Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 202 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 02.01.2011 00:33:36 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Chuyện của Nàng Thơ
Tôi ghen với những người xa lạ
Được cận kề gần bên dáng hoa
Tôi trách biển khơi vô tình quá
Để nước ôm đôi gót ngọc ngà

Tôi vui khi tia nắng dịu dàng
Tìm đến được ánh mắt em xanh thẳm
Cứ rạng ngời em nhé giữa mênh mang
Cho tôi biết đời vẫn còn đẹp lắm

Một ngày nào đó tôi ao ước
Được ngắm nhìn em ở rất gần
Trong sắc áo vàng buông tha thướt
Giữa chiều biển lặng vắng tha nhân

Tôi biết rồi em- Tôi đã thấy
Đừng trêu chọc nữa nhé nhân tình
Nàng thơ tôi đẹp như thơ ấy
Em cười… giọt nắng bớt lung linh
NB

Chuyện nàng thơ
 
Sắc áo vàng của trăng
Sắc áo xanh của biền
Nàng thơ đi tung tăng
Lòng vui hồn thánh thiện
 
Ríu rít tiếng sơn ca
Nàng thơ giang đôi cánh
Bay trong mưa trong nắng
Gạn chắt mật hương hoa
 
Nàng thơ là mây xanh
Dù chơi vơi mong manh
Thả xuống nơi trần thế
Những ngọn gió thơm lành
 
Nàng thơ đi vào đời
Nồng nàn tình yêu khơi
Xoá sạch niềm sầu khổ
Nơi tâm hồn đơn côi
***
Giá em là nàng thơ
Và anh làm trang giấy
Em sẽ viết lời mơ
Ta sẽ gần biết mấy …
 
Thanh Thanh Khiết
1.12.2011

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 20:37:04 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.01.2011 23:40:31 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Chuyện riêng
Anh đã xa thu vàng
Đang đợi ngày xuân sang
Hoa tươi thay lá úa
Em về trong mêng mang
 
Yêu sắc màu yêu em
Trong không gian êm đềm
Chỉ riêng mình anh biết
Chỉ riêng mình gọi tên
NB

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8CED252ED57F492589DE15590CF0C471.jpg[/image]
Attached Image(s)
duyennhan 03.01.2011 07:55:58 (permalink)
0
Không anh                                   
 Em chẳng bao giờ nghĩ có anh           
Con tim réo gọi thôi thì…đành           
Thuyền trăng  ghé bến miền hư ảo      
Phó mặc sông buồn cạn nước nhanh   
 
Em chẳng bao giờ tin có anh                                
Biết mình đâu phải gái khuynh thành  
Vườn mơ  ấp ủ niềm tâm sự                 
Gạn chút buồn vui kệ mỏng manh        .      
 Thanh Thanh Khiết                              
 
Em là niềm vui 
Hỡi nàng thơ nhỏ của tôi ơi 
Cám ơn em đã ghé qua đời
Để tôi có những niềm rung cảm
Tìm được nguồn vui khi đơn côi
 
Hỡi nàng thơ nhỏ của riêng tôi
Xin cứ hồn nhiên giữa cuộc đời
Em là tất cả niềm vui đó
Cho ước mơ này mau lên ngôi
NB
trần như chuyên 03.01.2011 11:37:21 (permalink)
0
XEM MÌNH

Lỡ hẹn kìa ai biết phận mình
Bến đời soi bóng mãi chưa xinh
Suối sông trong đục trào dâng ý
Non nước đầy vơi dào dạt tình.
Rực rỡ một thờì say hưởng lạc
Sáng tươi bao chốn mộng thanh bình
Vẫy vùng thoả sức ngời nhân kiệt
Có trọn vẹn chăng mảnh đất linh!



Chúc TTK thật vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 14:13:19 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 03.01.2011 13:01:01 (permalink)
0
Đi chơi

Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta

Thanh Thanh Khiết

XEM NGƯỜI

Lời người nhỏ nhẹ tựa nhành hoa
Mộc mạc, giản đơn cứ ngỡ là...
Thơ phú giao lưu không kể xiết
Tri âm, tri kỷ chỉ vài ba.
Ca ngâm, đàn hát dư thừa sức
Cờ bạc, rượu chè chẳng ngó qua.
Thoát tục lựa vần nghe thánh thót
Mênh mang trời biển dịu hồn ta.
ThanhThanhKhiet 03.01.2011 23:18:40 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

XEM MÌNH

Lỡ hẹn kìa ai biết phận mình
Bến đời soi bóng mãi chưa xinh
Suối sông trong đục trào dâng ý
Non nước đầy vơi dào dạt tình.
Rực rỡ một thờì say hưởng lạc
Sáng tươi bao chốn mộng thanh bình
Vẫy vùng thoả sức ngời nhân kiệt
Có trọn vẹn chăng mảnh đất linh!



