Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 202 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
thaianh49 29.07.2008 01:15:21 (permalink)
0


                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008


                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 

 
          

                       
ThanhThanhKhiet 29.07.2008 18:13:22 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008


                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 

Gửi anh một chút ước mơ
Tình em anh chẳng bao giờ nhạt phai
Cùng chung xây đắp tương lai
Sẻ chia nhau những đắng cay ngọt bùi
 
T.T.K.29.7.2008
           

                      
ThanhThanhKhiet 29.07.2008 21:58:48 (permalink)
0
Ngủ đi
 
Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...
 
T.T.K..29.7.2008
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 19:04:00 (permalink)
0
Đánh rơi
 
Đánh rơi một chút nắng trời
Cho đêm về lạnh sương rơi ngoài thềm
Đánh rơi một chút ấm êm
Bắt lòng cứ mãi đi tìm nguyên nhân
Tìm xa quay lại tìm gần
Cũng không biết được tại mình...tại ai...
 
T.T.K..30.7.2008
Liên Thơ 30.07.2008 22:54:08 (permalink)
0
Đánh rơi
Đánh rơi một chút nắng trời
Cho đêm về lạnh sương rơi ngoài thềm
Đánh rơi một chút ấm êm
Bắt lòng cứ mãi đi tìm nguyên nhân
Tìm xa quay lại tìm gần
Cũng không biết được tại mình...tại ai...
T.T.K..30.7.2008

Ai ơi  có nhặt chút tơ trời
Cho tôi một đoạn nối vào tình mong
Ai ơi có nhặt được mảnh trăng trong
Cho tôi mượn tí làm gương soi đời
Ai ơi có nhặt được tình tôi
Thì đem trả với chứ đừng ném sông
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ kém 10 phút, 30/7/2008
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 22:56:40 bởi Liên Thơ >
thaianh49 31.07.2008 02:29:30 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008


                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
            

Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày
               Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 

Gửi anh một chút ước mơ
Tình em anh chẳng bao giờ nhạt phai
Cùng chung xây đắp tương lai
Sẻ chia nhau những đắng cay ngọt bùi
 
T.T.K.29.7.2008
          
Chúng mình nguyện xây tương lai
Cho đời đẹp tựa nắng mai tươi hồng
Hai ta chung sức chung lòng
Dựng xây cuộc sống...em không ngại gì.!
Thái Anh
                     


ThanhThanhKhiet 31.07.2008 07:52:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Đánh rơi
Đánh rơi một chút nắng trời
Cho đêm về lạnh sương rơi ngoài thềm
Đánh rơi một chút ấm êm
Bắt lòng cứ mãi đi tìm nguyên nhân
Tìm xa quay lại tìm gần
Cũng không biết được tại mình...tại ai...
T.T.K..30.7.2008

Ai ơi  có nhặt chút tơ trời
Cho tôi một đoạn nối vào tình mong
Ai ơi có nhặt được mảnh trăng trong
Cho tôi mượn tí làm gương soi đời
Ai ơi có nhặt được tình tôi
Thì đem trả với chứ đừng ném sông
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ kém 10 phút, 30/7/2008
 

 Trôi sông mất đoạn chỉ hồng
Có ai giám lội mò không hở trời
Nước sông dâng lớn bời bời
Đứng bờ chỉ thấy mây trời nước trong
 
Dù cho tìm lại chỉ hồng
Mầu ra bạc trắng buộc vòng tay ai
 
T>T.k..31.7.2008
CTT 31.07.2008 15:07:54 (permalink)
0
 

Trôi sông mất đoạn chỉ hồng
Có ai giám lội mò không hở trời
Nước sông dâng lớn bời bời
Đứng bờ chỉ thấy mây trời nước trong
 
Dù cho tìm lại chỉ hồng
Mầu ra bạc trắng buộc vòng tay ai
 
T>T.k..31.7.2008
 
Cuộc đời cũng tựa dòng sông
Lúc ấm êm ,lúc bão giông...đùng đùng
Chỉ hồng để buộc người dưng
Sao đem thả gởi...lạnh lùng con sông
Cuộc đời sắc sắc không không
Mặc cho chỉ bạc...tim nồng vẫn yêu....
Chân Trời Tím...
Cho Tím ghé vài câu hen....Vui nhé.....hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 15:33:53 bởi CTT >
ThanhThanhKhiet 01.08.2008 07:19:14 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

