Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 202 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
duyennhan 15.02.2011 10:31:56 (permalink)
0
Rượu một mình
Rót hai li rượu thơm hương chuối
Ta chạm vào ta tự mời
Nghe tiếng cười em đang vọng tới
Nên vị cay nồng chơi vơi…
..NB..
ThanhThanhKhiet 17.02.2011 22:57:54 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Rượu một mình
Rót hai li rượu thơm hương chuối
Ta chạm vào ta tự mời
Nghe tiếng cười em đang vọng tới
Nên vị cay nồng chơi vơi…
..NB..

 
Mênh mông thăm thẳm bầu trời
Hai ly rượu rót  đầy vơi nỗi niềm
Trăng len qua lá đậu thềm
Uống cùng thi sỹ càng thêm...đắng lòng
 
Ngày mai thương nhớ đem hong
Duyên xưa lại toả nắng hồng reo vui...
 
Thanh Thanh Khiết
17.2.2011
 
ThanhThanhKhiet 18.02.2011 23:04:26 (permalink)
0
Nói với tôi
 
Này đây một trái tim yêu
Ngủ trong khờ dại lại nhiều mông mơ
 
Tâm hồn  đơn giản ngây thơ
Tin vào ảo ảnh bơ vơ giữa đời
 
Cúc quỳ thương cảnh đơn côi
Hoá thành cánh bướm quanh đồi vàng hoa
 
Đêm trăng ngồi ngắm hằng nga
Rượu cần ủ lá cũng ngà ngà say
 
Sương đêm ướt tấm thân gầy
Nỗi buồn sầu muộn phủ đầy cành duyên
 
Chập chờn bóng ngả chao nghiêng
Xoè tay đếm hạt niềm riêng bốn mùa
 
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà sao trống vắng lại chừa …mình tôi
 
Phải chăng  mộng ứơc xa xôi
Ngu ngơ nên nỗi tình trôi khuất bờ
 
Thanh Thanh Khiết
trần như chuyên 19.02.2011 11:22:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: tuyen45



quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Mộng Tơ Vương
Hồn đang ngát mộng dậy tơ vương
Chẳng biết người ta có tỏ tường
Rải phím mơ màng đêm hội ngộ
Ôm đàn lãng đãng khúc yêu thương
Quen chi để khiến hồn xao xuyến
Ngóng đợi làm cho dạ bất thường
Nếu được lần thôi luôn mãi nhớ
Thuyền hoa lướt sóng vượt trùng dương
Sương Anh



Bưã giờ SA đi wài, nay trở dià xin gửi bài xướng coi như thay lời cám ơn đến các bạn ha. Chúc cả xóm Đường cuả chúng mình năm mới tình luôn mãi ngọt ngào và thắm thiết





LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ
Chứng giám tình ta có ánh dương .

18/2/2011.
Tuyen45.

CHÚC MUỘI VUI NHIỀU NGHE


_____________________________


Lầm lẫn

Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương

Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Chúc TNC vui

............................


NGẠI NGÙNG


Một chút thoảng qua đâu dễ vương
Đài hoa e ấp phía sau tường.
Hương bay bén giọt sương nhung nhớ
Sắc toả vướng dòng mây mến thương.
Tài đức xưa nay vẫn nể trọng
Nghĩa nhân kim cổ chẳng xem thường.
Tơ duyên tiền kiếp do trời định
Đành trả lời thề vầng thái dương.
ThanhThanhKhiet 20.02.2011 19:56:09 (permalink)
0
Nắng
 
Trời đông nắng đỏ vẫn không phai
Chỉ dấu khăn hồng trong đám mây
An ủi cây buồn khi giá lạnh
Chờ xuân luân vũ khúc ban mai
 
Trời đông nắng đỏ mong  ngày hạ
Rỉ rả ve kêu ba tháng dài
Hoa lựu lập loè như lửa cháy
Muôn loài náo nức gió lộng say
 
Thiếu nữ cười duyên đôi mắt nai
Che nghiêng nón lá che e lệ
Ơ hờ tóc xoã phủ đôi vai
Hạt nắng trên cao rắc một vài
 
Nắng vẫn còn đây nắng không phai
Mùa đông tuyết phủ chẳng u hoài
Như em giữ mãi cành duyên mộng
Để đón xuân về đón bóng ai !
 
Thanh Thanh Khiet
trần như chuyên 21.02.2011 12:59:40 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: vancali96



Hôm nay tối thứ bảy rùi em cin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn hì hì...



Đường thi

Viết mãi mà sao không cạn lời
Ngày ngày náo nức chẳng hề vơi
Câu thơ xướng hoạ thêm vui sống
Tiếng phú vần gieo luôn đẹp đời
Nghĩa bạn thân thương vang khắp chốn
Tình thơ thắm thiết lộng muôn nơi
Bến mơ kẻ sỹ trao duyên mộng
Bày tỏ lòng yêu sáng ánh trời

Thanh Thanh Khiết
19.2.2011
Chúc TNC vui

......................................

