Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 202 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 01.09.2008 16:02:19 (permalink)
0
Tình Hoài
 
Thuyền ai chở nặng trái tim
Để cho sóng biển đánh chìm nhớ thương
Đắm sâu ,tít đáy đại dương
Trộn vào lòng biển vấn vương …tình Hoài
 
T.T.K.1.9.2008
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 01.09.2008 16:44:41 (permalink)
0
Bình yên
 
Biển xanh ngun ngút tầm nhìn
Đứng trông trời biển, bình yên trong hồn
 
Biết đâu đáy biển sóng cồn
Giật mình chợt thấy - chẳng còn bình yên...
 
T.T.K.1.9.2008
 






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 22:23:55 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.09.2008 22:22:12 (permalink)
0
Tại sao?
 
Giấy còn xanh chữ hôm qua
Thời gian vừa thoáng ,đã ra úa vàng
 
Trong thư lời nói nhẹ nhàng
Vết loang như xé rách tan ngọt ngào
 
Bao nhiêu thương nhớ gửi trao
Một cơn gió cuốn bay vào hư không
 
" Những là chín  nhớ mười trông”
Ai làm nghẹn lối, đứt dòng...tin...yêu
 
Thu về trời đẹp biết bao
Sao đem...giông gió...rắc vào trời thu…
 
T.T.K.1.9.2008 {thu kỷ niệm}
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 19:59:18 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.09.2008 22:24:03 (permalink)
0
Mùa thu trong em
 
Hè qua ,Thu cũng đã sang
Cho lòng em chứa đầy tràn mộng mơ 
Trời xanh thăm thẳm gió đưa
sưởi trong nắng ấm mãi chưa muốn rời
Tim em nao nức bồi hồi
Mùa thu của đất, của trời ,của em…
Mong Thu luôn mãi ngát xanh
Để em được sống an lành...trong Thu…
 
T.T.K.2.9.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:28:40 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 03.09.2008 11:03:19 (permalink)
0
Anh là
 
Anh là muối mặn gừng cay
Tình ta sâu nặng dan tay chung đường
 
Anh là con suối đầu nguồn
Nước trong xuôi chảy một đường về sông
 
Anh là biển cả mênh mông
Thuyền em neo đậu giữa lòng biển êm
 
Anh là đồng đất lúa chiêm
Trải qua đông lạnh cho em tự hào
 
Anh là liên khúc ca dao
Đôi ta đằm thắm tình trao…trọn đời
 
T.T.K.3.9.2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 08:46:59 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 04.09.2008 07:24:33 (permalink)
0
HỎI
 
Có gì tận đáy mắt anh
Mà sao sóng sánh sắc xanh, vơi đầy?...
 
Có gì trong trái tim này
Mà vương vấn cứ mỗi ngày đầy thêm?
 
Nghe anh thủ thỉ êm đềm
Phút giây gần gũi khiến em bồi hồi...
 
 
Em chưa biết rõ anh thôi
Còn lòng em đã nhận lời yêu anh.
 
T.T.K4.9.2008
 
 

 
giotsuongthu 04.09.2008 08:48:09 (permalink)
0

HỎI

Có gì tận đáy mắt anh
Mà sao sóng sánh sắc xanh, vơi đầy?...

Có gì trong trái tim này
Mà vương vấn cứ mỗi ngày đầy thêm?

Nghe anh thủ thỉ êm đềm
Phút giây gần gũi khiến em bồi hồi...


Em chưa biết rõ anh thôi
Còn lòng em đã nhận lời yêu anh.

T.T.K4.9.2008

 
TRẢ LỜI
 
Tình nồng trong đáy mắt anh,
Nên tình óng ánh sắc xanh vơi đầy.
 
Vườn hồng  trong trái tim này,
Mời em dạo bước mỗi ngày cùng anh.
 
Dù đời không đẹp như tranh,
Tình anh vẫn mãi là tình thủy chung !
 
            ghé thăm bạn nè,chào buổi sáng,chúc bạn một ngày mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc,
                        gst
Mùa Đông Lạnh 04.09.2008 08:55:46 (permalink)
0
 

Làm gì mà có tình thủy  trung ?

