Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 181 của 202 trang, bài viết từ 2701 đến 2715 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.01.2011 23:27:40 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Đi chơi

Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta

Thanh Thanh Khiết

XEM NGƯỜI

Lời người nhỏ nhẹ tựa nhành hoa
Mộc mạc, giản đơn cứ ngỡ là...
Thơ phú giao lưu không kể xiết
Tri âm, tri kỷ chỉ vài ba.
Ca ngâm, đàn hát dư thừa sức
Cờ bạc, rượu chè chẳng ngó qua.
Thoát tục lựa vần nghe thánh thót
Mênh mang trời biển dịu hồn ta.

Trần Như Chuyên


Nhìn người

Người trông chững chạc lại hào hoa

Ấy vậy mà sao nghe biết là…

Mấy thủa đau lòng trong sóng gió

Bao phen não ruột trước phong ba

Tương lai rực rỡ còn chưa tới

Quá khứ buồn hiu nay đã qua

Dấu biệt niềm kiêu sau ánh mắt

Cảm tình một chút nơi lòng ta

 

Thanh Thanh Khiết

4.1.2011 


Cô Đơn Giữa Chốn Phồn Hoa

Rượu nồng thưởng Nguyệt bến đầy hoa
Sóng nước mang mang có thể là
Tình gió xui hồn sang cõi mộng
Lệ sương thấm dạ nhớ Đông Ba
Chờ Trăng lộ dáng người chưa đến
Tìm Ánh lên đèn Sao ghé qua
Khoảng lặng trong lòng đang thúc giục
Đêm nay ta uống một mình ta

                                         Đoạn Trường

Trống Vắng

Đông về trắng xóa tuyết đơm hoa
Trống vắng đìu hiu có phải là….
Vì bậu mãi đang trôi xứ lạ
Hay người còn vẫn cứ bôn ba
Ân tình  xưa ấy giờ quên lãng
Kỷ niệm thuở nào đã bỏ qua
Giá buốt ngoài kia đau cắt thịt
Sao bằng cái rét ở trong ta

 C Pham 
 
Lo lắng
 
Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…

Ruộng lúa cấy cày không có mẹ

Vườn rau tưới bón chỉ còn ba

Gần nhà một thoáng mau bước đến

Xa ngõ hàng năm khó chạy qua

Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !


Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
 
Chúc DT vui nhé

Xuân về

Xuân về khắp chốn rợp màu hoa
Vạn sắc lung linh cảnh thật là...
Bướm trắng tung hoành bên chậu cảnh
Mai vàng e ấp trước hàng ba
Cụ già hớn hở đông vừa hết
Trẻ nhỏ vui mừng lạnh đã qua
Tết đến muôn người nghe rộn rã
Năm này phước lộc đến cùng ta


Vancali 1.5.11

Chúc quí huynh tỷ vui mạnh hì hì ...


Nàng xuân
 
Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa
Nắng ấm reo vui rộn rã là
Cúc tím môi trầm  pha bóng nguyệt
Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba
Bên thềm nguyệt quế trông người đến
Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua
Cỏ mướt mầm non xào xạc lá
Xuân về xao động tận hồn ta
 
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010

 

ThanhThanhKhiet 07.01.2011 00:08:44 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Lo lắng

Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !

Thanh Thanh Khiết
6.1.2010




NGỜ

Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.


 
Nàng xuân
 
Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa
Nắng ấm reo vui rộn rã là
Cúc tím môi trầm  pha bóng nguyệt
Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba
Bên thềm nguyệt quế trông người đến
Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua
Cỏ mướt mầm non xào xạc lá
Xuân về xao động tận hồn ta
 
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
 
 
trần như chuyên 07.01.2011 20:58:40 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: trần như chuyên

Lo lắng

Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !

Thanh Thanh Khiết
6.1.2010




NGỜ

Tiểu hàn rét đậm ủ mầm hoa
Xuân trước sang sông cứ ngỡ là...
Chọn lựa ước chừng vẫn chỉ một
Nhận lầm có lẽ đến lần ba
Cơ may nghe nói chẳng hay thấy
Vận hạn xem ra thật khó qua
Ván lỡ đóng thuyền dễ chạy trốn
Tiễn người buồn nhất chỉ mình ta.



