Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 202 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.12.2010 17:06:03 (permalink)
0
Chuyện tình của bướm


Cánh bướm chênh chao suốt nhật thường
Đi tìm giọt mật của yêu thương
Rừng xa núi thẳm mòn chân mỏi
Vẫn trắng đôi tay đẫm bụi đường

Lòng buồn đã để trôi năm tháng
Nặng nỗi niềm đau dạ chán chường
Bao nhiêu câu hỏi dường chưa giải
Hỏi mãi sao hoa lại lạt hương

Ấy vậy một chiều không ước hẹn
Có bông hoa dại tóc mờ sương
Nép trong vườn mộng nhiều giông gió
Bối rối tim hồng gửi vấn vương

Lại biết trông mong lại đợi chờ
Hồn như bay bổng chốn vu vơ
Bến tương sóng vỗ ru niềm nhớ
Ngày ngày tỉnh thức giữa cơn mơ…

Thanh Thanh Khiết
12.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 17:08:24 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.12.2010 08:24:54 (permalink)
0
Đêm trăng khuyết

Trăng khuyết giữa bầu trời
Chở thuyền thơ rong chơi
Muôn năm không lạc lối
Đường đi dù xa xôi

Rồi những đêm thượng tuần
Khoác áo màu bạch vân
Treo mình trên cành lá
Dõi mắt nhìn thi nhân

Ánh vàng trăng thả sân
Thi nhân ngồi uống rượu
Tay tiên chọn từng vần
Gửi lời trong muôn ý

Tình trăng và thi sỹ
Không gấm vóc lụa là
Vô tư như cây cỏ
Tâm hồn thơm hương hoa

Tình trăng và thi sỹ
Ngàn đời còn say mê
Dù đêm qua nguyệt thực
Niềm thương vẫn tràn trề

Em không thể là nguyệt
Anh chẳng phải thi nhân
Tình ta mong giống vậy
Hạnh phúc đẹp muôn phần

Thanh Thanh khiết
13.12.2010
[/center
]
ThanhThanhKhiet 15.12.2010 10:46:39 (permalink)
0
Nhìn

Muốn nhìn ai để biết
Lòng mở - mắt khép - tim nồng
Cái đẹp hiện thanh trong

Thanh Thanh Khiết
14.12.2010
ThanhThanhKhiet 15.12.2010 23:50:05 (permalink)
0
Em đừng hỏi vì sao?
----------
Em lại biết
vì sao anh yêu em
Vì có đêm
Mới đằm thêm nỗi nhớ
Có mây và gió
Mới thành cơn mưa
Không có đông lạnh
Nắng đâu chuyển mùa
Bướm có luôn say mê
Hoa mới đầy hương ngát
Cây kia không xanh tốt
Là do đất lạc bờ
Không có trăng
Chẳng có nàng thơ
Không có em
Anh đâu biết dại khờ
Không có em
Sao anh mãi mộng mơ
Không có thơ
Sao biết đợi biết chờ
Xin đừng hỏi...vì sao em biết

Thanh Thanh Khiết
15.12.2010
ThanhThanhKhiet 17.12.2010 00:22:41 (permalink)
0
[color=#3300CC]Tình yêu

Dù vượt biển băng rừng
Nỗi đau mặn chát chẳng dừng chân đâu
Khi tim đập cho nhau

Thanh Thanh Khiết
16.12.2010
trần như chuyên 17.12.2010 19:11:59 (permalink)
0
Tình yêu

Dù vượt biển băng rừng
Nỗi đau mặn chát chẳng dừng chân đâu
Khi tim đập cho nhau

Thanh Thanh Khiết
16.12.2010
..............................

Mình hòa với bạn chút nhé!



GIỌT MỰC


Khi tâm hồn lên mây
Khoáng vật chìm sâu, ảo huyền, vô tận
Nâng cánh bay.
ThanhThanhKhiet 18.12.2010 15:33:53 (permalink)
0
Có phải ???
 
Có phải anh là nắng
Sao lòng em ấm êm
Có phải anh là gió
Quạt nồng em mỗi đêm
 
Có phải anh là sông
Sao hồn em cuộn sóng
Có phải anh là suối
Sao tình anh sáng trong
 
Em ước là hoa mơ
Tặng anh hương thơm ngát
Em ước là giải cát
Cho sóng mãi  hôn bờ
 
Một ngày không gặp gỡ
Khắc khoải dạ chẳng yên
Đêm tìm giấc thuỵ miên
Cho tròn niềm thương nhớ…
 