Chúc TTK thật vui!
 
Sỹ phu Bắc Hà
 
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết  mong  nhìn đào sắc thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình

 
Thanh Thanh Khiết
3.1.2011




trần như chuyên 04.01.2011 19:10:47 (permalink)
0
Bạn TTK à! Bạn Tuyến 45 gửi nhầm sang mình trả lại bạn đây!


HUẾ THƠ MỘNG
---*---
Viếng thăm thành Huế tưởng trong mơ
Thời cổ đời kim quá bất ngờ
Cung điện thiên thu trong gió lộng
Ngọ Môn thế đứng phất cao cờ
Dòng Hương thơ mộng trong đêm vắng
Lăng mộ trang nghiêm thánh thất thờ
Thành quách nguy nga ghi dấu ấn
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
***
Tuyến 45
.......................



HUẾ VÀ THƠ


Bỡ ngỡ thoáng qua Huế mộng mơ
Sông Hương phẳng lặng đến không ngờ
Tràng Tiền êm ả trùm màu nắng
Đập Đá dịu dàng ngợp sắc cờ
Thiên Mụ biếc xanh tầng khói phủ
Ngọ Môn vàng tươi lớp hương thờ
Ngự Bình chồng chất làn mây toả
Vĩ Dạ ngất ngây dậy nét thơ.
tuyen45 04.01.2011 20:48:28 (permalink)
0
  HUẾ THƠ MỘNG
            ---*---
Viếng thăm thành Huế tưởng trong mơ
Thời cổ đời kim quá bất ngờ
Cung điện thiên thu trong gió lộng  
Ngọ Môn thế đứng phất cao cờ
Dòng Hương mơ mộng trong đêm vắng
Lăng mộ trang nghiêm thánh thất thờ
Thành quách nguy nga ghi dấu ấn
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần thơ
                      ***
Trường Tiền Thiên Mụ đẹp vần  thơ
Nhã nhạc cung đình thấy sững sờ
Bia đá khắc ghi còn sắc nét
Rêu phong bám phủ vẫn chưa mờ
Vương triều tiên tổ xây non nước
Con cháu ngàn thu đắp bến bờ
Du khách thập phương người ngưỡng mộ
Cố Đô kim cổ sáng hồn thơ.


3/1/2011.
Tuyen45.

Chào em gái !  Chúc em cùng gia quyến ngày mới năm mới nhiều niềm vui mới.
Xin lỗi sớm nay gửi bài cho em gái lại nhầm sang trang Trần Như Chuyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 21:13:34 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 04.01.2011 23:46:51 (permalink)
0
Thương nhau
 
Anh mang sầu muộn làm quà
Thì em gửi bản tình ca ru hời
 
Anh mang tâm sự đầy vơi
Thì em chia sẻ những lời cảm thông
 
Hoàng hôn lạnh cuối mùa đông
Tình em nhóm lửa sưởi hồng tim anh !
 
Lá vàng bỗng trở lại xanh
Ta đi hái mộng vẽ cành xuân tươi
 
Dan tay dạo gót chiều vui
Từ nay mình sẽ trọn đời …thương nhau
 
Thanh Thanh Khiết
4.1.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 23:48:32 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 05.01.2011 11:15:37 (permalink)
0
.....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/43B3E8C13FD14247B8304EDD6E096774.jpg[/image]
Attached Image(s)
Saohom42 05.01.2011 16:17:31 (permalink)
0
Thương nhau
 
Anh mang sầu muộn làm quà
Thì em gửi bản tình ca ru hời
 
Anh mang tâm sự đầy vơi
Thì em chia sẻ những lời cảm thông
 
Hoàng hôn lạnh cuối mùa đông
Tình em nhóm lửa sưởi hồng tim anh !
 
Lá vàng bỗng trở lại xanh
Ta đi hái mộng vẽ cành xuân tươi
 
Dan tay dạo gót chiều vui
Từ nay mình sẽ trọn đời …thương nhau
 
Thanh Thanh Khiết
4.1.2011
 
 
Trách nhau!!!
 
Thương nhau em hẹn trọn đời
Mà sao chóng vánh quên lời, ai hay?
 
Em như rượu ngọt anh say
Chìm quên bao nỗi đắng cay đời thường
 
Em là khúc nhạc du dương
Nâng hồn anh thóat nợ vương rối lòng
 
Em là mái ấm mùa đông
Cho anh trú ẩn ấm nồng ngày đêm
 
Bỗng dưng cơn bão là em
Cành rơi, mái tốc đảo điên, tan tành!
 
Anh đang lơ lửng mây xanh
Nhuốm màu xám xịt, rơi nhanh, vỡ òa!!!
 
Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 16:30:52 bởi Saohom42 >
trần như chuyên 05.01.2011 16:35:38 (permalink)
0


Nhìn người

Người trông chững chạc lại hào hoa
Ấy vậy mà sao nghe biết là…
Mấy thủa đau lòng trong sóng gió
Bao phen não ruột trước phong ba
Tương lai rực rỡ còn chưa tới
Quá khứ buồn hiu nay đã qua
Dấu biệt niềm kiêu sau ánh mắt
Cảm tình một chút nơi lòng ta

Thanh Thanh Khiết
4.1.2011
..............................



Ngỡ!


Cầm, kỳ, thi, hoạ, chốn lầu hoa
Văn, võ song toàn chợt ngỡ là...
Thơ phú tung hoành xuyên bão táp
Văn chương khuấy đảo chắn phong ba
Dùi mài kinh sử không ngừng tiến
Khổ luyện luật vần dễ vượt qua
Chẳng biết màn the thông tuệ phát!
Dịu dàng hiền thục người đâu ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 20:15:37 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 05.01.2011 23:15:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                       
                     ƠI MÙA !    

                 Mùa đông đã chín chưa em!
                Mà đêm đông cứ chín mềm như nhung?
                     Heo may có ửng má hồng?
                Mưa bay có nảy nhớ nhung lộc chồi?

      
                 Thời gian ơi! chớ ngừng trôi!
            Có mang ánh nắng đông cười sắc xuân?
                 Vẳng đâu một khúc trong ngần,
            Còn ta cầu gọi Mùa Xuân, ơi mùa!

 
                Đêm đông, sương lạnh gió lùa,
            Cầu mong ánh lửa ấm mùa - mùa xuân!
                 Ngàn trùng biển cách sóng gần,
            Rượu nồng gửi gió, gọi xuân, hãy về !                      

 


TTK cám ơn thi hữu PNS đã ghé. Xin hoạ tạm bài này nhé. Chúc vui


Đính kèm (1)

vancali96 06.01.2011 09:27:54 (permalink)
0
Đi chơi

Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta

Thanh Thanh Khiết

XEM NGƯỜI

Lời người nhỏ nhẹ tựa nhành hoa
Mộc mạc, giản đơn cứ ngỡ là...
Thơ phú giao lưu không kể xiết
Tri âm, tri kỷ chỉ vài ba.
Ca ngâm, đàn hát dư thừa sức
Cờ bạc, rượu chè chẳng ngó qua.
Thoát tục lựa vần nghe thánh thót
Mênh mang trời biển dịu hồn ta.

Trần Như Chuyên


Nhìn người

Người trông chững chạc lại hào hoa

Ấy vậy mà sao nghe biết là…

Mấy thủa đau lòng trong sóng gió

Bao phen não ruột trước phong ba

Tương lai rực rỡ còn chưa tới

Quá khứ buồn hiu nay đã qua

Dấu biệt niềm kiêu sau ánh mắt

Cảm tình một chút nơi lòng ta

 

Thanh Thanh Khiết

4.1.2011 


Cô Đơn Giữa Chốn Phồn Hoa

Rượu nồng thưởng Nguyệt bến đầy hoa
Sóng nước mang mang có thể là
Tình gió xui hồn sang cõi mộng
Lệ sương thấm dạ nhớ Đông Ba
Chờ Trăng lộ dáng người chưa đến
Tìm Ánh lên đèn Sao ghé qua
Khoảng lặng trong lòng đang thúc giục
Đêm nay ta uống một mình ta

                                         Đoạn Trường

Trống Vắng
 
Đông về trắng xóa tuyết đơm hoa
Trống vắng đìu hiu có phải là….
Vì bậu mãi đang trôi xứ lạ
Hay người còn vẫn cứ bôn ba
Ân tình  xưa ấy giờ quên lãng
Kỷ niệm thuở nào đã bỏ qua
Giá buốt ngoài kia đau cắt thịt
Sao bằng cái rét ở trong ta
 
 C Pham 
 
Lo lắng
 
Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…

Ruộng lúa cấy cày không có mẹ

Vườn rau tưới bón chỉ còn ba

Gần nhà một thoáng mau bước đến

Xa ngõ hàng năm khó chạy qua

Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !


Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
 
Chúc DT vui nhé

Xuân về

Xuân về khắp chốn rợp màu hoa
Vạn sắc lung linh cảnh thật là...
Bướm trắng tung hoành bên chậu cảnh
Mai vàng e ấp trước hàng ba
Cụ già hớn hở đông vừa hết
Trẻ nhỏ vui mừng lạnh đã qua
Tết đến muôn người nghe rộn rã
Năm này phước lộc đến cùng ta


Vancali 1.5.11

Chúc quí huynh tỷ vui mạnh hì hì ...
trần như chuyên 06.01.2011 20:13:58 (permalink)
0
Lo lắng

Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !

Thanh Thanh Khiết
6.1.2010




NGỜ

Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 20:24:11 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 202 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9