Nàng xuân
 
Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa
Nắng ấm reo vui rộn rã là
Cúc tím môi trầm  pha bóng nguyệt
Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba
Bên thềm nguyệt quế trông người đến
Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua
Cỏ mướt mầm non xào xạc lá
Xuân về xao động tận hồn ta
 
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
 
 



KHẮC NGHIỆT

Đông về buốt giá tận lòng hoa!
Đợi đến đầu xuân tạm gọi là...
Ấm áp có thêm chăng chút ít
Lạnh lùng chắc sẽ còn vài ba...
Hạ sang nóng nực vẫn chưa lại
Thu tới hanh hao cũng khó qua...
Tươi héo đều do thời tiết cả
Buồn vui âu chỉ tại tình ta!
ThanhThanhKhiet 07.01.2011 23:19:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: tuyen45

  TIỄN CỰU NGHINH TÂN
              (Dần – Mão)
                   ---*---
Mãn nhiệm Hổ Vằn hạ cánh rồi
Mèo vàng đắt cử đã lên ngôi
Đường quyền điêu luyện, giơ tay chỉ
Thế võ thuần phong, lặng đất trời
Bốn biển chung vui hòa hợp sống
Năm châu sông núi nở hoa  tươi
Thanh bình đất nước muôn đời hưởng
Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc người.
 
6/1/2011.
Tuyen45.

Chúc muội ngày mới, năm mới, niềm vui mới .




NGHINH TÂN
 
Hổ dữ hết thời đã chạy rồi
M èo y êu ngoan nết được lên ngôi
Canh dần khắc  nặng  chiều theo phận
Tân mão nhẹ xung ý tại trời
Vui tết trên ban bầy cỗ cúng
Mừng xuân khắp chốn đặt hoa tươi
Cầu xin năm mới nhiều ơn phúc
Rải xuống trần gian cho mỗi người
 
Thanh Thanh Khiết
7.1.2011  
  
Chúc TNC vui nhiều
ThanhThanhKhiet 08.01.2011 23:05:11 (permalink)
0
....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7EE9640186FE40168AAB8EAD9EF5C580.jpg[/image]
Attached Image(s)
vancali96 08.01.2011 23:12:55 (permalink)
0
Hôm nay thứ bảy em xin dán lên cho TTK đọc vui nè .
Chúc tỷ cuối tuần vui nhen hì hì ...


Mưa Xuân

Ca li ướt đẫm mấy ngày mưa
Nhớ quá người ơi nước ngập thừa
Tựa cửa môi chờ cay mắt xót
Hòi chàng biển hẹn nứt tình chưa
Ngoài trời lá rụng buồn khôn xiết
Ở dạ lòng mơ nhớ mấy vừa
Tân mão xuân về xa đất Việt
Sài-gòn mãi gọi bóng hình xưa

Vancali 1.8.11

tuyen45 08.01.2011 23:15:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: tuyen45

  TIỄN CỰU NGHINH TÂN
              (Dần – Mão)
                   ---*---
Mãn nhiệm Hổ Vằn hạ cánh rồi
Mèo vàng đắt cử đã lên ngôi
Đường quyền điêu luyện, giơ tay chỉ
Thế võ thuần phong, lặng đất trời
Bốn biển chung vui hòa hợp sống
Năm châu sông núi nở hoa  tươi
Thanh bình đất nước muôn đời hưởng
Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc người.
 
6/1/2011.
Tuyen45.

Chúc muội ngày mới, năm mới, niềm vui mới .




NGHINH TÂN
 
Hổ dữ hết thời đã chạy rồi
M èo y êu ngoan nết được lên ngôi
Canh dần khắc  nặng  chiều theo phận
Tân mão nhẹ xung ý tại trời
Vui tết trên ban bầy cỗ cúng
Mừng xuân khắp chốn đặt hoa tươi
Cầu xin năm mới nhiều ơn phúc
Rải xuống trần gian cho mỗi người
 
Thanh Thanh Khiết
7.1.2011  
  
Chúc TNC vui nhiều



TỐNG CỰU NGHINH TÂN
              ---*---
Chúa Cọp cụp đuôi chạy mất rồi
Mão về diễu võ nhận thay ngôi
Nhiệm kỳ Hổ ác gây tai quái
Kế nghiệp Mèo hiền đổi luật trời
Đất nước xuân về tân chính sách
Non sông hoa lá sắc màu tươi
Tương lai hứa hẹn còn trông đợi
Hạnh phúc trái hoa đến mọi người .
 