NGHĨA ĐỜI


Con chữ vần xoay chẳng hết lời
Nước nguồn vô tận bao giờ vơi!
Sáng ngời nhân nghĩa nuôi nguồn sống
Tươi rạng thuỷ chung dưỡng mạch đời
Sau trước một lòng toả mọi chốn
Gần xa trọn vẹn ngát muôn nơi
Văn chương tụ hội tình sâu nặng
Tri kỷ, tri âm thuận lẽ trời.

Chúc các bạn thật vui!


ThanhThanhKhiet 22.02.2011 06:12:43 (permalink)
0
Những ngày bên mẹ
 
 
Con về  bên mẹ chiều nay
Hàng tre theo gió heo may lượn lờ
Cánh đồng lúa chin vàng mơ
Có đàn chim ngói ngẩn ngơ mắt nhìn
 
Bóng loang ngập nửa sân đình
Ai  nghiêng nghiêng nón sao xinh nụ cười
Đường làng rơm rạ đang phơi
Hương  bay ngầy ngật khắp nơi ngọt ngào
 
Biết rằng qua những gian lao
Ngày nay mẹ đã chút nào  nhàn thân
Vui cùng bè bạn xa gần
Làng trên xóm dưới  khi cần có nhau
 
Qua rồi những chuyện thương đau
Mỗi tin báo tử cùng nhau lệ nhoà
Chiến tranh giờ đã đi qua
Mà thân  cây thị còn ba vết cầy
 
Hố bom nay  cũng xanh cây
Ngói tươi đỏ rực lợp thay lá gồi
Tường cao trắng toát màu vôi
Bên cơi trầu mẹ đang ngồi chờ con
 
Nhớ trong nỗi nhớ mỏi mòn
Đời bao cạm bẫy mẹ còn hoang mang
Con đây con vẫn bình an
Chỉ lo sớm tối mẹ đan tuổi trời
 
Nắng mưa ấm lạnh mẹ ơi !
Giữ gìn sức khoẻ kẻo rồi bệnh nha !
Mẹ cười ánh mắt hiền hoà
Nếp nhăn vầng trán vẽ ra đã dầy
 
Trời thu xanh ngát màu mây
Được bên gối mẹ những ngày thật vui
Hoa vàng nếp cái nấu xôi
Lá sen gói cốm mẹ tôi để phần
 
Ngoài song Kin đứng phân vân
Nửa quen nửa lạ mỗi lần rõi trông
Hình như ngày học vỡ  lòng
Kin này bị phạt đứng trong góc nhà
 
Chiều rồi  Kin ấy cũng qua
Nhẹ nhàng đến rủ mình ra thả diều
Bay bay tiếng sáo phiêu diêu
Lòng như chợt thấy một điều …mộng mơ…./
 
Thanh Thanh Khiết
21.2.2011 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 06:17:20 bởi ThanhThanhKhiet >
Saohom42 23.02.2011 11:45:49 (permalink)
0
Gửi một người
 
Mấy hôm rồi lướt phím
Tên anh về trên sông
Nhìn anh đang đứng đấy
Mắt hướng vào mung lung
 
Mỗi lần em lướt phím
Tìm tên anh trên sông
Không thấy còn nơi ấy
Hồn rơi vào mênh mông
 
Lời thơ như cánh bướm
Chao bên bóng hoa mềm
Dịu êm trong làn gió
Cho nỗi nhớ dày thêm
 
Tình thơ cũng biết nói
Những lời từ trong tim
Làm lòng người xao động
Cho ta luôn kiếm tìm
 
Tình thơ không bon chen
Chẳng tính điều hơn thiệt
Chỉ là hương dâng lên
Cho đời thêm ý nghĩa.
 
Thanh Thanh Khiết
 
 
Tên anh
 
Tên anh vẫn trên sông
Trước em nào để ý
Một cái tên trống không
Với em hầu vô nghĩa
 
Cứ vô tư như thế
Lướt qua tên nhanh ghê
Chẳng dậy chút đam mê
Chẳng ngập ngừng lưu luyến
 
Rồi một lần Tên đến
Bình dị trên trang thơ
Với lời chào thân mến
Khiến lòng em sững sờ !
 
Hồn thơ thấm Tên anh
Bao êm dịu ngọt lành
Như quả chín trên cành
Em bỗng dưng muốn hái
 
Và rồi từ khi áy
Em thường ngắm Tên anh
Với ánh nhìn trìu mến
Tên hóa xanh biếc xanh!
 