                                                     
                ĐÔI MẮT  ....             
                             Trong đôi mắt của anh
                                Có cái nhìn rực lửa
                              Nhưng tâm hồn lạnh giá
                              Vẫn nằm trong tim anh
 
                                 Nếu ta trót có say
                                Nhìn vào đôi mắt ấy
                               Thấy lòng yêu sao vậy
                                Với cảm giác tràn đầy
 
                              Nhưng rồi bỗng một ngày
                                 Đôi mắt kia lanh giá
                                    Để hồn ta tê tái
                              Ngu chua yêu vội vàng
 
                                                    phong phong linh
 
 


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/38B064834BCA4C23BA798C7CC0A7415E.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 10:10:55 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Loài Chim Biển 04.09.2008 16:23:54 (permalink)
0

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"
 

Trích đoạn: Đình Thế

Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
Lung linh huyền ảo trong đêm tối
Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
            ĐT
Tình ta xa cách cả trời mây
Biển cách núi ngăn trọn tháng ngày
Đã chia đôi ngả lời hẹn ước
Để buồn đau xót mãi hôm nay…

Nghe thì như xa cách
Ngẫm lại sao thật gần
Hai tâm hồn thanh lịch
Tưởng xa mà như thân

Hãy đến với nhau đi
Đừng hoài trong tâm tưởng
Giữ tâm hồn cao thượng
Chỉ khổ đời nhau thôi

Loài chim biển như tôi
Luôn nhớ thương tình cũ
Rồi buồn trong ủ rũ
Khổ đau suốt một đời

Tôi muốn đời đẹp thêm
Đẹp cả chuyện nợ duyên
Đẹp tâm hồn cao thượng
Đẹp Quân tử thuyền quyên

Để lòng tôi bớt đau
Nhìn hạnh phúc người sau
Mà vơi đi sầu muộn
... Mơ ước một ngày nào
Bình minh - đời chim biển
Bay vẫy vùng, trên cao...
     Chúc hạnh phúc đến mọi người!
          LCB






 
ThanhThanhKhiet 04.09.2008 19:39:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Loài Chim Biển

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"


quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
Lung linh huyền ảo trong đêm tối
Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
         ĐT
Tình ta xa cách cả trời mây
Biển cách núi ngăn trọn tháng ngày
Đã chia đôi ngả lời hẹn ước
Để buồn đau xót mãi hôm nay…

Nghe thì như xa cách
Ngẫm lại sao thật gần
Hai tâm hồn thanh lịch
Tưởng xa mà như thân

Hãy đến với nhau đi
Đừng hoài trong tâm tưởng
Giữ tâm hồn cao thượng
Chỉ khổ đời nhau thôi

Loài chim biển như tôi
Luôn nhớ thương tình cũ
Rồi buồn trong ủ rũ
Khổ đau suốt một đời

Tôi muốn đời đẹp thêm
Đẹp cả chuyện nợ duyên
Đẹp tâm hồn cao thượng
Đẹp Quân tử thuyền quyên

Để lòng tôi bớt đau
Nhìn hạnh phúc người sau
Mà vơi đi sầu muộn
... Mơ ước một ngày nào
Bình minh - đời chim biển
Bay vẫy vùng, trên cao...
  Chúc hạnh phúc đến mọi người!
      LCB

 
Loài chim biển giống tôi
Chỉ ngồi đếm hạt rơi
Nơi chút tình xưa cũ
Đưa xa xót một đời
 
Tình yêu mãi chơi vơi
Của một thời thơ dại
Nước mắt vẫn lăn dài
Mây phủ cả tương lai
 
Tôi chưa biết ngày mai
Liệu trời còn sáng lại
Bởi lòng luôn ôm mãi
Dấu xưa mối tình hoài
 
Tôi xin cảm ơn người
Có những lời chúc phúc
Cầu mong đời chim biển
Sải cánh khắp vùng trời...
 
T.T.K.4.9.2008


 
ThanhThanhKhiet 05.09.2008 09:52:07 (permalink)
0
Nỗi niềm
 
Có người vừa mới hỏi em
Ngôi sao nào đấy ? cho xem bóng hình
 
  Ngẩn ngơ ,nhói buốt, tim mình
Trắng tay - đâu có bóng hình mà xem
 
Thơ em dấu kín nỗi niềm
Từ trong xao động con tim nhạt nhoà
 
Bóng anh mờ ảo thoáng qua
Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng
 
Ai đem đổ nước ra sông
Để  em chết lặng đứng trông ngậm ngùi

T.T.K.5.9.2008
 
 r


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 10:25:21 bởi Huyền Băng >
ThanhThanhKhiet 06.09.2008 00:07:56 (permalink)
0
 
Hoài nhớ
 
Bước chân vô định liêu xiêu
Nhặt thương, gom nhớ, trao yêu …một thời
 
Lệ tràn từng giọt rơi rơi
Hoà cùng trời đất bời bời rắc mưa
 
Thu sang cành là đung đưa
Nay còn xanh thắm mãi chưa rụng này
 
Đêm về mở rượu mê say
Canh khuya cạn chén ngất ngây - dại khờ
 
T.T.K.5.9.2008
 

 

