Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 202 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
trần như chuyên 17.11.2010 10:05:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Quên

Quên mơ chỉ thắm chốn nhân gian
Quên cả niềm tin giấc mộng vàng
Quên khóc người đi vui hạnh phúc
Quên đau kẻ ở buồn tình tan
Quên hờn thấy bướm vờn hoa rữa
Quên giận nhìn ong ấp nụ tàn
Quên để hồn vui lòng rộng mở
Quên rồi tâm trí hết sấu than

Thanh Thanh Khiết


TTK cám ơn bạn TNC đã ghé thăm tệ xá . Nhớ thì bưồn TTK dán bài quên bạn đọc cho vui nhé .

..........................
TNC cảm ơn TTK thật nhiều, thứ mình quên thì bạn nhắc nhở, lúc nhớ ra thì
lại thấy buồn buồn chen lẫn vui vui!

LỠ
 
Dòng đời cuộn xoáy cõi trần gian
Ta thoáng quên đi giấc điệp vàng.
Ao uớc trăm năm thành mộng ảo
Tơ duyên giây phút chẳng lìa tan.
Chủ nhân thức tỉnh đang dần héo 
Lữ khách còn mơ chưa lụi tàn.
Lỡ hẹn bến lòng băng giá đóng
Tháng ngày còn lại hoàng hôn than.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 10:27:56 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 17.11.2010 23:39:46 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên

TNC cảm ơn TTK thật nhiều, thứ mình quên thì bạn nhắc nhở, lúc nhớ ra thì
lại thấy buồn buồn chen lẫn vui vui!

LỠ
 
Dòng đời cuộn xoáy cõi trần gian
Ta thoáng quên đi giấc điệp vàng.
Ao uớc trăm năm thành mộng ảo
Tơ duyên giây phút chẳng lìa tan.
Chủ nhân thức tỉnh đang dần héo 
Lữ khách còn mơ chưa lụi tàn.
Lỡ hẹn bến lòng băng giá đóng
Tháng ngày còn lại hoàng hôn than.


Chào bạn TTK dán bài này bạn đọc cho vui nhé


Chuyện xưa

Chuyện xưa xin kể mối tình thơ
Khói toả sương giăng núi phủ mờ
Sóng nhớ thì thầm trao biển mộng
Dòng thương lặng lẽ gửi sông mơ
Năm canh lẻ bóng cầm đèn đợi
Sáu khắc đơn côi ôm gối chờ
Thổn thức đêm trường trông nguyệt sáng
Lời thơ vẫn đẹp đến bây giờ

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010

ThanhThanhKhiet 17.11.2010 23:46:42 (permalink)
0


Ru anh !
Trăng hạ tuần đã lên
Này đây cánh tay mềm
Đưa anh vào giấc ngủ
Cho lòng luôn bình an

Cơn mơ ơi đừng tan
Hồn bay trong mênh mang
Quên đi đời cơ cực
Để tình ta dâng tràn

Đêm nay dưới trăng vàng
Xin cơn mơ đừng tan
Giữa miên man hạnh phúc
Trong một khoảng trời riêng …/

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010
Hàn Nhân 18.11.2010 11:01:44 (permalink)
0
Vẫn biết anh không thể tốt hơn
Em cũng không là thiên thần ngoan ngoãn
Hai trái tim vô tình loạn nhịp
Hai tâm hồn lỡ đi lẫn vào nhau

Để bây giờ và cho mãi ngàn sau
Em muốn tâm hồn mình tan vào nhau mãi mãi
Dẫu cả hai ai cũng đều ngang bướng
Hai con đường vẫn hai kẻ song song

Chẳng thể nào dù biết vẫn nhớ mong
Dẫu trong lòng còn biết bao ước vọng
Anh không thể tốt hơn và em chẳng ngoan hiền hơn được
Trót yêu rồi đành chấp nhận trong nhau...
trần như chuyên 18.11.2010 19:52:37 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 Chuyện xưa

Chuyện xưa xin kể mối tình thơ
Khói toả sương giăng núi phủ mờ
Sóng nhớ thì thầm trao biển mộng
Dòng thương lặng lẽ gửi sông mơ
Năm canh lẻ bóng cầm đèn đợi
Sáu khắc đơn côi ôm gối chờ
Thổn thức đêm trường trông nguyệt sáng
Lời thơ vẫn đẹp đến bây giờ

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010

................
 
