang tặng người
Long lanh ánh mắt môi cười
Dâng anh tất cả một trời mộng mơ
Nói sao cho hết bây giờ
Nắng mưa gom lại chỉ chờ trao anh
Tình em như trái ngọt lành
Xin làm hành khất trong anh suốt đời

Thanh Khanh Khiết
12.11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 00:41:22 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 13.11.2010 00:18:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Lụa trắng

Bạn viết bài này âm hưởng cứng cáp thâm thuý quá, tôi rất thích.



Anh !

Tôi gặp anh Sau cơn địa chấn
Sóng thần không cuốn được anh trôi
Cát còn vương trên tóc
Muối còn chát bờ môi
Anh vẫn đứng
Hiên ngang
Cười
Cám ơn đời
Cho tôi được biết anh !.

Thanh Thanh Khiết
12.11.2010


Cám ơn LT đã ghé còn khen tặng . TTK sẽ vui hơn khi LT góp ý những chỗ chưa đc . Mong LT lưôn vui với những dòng thơ
duyennhan 13.11.2010 08:12:46 (permalink)
0
MỖI NGÀY

 Có ngày nào anh không nhắc tên em
 Dù anh biết không hề quên một chút
 Anh đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc
 Tình yêu em hiện thực một cơn mơ

 Có ngày nào anh không dệt vần thơ
 Dù câu chữ còn ngây ngô thô mộc
 Và cũng thấy ngượng ngùng khi nhẩm đọc     
 Nhưng thơ anh từ tim óc chân tình

 Có ngày nào anh không đón bình minh            
 Cho nắng sớm nạp vào nguồn sinh lực
 Để đủ sức vượt qua đời cơ cực             
 Vì anh tin em mỗi lúc thêm gần

 Có ngày nào anh không ít nhất một lần
 Lòng ấm áp như mùa xuân vừa đến
 Khi đọc những lời thơ đầy quyến luyến
 Em dành cho anh trọn vẹn ngọt ngào

 Có ngày nào ta không nghĩ về nhau...
NB
ThanhThanhKhiet 14.11.2010 00:12:52 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45


TÌM VỀ CHỐN CŨ

              ---*---
Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa

Giữa chốn mênh mông xa tít mờ

Đi ngược thời gian tìm ký ức

Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ

Sân trường thuở ấy ai hò hẹn

Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ

Như vịt sông ngân mò kỷ niệm

Tìm về chốn cũ viết vần thơ .

 
12/11/2010 .

Tuyen45 .

Tối nay thứ sáu tặng em gái bài thơ đọc cho vui nè .

 



Trở lại Đà Lạt

Cảnh cũ đường quen với xóm xưa
Quanh năm thành phố phủ sương mờ
Giờ đây trở lại lòng nao nức
Ngày ấy dời xa dạ ngẩn ngơ
Da diết Cam Ly mây lững thững
Bâng khuâng thung lũng gió vu vơ
Đồi thông hai mộ tình chung thuỷ
Cảm mến hồn thiêng tặng áng thơ

Thanh Thanh Khiết
12.11.2010
ThanhThanhKhiet 14.11.2010 00:21:24 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

MỖI NGÀY

 Có ngày nào anh không nhắc tên em
 Dù anh biết không hề quên một chút
 Anh đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc
 Tình yêu em hiện thực một cơn mơ

 Có ngày nào anh không dệt vần thơ
 Dù câu chữ còn ngây ngô thô mộc
 Và cũng thấy ngượng ngùng khi nhẩm đọc     
 Nhưng thơ anh từ tim óc chân tình

 Có ngày nào anh không đón bình minh            
 Cho nắng sớm nạp vào nguồn sinh lực
 Để đủ sức vượt qua đời cơ cực             
 Vì anh tin em mỗi lúc thêm gần

 Có ngày nào anh không ít nhất một lần
 Lòng ấm áp như mùa xuân vừa đến
 Khi đọc những lời thơ đầy quyến luyến
 Em dành cho anh trọn vẹn ngọt ngào

 Có ngày nào ta không nghĩ về nhau...
NB




Nỗi nhớ

Đêm nay sao trăng mờ
Anh có nghe nỗi nhớ
Thấm đẫm trong câu thơ
Ấp e từng nét chữ

Anh có nghe nỗi nhớ
Tan vào nơi cơn mơ
Khuôn trăng hồng rạng rỡ
Với nụ cười vu vơ

Có bao giờ cảm nhận
Giữa hoang lạnh đêm đông
Nỗi nhớ như lửa ấm
Ru tròn giấc say nồng

Nỗi nhớ cũng ngọt lành
Như hương thơm trái chín
Cho tin ta luôn có
Một tình yêu chân thành

Hãy ngủ đi anh nhé
Nỗi nhớ sẽ về mau
Trong niềm vui lặng lẽ
Ta vẫn thấy gần nhau

Thanh Thanh Khiết
13.11.2010


TTK cám ơn DN đã vào đọc thơ và còn để lại những vần thơ hay . Chúc DN lưôn vui với thơ hi..hi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 02:12:37 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.11.2010 10:10:19 (permalink)
0
Anh có nghe

Anh có nghe hương xuân
Mơ hồ từ đâu đó
Anh có nghe tiếng gió
Thì thầm gọi tên anh

Mây xanh cao vời vợi
Hoa nắng về lả lơi
Áo mùa đông thay mới
Bâng khuâng hồn chơi vơi

Rạng ngời trong ánh mắt
Ngập tràn một trời xuân !
Anh có nghe tiếng gió
Thì thầm gọi không anh ? .

