Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 202 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tiểu Thanh Đình 16.01.2011 01:15:18 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68CA09C1483344BAA791D72C5435C6E5.jpg[/image]


Tình yêu là điều kỳ diệu
Mang đến cho ta sức mạnh đời
Lấp đầy ta lúc chơi vơi
Song hành mãi mãi bên trời yêu thương.

Gửi bạn vài dòng bâng quơ thôi, hi hi cảm xúc không có nhiều nên nó cộc lốc một chút Khiết đừng chê nhé.

kimrbl 16.01.2011 09:23:48 (permalink)
0


...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68CA09C1483344BAA791D72C5435C6E5.jpg[/image]


Tình yêu là điều kỳ diệu
Mang đến cho ta sức mạnh đời
Lấp đầy ta lúc chơi vơi
Song hành mãi mãi bên trời yêu thương.

Gửi bạn vài dòng bâng quơ thôi, hi hi cảm xúc không có nhiều nên nó cộc lốc một chút Khiết đừng chê nhé.

 
TTĐ
 
Tình yêu chắp cánh bay cao
Cho Chuồn Chuồn vọt mãi vào không trung
Níu bao ánh mắt anh hùng
Rộn ràng mộng ước cùng chung tổ chuồn
 
HiHii
 
K.N
Saohom42 16.01.2011 11:26:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Tình Xuân


Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường


Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010  
 
Họa với TK nhé SH ơi !_____________________________


Tình thơ
 
Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím  thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !
 
                     Sao Hôm
ThanhThanhKhiet 16.01.2011 22:34:35 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68CA09C1483344BAA791D72C5435C6E5.jpg[/image]


Tình yêu là điều kỳ diệu
Mang đến cho ta sức mạnh đời
Lấp đầy ta lúc chơi vơi
Song hành mãi mãi bên trời yêu thương.

Gửi bạn vài dòng bâng quơ thôi, hi hi cảm xúc không có nhiều nên nó cộc lốc một chút Khiết đừng chê nhé.


TTĐ

Tình yêu chắp cánh bay cao
Cho Chuồn Chuồn vọt mãi vào không trung
Níu bao ánh mắt anh hùng
Rộn ràng mộng ước cùng chung tổ chuồn

HiHii

K.N

 
 
Tổ ở đâu ta !
 
Tổ chuồn xây ở đâu cơ ?
Tìm hoài không thấy Khiết nhờ Kim râu
Tim thi nhân – mãn bệnh sầu
Bán buồn chẳng đươc nên cầu phiêu diêu
Chút vui cũng lấy làm điều
Dù là ảo mộng vẫn nhiều nhớ nhung…
 
Thanh Thanh Khiết
  16.1.2010
 
ThanhThanhKhiet 17.01.2011 22:26:25 (permalink)
0
Giấc hoa
 
Chiều nay trời nặng màu mây
Bỗng dưng em thấy lòng đầy hoang mang
 
Đông qua xuân đã chớm sang
Cây xanh vừa thắm lại vàng lá đi
 
Nỗi buồn loang ngập bờ my
Hình như bóng dáng chia ly chập chờn
 
Phải chăng một chút dỗi hờn
Cũng không hiểu rõ nguồn cơn thế nào
 
Em xin một chút ngọt ngào
Bình an đêm ngủ đi vào giấc hoa !
 
Thanh Thanh Khiết
17.1.2010
 
trần như chuyên 18.01.2011 12:14:32 (permalink)
0
Mình theo bạn chút nhé!
Chúc bình an!



TIẾC NUỐI !


Sớm nay mây mở gió lành
Hạt sương thức dậy long lanh trở mình
Anh muốn níu giữ bình minh
Tươi trên lộc biếc mối tình mộng mơ.

Đêm qua nhanh, quá sững sờ!
Mắt em thắp lửa ôm hờ vai anh
Giọt thơ đậu giữa mong manh
Chiêm bao chẳng hẹn phủ xanh cuộc đời.

Hư vô vọng tiếng gọi mời
Lời em hồng lại khoảnh trời phôi pha
Tiếng lòng vút lên ngân nga
Nắng về gõ cửa vỡ oà giấc xuân...

Hương tình êm dịu, tần ngần
Đường mây xẻ lối đến gần bên nhau
Dễ gì đánh thức trầu cau
Giỗi hờn vội đến nhuốm màu nguồn cơn...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 12:45:24 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 19.01.2011 22:18:19 (permalink)
0

Mình dán bài này bạn đọc nhé!