Loài Chim Biển 06.09.2008 00:33:42 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nỗi niềm
 
Có người vừa mới hỏi em
Ngôi sao nào đấy ? cho xem bóng hình
 
  Ngẩn ngơ ,nhói buốt, tim mình
Trắng tay - đâu có bóng hình mà xem
 
Thơ em dấu kín nỗi niềm
Từ trong xao động con tim nhạt nhoà
 
Bóng anh mờ ảo thoáng qua
Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng
 
Ai đem đổ nước ra sông
Để  em chết lặng đứng trông ngậm ngùi

T.T.K.5.9.2008
 
Nghĩ rằng Chị không nên xa xôi
Hãy nói với người ấy đi thôi
Tình có cho đi thì mới nhận
Hình như chị đã có nhận rồi
Nhưng sao chị chẳng cho một chút
Muốn biết hình người, gửi hình ta
Trong thơ của Chị chưa biểu hiện
Ai người mà chị nhớ thiết tha
Cứ nói trống không một tình hoài
Nào ai biết chị viết cho ai
Một chút hững hờ chưa rõ nghĩa
Người ta cũng cảm thấy u hoài...
                LCB
 
 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 00:44:59 bởi Loài Chim Biển >
Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 09:25:55 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Hoài nhớ
 
Bước chân vô định liêu xiêu
Nhặt thương, gom nhớ, trao yêu …một thời
 
Lệ tràn từng giọt rơi rơi
Hoà cùng trời đất bời bời rắc mưa
 
Thu sang cành là đung đưa
Nay còn xanh thắm mãi chưa rụng này
 
Đêm về mở rượu mê say
Canh khuya cạn chén ngất ngây - dại khờ
 
T.T.K.5.9.2008
 

 

 
 
 
DẠI KHỜ  ...  BỞI AI ?
 
 
 
                            Chén say mà vẫn mong chờ
                        Bạn hữu đâu đó lạc vào vần thơ
                             Bao giờ cho đến bao giờ
                        Cùng người ta nhặt lá vàng thu rơi
                             Nỗi đợi lạc lõng đơn côi
                        Xin đừng rơi lệ xót người đợi trông
                             Lấp lo đâu đó bóng hồng
                        Cạn chén lòng hết dại khờ trong ai  !
 
                                      ***                   ***
 
                              Ta hẹn gặp nhé ngày mai
                      Sẽ đến làm chiếc cầu vồng chắn mưa
                              Quên đi nhé ! ... yêu một thời
                       Tinh không còn đợi ... dại khờ bởi ai ?
 
                                                                phong linh
                     6/9/08
 
ThanhThanhKhiet 06.09.2008 12:25:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Loài Chim Biển


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nỗi niềm
 
Có người vừa mới hỏi em
Ngôi sao nào đấy ? cho xem bóng hình
 
  Ngẩn ngơ ,nhói buốt, tim mình
Trắng tay - đâu có bóng hình mà xem
 
Thơ em dấu kín nỗi niềm
Từ trong xao động con tim nhạt nhoà
 
Bóng anh mờ ảo thoáng qua
Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng
 
Ai đem đổ nước ra sông
Để  em chết lặng đứng trông ngậm ngùi

T.T.K.5.9.2008
 
Nghĩ rằng Chị không nên xa xôi
Hãy nói với người ấy đi thôi
Tình có cho đi thì mới nhận
Hình như chị đã có nhận rồi
Nhưng sao chị chẳng cho một chút
Muốn biết hình người, gửi hình ta
Trong thơ của Chị chưa biểu hiện
Ai người mà chị nhớ thiết tha
Cứ nói trống không một tình hoài
Nào ai biết chị viết cho ai
Một chút hững hờ chưa rõ nghĩa
Người ta cũng cảm thấy u hoài...
               LCB
 
 
 
 
 
Tình xưa nào biết có phôi phai
Mà còn đâu nữa để cho ai
Nghĩ đến phận mình càng thêm tủi
Tháng năm đong mãi mối tình hoài
 
Thiết tha nhung nhớ với chơi vời
Những dòng thơ ấy chỉ là lời
Trong mơ trong mộng đời phận bạc
Làm sao diễm phúc được…có ai
 
++++
 
 
“…Bóng anh mờ ảo thoáng qua
Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng…”
 
 
T.T.K.6.9.2008





 

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 202 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9