KIẾP SAU
 
Kiếp sau nếu vẫn còn duyên thơ
Khoảnh lặng đêm nay khói chẳng mờ.
Sao đến thẹn thùng lầm lũi ước 
Trăng về e lệ ngỡ ngàng mơ.
Nắng trưa oi ả khoe màu hẹn
Gío sớm lạnh lùng phơi sắc chờ.
Ngàn dặm thênh thang lòng rộng mở
Trăm năm kiên nhẫn đợi từ giờ...
..............
 
Thanh Thanh Khiết à! Mình cũng
dán bài bạn đọc cho vui nhé!
 
Chúc thật vui!
 
ThanhThanhKhiet 18.11.2010 21:54:37 (permalink)
0
Thơ bay

Em vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây

Em vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ

Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em chắt muối biển đông
Gửi mặn về nơi đó

Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông

Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010
trần như chuyên 19.11.2010 09:40:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thơ bay

Anh vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây

Anh vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ

Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em chắt muối biển đông
Gửi mặn về nơi đó

Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông

Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010


..................
Thanh Thanh Khiết à!
Đọc thơ bạn mà khó có thể không cầm bút
hoà cùng. Bạn cố để hay nhầm nhưng mình
Xin đổi hai chữ của bạn nhé! Chúc thật vui.
 
TÌNH LẶNG!
 
 
Lời thơ đang cất cánh
Cho đất trời đắm say
Tấm lòng nâng hồn gió
Ngây ngất sáo chiều bay.
 
Giọt ấm nồng trang giấy
Toả sáng bừng trời mây
Dấu lối xưa chẳng hẹn
Lần bước theo bóng cây.
 
Một chút thôi cũng đầy
Thêm bao nhiêu vẫn thiếu
Tấm lòng người ta hiểu
Chắt chiu lời nước non.
 
Ngàn nốt nhạc véo von
Hoà trong giọt nước mát
Muôn giọng điệu sắt son
Lẩn đôi dòng mực tím.
 
Ngắm từng phút lặng im
Lung linh tia nắng rọi
Thay vô vàn tiếng gọi
Lắng nghe lời con tim...!
...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 10:03:07 bởi trần như chuyên >
JENIFER 19.11.2010 10:48:54 (permalink)
0


Thơ bay

Anh vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây

Anh vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ

Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em chắt muối biển đông
Gửi mặn về nơi đó

Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông

Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010


..................
Thanh Thanh Khiết à!
Đọc thơ bạn mà khó có thể không cầm bút
hoà cùng. Bạn cố để hay nhầm nhưng mình
Xin đổi hai chữ của bạn nhé! Chúc thật vui.
 
TÌNH LẶNG!
 
 
Lời thơ đang cất cánh
Cho đất trời đắm say
Tấm lòng nâng hồn gió
Ngây ngất sáo chiều bay.
 
Giọt ấm nồng trang giấy
Toả sáng bừng trời mây
Dấu lối xưa chẳng hẹn
Lần bước theo bóng cây.
 
Một chút thôi cũng đầy
Thêm bao nhiêu vẫn thiếu
Tấm lòng người ta hiểu
Chắt chiu lời nước non.
 
Ngàn nốt nhạc véo von
Hoà trong giọt nước mát
Muôn giọng điệu sắt son
Lẩn đôi dòng mực tím.
 
Ngắm từng phút lặng im
Lung linh tia nắng rọi
Thay vô vàn tiếng gọi
Lắng nghe lời con tim...!
...................

T N C



BỨC TRANH THƠ

Một nét bút hoạ hiền
Cho đôi chim về mộng
Một nét vẽ trời rộng
Bay - cánh én màu xuân

Một nét thơ trong ngần
Cho vần gần xích lại
Cho vườn thơ còn mãi
Nở nụ thắm tình thân

Một nét vẽ nên thơ
Cho vần ý đợi chờ
Hợp đôi vần ước mơ
Ươm nụ tơ hoa mở

Nét bút vẽ biển bờ
Thuyền xa xưa về lại
Để vần thơ tươi mãi
Xuân hồng sáng ánh mai

Nét bút vẽ chim bay
Đậu trên vai rừng nhớ
Muôn loài nghe tiếng thở
Một ngày mới tinh mơ

JENIFER

ThanhThanhKhiet 19.11.2010 19:26:50 (permalink)
0
Cám ơn bạn JENIFER đã ghé trang TTK . Chúc bạn vui
.........................................................................

Tại sao ???