Thanh Thanh Khiết
17.12.2010
 
ThanhThanhKhiet 20.12.2010 10:29:22 (permalink)
0
Trở về
 
Trở về tìm lại dấu xưa
Lối mòn này đã đón đưa những ngày …
 
Cam ly sương trắng giăng bay
Ầm ào thác đổ tràn dầy suối mơ
 
Lắng lòng tìm lại tuổi thơ
Một thời áo trắng ngu ngơ tuổi hồng
 
Vô ưu khắc chữ vào thông
Đâu ngờ cây  cũng khóc giòng vì đau
 
Thời gian là cuộc bể dâu
Bước chân vô định sông sâu chẳng lường
 
Quê người đất khách tha phương
Nỗi niềm nhung nhớ quê hương thêm dày
 
Tạ lòng đất mẹ hôm nay
Cho con gặp lại những ngày …ngày xưa
 
Thanh Thanh Khiết
16.12,2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 10:31:17 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 21.12.2010 08:55:54 (permalink)
0
Tình xuân
 
Gót tiên dạo vườn đào
Bướm lượn quanh  khát khao nghiêng nghé
Giọt nắng vàng lao xao
 
Mây trời rợp hoa mơ
Duyên dáng bạch trà giơ tay vẫy
Đàn chim én ngẩn ngơ
 
Gió thổi rung giây tơ
Tằm thương kén trắng chờ ươm  mộng
Ngụp lặn bỏng cháy mơ
 
Vĩnh hằng đất nẩy mầm
Tình xuân ngát hương trầm chơi vơi
Gọi thầm thi nhân ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
20.12.2010
 
 
C Pham 21.12.2010 15:16:50 (permalink)
0


C Pham mến chúc TTK  mùa Giáng Sinh đầm ấm,  hạnh phúc bên gia đình và quyến thuộc!
ThanhThanhKhiet 22.12.2010 12:38:31 (permalink)
0
Luỹ tiến
 
Lên ba ngọng thấy thương
Bi bô sươn sươn vào  vai mẹ
Mồ hôi ngọt như đường
 
Mười ba tiếng đã tròn
Lảnh lót vô tư con khiếu nói
Buồn vui bước lon ton
 
Hai ba lời như khánh
Bâng khuâng xao xuyến ánh mắt cười
Chợt buồn lại chợt vui
 
Ba ba tiếng như ai xé
Khản giọng gào the thé vang nhà
Xa xỉ cảnh an hoà
 
Róc rách dòng nước ngầm
Bốn ba  trầm lời tâm bất hoặc
Sống nghĩa nặng tính thâm
 
Năm ba biết mệnh trời
Chán bon chen đầy vơi hoài niệm
Giọng như đã hụt hơi
 
Sáu ba thành trẻ lêu têu
Lời lời nào gửi đều thuận nhĩ
Ngơ ngơ cũng đáng yêu
 
Bẩy ba tạm gọi già
Chuyện quá khứ lôi ra tính đếm
Thế sự bệnh trầm kha
 
Mệnh sống luôn co duỗi
Thi sỹ dừng ở tuổi  tuổi hai mươi
Bông hoa vĩnh cửu tươi
 
Thơ nói ít nhiều lời
Trái tim mở biển khơi vỗ cánh
Sống ngàn năm với đời
 
Thanh Thanh Khiết
21.12.2010
 
trần như chuyên 22.12.2010 12:39:38 (permalink)
0
Mình dán bài thơ bạn đọc nhé, chúc thật vui!


LỐI XƯA


Chỉ thoáng chút giận hờn nóng vội
Hoàng hôn vê bối rối lòng ta
Sóng đường phố - Dòng người qua lại
Chảy về đâu, vô tận cuộc đời?

Kìa mái tóc em chạm sao rơi
Chiều ngả lòng đêm trăng tắm gội
Ngõ nhỏ vuốt se dài cơn gió
Bóng hình nào rẽ lối thân quen.

Bầy dơi bay, phố nhỏ sáng đèn
Ngăn cách giữa khoảng đời tối sáng
Tà áo thấp thoáng nơi chạng vạng
Hàng dâm bụt năm xưa đâu rồi?

Em khuất dần theo tháng năm trôi
Sóng mặt hồ xanh làn kỷ niệm
Dòng thời gian hút theo tan biến
Ngã rẽ thân quen ngả màu đen.

Ánh mắt đêm ngước nhìn trọn vẹn
Nhịp tim dồn, thao thức vội len
Chập chờn giữa nẻo đời lận đận
Áo tím nhòa, giấc ngủ đan xen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 19:25:23 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 23.12.2010 11:35:05 (permalink)
0
An lành trong tay chúa
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B52BBEADD7BE49E3B6E40AD574E042AC.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 23.12.2010 17:11:40 (permalink)
0
23.11.2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DA8D5E69B199432880803E21C1EE0D8D.JPG[/image]
Attached Image(s)
trần như chuyên 23.12.2010 18:57:35 (permalink)
0

Chào TTK mình hòa với bạn nhé!

ÁNH TÌNH

Ai đang dạo gót giữa mênh mông
Sóng sánh trăng sao chút ánh hồng
Tia nắng long lanh cùng giọt nước
Tỏa hương khoe sắc chẳng cần trông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 19:03:47 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 202 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9