Thanh Thanh Khiết
13.11.2010
ThanhThanhKhiet 14.11.2010 23:53:26 (permalink)
0
Hoang mang

Đêm nay sao dài thế
Thời gian trôi lê thê
Điều gì ngăn cản vậy ?
Đã hẹn ! sao không về

Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Lòng anh không hoang mang

Đồng hồ kêu tí tách
Đều đều trong không gian
Quanh em là khoảng lặng
Mi cay lệ dâng tràn

Đêm nay trăng không sáng
Theo anh về xa xôi
Nơi lòng sao bối rối
Giờ em dỗi hờn rồi

Thanh Thanh Khiết
14.11.2010
ThanhThanhKhiet 15.11.2010 23:05:34 (permalink)
0
Sông thơ

Hồn anh thả bến sông thơ
Cho dòng mơ chảy hai bờ đầy hoa
Lòng anh đầy ắp phù sa
Đỏ hồng nương nhớ - sáng loà vườn yêu

Cây thương sinh quả thật nhiều
Để cho mỗi chiều – em hái tặng anh
Chim oanh ríu rít ngoài mành
Niềm vui thả nắng trên cành lao xao


Trái mùa gieo chút chiêm bao
Vẫn đầy thương nhớ đâu nào vu vơ

Thanh Thanh Khiết
15.11.2010
trần như chuyên 16.11.2010 16:42:09 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hoang mang

Đêm nay sao dài thế
Thời gian trôi lê thê
Điều gì ngăn cản vậy ?
Đã hẹn ! sao không về

Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Lòng anh không hoang mang

Đồng hồ kêu tí tách
Đều đều trong không gian
Quanh em là khoảng lặng
Mi cay lệ dâng tràn

Đêm nay trăng không sáng
Theo anh về xa xôi
Nơi lòng sao bối rối
Giờ em dỗi hờn rồi

Thanh Thanh Khiết
14.11.2010


....................
Chào Thanh Thanh khiết! Thơ bạn cũng như
tên bạn vậy,mình vào hoà với bạn chút nhé!

NHỚ
 
Ta tặng nhau nỗi nhớ
Giữa chơi vơi thẫn thờ
Trong một chiều vu vơ
Mà ngàn lần đón đợi!
 
Trăng tròn rồi lại khuyết
Nỗi nhớ vẫn căng đều
E nửa điều khác biệt
Đều lửng lơ trời sao.
 
Đôi khi nhớ cồn cào
Là lúc tròn hay khuyết?
Bỏng cháy lòng da diết
Trăng vội vàng nơi đâu!
 
Ta vẫn đi tìm nhau
Trong thẳm sâu mộng mị
Một điều thật bình dị
Nỗi nhớ màu bình yên...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 17:03:36 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 16.11.2010 22:28:13 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên


Hoang mang

Đêm nay sao dài thế
Thời gian trôi lê thê
Điều gì ngăn cản vậy ?
Đã hẹn ! sao không về

Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Lòng anh không hoang mang

Đồng hồ kêu tí tách
Đều đều trong không gian
Quanh em là khoảng lặng
Mi cay lệ dâng tràn

Đêm nay trăng không sáng
Theo anh về xa xôi
Nơi lòng sao bối rối
Giờ em dỗi hờn rồi

Thanh Thanh Khiết
14.11.2010


....................
Chào Thanh Thanh khiết! Thơ bạn cũng như
tên bạn vậy,mình vào hoà với bạn chút nhé!

NHỚ
 
Ta tặng nhau nỗi nhớ
Giữa chơi vơi thẫn thờ
Trong một chiều vu vơ
Mà ngàn lần đón đợi!
 
Trăng tròn rồi lại khuyết
Nỗi nhớ vẫn căng đều
E nửa điều khác biệt
Đều lửng lơ trời sao.
 
Đôi khi nhớ cồn cào
Là lúc tròn hay khuyết?
Bỏng cháy lòng da diết
Trăng vội vàng nơi đâu!
 
Ta vẫn đi tìm nhau
Trong thẳm sâu mộng mị
Một điều thật bình dị
Nỗi nhớ màu bình yên...!



Quên

Quên mơ chỉ thắm chốn nhân gian
Quên cả niềm tin giấc mộng vàng
Quên khóc người đi vui hạnh phúc
Quên đau kẻ ở buồn tình tan
Quên hờn thấy bướm vờn hoa rữa
Quên giận nhìn ong ấp nụ tàn
Quên để hồn vui lòng rộng mở
Quên rồi tâm trí hết sấu than

Thanh Thanh Khiết


TTK cám ơn bạn TNC đã ghé thăm tệ xá . Nhớ thì bưồn TTK dán bài quên bạn đọc cho vui nhé .
ThanhThanhKhiet 16.11.2010 23:58:50 (permalink)
0
Như đôi đũa

Em biết anh vẫn nhớ
Còn em nào đâu quên
Chiều nay trời nổi gió
Nỗi buồn càng dâng lên

Mình như là đôi đũa
Thắm đỏ một màu son
Gắp từng niềm vui nhỏ
Nuôi tình yêu no tròn

Những ngày đời còn lại
Em chỉ giữ lặng yên
Chờ một phép thần tiên
Cho ta bên nhau mãi

Thanh Thanh Khiết
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 202 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9