Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 183 của 202 trang, bài viết từ 2731 đến 2745 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
duyennhan 27.01.2011 15:01:16 (permalink)
0
Chậm
Bởi vì chậm bước nên rất vội
Sợ trễ chuyến đò sang bến mơ
Hoàng hôn mặt nước mênh mang khói
Thấp thoáng bên sông một bóng mờ
 
Hình như ai đó còn mong ngóng
Nên nhịp chèo khua vẫn ngập ngừng
Dáng nhỏ nhấp nhô theo lớp sóng
Mắt còn ngoảnh lại chốn xa xăm
 
Ơi đò, trở lại đón giùm tôi
Một kẻ lang thang đã nửa đời
Nếu chuyến đi này tôi lại trễ
Chắc đành suốt kiếp cô đơn thôi.
NB
DEM MI 27.01.2011 17:01:30 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Chậm
Bởi vì chậm bước nên rất vội
Sợ trễ chuyến đò sang bến mơ
Hoàng hôn mặt nước mênh mang khói
Thấp thoáng bên sông một bóng mờ
 
Hình như ai đó còn mong ngóng
Nên nhịp chèo khua vẫn ngập ngừng
Dáng nhỏ nhấp nhô theo lớp sóng
Mắt còn ngoảnh lại chốn xa xăm
 
Ơi đò, trở lại đón giùm tôi
Một kẻ lang thang đã nửa đời
Nếu chuyến đi này tôi lại trễ
Chắc đành suốt kiếp cô đơn thôi.
NB











KHÔNG CHẬM
 
Gấp gáp làm chi , thủng thỉnh đi
Đò ngang vẫn đậu , đậu bên ni
Chậm ch ân cũng thể là hay nhỉ
Lẹ bước  chừng đâu trật mấy khi
Chiếc mái chèo treo cô lái nghỉ
Hoàng hôn nắng vắng cánh chim di
Kịp rồi lử khách xin dừng tí
Viết một bài thơ trước biệt ly




ThanhThanhKhiet 27.01.2011 22:22:47 (permalink)
0
Cám ơn bạn DM đã vào thăm trang thơ TTK. Mùa xuân về ,Chúc bạn vui ,
Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 27.01.2011 22:26:13 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Chậm
Bởi vì chậm bước nên rất vội
Sợ trễ chuyến đò sang bến mơ
Hoàng hôn mặt nước mênh mang khói
Thấp thoáng bên sông một bóng mờ
 
Hình như ai đó còn mong ngóng
Nên nhịp chèo khua vẫn ngập ngừng
Dáng nhỏ nhấp nhô theo lớp sóng
Mắt còn ngoảnh lại chốn xa xăm
 
Ơi đò, trở lại đón giùm tôi
Một kẻ lang thang đã nửa đời
Nếu chuyến đi này tôi lại trễ
Chắc đành suốt kiếp cô đơn thôi.
NB

 
Cám ơn DN đã ghé thăm , cho TK hoạ theo tứ của DN nhé , Chúc vui
 
Hẹn lữ khách
 
Trời này vắng nguyệt mây vần vũ
Dìm chết phù sa  nặng nỗi đau
Ngọn sóng chênh chao trong thác lũ
Đôi bờ bồi lở khóc trông nhau
 
Bởi vậy thuyền nan đâu thể sang
Thương người lỡ chuyến não tâm can
Đò ơi ! tiếng gọi nghe văng vẳng
Vọng lại  dòng buồn đến mênh mang
 
Bến vắng đêm đen đò gác mái
Lữ hành gắng đợi đến ngày mai
Bình minh nắng ấm thuyền theo lái
Đón khách sang sông chẳng dám sai
 
Thanh Thanh Khiết
28.1.2011

 

ThanhThanhKhiet 29.01.2011 00:12:03 (permalink)
0
Em hiểu
 
Em hiểu lòng anh muốn xẻ san
Đừng buồn những chuyện bởi nhân gian
Nhuộm thắm tin yêu đời sẽ đẹp
Mà trong cuộc sống luôn bình an
 
