Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 202 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 04.08.2008 03:59:19 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

    Tự Tình...!!!
 
Tình yêu nào phải trò chơi
Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu
Đã yêu sao nặng trĩu sầu
Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay
 
Tình mình nhẹ tựa áng mây
Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời …
Cuộc đời …đã nữa …rối bời
Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua
 
Tình em trao gởi thiết tha
Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy
Tình yêu nào có cưỡng cầu
Cho đi không nhận …tình này riêng em …
 
Chân Trời Tím 
 

Tình yêu nào có lỗi gì
Sao mang sầu muộn bởi vì tại ai?
 
Muốn thương yêu mãi...yêu hoài
Một đời gắn bó chẵng rời xa nhau
 
Đất trời thay cuộc bể dâu
Gió giông dập nát có đâu yên lành
Lỗi tình_ xin tạ lỗi tình
Lòng này chỉ có trời xanh hiểu mà
 
T.T.K.4.8.2008
ThanhThanhKhiet 04.08.2008 08:42:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

TÌNH CUỐI
 
Lỡ trót đã yêu em mất rồi
Xem đây TÌNH CUỐI của đời tôi
Nếu chẳng may gặp điều dang dở
Từ đây sống trọn kiếp đơn côi.
 
Dù biết tình này rất mong manh
Một chút sóng gió vỡ tan tành
Chấp nhận thiệt thòi và mất mát
Mong sao em hiểu được tình anh.
 
Bao lần đau khổ bởi vì yêu
TÌNH CUỐI kỳ vọng đến em nhiều
Nếu đã thật lòng thương cho trọn
Nửa đời còn lại chẳng bao nhiêu...
 
                -NS-  

 
Tình cuối ,tình đầu có khác nhau..?
Cũng nhớ với thương,cũng âu sầu
Cũng con tim nhỏ đau như thắt
Khi tình mình...rơi mất phương trao.!
              Thái Anh


Tình cuối như nắng quái chiều hôm
Rát cháy con tim, bỏng nơi lòng
Thiết tha thương nhớ với trông mong
Sống lại trong tim máu tươi hồng
 
Máu hồng chẩy mãi trong tim nóng
Kết thúc đời, được mang mộng...đi theo
 
T.T.K.4.8.2008




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 4.8.2008 7:39:09 >

bietaiaibiet 04.08.2008 12:08:15 (permalink)
0

Tình cuối như nắng quái chiều hôm
Rát cháy con tim, bỏng nơi lòng
Thiết tha thương nhớ với trông mong
Sống lại trong tim máu tươi hồng
 
Máu hồng chẩy mãi trong tim nóng
Kết thúc đời, được mang mộng...đi theo
 
T.T.K.4.8.2008
 
 
Mình ghé qua thăm đồng hương một chút, chúc vui nha...
 
 
MÙA THU VÀ EM 
 
Lãng đãng... mùa Thu về
Khẽ đậu trên cây cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ từ đâu đó...
 
Trời xanh khảm ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ
Rơi lạc vào hồn ai...
 
Mùa Thu dắt tay em
Đến bên anh lặng lẽ
Mở cửa lòng thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 14:31:59 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 05.08.2008 02:19:39 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Mình ghé qua thăm đồng hương một chút, chúc vui nha...
 
 
MÙA THU VÀ EM
 
Bâng khuâng... mùa Thu về
Đậu khẽ trên cây cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ từ đâu đó...
 
Trời xanh khảm ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ 
Rơi lạc vào hồn ai...
 
Mùa Thu dắt tay em
Đến bên anh lặng lẽ
Mở cửa lòng thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai...
 
 


 
Thu về cho cúc nở
Cây cỏ trở xanh tươi
Dịu mát cả bầu trời
Làn gió thoáng chơi vơi...
 
T.T.K.4.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 02:44:08 bởi ThanhThanhKhiet >
bietaiaibiet 05.08.2008 14:37:47 (permalink)
0
Xin lỗi chủ nhà, mình có một chút lầm lẫn! - đã xóa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 15:04:55 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 05.08.2008 14:49:03 (permalink)
0
Chào đồng hương! mình xin phép được vào trang của bạn để sửa lại một chút bài thơ: "Mùa thu và em" của mình nhé?
Rất mong được sự thông cảm.
 
