Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 202 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.12.2010 21:48:09 (permalink)
0
Ba giờ sáng
 
Tôi giật mình vì điện thoại chợt rung
Giấc đang say tôi bực bội vô cùng
Rồi uể oải nhấc máy trong miễn cưỡng
Giọng ai đó nghe như say ngất ngưởng
A lô!...sao anh không…đón em về
Những lời trách phiền lạ lẫm tái tê
Dành cho ai mà tôi nghe thương quá
 
Em là ai giữa dòng đời nghiệt ngã
Và gọi ai trong lạnh giá đêm sâu
Ai là người phải đón đưa nhau
Ai vội vã về mau ai còn đợi
Tôi nhức nhối với lời xin lỗi
Của em khi biết đã gọi nhầm
 
Sao lại là tôi một gã cô đơn
Luôn khao khát được đón đưa ai đó
Cũng nhiều lần lang thang lối nhỏ
Đêm quạnh hưu chỉ mong có ai chờ
Mà vẫn độc hành đếm bước trơ vơ
Sau những cuộc hẹn hò chóng vánh
 
Sao lại là tôi một tên bất hạnh
Nhìn tình yêu đã vỗ cánh bao lần
Ao ước đủ nhiều một kiếp tha nhân
Nhưng lại thiếu những yêu đương chân thực
 
Ba giờ sáng và tôi thức giấc
Mong cho đêm còn lại mau tàn
Nghe tiếng đồng hồ tí tách thời gian
Thầm hy vọng có ai đang gọi
 
 Duyennhan - NB

Bình minh
 
Bình minh vừa dậy áng mây trong
Em gửi cho anh  tia nắng hồng
Của người khuất nẻo từ xa lắc
Hy vọng tim anh chút ấm nồng
 
Mây vờn gió lướt lùa qua song
Khắc khoải hồn em day dứt lòng
Những nỗi niềm riêng  xin hãy thả
Dòng đời phẳng lặng bước thong dong
 
Nên để niềm vui vào ngự trị
Gánh dù nặng mấy coi như bông
Hãy sống xanh tươi  t ưa cỏ biếc
Mùa xuân sẽ đến chẳng cần mong
 
Bình minh vừa dậy áng mây trong
Em gửi cho anh tia nắng hồng
Tan buồn ấm lại trong đông lạnh
Một chút mong manh anh nhận không ???
 
Thanh Thanh Khiết
23.12.2010
 
Chúc DN luôn vui 
  
 
ThanhThanhKhiet 25.12.2010 17:33:46 (permalink)
0
Tình anh
 
Tình anh như đại dương
Trào dâng từng con sóng
Em đắm lòng  tơ vương
Thiên thai mình thêu mộng
 
Thanh Thanh Khiết
24.12.2010
trần như chuyên 25.12.2010 20:09:21 (permalink)
0
Lều hoa

Lều hoa buồn trống vắng
Đà Lạt loang nắng mênh mang
Rớm máu gọt ngọc hoang.

Thanh Thanh Khiết
NẤP

Đông hoang mang không lạnh...!
Giọt sáng mùa này chắc hiếm đây
Thu bỏ xót dấu giầy!
ThanhThanhKhiet 26.12.2010 12:02:55 (permalink)
0
Sao?
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/733989B6A11A498AA0C17F5C1291BB9E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 27.12.2010 23:37:39 (permalink)
0
....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FF3E41B233F442BB8466D8B47E0B0CFC.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.12.2010 23:33:21 (permalink)
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5367FB5CD10747D78686066FCE8FEE74.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 23:42:22 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 29.12.2010 01:45:53 (permalink)
0


 Hoàng hôn không yên lặng!

chiều !
Bão nổi.
Mặt trời rực cháy phút cuối cùng

Chiều!
Gió hú
Giật rách những nỗi buồn quá khứ
Ném vào lãng quên

Chiều!
Ta cầu xin lấy một phút bình yên
Mà không đưộc chiều buông vội vã

Hoàng hôn!
Cháy lên màu lửa
Phía chân trời em đốt cháy hoàng hôn

chiều buông!
Nặng nhọc

trần như chuyên 29.12.2010 17:48:35 (permalink)
0


TTK à! Hôm nay mới vào được mạng, mình hòa với bạn nhé!