Bình an xuân đến tuyết sương tan
Anh dệt niềm thương đẫm nắng tràn
Nỗi nhớ em chưng làm rượu ngọt
Chúng mình cạn chén giữa mây ngàn
 
Mây ngàn cách biệt đã có thơ
Mộng ước gieo vần thơm giấc mơ
Bến hẹn lá vàng xanh trở lại
Không còn  hoang dại kiếp bơ vơ
 
Bơ vơ chấm dứt kể từ nay !
Chẳng sợ phong ba hay gió lay
Thời gian dù ngắn nhưng em đã…
Thấu hiểu lòng anh tự những ngày…
…………
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2011
DEM MI 29.01.2011 10:41:42 (permalink)
0





Xuân đến a ?
 
Nhà tạm người sang tặng đóa hoa
Tròn tròn nụ giữa cánh bung xòa
Hai lần mai nở thân dang tỏa
Bốn đợt  màu thay áo bộc ra
Tươi thắm trên cành quanh mấy lá
Ngổn ngang trong dạ lạ mình ta
Lâu rồi không thấy xuân nào cả
Chẳng lẻ năm này lại đến a….?
ThanhThanhKhiet 29.01.2011 22:56:13 (permalink)
0

Trích đoạn: DEM MI





Xuân đến a ?
 
Nhà tạm người sang tặng đóa hoa
Tròn tròn nụ giữa cánh bung xòa
Hai lần mai nở thân dang tỏa
Bốn đợt  màu thay áo bộc ra
Tươi thắm trên cành quanh mấy lá
Ngổn ngang trong dạ lạ mình ta
Lâu rồi không thấy xuân nào cả
Chẳng lẻ năm này lại đến a….?

 
Sẽ đến …
 
Xuân đến mênh mang cả đất trời
Gieo luồng nắng ấm tới muôn nơi
Đoá hoa tặng bạn lòng không đổi
Rượu ngọt mời nhau dạ vẫn ngời
Sắc nhạt đậm tình đời sáng lạng
Hương sầu nặng nghĩa tiếng xanh  tươi
Cầu mong năm mới - niềm vui mới
Hạnh phúc vinh hoa đón đợi người !
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2011
 
ThanhThanhKhiet 30.01.2011 08:34:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tiểu Thanh Đình



Nắng không chịu rớt xuống thềm
Gió heo làm rối tóc mềm của ai


Thẫn thờ một nụ đào phai
Phải chăng vì thiếu bóng ai bên mình.




Hài tiên đậu mãi bên thềm
Ngóng trông vời vợi nỗi niềm nhớ “ai”
Môi hồng má thắm nhạt phai
Ngày xuân thiếu vắng bón “ai” thật buồn
 
Thanh Thanh Khiết
30.1.2011
 
TTD đón tết thật vui nhé 
  
 
trần như chuyên 30.01.2011 10:34:14 (permalink)
0
Chúc bạn năm mới thật nhiều niềm vui và Hạnh Phúc!!!


CHỜ...!


Một thoáng hương lay động biển sầu
Mảnh tình ngơ ngẩn giữa dòng sâu
Aó thương rách dọc chờ trăng vá
Sợi nhớ đứt ngang đợi gió khâu.
Thuyền động dồn sao trào suối ngọc
Chèo khua lan sóng vọng sông châu
Làm duyên chải tóc say mây nước
Soi bóng kìa ai đứng giữa cầu...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 20:40:43 bởi trần như chuyên >
Liên Thơ 02.02.2011 15:20:18 (permalink)
0
 
 
LIÊN THƠ CHÚC THANH THANH KHIẾT MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG


ThanhThanhKhiet 02.02.2011 22:37:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong





Trở Về
 
Trở về thăm nỗi nhớ-quên
Loanh quanh buồn khẽ gọi tên ngọt ngào
Đi ra rồi lại quay vào
Chạm nhau hình bóng câu chào nắng mưa
Phím đàn dạo khúc hương xưa
Mênh mang lời gió thoảng đưa cung sầu
Trách ai vừa bước qua cầu
Sợi tơ duyên rối hai đầu vấn vương
 
