Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 202 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.06.2008 23:04:17 (permalink)
0
Gió ơi
 
Gió làm mát cả bầu trời
Sao không thổi mát hồn tôi chút nào
Gió xua mây tán trời cao
Sao không đem sáng đặt vào hồn tôi
Gió bay ào ạt muôn nơi
Sao không dẫn dắt cho tôi đi cùng
Gió ơi ,gió quá lạnh lùng
Sao tôi đã gọi mà không trả lời?
 
T.T.K.19/6/2008
.......................
 
Nhờ Gió
 
Gió ơi gió gửi giùm ta
Ngạt ngào hương sắc trăm hoa tặng nàng.
Gió mang theo áng mây vàng
Vuốt ve làn tóc xõa ngang vai gầy
Mang theo ánh nắng nồng say
Để nàng sưởi ấm những ngày giữa đông.
Gió ơi gió có biết không
Đêm ngày nhung nhớ ta mong gặp nàng.
Lá cây từ biếc thành vàng
Sao không nguôi được yêu nàng bấy lâu.
 
TrungDũng
......................
Theo gió
Tình yêu biến gió nhiệm mầu
Gió trao em cả những câu thơ buồn
Tình yêu cùng gió đến luôn
Trao em nỗi nhớ vấn vương nơi lòng
Tình yêu theo gió say nồng
Trao em thổn thức thắm hồng tình anh
 
T.T.K.20/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 15:30:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 20.06.2008 08:22:43 (permalink)
0
 
gửi em trái đầu mùa
 
Trần Trung Dũng 20.06.2008 08:47:44 (permalink)
0
Một Thoáng Im Lặng
 
Sao bỗng chợt im lặng thế này
Chẳn gió rì rào rung hàng cây
Chẳng còn nghe thấy em lên tiếng
Em đã đi rồi đâu ở đây.
 
Mắt cứ dõi tìm hình bóng nhau
Trái tim thổn thức lại đập mau
Em ơi về tới cho anh biết
Để tấm lòng này bớt lo âu.
 
Em chẳng cần phải nhắc lại đâu
Yêu rồi anh nhớ mãi một câu
Yêu hoài yêu mãi yêu nhiều lắm
Yêu tới răng long đến bạc đầu.
 
TrungDũng
 
Trần Trung Dũng 20.06.2008 10:10:03 (permalink)
0
Nhờ Gió
 
Gió ơi gió gửi giùm ta
Ngạt ngào hương sắc trăm hoa tặng nàng.
Gió mang theo áng mây vàng
Vuốt ve làn tóc xõa ngang vai gầy
Mang theo ánh nắng nồng say
Để nàng sưởi ấm những ngày giữa đông.
Gió ơi gió có biết không
Đêm ngày nhung nhớ ta mong gặp nàng.
Lá cây từ biếc thành vàng
Sao không nguôi được yêu nàng bấy lâu.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 20.06.2008 11:17:56 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet 20.06.2008 12:37:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Một Thoáng Im Lặng
 
Sao bỗng chợt im lặng thế này
Chẳng gió rì rào rung hàng cây
Chẳng còn nghe thấy em lên tiếng
Em đã đi rồi đâu ở đây.
 
Mắt cứ dõi tìm hình bóng nhau
Trái tim thổn thức lại đập mau
Em ơi về tới cho anh biết
Để tấm lòng này bớt lo âu.
 
Em chẳng cần phải nhắc lại đâu
Yêu rồi anh nhớ mãi một câu
Yêu hoài yêu mãi yêu nhiều lắm
Yêu tới răng long đến bạc đầu.
 
TrungDũng
 
 
Sao anh có vẻ lo âu
Hồn ta đã ở trong nhau rồi mà
Tìm đâu ở chốn nơi xa
Hỏi trong tim ấy , khắc là biết ngay
 
T.T.K.20/6/2008 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 12:46:38 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 20.06.2008 15:44:50 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Gió ơi
 
Gió làm mát cả bầu trời
Sao không thổi mát hồn tôi chút nào
Gió xua mây tán trời cao
Sao không đem sáng đặt vào hồn tôi
Gió bay ào ạt muôn nơi
Sao không dẫn dắt cho tôi đi cùng
Gió ơi ,gió quá lạnh lùng
Sao tôi đã gọi mà không trả lời?
 
T.T.K.19/6/2008
.......................
 