THỜI GIAN

Ký ức hiện hình cánh ngựa bay
Hoàng hôn vàng rực biển đời say 
Mây hàng xếp gọn trời nhung nhớ
Reo lạnh lòng ta vết tháng ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 17:51:11 bởi trần như chuyên >
duyennhan 30.12.2010 17:17:58 (permalink)
0
Chuyện của Nàng Thơ
Tôi ghen với những người xa lạ
Được cận kề gần bên dáng hoa
Tôi trách biển khơi vô tình quá
Để nước ôm đôi gót ngọc ngà
 
Tôi vui khi tia nắng dịu dàng
Tìm đến được ánh mắt em xanh thẳm
Cứ rạng ngời em nhé giữa mênh mang
Cho tôi biết đời vẫn còn đẹp lắm
 
Một ngày nào đó tôi ao ước
Được ngắm nhìn em ở rất gần
Trong sắc áo vàng buông tha thướt
Giữa chiều biển lặng vắng tha nhân
 
Tôi biết rồi em- Tôi đã thấy
Đừng trêu chọc nữa nhé nhân tình
Nàng thơ tôi đẹp như thơ ấy
Em cười… giọt nắng bớt lung linh
NB
duyennhan 30.12.2010 17:22:12 (permalink)
0
Chuyện riêng
Anh đã xa thu vàng
Đang đợi ngày xuân sang
Hoa tươi thay lá úa
Em về trong mêng mang
 
Yêu sắc màu yêu em
Trong không gian êm đềm
Chỉ riêng mình anh biết
Chỉ riêng mình gọi tên
NB
trần như chuyên 31.12.2010 19:31:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5367FB5CD10747D78686066FCE8FEE74.jpg[/image]


......................................

CÓ LẼ...

Băng tuyết hoà với mây trời
Mấy quầng hoa tím dẫn lời thuỷ chung
Tựa vầng trăng giữa mông lung
Cảnh thiên thai chợt ngượng ngùng se duyên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 19:33:07 bởi trần như chuyên >
thuytien123 31.12.2010 20:02:09 (permalink)
0
CHO VÀ NHẬN

Em dấu ái,
Anh vẫn cho em
cả một trời nắng ấm
Và cả trái tim anh
Từ thủa tóc ngang vai
Anh vẫn bên em
Theo từng tháng năm dài
Em vấp ngã
Bao lần, anh đau xót
Nhưng vô tình
Em nào đâu biết
Nên, nhận và cho
Có nghĩa gì với chúng ta !
THUY TIEN
trần như chuyên 01.01.2011 00:16:13 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1A1D98B178014FD3BE1C2EB29A51543D.jpg[/image]

.....................

Trắng, mềm, êm, mặn, ngọt...
Mát, nóng, lạnh, buốt, xót...
Va đập, đẽo gọt tình vẫn trong!


duyennhan 01.01.2011 09:06:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chuyện tình của bướm


Cánh bướm chênh chao suốt nhật thường
Đi tìm giọt mật của yêu thương
Rừng xa núi thẳm mòn chân mỏi
Vẫn trắng đôi tay đẫm bụi đường

Lòng buồn đã để trôi năm tháng
Nặng nỗi niềm đau dạ chán chường
Bao nhiêu câu hỏi dường chưa giải
Hỏi mãi sao hoa lại lạt hương

Ấy vậy một chiều không ước hẹn
Có bông hoa dại tóc mờ sương
Nép trong vườn mộng nhiều giông gió
Bối rối tim hồng gửi vấn vương

Lại biết trông mong lại đợi chờ
Hồn như bay bổng chốn vu vơ
Bến tương sóng vỗ ru niềm nhớ
Ngày ngày tỉnh thức giữa cơn mơ…

Thanh Thanh Khiết
12.12.2010

Thiên thần của tôi
Cám ơn em đã hiểu được tôi
Một kẻ cô đơn quá nửa đời
Chẳng thấy tương lai, buồn quá khứ
Sống bằng hiện thực mập mờ thôi
 
Lần lũi đi trên những tháng ngày
Chông chênh vô định giữa cơn say
Hay quên những thứ như hạnh phúc
Mà nhớ ngập lòng chuyện đắng cay
 
Thế rồi từ lúc em ghé lại
Thăm thú vườn tôi dẫu xác xơ
Đôi lời han hỏi đầy thân ái
Lay động chồi hoang vươn búp tơ
 
Tôi chợt thấy mình hưng phấn quá
Nhịp đập tim khô bổng dập dồn
Tôi biết từ nay hồn tôi đã
Không còn chai dạn với cô đơn
 
Cám ơn em nhé hỡi thiên thần
Vườn tôi nay đã rộn ràng xuân
Hoa vàng đang nở mùa hạnh phúc
Đón chờ bóng dáng một giai nhân
NB
trần như chuyên 01.01.2011 22:52:48 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FF3E41B233F442BB8466D8B47E0B0CFC.jpg[/image]

................................

Dứt tình trần thế đợi Hằng Nga
Bên gốc cây đa giữ ngọc ngà
Quảng Hàn thấu chăng vòng nguyệt tận
Tròn khuyết trăm nghìn giọt lệ sa.
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 179 của 202 trang, bài viết từ 2671 đến 2685 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9