Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 202 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
trần như chuyên 04.12.2010 16:52:32 (permalink)
0
Tim đau

Mất anh em lặng im
Gom mảnh vỡ tìm nơi cất dấu
Ru giấc lành trái tim

Thanh Thanh Khiết
2.12.2010

 
 NGHE
 
Một lần vấp ngã
Đau trăm năm, trái tim nằm
Nghiêng...Ngó!
 
Chúc bạn vui!

trần như chuyên 04.12.2010 17:38:03 (permalink)
0
Ly tan

Lòng đau xin hỏi tận ông trời
Năm tháng xa rồi khổ chẳng vơi
Nắng hạ giông về hoa gẫy nát
Mưa thu sương giáng lá tan rời
Người đi xứ lạ niềm thương dấu
Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ phơi
Những muốn lê chân tìm khắp ngả
Sông dài biển rộng biết đâu nơi

Thanh Thanh Khiết
4.12.2010
....................
 
THẸN
 
Lỡ làng giây phút động gầm trời
Năm tháng đeo sầu khổ chẳng vơi.
Đêm nhuộm sương rơi, tình chẳng cạn
Ngày khơi nắng lửa, nghĩa không rời.
Trọn duyên một kiếp e còn giấu
Ước hẹn trăm năm đâu dám phơi.
Áo tím dẫu phai trong khoảnh khắc
Âm thầm để tiếng khắp muôn nơi.
...............................

 
Chúc bạn thật vui nhé!
tuyen45 04.12.2010 18:14:27 (permalink)
0


         GIANG DỞ
                 ---*---
Ngày xưa ước mộng biết bao điều
Cuộc sống trường đời lặng lẽ tiêu
Giữ lại cho ta điều khổ nhất
Mối tình giang dở một thời yêu .
 
4/12/2010.
Tuyen45.
ThanhThanhKhiet 05.12.2010 09:14:53 (permalink)
0
Vườn tao ngộ

Vườn tao ngộ bướm hoa thông tuệ
Thanh thản tâm an trời giáng ơn
Tím dạ hồng tim xanh mộng ước
Bốn mùa rạng rỡ cả …càn – khôn

Thanh Thanh Khiết
5.12.2010
trần như chuyên 05.12.2010 09:53:50 (permalink)
0
Vườn tao ngộ

Vườn tao ngộ bướm hoa thông tuệ
Thanh thản tâm an trời giáng ơn
Tím dạ hồng tim xanh mộng ước
Bốn mùa rạng rỡ cả …càn – khôn

Thanh Thanh Khiết
5.12.2010

 
Hòa cùng bạn chút nhé!
 
CÕI MỘNG
 
Nét thơ sưởi ấm suốt mùa đông
Mơ màng xa vắng nhuộm mênh mông
Men say một chút tình muôn thuở
Mắt sáng, tâm trong, chén rượu nồng...
ThanhThanhKhiet 05.12.2010 17:37:57 (permalink)
0
[b]Em và anh

Cây gội nắng để xanh
Em chìm trong mắt anh nương tựa
Hạnh phúc thật ngọt lành

Thanh Thanh Khiết
5.12.2010
trần như chuyên 06.12.2010 09:35:06 (permalink)
0
Em và anh

Cây gội nắng để xanh
Em chìm trong mắt anh nương tựa
Hạnh phúc thật ngọt lành

Thanh Thanh Khiết
5.12.2010

...............................
 
Mình hòa với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
MONG MANH!
 
Tiếng ai trong tựa ngọc
Lung lay giấc mộng vàng
Vẫn dở dang!
ThanhThanhKhiet 06.12.2010 17:23:31 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên
]

Hòa cùng bạn chút nhé!
 
CÕI MỘNG
 
Nét thơ sưởi ấm suốt mùa đông
Mơ màng xa vắng nhuộm mênh mông
Men say một chút tình muôn thuở
Mắt sáng, tâm trong, chén rượu nồng...



Bến mơ

Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010


Chúc TNC vui
trần như chuyên 06.12.2010 20:34:21 (permalink)
0
Bến mơ

Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010


............................
 
CÕI MỘNG
 
Ai ngồi uống rượu trên dòng sông
Áo gấm chẳng lo lấm bụi hồng
Vớt bóng trăng lên hờn đáy nước
Suốt đời vui với cõi mênh mông.


Chúc bạn thật vui! 
 
ThanhThanhKhiet 07.12.2010 22:49:35 (permalink)
0
Hình như

Đêm qua gió động lay rèm
Hình như ai gọi tiếng "em" ngọt ngào

Bâng khuâng nhìn ngắm trời sao
Hình như ánh mắt ai trao thật mềm

Hoa vàng trải thảm bên thềm
Hình như nguyệt muốn thả thêm hương nồng

Thuyền trăng trôi giữa mênh mông
Hình như chở nặng trong lòng niềm vui

Mây ơi ! nói nhỏ chút thôi …
Hình như em đã thương người …trong mơ !

Thanh Thanh Khiết
7.12. 2010

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 08:05:03 bởi Huyền Băng >
tuyen45 08.12.2010 18:13:21 (permalink)
0
 
               TÔI VIẾT                          
                  ---*---
Tôi viết áng thơ giảm nỗi buồn
Dài thêm giây phút ngắm chuồn chuồn
Ngắn đi năm tháng đời cay đắng
Quên hết lầm than một chuỗi buồn .
 
4/12/2010.
Tuyen45 .
trần như chuyên 09.12.2010 08:31:43 (permalink)
0
 
Hình như

Đêm qua gió động lay rèm
Hình như ai gọi tiếng "em" ngọt ngào

Bâng khuâng nhìn ngắm trời sao
Hình như ánh mắt ai trao thật mềm

Hoa vàng trải thảm bên thềm
Hình như nguyệt muốn thả thêm hương nồng

Thuyền trăng trôi giữa mênh mông
Hình như chở nặng trong lòng niềm vui

Mây ơi ! nói nhỏ chút thôi …
Hình như em đã thương người …trong mơ !

Thanh Thanh Khiết
7.12. 2010

......................................
 
Chào bạn! Mình hòa chút nhé!
 
NGỠ...
 
 
Làn hương thoảng qua vu vơ 
Giấc chiêm bao chợt ngẩn ngơ dáng hình.
 
Mây nghiêng đáy nước soi mình
Tơ tưởng ai tỏ bóng tình trong mơ.
 
Liễu mành chải tóc hững hờ
Ngỡ như Ai bước lên bờ đợi Ai.
 
Giọt sương khoe sắc ban mai
Lời thơ khép mở vương hoài... tri âm ! 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 08:34:37 bởi trần như chuyên >
tuyen45 11.12.2010 07:35:33 (permalink)
0

HOA DẠI VEN ĐƯỜNG
               ---*---
       Trời sinh hoa dại ven đường
Quanh năm lãnh đủ gió sương bụi trần
       Người đời vẻ lạnh, cực thân
Tôi nay đã nhận hết phần hẩm hiu
 
6/12/2010.
Tuyen45.
ThanhThanhKhiet 11.12.2010 17:28:33 (permalink)
0
Không quên

Có những niềm đau chẳng thể quên
Phá tan giấc ngủ của từng đêm
Không gian xẫm tối mây ngưng tụ
Đè xuống hồn ta nặng nỗi thêm

Thanh Thanh Khiết
11.12.2010
ThanhThanhKhiet 11.12.2010 22:33:49 (permalink)
0
Ru

Vào trải mộng tim anh
Cho ly cay đắng thành rượu ngọt
Ru êm giấc an lành

Thanh Thanh Khiết
11.12.2010
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 202 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9