 

Trôi sông mất đoạn chỉ hồng
Có ai giám lội mò không hở trời
Nước sông dâng lớn bời bời
Đứng bờ chỉ thấy mây trời nước trong
 
Dù cho tìm lại chỉ hồng
Mầu ra bạc trắng buộc vòng tay ai
 
T>T.k..31.7.2008
 
Cuộc đời cũng tựa dòng sông
Lúc ấm êm ,lúc bão giông...đùng đùng
Chỉ hồng để buộc người dưng
Sao đem thả gởi...lạnh lùng con sông
Cuộc đời sắc sắc không không
Mặc cho chỉ bạc...tim nồng vẫn yêu....
Chân Trời Tím... 
 
 
Chỉ bạc dễ dứt Tím ơi
Càng làm tay tủi ngậm ngùi xót xa
Trong yêu đã có mầm xa
Tình nồng một đoạn... thì thà thả sông
 
 
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiéc , tiếc công cầm vàng[ca dao]
 
T.T.K.1.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 07:22:42 bởi ThanhThanhKhiet >
thaianh49 01.08.2008 23:42:35 (permalink)
0
  Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh 
           




ThanhThanhKhiet 02.08.2008 01:12:46 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

  Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau
 
 
 
Tiềng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau [Thái Anh]
Tình yêu thắm đậm hương cau
Vôi nồng trầu ấm nặng câu nghĩa tình 
 
T.T.K.2.8.2008
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh 
           





thaianh49 02.08.2008 22:16:34 (permalink)
0


                            Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau

 
 
Tiềng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau [Thái Anh]
Tình yêu thắm đậm hương cau
Vôi nồng trầu ấm nặng câu nghĩa tình 
 
T.T.K.2.8.2008
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh  
           

Duyên tình nồng ấm có vôi
Vôi cùng trầu mới có đôi bạn đời
Tình ta rộng lớn biển khơi
Trăm năm vẫn thắm như vôi với trầu
Thái Anh








_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 22:24:55 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 02.08.2008 22:43:58 (permalink)
0
Ngủ đi
Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...
T.T.K..29.7.2008

Nhắm mắt lại ngủ ngoan tim nhé
Đừng day dứt,trở trăn thêm nữa làm gì
Có bao giờ lấy lại được ngày đi
Đành buông trôi trong dòng dĩ vãng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 2/8/2008
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 22:46:05 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 03.08.2008 04:58:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Ngủ đi
Ngủ đi hỡi trái tim yêu
Ngủ cho quên hết những chiều bão giông
Ngủ cho thư thái trong lòng
Sáng mai thức dậy lại hồng tim yêu...
T.T.K..29.7.2008

Nhắm mắt lại ngủ ngoan tim nhé
Đừng day dứt,trở trăn thêm nữa làm gì
Có bao giờ lấy lại được ngày đi
Đành buông trôi trong dòng dĩ vãng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 2/8/2008
 


 Ngày đã qua không bao giờ trở lại
Đã nửa đời rơi vãi những...ngày qua
Chút niềm vui sẽ còn đẹp mãi
Bao đau buồn vương lại những xót xa
 
Gói quá khứ chôn sâu niềm nhớ
Ban mai hồng trở dậy với niềm vui
 
T.T.K.3.8.2008
CTT 04.08.2008 00:45:32 (permalink)
0
    Tự Tình...!!!
 
Tình yêu nào phải trò chơi
Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu
Đã yêu sao nặng trĩu sầu
Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay
 
Tình mình nhẹ tựa áng mây
Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời …
Cuộc đời …đã nữa …rối bời
Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua
 
Tình em trao gởi thiết tha
Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy
Tình yêu nào có cưỡng cầu
Cho đi không nhận …tình này riêng em …
 
Chân Trời Tím
 Ghé nhà phá TTK tí hen....
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 202 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9