Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 202 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.05.2012 10:13:02 (permalink)
0
....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/71D1D4A4EC1042FA9322A108351C18CC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 06.05.2012 09:17:53 (permalink)
0
 





Chào hè mùa phượng nở hồng
Tiếng ve hát khúc nhạc lòng yêu thương.
Từng trang nét bút vấn vương
Trao nhau bối rối má hường ấp e.
 
Trung Dũng

ThanhThanhKhiet 07.05.2012 17:10:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 





Chào hè mùa phượng nở hồng
Tiếng ve hát khúc nhạc lòng yêu thương.
Từng trang nét bút vấn vương
Trao nhau bối rối má hường ấp e.
 
Trung Dũng






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BE4276C4318D434DA4B2FCE001EA79AB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 08.05.2012 14:04:06 (permalink)
0






Hòa Quyện
 
Được lời như cởi tấm lòng
Sắc màu chung thủy mãi không phai tàn.
Mai đây vượt núi băng ngàn
Tìm em gom góp lời vàng gửi trao.
 
Trung Dũng

ThanhThanhKhiet 28.05.2012 09:14:55 (permalink)
0
Hạ về

Buồng xuân cửa khép đã quen
Hạ về cánh mộng mở then lay rèm
Tóc xơ trở giấc óng mềm
Trái tim nức nở từng đêm …lại chờ

Thanh Thanh Khiết
Saohom42 29.05.2012 18:09:20 (permalink)
0

Có phải ?

Có phải thu xưa đã chết rồi ?
Mây buồn lặng lẽ giữa dòng trôi
Nắng trốn vào sâu vùng kỉ niệm
Cho hoa sắc nhạt, phận đơn côi.

Thanh Thanh Khiết.


Thu khoác vàng xiêm ngủ thiếp rồi
Cho mây phiêu lãng tiếp đường trôi
Xâu chuỗi điểm trang từng kỉ niệm
Bên mình gần gụi chẳng còn côi.

Sao Hôm
ThanhThanhKhiet 28.09.2012 21:39:59 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/92C9D5C0FB834F61B5FC4AE80E53130C.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.10.2012 17:29:32 (permalink)
0
Oan thu

Vì ai buông thả lời bay
Cho Thu ôm mộng đắm say theo về
Bỗng dưng cửa khép ngăn lề
Rồi duyên hờ hững so bề nhẹ cân

Lá rơi còn đỏ gót chân
Làn sương giọt đọng nghĩa ân đầy lòng
Lửa yêu e thẹn đi vòng
Niềm thương sáng đẹp vẫn lồng màu trăng

Thu buồn chia sẻ với Hằng !!!
Đào non - sen muộn - phải chăng dâu màng…
Nếu người không phụ tình nàng
Thì đôi tay ấm mãi quàng chặt vai

Thanh Thanh Khiết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 17:36:51 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.10.2012 18:18:02 (permalink)
0
Nửa
Tình ta một nửa mãi rồi
Nửa bờ đứng đợi nửa trôi xuôi dòng
Nửa đi nát dạ xót lòng
Nửa chờ đêm ngóng ngày trông xa vời

Nửa mang niềm nhớ ra khơi
Nửa đem chốn dấu một lời hẹn xưa
Nửa dầm sóng nước gió mưa
Nửa nằm cạnh cát mà chưa lấm mình

Nửa vầng trăng sáng lung linh
Nửa vòng soi lối bóng hình tìm nhau
Nửa ta giữ mối duyên đầu
Nửa người chắp lại đẹp câu trăng tròn

Thanh Thanh Khiết


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 23:35:01 bởi Ct.Ly >
ThanhThanhKhiet 18.10.2012 20:50:29 (permalink)
0

Mộng ươm

Ngu ngơ ươm mộng gian trần
Mầm non héo chẳng một lần lên xanh

Hoa tình vờ trốn sau mành
Khát khao bóng nguyệt nghé canh ánh vàng

Cuội già nghiệt thả hoang mang
Cho đêm trở lạnh sương tràn lệ cay

Ngại đâu gió lộng heo may
chỉ đau phận liễu bao ngày …mộng ươm

Thanh Thanh Khiết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 20:53:45 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 19.10.2012 16:22:23 (permalink)
0


Tình


Tình đã ly tan nhớ mãi sao ?
Tình mơ phòng khóa cổng chăng raò
Tình hòai giấc mộng tan theo khói
Để gió mây cài bóng chênh chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012
ThanhThanhKhiet 23.10.2012 09:10:05 (permalink)
0
Thêu mộng

Tay dệt vần thương dưới nguyệt mờ
Nơi lòng ấm áp một trời mơ
Mênh mang cõi mộng hồn xao xuyến
Đắm đuối câu từ ngọt tứ thơ

Thanh Thanh Khiềt
6.9.2012

ThanhThanhKhiet 27.10.2012 12:40:07 (permalink)
0

Anh từ đâu đến

Không gian chợt ngát hương hoa
Thác thơm suối ngọt chung hòa hôm nay

Trái tim nồng lưả đắm say
Em gọi từ này – đúng nghĩa tình yêu

Mắt anh tựa nắng cuối chiều
Lòng em tơ liễu anh thiêu cháy rồi

Anh từ đâu đến anh ơi
Mà như phần thưởng cuộc đời ..tặng em

Niềm vui mang lại từng đêm
Rõi theo bóng nguyệt bên thềm chờ anh…

Thanh Thanh Khiết
25.10.2012

ThanhThanhKhiet 29.10.2012 09:43:08 (permalink)
0
Chiều rồi

Gió đưa nghiêng ngả bóng chiều
Mùa thu sắp hết phiêu diêu muộn mằn
Ta ngồi đếm giọt thời gian
Lối yêu tắt nắng đường sang cạn đường
Mây sui chớ nhặt lá vàng
Mưa về lệ chẩy vương loang xót lòng

Thanh Thanh Khiết
1.10.2
012
ThanhThanhKhiet 30.10.2012 17:18:01 (permalink)
0

Tiệc tình yêu

Có buổi tiệc nào vui thế đâu
Hoa đăng lấp lánh ánh tươi màu
Trái tim khép mở hồn ngơ ngẩn
Để nỗi thời gian thoáng hết mau

Đã ai cảm nhận lúc say tình
Vũ khúc đê mê biến mất mình
Kề cận hương nồng trong ánh mắt
Tưởng như vừa chạm được thần linh

Nghiệt ngã niềm vui thường hết mau
Giờ đây hằn vết trái tim đau
Giá đừng bày tiệc đêm trăng ấy
Chẳng phải trăm năm mang nặng sầu

Thanh Thanh Kh
iết
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 202 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9