Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 202 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
SuongAnh 07.02.2011 23:20:13 (permalink)
0
Thân chúc tỳ Sương Anh năm Tân Mão vạn sự như ý .



Em xin mừng tuổi tỷ nè lì xì cho em đi hì hì....



XUÂN THƯ QUÁN


Tân Mão xuân nay đã ghé nhà
Xin mời khách quý ở nơi xa
Đỏ xanh giấy kiếng ngon trà mứt
Tươi thắm lá cành đẹp ổi na
Câu hát yêu đời say khúc nhạc
vần thơ nhớ bạn quyện bài ca
Nồng nàn vị tết thơm hương gió
Thư quán xum vầy rực rỡ hoa

Liên Hương

LH chúc SA một năm mới dồi dào sức khoẻ, thêm nhiều nhiều niềm vui, sớm cho xóm Đường ăn kẹo mừng nha 






      TẾT CỔ TRUYỀN
                  ---*---
Năm mới Mão về ghé đến nhà
Thăm cô em gái mãi nơi xa
Hương hoa phong tục thờ tiên tổ
Ngũ quả cổ truyền trái mít na
Xứ lạ chung vui cùng đón tết
Quê người hội tụ vịnh thơ ca
Hồi tưởng xuân sang trên đất mẹ
Đào mai tươi sắc thắm màu hoa .
 
5/2/2011.
Tuyen45.

Chúc muội Sương Anh năm mới vui khoẻ thành đạt vạn sự như ý .


HƯƠNG XUÂN


Thi nhân bằng hữu ghé chơi nhà
Nối lại tình gần mọi khoảng xa
Thết bạn đơn sơ mâm bánh mứt
Mừng nhau giản dị dĩa bưởi na
Đường thi khai bút vang câu xướng
Thư quán nghinh xuân rộn khúc ca
Đât nước chan hoà màu nắng mới
Người vui rạng rỡ nụ cười hoa


Liên Hương

Cảm ơn các anh chị và các bạn ghé nhà vui Tết cùng LH. Thât là vui vẻ ấm áp. Xin cùng nâng ly chúc nhau mọi điều tốt lành nhất. Nào ...môt , hai, ba.....zô!
 
 

Tiếp Bạn Đầu Xuân
 
Đầu xuân bạn hữu viếng thăm nhà
Phật sự lu bù ở chốn xa
Khách đến then cài nên bánh tặng
Nhà không chủ vắng lấy ai na
Xin đừng giận dỗi người ta nhé
Sẽ đáp đền bằng khúc nguyệt ca
Hết Tết em về chung xướng hoạ
Cùng anh tiếp nối giấc mơ hoa
 
Sương Anh
 
Cám ơn Van, huynh Tuyen45 và "chàng"LH nhé, SA vẫn còn bận chút chút, hai tuần nưã thong thả hơn sẽ vào nghinh tiếp thịnh tình cuả các huynh, bạn đã dành cho SA nha.
@ Đoạn Trường ui...cám ơn hai bài xướng nha, nhưng hỏng còn hơi để mà ...rặn ra thơ nưã đâu nè, xin cho SA hẹn nha, lúc đó mà tha hồ mà rượt thơ chạy ha hihihi.
Chúc những người bạn thân thương cuả SA : huynh Tuyen45, Van, C Pham, TTK, LH, AG,  DEM MI, TTH, ĐT một MUÀ XUÂN THẬT AN LẠC nha
 
 
 
Một cảnh trong ngày tổng dợt văn nghệ tại chuà Phổ Hiền/Pháp

ThanhThanhKhiet 08.02.2011 00:25:15 (permalink)
0
Thiền
 
Em bỏ lại đàng sau
Những niềm đau năm cũ
Em gột sạch trong đầu
Ý không còn tích tụ
 
Để thông với thiên nhiên
Hai bàn tay ngửa lên
Đắm mình trong hoa cỏ
Tĩnh lặng và bình yên
 
Chỉ cần ít phút thiền
Tâm hồn ta thư thái
Xoá đi mọi ưu phiền
Tránh xa điều khôn - dại
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2011
trần như chuyên 08.02.2011 20:32:42 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thiền
 
Em bỏ lại đàng sau
Những niềm đau năm cũ
Em gột sạch trong đầu
Ý không còn tích tụ
 
Để thông với thiên nhiên
Hai bàn tay ngửa lên
Đắm mình trong hoa cỏ
Tĩnh lặng và bình yên
 
Chỉ cần ít phút thiền
Tâm hồn ta thư thái
Xoá đi mọi ưu phiền
Tránh xa điều khôn - dại
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2011



Mình hoà với bạn chút nhé!

QUÊN...


Dẫu quay lưng lại với đời
Dễ đâu quên hết những lời yêu thương
Tránh sao bao điều nhiễu nhương
Ngổn ngang hoà quyện con đường nhân gian.