8/1/2011.
Tuyen45.  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 16:09:43 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 10.01.2011 10:21:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Thương nhau
 
Anh mang sầu muộn làm quà
Thì em gửi bản tình ca ru hời
 
Anh mang tâm sự đầy vơi
Thì em chia sẻ những lời cảm thông
 
Hoàng hôn lạnh cuối mùa đông
Tình em nhóm lửa sưởi hồng tim anh !
 
Lá vàng bỗng trở lại xanh
Ta đi hái mộng vẽ cành xuân tươi
 
Dan tay dạo gót chiều vui
Từ nay mình sẽ trọn đời …thương nhau
 
Thanh Thanh Khiết
4.1.2011
 
 
Trách nhau!!!
 
Thương nhau em hẹn trọn đời
Mà sao chóng vánh quên lời, ai hay?
 
Em như rượu ngọt anh say
Chìm quên bao nỗi đắng cay đời thường
 
Em là khúc nhạc du dương
Nâng hồn anh thóat nợ vương rối lòng
 
Em là mái ấm mùa đông
Cho anh trú ẩn ấm nồng ngày đêm
 
Bỗng dưng cơn bão là em
Cành rơi, mái tốc đảo điên, tan tành!
 
Anh đang lơ lửng mây xanh
Nhuốm màu xám xịt, rơi nhanh, vỡ òa!!!
 
Sao Hôm


 
Còn là kỷ niệm
 
Cứ ngỡ yêu nhau đến trọn đời
Chúng mình chia sẻ những đầy vơi
Vườn mơ bỏ đấy hoa nằm khóc
Bến mộng rời xa bướm lượn chơi
Bởi vậy tơ duyên dần nhạt sắc
Cho nên chỉ thắm đã phai phôi
Từ nay hai đứa chia đôi ngả
Kỷ niệm ngày qua chẳng nên khơi
 
Thanh Thanh Khiết
10.1.2010
 
ThanhThanhKhiet 10.01.2011 23:39:13 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3A7FEE0931894A17975958BB20F1D325.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.01.2011 00:13:39 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68CA09C1483344BAA791D72C5435C6E5.jpg[/image]
Attached Image(s)
PhạmNgọccSan 12.01.2011 20:52:46 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TÌNH MÌNH
Con người trong vòng sinh tử
Trái đất có thể nổ tan
 
Tình yêu là vĩnh củư
Muôn đời vẫn tươi xanh
 
Tình yêu của chúng mình
Cũng sẽ là như thế
 
T.T.K..29/4/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8084AAF68B324B0DAEC5B9F48C0B4BDC.gif[/image]


Chào  THANH THANH KHIẾT. Ta lại có điểm chung nha. TTK đọc cho vui nha: 
          
               NƠI LOÀI NGƯỜI TRÚ NGỤ
       
               
Ai bảo Trái đất này Tận thế!?
               Sẽ trắng băng, hay đen đúa giữa hố đen?

               Có phải chăng,
               Loài người tự đào mồ
               Bằng chính hàm răng,
               Và chôn mình
               Bởi trái tim lạnh ngắt!

               Có phải chăng,
               Đất nóng lên,
               Núi non già cóc cách,
               Và nhân tình mượn cớ già theo…

               Tình nhân ơi !
               Này, chén rượu trong veo,
               Em hãy cạn cùng ta,
               Ơi trái tim
               còn xốn xang màu đỏ cũ!

               Rượu đế vô danh.
               Tình yêu bất tử.
               Trái đất này,
               Trú ngụ
               Dưới TÌNH YÊU.

