Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 202 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
anhtrangthu 13.07.2008 05:34:04 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thuyền vể

Thuyển về cặp lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách dận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương

T.T.K.11/7/2008



Thuền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời

Trần Trung Dũng 13.07.2008 08:31:18 (permalink)
0
Về Hồ Tây
 
Về hồ tây nhớ kỷ niệm xưa
Lòng cứ trào dâng biết sao vừa
Yêu em yêu mãi không thể thiếu
Như ruộng hạn kia ngóng trời mưa.
 
Đôi chim câu trắng thật ngây thơ
Mối tình trao gởi đẹp như mơ
Tại sao người lại không như vậy
Cứ giận dỗi nhau đến dại khờ.
 
Anh nắm tay em tới bờ đê
Sông hồng lồng lộng gió thổi về
Bên nhau thủ thỉ lời đầm ấm
Ngây ngất nhìn nhau ước hẹn thề.
 
Biết nói gì đây khi bên em
Những lời âu yếm trốn trong tim
Thôi đành run rẩy anh trao gửi
Ngàn vạn nụ hôn ướt môi mềm.
 
Em nép đầu vào nơi tim anh
Khe khẽ nói rằng nó đập nhanh
Tình mình sóng gió nhiều anh nhỉ
Nhờ vậy mà nay đã trưởng thành.
 
TrungDũng
bien_gio_nui_em 13.07.2008 12:19:55 (permalink)
0
Vô đề...
 
Em không là mây là gió
Em sinh ra trong yên lành hạnh phúc
Em chỉ là chính em thôi
Anh đừng mơ mộng nhiều rồi lại khổ em
Em chỉ cần đơn giản thôi
Có anh chia sẻ bão giông trong...đời.
 
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 18:35:41 (permalink)
0
Bến xưa
 
Hồ tây lộng gió anh ơi
Thuyền ta cứ thả cho trôi lững lờ
Không biết đã tự bao giờ
Ta quên không cặp bến bờ thương yêu
Hôm nay trăng cũng sáng nhiều
Nước hồ lấp lánh đã chiều lòng ta
Tình yêu lại ngát hương hoa
Dòng thơ lai láng chan hoà niềm vui
 
T.T.K.13/7/2008
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A94E7FA0CA6C434381FA5432C50FDFBD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 06:10:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 13.07.2008 19:03:15 (permalink)
0
Nhớ
 
Gần nhau chỉ những giận hờn
Xa nhau mới thấy bồn chồn nhớ nhung.
Giành cho em trọn tấm lòng
Giành cho em cả một vùng trời yêu.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 19:17:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Nhớ
 
Gần nhau chỉ những giận hờn
Xa nhau mới thấy bồn chồn nhớ nhung.
Giành cho em trọn tấm lòng
Giành cho em cả một vùng trời yêu.
 
TrungDũng

 
Từ nay đừng có giận hờn
Để ta khỏi phải bồn chồn nhớ nhung
Anh cho em trọn tấm lòng
Thì em cũng tặng một dòng sông yêu
Tình yêu ta có thật nhiều
Cho thơ ta sẽ mang nhiều niềm vui
 
                      T.T.K.13/7/2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CBC35D60112C4F67ABD88D70D17CE662.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 06:05:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.07.2008 19:25:34 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Hoàng hôn thoáng hiện rồi chìm trong mơ
Rung lên rồi tắt sau bờ lau hoang
Lòng tôi là vó nhện vưong trước mành
........
 
T.T.K.14/7/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BFB1B6FDCD694B8196764CE6C4CC3485.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:27:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.07.2008 21:03:06 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thuyền vể

Thuyển về cặp lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách dận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương

T.T.K.11/7/2008



Thuền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời [att]


Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh rõi tìm
 
T.T.K..14.7.2008
ThanhThanhKhiet 15.07.2008 06:43:29 (permalink)
0
Dấu xưa
 
Ai về nhặt lại dấu xưa
Cho tôi xin chút hương thừa rụng rơi
Lúc buồn tôi mở ra coi
xem tim có giống tim tôi không nào
 
T.T.K..15.7/2008
SĨ ĐOAN 15.07.2008 14:17:53 (permalink)
0
Dấu xưa
 
Ai về nhặt lại dấu xưa
Cho tôi xin chút hương thừa rụng rơi
Lúc buồn tôi mở ra coi
xem tim có giống tim tôi không nào
 
T.T.K..15.7/2008
 
Tôi về trong cõi mộng mơ
Thấy em nhuốm bếp ngẩn ngơ lửa hồng.
Yêu em nhốt đáy tim lòng
Cũng đau buốt, cũng tuôn dòng châu sa!
SD 15/07/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 10:26:12 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 15.07.2008 18:07:00 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dấu xưa
 
Ai về nhặt lại dấu xưa
Cho tôi xin chút hương thừa rụng rơi
Lúc buồn tôi mở ra coi
xem tim có giống tim tôi không nào
 
T.T.K..15.7/2008
 
Tôi về trong cõi mộng mơ
Thấy em nhóm bếp ngẩn ngơ lửa hồng.
Yêu em cất kĩ tim lòng
Cũng đau buốt, cũng tuôn dòng châu sa!
SD 15/07/08
 

Đời em nhiều nước mắt tuôn
Đã gieo trắc ẩn tình thương nơi người
 
Tấm lòng rộng mở bao la
Cảm ơn vì đã sẻ chia nỗi buồn
 
T.T.K..15.7.2008
ThanhThanhKhiet 15.07.2008 22:01:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu

Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008


Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
 
T.T.K.15.7/2008
 

 
ThanhThanhKhiet 15.07.2008 22:59:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
 
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008

Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 

Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008

Dẫu cho bến có nặng tình
Cũng không gọi được thuyền mình về đâu
Đợi thuyền cho đến bạc đầu
Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau...có còn?
 
Này trời, này nuớc, này non
Lòng son ai thả vào con tim này...
 
T.T.K.15.7.2008
 
ThanhThanhKhiet 16.07.2008 06:02:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
 
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
 
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
 
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
     Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 15/7/2008

Thuyền đi gặp bão ngoài khơi
Trở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008 

Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008
 
 Du hời " tiếng gió _bến xưa
gửi qua sóng biển gió đưa trao thuyền
Đã không còn chút hoài duyên
Đáy lòng nhạt thắm đâu thuyền muốn nghe "
 
T.T.K.16/7/2008



ThanhThanhKhiet 16.07.2008 17:55:04 (permalink)
0
Lan cho sắc thắm muôn đời
Ngàn năm hoa vẫn không rời rừng thiêng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FA1EB94FBE564EE39DD21B85B101EFF2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 202 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9