Mê say gió núi, mây ngàn...
Vẫn chưa vợi hết vô vàn sầu đau
Buồn, vui, sướng, khổ xen nhau
Hãy đem cay đắng mà lau bụi trần.

Có chăng vài phút dưỡng thần?
Vùi trong vô thức vơi dần ưu tư!
Muôn đời tình vẫn còn dư
Bể trầm luân nhuộm cõi hư ảo rồi!
ThanhThanhKhiet 09.02.2011 01:06:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Thân chúc tỳ Sương Anh năm Tân Mão vạn sự như ý .



Em xin mừng tuổi tỷ nè lì xì cho em đi hì hì....



XUÂN THƯ QUÁN


Tân Mão xuân nay đã ghé nhà
Xin mời khách quý ở nơi xa
Đỏ xanh giấy kiếng ngon trà mứt
Tươi thắm lá cành đẹp ổi na
Câu hát yêu đời say khúc nhạc
vần thơ nhớ bạn quyện bài ca
Nồng nàn vị tết thơm hương gió
Thư quán xum vầy rực rỡ hoa

Liên Hương

LH chúc SA một năm mới dồi dào sức khoẻ, thêm nhiều nhiều niềm vui, sớm cho xóm Đường ăn kẹo mừng nha 






      TẾT CỔ TRUYỀN
                  ---*---
Năm mới Mão về ghé đến nhà
Thăm cô em gái mãi nơi xa
Hương hoa phong tục thờ tiên tổ
Ngũ quả cổ truyền trái mít na
Xứ lạ chung vui cùng đón tết
Quê người hội tụ vịnh thơ ca
Hồi tưởng xuân sang trên đất mẹ
Đào mai tươi sắc thắm màu hoa .
 
5/2/2011.
Tuyen45.

Chúc muội Sương Anh năm mới vui khoẻ thành đạt vạn sự như ý .


HƯƠNG XUÂN


Thi nhân bằng hữu ghé chơi nhà
Nối lại tình gần mọi khoảng xa
Thết bạn đơn sơ mâm bánh mứt
Mừng nhau giản dị dĩa bưởi na
Đường thi khai bút vang câu xướng
Thư quán nghinh xuân rộn khúc ca
Đât nước chan hoà màu nắng mới
Người vui rạng rỡ nụ cười hoa


Liên Hương

Cảm ơn các anh chị và các bạn ghé nhà vui Tết cùng LH. Thât là vui vẻ ấm áp. Xin cùng nâng ly chúc nhau mọi điều tốt lành nhất. Nào ...môt , hai, ba.....zô!
 
 

Tiếp Bạn Đầu Xuân
 
Đầu xuân bạn hữu viếng thăm nhà
Phật sự lu bù ở chốn xa
Khách đến then cài nên bánh tặng
Nhà không chủ vắng lấy ai na
Xin đừng giận dỗi người ta nhé
Sẽ đáp đền bằng khúc nguyệt ca
Hết Tết em về chung xướng hoạ
Cùng anh tiếp nối giấc mơ hoa
 
Sương Anh
 
Cám ơn Van, huynh Tuyen45 và "chàng"LH nhé, SA vẫn còn bận chút chút, hai tuần nưã thong thả hơn sẽ vào nghinh tiếp thịnh tình cuả các huynh, bạn đã dành cho SA nha.
@ Đoạn Trường ui...cám ơn hai bài xướng nha, nhưng hỏng còn hơi để mà ...rặn ra thơ nưã đâu nè, xin cho SA hẹn nha, lúc đó mà tha hồ mà rượt thơ chạy ha hihihi.
Chúc những người bạn thân thương cuả SA : huynh Tuyen45, Van, C Pham, TTK, LH, AG,  DEM MI, TTH, ĐT một MUÀ XUÂN THẬT AN LẠC nha
 
 
 
Một cảnh trong ngày tổng dợt văn nghệ tại chuà Phổ Hiền/Pháp


Mừng bạn ghé
 
Mãi đến mùng năm bạn ghé nhà
Do mưa trời lạnh lại đường xa
Còn xuân lộc biếc đầy cành quýt
Vẫn tết cây xanh trĩu  quả na
Rượu cúc nâng ly vang tiếng nhạc
Trà sen cạn chén vọng lời ca
Thêm câu chúc tụng lòng nao nức
Ánh mắt ngời ngời rạng nét hoa
 
Thanh Thanh Khiết
8.2.2011
 
 
vancali96 09.02.2011 10:25:48 (permalink)
0
Hôm nay mùng tám Tết rùi , lại cày tiếp chúc tỷ Thanh Thanh Khiết như ý hì hì ....


trần như chuyên 09.02.2011 20:12:35 (permalink)
0


Mình thăm vườn xuân của bạn chút nhé!