                                                                    Thân mến!
 
                                                              Nguyễn Thành Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 14:57:17 bởi bietaiaibiet >
thaianh49 06.08.2008 00:33:55 (permalink)
0


                       Duyên tình nồng ấm có vôi
Vôi cùng trầu mới có đôi bạn đời
Tình ta rộng lớn biển khơi
Trăm năm vẫn thắm như vôi với trầu
Thái Anh


Trăm năm hạnh phúc sáng ngời
Tình yêu càng đậm cả đời thiết tha
Dù cho giông gió đi qua
Vẫn không lay chuyển tình ta vững bền
 
T.T.K.4.8.2008
 
  Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
          Thái Anh


ThanhThanhKhiet 06.08.2008 01:43:56 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                       Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
          Thái Anh


 Thái Anh , Thanh Khiết chơi cùng
Nồi niêu soong chảo ta chung đồ hàng 
Thái Anh đánh đổ tôm rang
Thanh Khiết vội vàng múc lại vào soong
Hỳ hà hỳ hụp ăn xong
Mắt mũi lem luốc ai trông cũng cười
 
T.T.K.5.8.2008                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 10:07:07 bởi ThanhThanhKhiet >
thaianh49 06.08.2008 23:18:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

                       Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
          Thái Anh


 Thái Anh , Thanh Khiết chơi cùng
Nồi niêu soong chảo ta chung đồ hàng 
Thái Anh đánh đổ tôm rang
Thanh Khiết vội vàng múc lại vào soong
Hỳ hà hỳ hụp ăn xong
Mắt mũi lem luớc ai trông cũng cười
 
T.T.K.5.8.2008                 


Chưa kịp nhìn mặt...đã phải cười
Cười to khi mới đọc xong thơ này
 
Ước gì mình mãi thơ ngây
Ngày xưa , ngày xửa...còn hay khóc nhè.!
                 Thái Anh
ThanhThanhKhiet 07.08.2008 01:36:30 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

quote:

Trích đoạn: thaianh49

                       Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
          Thái Anh


 Thái Anh , Thanh Khiết chơi cùng
Nồi niêu soong chảo ta chung đồ hàng 
Thái Anh đánh đổ tôm rang
Thanh Khiết vội vàng múc lại vào soong
Hỳ hà hỳ hụp ăn xong
Mắt mũi lem luớc ai trông cũng cười
 
T.T.K.5.8.2008                 


Chưa kịp nhìn mặt...đã phải cười
Cười to khi mới đọc xong thơ này
 
Ước gì mình mãi thơ ngây
Ngày xưa , ngày xửa...còn hay khóc nhè.!
                 Thái Anh


Khóc nhè đến lúc mẹ về
Cho dăm cái kẹo đi khoe khắp làng
Thế mà lại có một thằng
Giám lao vào chụp chạy băng ra đường
Khóc nhè lại khóc to hơn
Chân tay mặt mũi chờm hơm như hề
 
T.T.K.6.8.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C98DC7CA222F49E1BA675B1B50AECE3E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 10:09:49 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
bietaiaibiet 07.08.2008 17:20:43 (permalink)
0

Tình yêu nào có lỗi gì
Sao mang sầu muộn bởi vì tại ai?
 
Muốn thương yêu mãi...yêu hoài
Một đời gắn bó chẵng rời xa nhau
 
Đất trời thay cuộc bể dâu
Gió giông dập nát có đâu yên lành
Lỗi tình_ xin tạ lỗi tình
Lòng này chỉ có trời xanh hiểu mà
 
T.T.K.4.8.2008


 
Mình ghé qua thăm đồng hương đây, chúc bạn luôn vui vẻ nhé!

 
 LỜI AN ỦI MUỘN MÀNG
 
Thôi đừng buồn và day dứt nữa em!
Khi ta giạt lại bên nhau giữa dòng đời dâu bể
Hợp rồi tan. Lẽ xưa nay vẫn thế
Những nỗi buồn sẽ lùi lại phía sau...
 
Mọi bông hoa dù rực rỡ sắc màu
Cũng tàn lụi vào một ngày định mệnh
Vầng trăng rằm đầy đặn, vằng vặc thế
Sẽ khuyết, mờ trong mòn mỏi đó em.
 