Chân đi, lòng chẳng tỏ tường
Đắm say nào biết đâu lường đắng cay…
 
Trở về thoắt cái trắng tay
Nằm ôm nuối tiếc tháng ngày đã xa
Bùi ngùi gió cất lời ca
Chốn dương gian ấy mãi là bể dâu
Vui-buồn chả trước thì sau
Khổ đau, hạnh phúc kề nhau thôi đành!
Trở về truy cái ngọn ngành
Trái căn nguyên bói trên cành phù hư
Lục tìm đầu mối ưu tư
Chợt thương vầng trán sầu dư vết hằn.


Vi Thông

Bể dâu
 
Này đây chốn cũ chưa quên
Dấu yêu còn đọng hương lên ngọt ngào
 
Niềm thương vừa chạm tay vào
Mây trời dưng bỗng lào xào muốn mưa
 
Bao nhiêu kỷ niệm từ xưa
Hiện trong ánh mắt gió đưa giọt sầu
 
Kim ô không đến bắc cầu
Nắng phơi ký ức dãi dầu giây vương
 
Niềm tin trong dạ tỏ tường
Nhuộm thêm nỗi nhớ mặn dường lệ cay
 
Biệt ly nhớ buổi chia tay
Trao câu hẹn ước đếm ngày lúc xa
 
Hay đâu tắt lịm lời ca
Hoàng hôn Trở lại nhạt nhoà bể dâu …!
 
Thanh Thanh Khiết
2.2.2011 
 
vancali96 03.02.2011 10:39:56 (permalink)
0
Thân chúc tỷ TTK cùng gia quyến năm Tân Mão vạn sự như ý .



Em xin mừng tuổi tỷ nè lì xì cho em đi hì hì....
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 11:03:26 bởi vancali96 >
nguyễn thế duyên 04.02.2011 23:14:02 (permalink)
0

Gõ cửa mùa Thu


Khi mùa thu gõ cửa
Bảo mùa xuân dọn đi
Câu thơ sạm mầu năm tháng
Mái tóc bạc mầu mưa nắng
Đêm lê thê dài
Ấm trà chát đắng
Bóng ta in lên trên vách im lìm

Hoàng hôn!
      Hoàng hôn!
             Hoàng hôn!
Vàng cháy một màu nhung nhớ
Một hình bóng Thoáng qua trong trí nhớ
Mênh mang thu
   Và
     Vô tận thời gian

Em ở đâu trong những buổi hoàng hôn?
Câu thơ cũ hiện về ngọt đắng
Bóng chiều bảng lảng
Câu thơ xưa chập chờn

Liệu có bao giờ em gõ cửa hoàng hôn?
Em bước vào
Và em bảo mùa Thu ở lại
Em châm lửa vào thơ anh
Làm câu thơ bừng cháy
Em vẫy mùa Xuân quay lại
Cùng em chung sống với thu?

Liệu có bao giờ em gõ cửa mùa thu?
Mà mùa Xuân lại đi ra mở cửa?
Một nhành Mai bỗng run lên trong gió
Cái lạnh Xuân lại se sắt lòng người

            Mồng 2 tết Tân Mão
              3 giờ sáng


ThanhThanhKhiet 05.02.2011 16:26:21 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2998255D5F074637AAE74C051981A443.jpg[/image]
Attached Image(s)
duyennhan 07.02.2011 12:10:46 (permalink)
0
Giảm cân
Quyết lòng kiêng cử suốt năm nay
Giảm béo, giảm đường, giảm đạm ngay
Sáng uống nước suông, trưa rau củ
Chiều ăn cháo trắng, tối trái cây
Tâm bớt nặng nề khi bỏ mặn
Trí luôn nhẹ nhỏm lúc dùng chay
Đầu xuân bát phố hồn thư thái
Bao nhiêu tạp niệm cũng vù bay.
NB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 14:58:21 bởi duyennhan >
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 183 của 202 trang, bài viết từ 2731 đến 2745 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9