Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 202 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
anhtrangthu 21.07.2008 00:56:47 (permalink)
0

Ngước trông lên hỏi Hằng nga
Sao em cứ mãi tên là Tầm xuân
Ánh trăng rọi xuống trắng ngần
Cho em xanh lá má hồng tươi xinh
 
T.T.K.19.7.2008

Chuyện này sao hỏi Hằng Nga?
Khi xưa em đã tên là Tầm xuân
Nên chàng trai trẻ tần ngần
Tiếc nàng thiếu nữ đang xuân với chồng*...
anhtrangthu


*...Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...(ca dao)

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AA020D1BB3E840739BCAC1CD854602E0.jpg[/image]
Trần Trung Dũng 21.07.2008 09:29:18 (permalink)
0
....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 15:11:28 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 21.07.2008 09:30:16 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ngước trông lên hỏi Hằng nga
Sao em cứ mãi tên là Tầm xuân
Ánh trăng rọi xuống trắng ngần
Cho em xanh lá má hồng tươi xinh
 
T.T.K.19.7.2008

Chuyện này sao hỏi Hằng Nga?
Khi xưa em đã tên là Tầm xuân
Nên chàng trai trẻ tần ngần
Tiếc nàng thiếu nữ đang xuân với chồng*...
anhtrangthu


*...Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc...(ca dao)

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AA020D1BB3E840739BCAC1CD854602E0.jpg[/image]



Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...
 
T.T.K.21.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 21:08:40 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 21.07.2008 18:00:47 (permalink)
0
Thượmg quan Uyển nhi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B99BB453FF6F479BA574F471A687AA75.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 18:15:26 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
banglang07 21.07.2008 21:24:33 (permalink)
0


Đất trời Xuân đến mỗi năm

Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...
 
T.T.K.21.7.2008


     


Bởi em cứ mải Tầm Xuân
Tháng ngày đi mãi , bước chân quên về
Để ai héo nát lời thề
Nhìn hoa khoe sắc , não nề tâm can …
BL
 
Bạn TTK ơi ! Mình mới tham gia DĐ nên chưa có thời gian tìm hiểu nhiều . Hôm nay mình ghé thăm bạn và họa mấy câu thơ cho vui vậy , có gì ko phải bạn cũng đừng cười mình bạn nhé !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/62EDE7242A004C43B96743EA6571748D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 21:25:49 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
anhtrangthu 21.07.2008 21:46:47 (permalink)
0

Đất trời Xuân đến mỗi năm

Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...
 
T.T.K.21.7.2008


     


Bởi em cứ mải Tầm Xuân
Tháng ngày đi mãi , bước chân quên về
Để ai héo nát lời thề
Nhìn hoa khoe sắc , não nề tâm can …
BL
 
Bạn TTK ơi ! Mình mới tham gia DĐ nên chưa có thời gian tìm hiểu nhiều . Hôm nay mình ghé thăm bạn và họa mấy câu thơ cho vui vậy , có gì ko phải bạn cũng đừng cười mình bạn nhé !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/62EDE7242A004C43B96743EA6571748D.jpg[/image]

Xuân về lặng lẽ âm thầm
Nên ta cứ phải đi tầm nơi đâu
Sương vo thành hạt lệ châu
Để lòng ai hát những câu đượm buồn.
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet 21.07.2008 22:27:31 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07



Đất trời Xuân đến mỗi năm

Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008


     


Bởi em cứ mải Tầm Xuân
Tháng ngày đi mãi , bước chân quên về
Để ai héo nát lời thề
Nhìn hoa khoe sắc , não nề tâm can …
BL
 
Bạn TTK ơi ! Mình mới tham gia DĐ nên chưa có thời gian tìm hiểu nhiều . Hôm nay mình ghé thăm bạn và họa mấy câu thơ cho vui vậy , có gì ko phải bạn cũng đừng cười mình bạn nhé !
 
Chào bạn.  Cảm ơn bạn đã ghé thăm
Bạn hoạ rất hay đấy, làm minh chịu thua rồi
Hen và khất bạn dịp khác nhé
 
T.T.K.21.7.2008





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/62EDE7242A004C43B96743EA6571748D.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 22:31:10 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 22.07.2008 12:54:39 (permalink)
0

T.T.K.21.7.2008
 
Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008
 
Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08


anhtrangthu 22.07.2008 14:41:56 (permalink)
0

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu




ThanhThanhKhiet 22.07.2008 17:51:38 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu


Tầm xuân xuyên suốt nửa đời

Vẫn không gặp được một người tầm xuân
Mỗi năm trời có một xuân
Bao năm em đã tầm xuân...Một mình
 
T.T.K..22.7/.2008




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/210E432879454577B325130DD804C18A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 18:42:57 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 23.07.2008 07:24:20 (permalink)
0
Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/63B495F6D65944C7A62E3CCFDB7DAE37.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 23.07.2008 17:26:34 (permalink)
0

Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh- anh đợi bình minh
Bao niên cách trở tình mình bơ vơ
Cỏ cây hoa lá bơ phờ
Vắng người chủ nhỏ nên lờ xanh tươi.
SD 23/07/08

 
SĨ ĐOAN 23.07.2008 17:32:44 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu


Tầm xuân xuyên suốt nửa đời

Vẫn không gặp được một người tầm xuân
Mỗi năm trời có một xuân
Bao năm em đã tầm xuân...Một mình
 
T.T.K..22.7/.2008

Một mình lẻ bóng Tầm Xuân
Xoay vần thế thái mà xuân chưa về
Nắng mưa, sương gió tư bề...
Anh đây chẳng ngại chung thề Tầm Xuân!
 
SD 23/07/08

ThanhThanhKhiet 23.07.2008 18:26:19 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh- anh đợi bình minh
Bao niên cách trở tình mình bơ vơ
Cỏ cây hoa lá bơ phờ
Vắng người chủ nhỏ nên lờ xanh tươi.
SD 23/07/08


 Bình minh ánh nắng tràn rồi
Cỏ cây hoa lá cũng ngời ngời xanh
Bóng ai thấp thoáng sau mành
Đang phơi những thứ ướt mèm trời mưa
 
T.T.K.23.7.2008
SĨ ĐOAN 23.07.2008 18:43:13 (permalink)
0

Bình minh tươi hồng
 
Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýi gió trời bay bay...
 
T.T.K.23.7.2008
 
Bình minh- anh đợi bình minh
Bao niên cách trở tình mình bơ vơ
Cỏ cây hoa lá bơ phờ
Vắng người chủ nhỏ nên lờ xanh tươi.
SD 23/07/08


Bình minh ánh nắng tràn rồi
Cỏ cây hoa lá cũng ngời ngời xanh
Bóng ai thấp thoáng sau mành
Đang phơi những thứ ướt mèm trời mưa
 
T.T.K.23.7.2008
 
Mong sao giọt nắng lan nhanh
Cho lòng sưởi ấm- em anh sum vầy!
Đan tay xây đắp mộng dầy
Chờ ngày gặt hái lấp đầy tình chung!
SD 23/07/08


 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 202 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9