Dẫu cuộc đời còn lẫn lộn trắng, đen
Có những lúc ta chơi vơi, hụt hẫng...
Nhưng em nhé! đừng mất đi hy vọng
Bởi đêm dài dằng dặc mấy cũng qua!
 
Bao khôn ngoan, từng trải có trong ta
Trước tình yêu đều trở thành nông nổi
Như đứng trước em, anh dại khờ và bối rối...
Bởi trái tim có lý lẽ riêng mình!
 
Thôi đừng buồn và day dứt nhé em!
Cứ thanh thản như thiên nhiên mà sống
Khi cánh buồm xa khuất bờ ảo vọng
Thì sóng lòng sẽ dần lặng nguôi quên.
 
Anh an ủi em hay an ủi chính mình?
Khi nỗi nhớ cứ nghiêng về bên ấy...
Biển đã lặng, gió đừng khơi sóng dậy
Xin cho thuyền dong duổi đến bình yên... 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 12:20:11 bởi bietaiaibiet >
thaianh49 08.08.2008 01:31:10 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
Thái Anh




Thái Anh , Thanh Khiết chơi cùng
Nồi niêu soong chảo ta chung đồ hàng
Thái Anh đánh đổ tôm rang
Thanh Khiết vội vàng múc lại vào soong
Hỳ hà hỳ hụp ăn xong
Mắt mũi lem luớc ai trông cũng cười

T.T.K.5.8.2008


Chưa kịp nhìn mặt...đã phải cười
Cười to khi mới đọc xong thơ này

Ước gì mình mãi thơ ngây
Ngày xưa , ngày xửa...còn hay khóc nhè.!
Thái Anh


Khóc nhè đến lúc mẹ về
Cho dăm cái kẹo đi khoe khắp làng
Thế mà lại có một thằng
Giám lao vào chụp chạy băng ra đường
Khóc nhè lại khóc to hơn
Chân tay mặt mũi chờm hơm như hề

T.T.K.6.8.2008






Đính kèm (1)

Khóc nhè vì mất kẹo rồi
Mai giận hứa sẽ không sang chơi cùng
Chỉ mình với bạn chơi chung
Bầy bao nhiêu thứ lung tung lộn nhào
Mẹ về đi vướng bổ nhào
Nồi niêu xong chảo...vứt ào ra sân...
 
 
hehe...thế là lại tiếp tục nhè Thanh Khiết ơi....
 
              Thái Anh

ThanhThanhKhiet 08.08.2008 08:26:55 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Trích đoạn: thaianh49

Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
Thái Anh




Thái Anh , Thanh Khiết chơi cùng
Nồi niêu soong chảo ta chung đồ hàng
Thái Anh đánh đổ tôm rang
Thanh Khiết vội vàng múc lại vào soong
Hỳ hà hỳ hụp ăn xong
Mắt mũi lem luớc ai trông cũng cười

T.T.K.5.8.2008


Chưa kịp nhìn mặt...đã phải cười
Cười to khi mới đọc xong thơ này

Ước gì mình mãi thơ ngây
Ngày xưa , ngày xửa...còn hay khóc nhè.!
Thái Anh


Khóc nhè đến lúc mẹ về
Cho dăm cái kẹo đi khoe khắp làng
Thế mà lại có một thằng
Giám lao vào chụp chạy băng ra đường
Khóc nhè lại khóc to hơn
Chân tay mặt mũi chờm hơm như hề

T.T.K.6.8.2008






Đính kèm (1)

Khóc nhè vì mất kẹo rồi
Mai giận hứa sẽ không sang chơi cùng
Chỉ mình với bạn chơi chung
Bầy bao nhiêu thứ lung tung lộn nhào
Mẹ về đi vướng bổ nhào
Nồi niêu xong chảo...vứt ào ra sân...
 

hehe...thế là lại tiếp tục nhè Thanh Khiết ơi....
 
              Thái Anh


Hai đứa đứng tiếc tần ngần
Bắt đền mẹ cũng chẳng cần dỗ cho
Mình vờ nhè rõ thật to
Thái anh ne né lò dò lủi đi
 
T.T.K.8.8.2008
ThanhThanhKhiet 08.08.2008 08:35:39 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


Tình yêu nào có lỗi gì
Sao mang sầu muộn bởi vì tại ai?
 