NGỜ...


Anh nghe mây hát khúc ca vang
Xuân mở cửa khoe ánh nắng vàng.
Bươm bướm lập loè đùa ngõ vắng
Chuồn chuồn lấp láy dỡn vườn hoang.
Vừa qua đông đã khơi êm dịu
Chưa đến hè sao dậy chói chang.
Em ngắm gió cười tình trĩu nặng
Chắc rằng thu đến vẫn còn đang...
ThanhThanhKhiet 10.02.2011 00:03:38 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay mùng tám Tết rùi , lại cày tiếp chúc tỷ Thanh Thanh Khiết như ý hì hì ....




Gái thời nay
 
Thời nay con gái giỏi giang nhiều
Bạn hãy chờ  đi ai nói điêu
Giám đốc điều hành tay chắc chắn
Trưởng phòng giám sát  trí  sao liều
Việc nhà  xếp đặt như thần diệu
Nội trợ  ôm đồm cũng lắm chiêu
Dáng vẻ cao sang không ngạo nghễ
Bon chen chẳng lấy thế làm điều…
 
Thanh Thanh Khiết
9.2.2011

 

ThanhThanhKhiet 10.02.2011 00:18:47 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Mình thăm vườn xuân của bạn chút nhé!


NGỜ...


Anh nghe mây hát khúc ca vang
Xuân mở cửa khoe ánh nắng vàng.
Bươm bướm lập loè đùa ngõ vắng
Chuồn chuồn lấp láy dỡn vườn hoang.
Vừa qua đông đã khơi êm dịu
Chưa đến hè sao dậy chói chang.
Em ngắm gió cười tình trĩu nặng
Chắc rằng thu đến vẫn còn đang...


Hỏi trời
 
Xuân đến mà sao trời vẫn đang…
Rơi mùa đông lạnh gió y chang
Trong vườn lác dác bông hoa dại
Trước ngõ lơ thơ cụm cỏ hoang
Bởi vậy đâu còn duyên cúc tím
Cho nên  chẳng có dáng mai vàng
Thiên nhiên nghiệt ngã vì đâu nhỉ
Mãi hỏi giọng khàn tiếng chẳng vang
Thanh Thanh Khiết
9.2.2011

 

vancali96 10.02.2011 08:15:03 (permalink)
0


Lễ tình nhân

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Tân Mão năm nay phúc lộc nhiều
Rượu thắm vành môi lòng khắc khoải
Tim nồng cánh thiệp mắt đăm chiêu
Mai vàng đón tết cầu trăm sự
Áo tím đầu xuân ước vạn điều
Trai gái vui mừng quà gửi tặng
Hoa hồng kỷ niệm mảnh khăn thêu

Vancali 2.9.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết đón ngày lễ tình nhân như ý ...
ThanhThanhKhiet 10.02.2011 23:56:00 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Lễ tình nhân

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Tân Mão năm nay phúc lộc nhiều
Rượu thắm vành môi lòng khắc khoải
Tim nồng cánh thiệp mắt đăm chiêu
Mai vàng đón tết cầu trăm sự
Áo tím đầu xuân ước vạn điều
Trai gái vui mừng quà gửi tặng
Hoa hồng kỷ niệm mảnh khăn thêu

Vancali 2.9.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết đón ngày lễ tình nhân như ý ...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FD556D2AF20E4188BB887D6D4E0E0935.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.02.2011 23:53:49 (permalink)
0
Tan - hoang
 
Em trồng khóm cúc vàng
Cho tròn cơn mơ hoang
Vì là hoa anh thích
Nhưng lòng em nát tan!

Em trồng khóm cúc vàng
Nơi chỗ đất còn hoang
Đón đợi ngày hoa nở
Ứơc mơ  đã nhanh tan!
 
Chiều hạ  nhuộm trời vàng
Mây xanh vờn bay hoang
Hoàng hôn chưa buông xuống
Nắng loang nhạt rồi tan
 
Cả đến mùa thu vàng
Lá rụng đầy vườn hoang
Dấu giày còn nguyên  đó
In trên xác khô tàn
 
Đông thả lạnh vội vàng
Lòng tắt giấc mơ hoang
Cây tình yêu héo chết..
Nhựa sống đang dần tan
…..
Anh đừng hỏi vì sao
Em cũng chẳng biết nào
Đang xuân trời vần vũ
Hồn em thấy chênh chao
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011
 
ThanhThanhKhiet 12.02.2011 23:08:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Lễ Tình Nhân

Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần



Ngày Valentine của Kim
 
Valentine Kim sướng rần rần
Phong nhã hào hoa đẹp tự thân
Chị Mộng môi hồng tay móng đỏ
Cô  Mơ má thắm gót hồng chân
Nhà hàng cấp bốn em la hoảng
Khách sạn năm sao anh thất thần
Khuya lắc ba người còn dạo phố
Sao hôm hờn dỗi …ấy nguyên nhân
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011  
 

tuyen45 13.02.2011 09:50:38 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thiền
 
Em bỏ lại đàng sau
Những niềm đau năm cũ
Em gột sạch trong đầu
Ý không còn tích tụ
 
Để thông với thiên nhiên
Hai bàn tay ngửa lên
Đắm mình trong hoa cỏ
Tĩnh lặng và bình yên
 
Chỉ cần ít phút thiền
Tâm hồn ta thư thái
Xoá đi mọi ưu phiền
Tránh xa điều khôn - dại
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2011



Mình hoà với bạn chút nhé!

QUÊN...


Dẫu quay lưng lại với đời
Dễ đâu quên hết những lời yêu thương
Tránh sao bao điều nhiễu nhương
Ngổn ngang hoà quyện con đường nhân gian.

Mê say gió núi, mây ngàn...
Vẫn chưa vợi hết vô vàn sầu đau
Buồn, vui, sướng, khổ xen nhau
Hãy đem cay đắng mà lau bụi trần.

Có chăng vài phút dưỡng thần?
Vùi trong vô thức vơi dần ưu tư!
Muôn đời tình vẫn còn dư
Bể trầm luân nhuộm cõi hư ảo rồi!




BẦU TRỜI YÊN
         ---*---
Mão về bỏ phía sau
Nỗi đau Canh Dần cũ
Khắc ghi trong cái đầu
Tan mau không hội tụ
           ***
Nhìn thẳng và tự nhiên
Định hướnh mà đi lên
Vượt qua từng thử thách
Giữ lấy bầu trời yên
           ***
Như người đang ngồi thiền
Thả hồn trong an thái
Xóa hết những buồn phiền
Là điều không thể dại .
 
13/2/2011.
Tuyen45.


Chúc muội chủ nhật vui .
 
 


trần như chuyên 14.02.2011 12:52:18 (permalink)
0
Nhân ngày lễ hội Valentine mình dán bài vừa viết gửi bạn đọc thay
nhiều màu hoa nhé, chúc Thanh Thanh Khiết mãi tươi trẻ!


GỬI VỀ EM!


Kỷ niệm hồng tươi mở cửa ngày
Dặm dài mang nặng sải cánh bay
Tình xuân ấm áp khoe màu nắng
Đường gió mây về chen bóng cây.

Anh đang kéo dài nỗi nhớ đây
Sóng lòng quyện bờ liễu hao gầy
Trái ngang lùa bến sông giăng mắc
Óng ánh vàng tan, lan đắm say.

Nghĩ vễ những chiều xa hò hẹn
Ánh mắt xôn xao sắc đợi chờ
Ngập ngừng khe cửa mòn ngõ vắng
Lập loè cánh bướm nghẹn ngào mơ.

Gìơ nhớ nhung lẩn vào ngẩn ngơ
Valentine đến quá bất ngờ
Lứa đôi ngời sáng trong náo nức
Anh chợt giận mình quá thờ ơ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 17:21:01 bởi trần như chuyên >
Saohom42 14.02.2011 16:42:02 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Lễ Tình Nhân

Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần



Ngày Valentine của Kim
 
Valentine Kim sướng rần rần
Phong nhã hào hoa đẹp tự thân
Chị Mộng môi hồng tay móng đỏ
Cô  Mơ má thắm gót hồng chân
Nhà hàng cấp bốn em la hoảng
Khách sạn năm sao anh thất thần
Khuya lắc ba người còn dạo phố
Sao hôm hờn dỗi …ấy nguyên nhân
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011  


         Nhớ!
 
Ngày tình nhân ư?- anh
Ôi! thời gian trôi nhanh
Cuốn theo bao kỉ nhiệm
Của một thời "tình xanh"
 
Nhớ quãng đời buồn tênh
Có hai hồn khô khát
Với trái tim chông chênh
Giữa dòng đời chao chát
 
Nhìn thuyền trôi cũ nát
Trời thương xui gặp nhau
Nhận được phép nhiệm màu
Cùng vượt qua bão táp
 
Bù cho nhau mất mát
Bằng tình nồng yêu thương
Từng chăm chút dịu dàng
 Lựa ngọt ngào lời nói
 
Quên những gì gian dối
Lạnh lẽo và ơ hờ
Của tháng ngày tăm tối
Thuyền vừa chạm bến mơ !
 
                 Sao Hôm
 
Kimrbl và Thanh Khiết ơi, hai bạn cứ thênh thang trên đường rộng, còn mình trở về ngõ nhỏ của mình đây.  

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 202 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9