CHỜ XUÂN


Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần
ThanhThanhKhiet 20.01.2011 08:11:21 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7FDA0FFDCAF340C9A36968BECEC01463.jpg[/image]
Attached Image(s)
trần như chuyên 20.01.2011 11:16:04 (permalink)
0



Nỗi niềm riêng

Xuân đến trời buông rét đậm đà
Nhà nhà náo nức kẻ vào ra
Không lo gió lạnh mai khoe nụ
Nào ngại mưa bay cúc nở hoa
Đào bích tim vàng trong tựa ngọc
Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà
Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc
Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà

Thanh Thanh Khiết
17.1.2010
......................................




TÌNH XUÂN



Ai dạo gót xuân duyên đượm đà
Say hương trời đất bướm ong ra
Vô vàn dáng thế long lanh ngọc
Ngàn vạn sắc màu sóng sánh hoa
Mai trúc khiêm nhường khoe vẻ gấm
Đào hồng thầm lặng phơi tình ngà
Con tim trở gió lòng man mác
Ngắm cảnh thần tiên sương khói nhoà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 11:21:08 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 20.01.2011 22:29:54 (permalink)
0
....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F4C8241C0ACE4C23B95E0ADD35383171.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 22:35:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 21.01.2011 23:29:51 (permalink)
0
Mãi mãi …
 
Mùa xuân đến rồi tàn
Một phút trao thương ngàn thủa đẹp
Tình xuân mãi chứa chan
 
Thanh Thanh Khiết
21.1.2011
ThanhThanhKhiet 23.01.2011 23:28:35 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Mình dán bài này bạn đọc nhé!

CHỜ XUÂN


Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần


 
Đón xuân
 
Nắng ấm về rồi ta đón xuân
Đất trời rạng rỡ sáng trong ngần
Sau vườn gà gáy xôn xao vọng
Trước ngõ chim ca ríu rít ngân
Tấp nập người đi luôn vội vã
Rộn ràng kẻ đứng mãi chen chân
Tiễn Dần nghinh Mão mong năm mới
Hạnh phúc niềm vui gấp bội phần
 
Thanh Thanh Khiết
23.1.2011
 
trần như chuyên 24.01.2011 20:42:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trần như chuyên

CHỜ XUÂN


Thầm thì đến tết hẹn sang xuân
Nắng thắp mờ sương chở ngại ngần
Mầm nảy duyên say hương sắc vọng
Lộc vươn tình thắm đức tài ngân
Rầm rì êm nhẹ mây giang cánh
Réo rắt dâng trào sóng sải chân
Ngầm ngấm lượn bay ong bướm đón
Tâm thành mong đó ai dành phần


Đón xuân

Nắng ấm về rồi ta đón xuân
Đất trời rạng rỡ sáng trong ngần
Sau vườn gà gáy xôn xao vọng
Trước ngõ chim ca ríu rít ngân
Tấp nập người đi luôn vội vã
Rộn ràng kẻ đứng mãi chen chân
Tiễn Dần nghinh Mão mong năm mới
Hạnh phúc niềm vui gấp bội phần

Thanh Thanh Khiết
23.1.2011
Chúc bạn vui



XUÂN ĐẾN

Mình lại say sưa với sắc xuân
Trăm hoa đua nở đẹp vô ngần
Khơi mầm thơ phú dòng ca vọng
Nảy lộc văn chương khúc nhạc ngân
Tâm sáng diệu huyền nuôi thánh thiện
Tình trong thanh thoát dưỡng thần chân
Tự nhiên dung dị ngời tiên mỹ
Tăng phúc rồi ra sẽ có phần.

.................

Chúc bạn đón xuân nảy lộc thơ
Tâm trong, ý sáng dệt chồi mơ
Tự nhiên thanh thoát ngời chân thiện
Thơm thảo, diệu huyền muôn sắc hương !
_____________________________

THANH TÙNG
ThanhThanhKhiet 25.01.2011 21:18:23 (permalink)
0
Đào thắm đỏ mừng xuân
Em vui anh buồn xuân  thiếu nắng
Lạnh cái rét nàng Bân
 
Thanh Thanh Khiết
25.1.2011
trần như chuyên 26.01.2011 11:51:51 (permalink)
0
LẶNG!

Lạnh giá ken chặt chiều đông
Một mình ai chất chồng nhung nhớ
Dại khờ lây sang xuân!

Chúc TTk thật vui!
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 202 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9