Muốn thương yêu mãi...yêu hoài
Một đời gắn bó chẵng rời xa nhau
 
Đất trời thay cuộc bể dâu
Gió giông dập nát có đâu yên lành
Lỗi tình_ xin tạ lỗi tình
Lòng này chỉ có trời xanh hiểu mà
 
T.T.K.4.8.2008


 
Mình ghé qua thăm đồng hương đây, chúc bạn luôn vui vẻ nhé!
 
 
LỜI AN ỦI MUỘN MÀNG
 
Thôi đừng buồn và day dứt nữa em!
Khi ta giạt lại bên nhau giữa dòng đời dâu bể
Hợp rồi tan. Lẽ xưa nay vẫn thế
Những nỗi buồn sẽ lùi lại phía sau...
 
Mọi bông hoa dù rực rỡ sắc màu
Cũng tàn lụi vào một ngày định mệnh
Vầng trăng rằm đầy đặn, vằng vặc thế
Sẽ khuyết, mờ trong mòn mỏi đấy em.
 
Dẫu cuộc đời này còn lẫn lộn trắng, đen
Có những lúc ta chơi vơi, hụt hẫng...
Nhưng em nhé! đừng mất đi hy vọng
Bởi đêm dài dằng dặc mấy cũng qua! 
  
Bao khôn ngoan, từng trải có trong ta
Trước tình yêu đều trở thành nông nổi
Như đứng trước em, anh dại khờ và bối rối...
Bởi trái tim có lý lẽ riêng mình!
 
Thôi đừng buồn và day dứt nhé em!
Cứ thanh thản như thiên nhiên mà sống
Khi cánh buồm xa khuất bờ ảo vọng
Thì sóng lòng sẽ dần lặng nguôi quên.
 
Anh an ủi em hay an ủi chính mình?
Khi nỗi nhớ cứ nghiêng về bên ấy
Biển đã lặng, gió đừng khơi sóng dậy
Xin cho thuyền dong duổi đến bình yên...
                             Nguyễn thành Dũng
 
 
 
thanhthanhkhiet cám ơn đồng hương đã ghé chúc đồng hương luôn vui , hạnh phúc nhé
 


Cầu cho gió lặng biển êm
Thuyền anh lướt nhẹ bình yên tới bờ
 
T.T.K.8.8.2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 22:53:59 bởi ThanhThanhKhiet >
thaianh49 08.08.2008 22:53:18 (permalink)
0
Khóc nhè vì mất kẹo rồi
Mai giận hứa sẽ không sang chơi cùng
Chỉ mình với bạn chơi chung
Bầy bao nhiêu thứ lung tung lộn nhào
Mẹ về đi vướng bổ nhào
Nồi niêu xong chảo...vứt ào ra sân...
 

hehe...thế là lại tiếp tục nhè Thanh Khiết ơi....
 
              Thái Anh


Hai đứa đứng tiếc tần ngần
Bắt đền mẹ cũng chẳng cần dỗ cho
Mình vờ nhè rõ thật to
Thái anh ne né lò dò lủi đi
 
T.T.K.8.8.2008

Nối soong mẹ đá mất rồi
Bây giờ ta lại cùng ngồi ru em
Ru em ,em ngủ đi em
Khi nào thức dậy...ăn kem tràng tiền
 
Mẹ về mẹ lại tức điên...
Bởi mang gối mẹ...ra hiên em nằm..
Búp bê mẹ vứt cái rầm
Sao đem gối mẹ ra nằm ngoài hiên.?
 
Nước mắt lại chảy triền miên...
Mẹ thương ,mẹ lại cho liền hai kem...
 
hihi...Thanh Khiết ơi,bạn mải vui cứ quên vào nhầm nhà.nhớ là bọn mình chơi ở nhà '' Mùa Hoa Dai-Thai Anh''...không phải là nhà''Mùa Hoa Dai'' nhé,lần sau còn nhầm,tớ ứ chơi với nữa...cho mà nhè thêm cũng kệ
             T.A

_____________________________

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 202 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9