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 20:55:16 bởi PhạmNgọccSan >
ThanhThanhKhiet 12.01.2011 23:05:28 (permalink)
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TÌNH MÌNH
Con người trong vòng sinh tử
Trái đất có thể nổ tan
 
Tình yêu là vĩnh củư
Muôn đời vẫn tươi xanh
 
Tình yêu của chúng mình
Cũng sẽ là như thế
 
T.T.K..29/4/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8084AAF68B324B0DAEC5B9F48C0B4BDC.gif[/image]


Chào  THANH THANH KHIẾT. Ta lại có điểm chung nha. TTK đọc cho vui nha: 
          
               NƠI LOÀI NGƯỜI TRÚ NGỤ
       
               
Ai bảo Trái đất này Tận thế!?
               Sẽ trắng băng, hay đen đúa giữa hố đen?

               Có phải chăng,
               Loài người tự đào mồ
               Bằng chính hàm răng,
               Và chôn mình
               Bởi trái tim lạnh ngắt!

               Có phải chăng,
               Đất nóng lên,
               Núi non già cóc cách,
               Và nhân tình mượn cớ già theo…

               Tình nhân ơi !
               Này, chén rượu trong veo,
               Em hãy cạn cùng ta,
               Ơi trái tim
               còn xốn xang màu đỏ cũ!

               Rượu đế vô danh.
               Tình yêu bất tử.
               Trái đất này,
               Trú ngụ
               Dưới TÌNH YÊU.

  

 
Con - người
 
Thiếu kim con người về hoang dã
Thiếu mộc con người  nương vào chi ?
Thiếu thuỷ con người toàn bụi cát
Thiếu hoả  con người ăn bằng gì ?
Thiếu thổ Con người sẽ đói khát
Thiếu tình yêu lòng thành quỷ dữ
 
Thanh Thanh Khiết
12.1.2010
 
Thi hữu PNS đã vượt qua bệnh tật , thời tiết khắc nghiệt để viết những vần thơ yêu đời , TTK rất cảm phục
.Chúc thi hữu và gia dình vui HP
 
 
 
tieudien 13.01.2011 00:00:53 (permalink)
0

Ngày mai em bước lên xe hoa
Rối dạ lòng đau cứ mãi là…
Ruộng lúa cấy cày không có mẹ
Vườn rau tưới bón chỉ còn ba
Gần nhà một thoáng mau bước đến
Xa ngõ hàng năm khó chạy qua
Vẫn biết vu quy rồi nặng gánh
Đời người ai tránh được không ta !

ttk
 
thế là pháo nổ đón xe hoa
tiễn em, cả họ vui như là
cơm rượu sắp bày công sức mẹ
phận duyên chắp nối tấm lòng cha
con cháu đầy đàn đưa phúc đến
vợ chồng vui vẻ rước lộc qua
một chữ vu quy bao nặng gánh
đời người không thiếu được đâu ta
tđ
ghé nhà bạn chọc phá cái nè
trần như chuyên 13.01.2011 00:47:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68CA09C1483344BAA791D72C5435C6E5.jpg[/image]



Miền bắc đang rét quá nhưng mình cố
viết bài thơ hoà với bạn TTK nhé!


TÌNH CỜ


Từ khi có em đời trẻ lại
Giận hờn đôi chút thắm tươi hơn
Cách ngăn ngàn trùng đang dần đến
Chỉ thế thôi sao? Mắt chẳng tin!

Em theo làn gió thổi bâng quơ
Ve vuốt hồn anh đến dại khờ
Sao treo nhung nhớ thâu đêm tối
Gửi sang bình minh hồng đợi chờ.

Chỉ một lần thôi chưa tới hai
Tóc gài bông nhài thơm vồi vội
Trái tim bối rối xẻ làm đôi
Tiếng bồi hồi rung trong vồng ngực.

Anh đang chờ gió sương rạo rực
Lăn tình em trên lối xe qua
Bóng tối đè trên vai nặng trĩu
Chợt loé lên sắc chói loài hoa.

Nụ cười hiện lên bùa phép lạ
Mảnh trăng đâu đó gọi thành tên
Trong thẳm sâu đốm lửa dịu hiền
Man mác gọi mầm xuân thức dậy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 01:00:14 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 16.01.2011 00:18:07 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7BF70D869ABD40EF9F79AC33D1D231AD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 181 của 202 trang, bài viết từ 2701 đến 2715 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9