Nhờ Gió
 
Gió ơi gió gửi giùm ta
Ngạt ngào hương sắc trăm hoa tặng nàng.
Gió mang theo áng mây vàng
Vuốt ve làn tóc xõa ngang vai gầy
Mang theo ánh nắng nồng say
Để nàng sưởi ấm những ngày giữa đông.
Gió ơi gió có biết không
Đêm ngày nhung nhớ ta mong gặp nàng.
Lá cây từ biếc thành vàng
Sao không nguôi được yêu nàng bấy lâu.
 
TrungDũng
......................
Theo gió
Tình yêu biến gió nhiệm mầu
Gió trao em cả những câu thơ buồn
Tình yêu cùng gió đến luôn
Trao em nỗi nhớ vấn vương nơi lòng
Tình yêu theo gió say nồng
Trao em thổn thức thắm hồng tình anh
 
T.T.K.20/6/2008
...............
 
Cảm ơn
 
Cảm ơn gió nhé gió ơi
Gió thương gió đã nghe lời gửi trao
Gió đưa hơi nước mưa rào
Mát tràn mặt đất ùa vào lòng ta.
Gió về rồi lại bay ra
Muôn đời gió mãi cứ là ân nhân
 
T.T.K..20/6/2008 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 16:30:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 20.06.2008 21:04:00 (permalink)
0
Thêm hương vị
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 21:20:24 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.06.2008 21:25:51 (permalink)
0
 
thèm không
 
Trần Trung Dũng 20.06.2008 22:12:35 (permalink)
0
Gió
 
Gió lay nhè nhẹ hàng cây
Gió hôn say đắm áng mây lững lờ.
Gió cười ve vuốt nàng thơ
Nhờ gió mà được những giờ đợi mong.
Gió làm ngây ngất trong lòng
Gió mơn trớn má em hồng thật xinh.
Để ta phải mãi ngắm nhìn
Bồi hồi xao xuyến con tim vội vàng.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 21.06.2008 08:52:08 (permalink)
0
Sông tương
 
Sông tương nước lặng xanh trong
Đầu sông anh thả những dòng thơ say
Cuối sông em vớt lên tay
Mang về giữ đọc bao ngày nhớ mong
Ta chung nước uống một dòng
Nhớ nhau không được trùng phùng cùng nhau
 
T.T.K.21/6/2008
Bài trênlấy ý từ:
Quân tại tương giang đầu
Thiếp tại tương giang vĩ
Đồng ẩm tương giang thuỷ
Tương tư bất tương kiến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 21:37:43 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 21.06.2008 16:15:28 (permalink)
0
Chuyện con gà
 
Nhà ta có một chú gà
Cứ te te gáy thật là dễ thương
Sáng nay vừa thả ra vườn
Xù lông xoè cánh cổ vươn gáy hoài
Thì ra cô mái hoa mai
Đứng bên cái dậu mùng tơi nghé` nhìn
Một giây vỗ cánh nhẩy liền
Thoáng thôi biến mất tới miền thật xa
Đêm nay mà chẳng về nhà
Quấn dăm cây đuốc để ta đi tìm
 
T.T.K..21/6/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 22:56:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 21.06.2008 20:43:04 (permalink)
0
Mất Điện
 
Bỗng dưng điện bỏ đi đâu
Để ta phải một ngày sầu nữa đây.
Phố quen tĩnh lặng cả ngày
Vắng tênh hết thảy ngất ngây tiếng đàn.
Dàn loa đành phải trùm màn
Chán cho vi tính để bàn nín thinh.
Thế là tâm sự truyện tình
Cũng cùng cảnh ngộ ngó nhìn trước sau.
Mây bay hờ hững trên đầu
Người đây cảnh đấy lạc nhau trốn nào.
Lá quên cả tiếng rì rào
Ve sầu khản cổ cố cao giọng buồn
Quạt cây thiếu điện đứng luôn
Bể khô nước máy nào còn chảy ra.
Đang gần mà lại hóa xa
Anh em thiếu vắng lời ca ngọt lành
Em yêu khắc khoải nhớ anh
Thì xin gắng đợi để giành được không?
 
TrungDũng
mất điện cả ngày
ThanhThanhKhiet 21.06.2008 21:13:50 (permalink)
0
Chủ nhật
 
Ngày mai chủ nhật rồi đây
Ta về thăm lại Hồ tây của mình
Sớm mai ta đón bình minh
Tháng năm rực lửa như mình thương nhau
Sâm cầm vẫy cánh trên cao
Sóng hồ đội nước ôm vào thuyền trôi
Mái chèo mềm mại buông lơi
Tựa nhau ta ngắm đât trời xa xa
 
T.T.K.21/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 21:22:05 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 21.06.2008 21:26:21 (permalink)
0
 
mừng ngày gặp mặt
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 08:26:41 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 202 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9