Sao anh bỏ dở cuộc tình này
Nặng nỗi hồn em đau mãi đây ?
Bướm đậu dịu dàng trao mộng ước
Hoa nghiêng e ấp đón mơ say
Lời yêu những tưởng dài năm tháng
Tiếng nhớ không ngờ thoảng gió bay
Chẳng thể cùng chung đôi ý nguyện
Lòng em kỷ niệm vẫn vơi đầy

Thanh Thanh Khiết
19.11.2010
duyennhan 20.11.2010 07:47:06 (permalink)
0
Thu qua
Thu đã qua
Trăng đã tà
Lá đã rụng
Tình không xa
 
Mùa thu qua
Môi ngọc ngà
Hương thanh khiết
Luôn chờ ta
 
Mùa thu tàn
Trăng đã tan
Chân viễn xứ
Thôi lang thang
 
Ta giờ đây
Đam mê đầy
Thu chếnh chóang
Đông càng say
 
Ta còn em
Đôi tay mềm
Ru cơn ngủ
Nồng nàn đêm
NB


(lâu rồi)

ThanhThanhKhiet 21.11.2010 00:04:20 (permalink)
0
Tin yêu

Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp sáng dấu thương yêu
Hoàng hôn mây tím ươm màu nhớ
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều

Thanh Thanh Khiết
20.11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 11:10:39 bởi ThanhThanhKhiet >
duyennhan 21.11.2010 10:35:17 (permalink)
0
Đêm nhớ.
Hình như quỳnh đã nở hoa
Hương thơm dìu dịu tan hòa trong sương
Hạ huyền trăng vẫn còn vương
Mảnh thuyền bàng bạc trên đường mênh mông
Mang theo những nỗi chờ mong
Chút mùi hương của đêm nồng nàn đưa
Giờ này em đã ngủ chưa ?
Nhớ em nói mấy cho vừa em ơi !
NB
nevermind 21.11.2010 19:24:31 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tin yêu

Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp sáng dấu thương yêu
Hoàng hôn mây tím ươm màu nhớ
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều

Thanh Thanh Khiết
20.11.2010


   
   Một khối tình si thác xuống ngàn
   Ngàn năm còn động sóng hồ loang
   Muôn kiếp lửa thiều tình vẫn sáng
   Tình mình vẫn đẹp thuở hồng hoang.
ThanhThanhKhiet 21.11.2010 23:25:28 (permalink)
0


Trích đoạn: duyennhan

Đêm nhớ.
Hình như quỳnh đã nở hoa
Hương thơm dìu dịu tan hòa trong sương
Hạ huyền trăng vẫn còn vương
Mảnh thuyền bàng bạc trên đường mênh mông
Mang theo những nỗi chờ mong
Chút mùi hương của đêm nồng nàn đưa
Giờ này em đã ngủ chưa ?
Nhớ em nói mấy cho vừa em ơi !
NB


Quỳnh – Giao

Trái mùa Quỳnh bỗng ra hoa
Lòng vàng cánh trắng ngọc ngà đẹp sao

Tựa nương khúc mắt Cành Dao
Bình an trước gió ngọt ngào bên nhau

Canh ba em đã ngủ đâu
Thức nhìn đôi bạn Quỳnh Giao dỗ lòng…/

Thanh Thanh Khiết
21.11.2010
tuyen45 22.11.2010 06:55:38 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: tuyen45


TÌM VỀ CHỐN CŨ

              ---*---
Cảnh buồn gợi nhớ bạn tình xưa

Giữa chốn mênh mông mãi tít mờ

Đi ngược thời gian tìm ký ức

Xuôi theo năm tháng thấy ngô ngơ

Sân trường thuở ấy ai hò hẹn

Bến đợi ngày nào đứng vẩn vơ

Như vịt sông ngân mò kỷ niệm

Tìm về chốn cũ viết vần thơ .

 
12/11/2010 .

Tuyen45 .

Tối nay thứ sáu tặng em gái bài thơ đọc cho vui nè .

 



Trở lại Đà Lạt

Cảnh cũ đường quen với xóm xưa
Quanh năm thành phố phủ sương mờ
Giờ đây trở lại lòng nao nức
Ngày ấy dời xa dạ ngẩn ngơ
Da diết Cam Ly mây lững thững
Bâng khuâng thung lũng gió vu vơ
Đồi thông hai mộ tình chung thuỷ
Cảm mến hồn thiêng tặng áng thơ

Thanh Thanh Khiết
12.11.2010




LẠI VỀ THÀNH PHỐ HOA
               
---*---
Thành phố  "Mùa Xuân" đổi khác xưa
Núi xanh mây trắng phủ lờ mờ
Tháng năm xa cách giờ quay lại
Người cũ cảnh xưa đứng ngác ngơ
Thung lũng "Tình Yêu" nơi điểm hẹn
Hồ cong "Than Thở" dạo lơ vơ
Trúc Lâm thiên viện ngời công đức
Tiên cảnh "Suối Vàng" vịnh tứ thơ .

22/11/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 11:12:01 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 202 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9