             Sao Hôm
 
ThanhThanhKhiet 23.02.2011 23:48:53 (permalink)
0
Chiều buồn
 
Chiêu  nay phố núi phủ đầy sương
Đã bước qua đi một đoạn đường
Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
Hay đâu khác biệt thế là buông
Đau lòng tự hỏi sao tình mất
Não ruột tâm tư thấy chán chường
Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
Trăm năm đã đẹp cả  tình thương
 
Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 24.02.2011 23:37:23 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: tuyen45




quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Mộng Tơ Vương
Hồn đang ngát mộng dậy tơ vương
Chẳng biết người ta có tỏ tường
Rải phím mơ màng đêm hội ngộ
Ôm đàn lãng đãng khúc yêu thương
Quen chi để khiến hồn xao xuyến
Ngóng đợi làm cho dạ bất thường
Nếu được lần thôi luôn mãi nhớ
Thuyền hoa lướt sóng vượt trùng dương
Sương Anh



Bưã giờ SA đi wài, nay trở dià xin gửi bài xướng coi như thay lời cám ơn đến các bạn ha. Chúc cả xóm Đường cuả chúng mình năm mới tình luôn mãi ngọt ngào và thắm thiết





LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ
Chứng giám tình ta có ánh dương .

18/2/2011.
Tuyen45.

CHÚC MUỘI VUI NHIỀU NGHE


_____________________________



Lầm lẫn

Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương

Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Chúc TNC vui

............................


NGẠI NGÙNG


Một chút thoảng qua đâu dễ vương
Đài hoa e ấp phía sau tường.
Hương bay bén giọt sương nhung nhớ
Sắc toả vướng dòng mây mến thương.
Tài đức xưa nay vẫn nể trọng
Nghĩa nhân kim cổ chẳng xem thường.
Tơ duyên tiền kiếp do trời định
Đành trả lời thề vầng thái dương.


 
Em muốn…
 
Đặt anh ngôi vị đấng quân vương
Bệ kiến lòng vui chúc cát tường
Thượng uyển mưa thu màu phủ biếc
Hoa viên nắng hạ sắc toả hương
Đường duyên đằm thắm trao minh chúa
Vẻ đẹp nhu mì gửi khác thường
Chỉ bởi với em anh vĩ đại
Niềm tin mang lại tựa vầng dương
 
Thanh Thanh Khiết
24.2.2011
 
trần như chuyên 25.02.2011 14:32:00 (permalink)
0


Em muốn…
 
Đặt anh ngôi vị đấng quân vương
Bệ kiến lòng vui chúc cát tường
Thượng uyển mưa thu màu phủ biếc
Hoa viên nắng hạ sắc toả hương
Đường duyên đằm thắm trao minh chúa
Vẻ đẹp nhu mì gửi khác thường
Chỉ bởi với em anh vĩ đại
Niềm tin mang lại tựa vầng dương
 
Thanh Thanh Khiết
24.2.2011
 


..................................

ANH NGHE...

Tâm hồn dầu dãi gió mây vương
Chưa ngỏ cùng ai khúc tỏ tường
Trí nguyện gửi trao tràn vị ngọt
Tâm thành dâng tặng trọn mùi hương.
Tinh thần mê mải sao phân nổi
Thể chất đắm say đâu dễ thường
Ấp ủ đường trăng khêu nỗi nhớ
Vấn vương tơ liễu hát du dương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 14:37:27 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 27.02.2011 14:07:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96






Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2011
ThanhThanhKhiet 01.03.2011 00:43:55 (permalink)
0
Có phải ???
 
Có phải anh là nắng
Sao lòng em ấm êm
Có phải anh là gió
Quạt nồng em mỗi đêm
 
Có phải anh là sông
Sao hồn em cuộn sóng
Có phải anh là suối
Sao tình anh sáng trong
 
Em ước là hoa mơ
Tặng anh hương thơm ngát
Em ước là giải cát
Cho sóng mãi  hôn bờ
 
Một ngày không gặp gỡ
Khắc khoải dạ chẳng yên
Đêm tìm giấc thuỵ miên
Cho tròn niềm thương nhớ…
 
Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 03.03.2011 18:32:30 (permalink)
0
Nàng xuân
 
Nàng xuân dạo gót thả ngàn hoa
Nắng ấm reo vui rộn rã là
Cúc tím môi trầm  pha bóng nguyệt
Hồng xanh mắt biếc ánh thu ba
Bên thềm nguyệt quế trông người đến
Trước ngõ tường vi ngó kẻ qua
Cỏ mướt mầm non xào xạc lá
Xuân về xao động tận hồn ta
 
Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 04.03.2011 19:15:01 (permalink)
0
Chuyện tình của bướm
 
Cánh bướm chênh chao suốt  nhật thường
Đi tìm giọt mật của yêu thương
Rừng xa núi thẳm mòn  chân mỏi
Vẫn trắng đôi tay đẫm  bụi đường
 
Lòng buồn đã để trôi năm tháng
Nặng nỗi niềm đau dạ chán chường
Bao nhiêu câu hỏi dường chưa giải
Hỏi mãi sao hoa lại lạt hương
 
Ấy vậy một chiều không ước hẹn
Có bông hoa dại tóc mờ sương
Nép trong vườn mộng nhiều giông gió
Bối rối tim hồng gửi vấn vương
 
Lại biết trông mong lại đợi chờ
Hồn như bay bổng chốn vu vơ
Bến tương sóng vỗ ru niềm nhớ
Ngày ngày tỉnh thức giữa cơn mơ…
 
Thanh Thanh Khiết
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 202 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9