Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 202 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 15.04.2008 16:50:27 (permalink)
0
Lưu luyến đồng hương
 
Đất nước mình cong cong hình chữ S
Người dân mình thân thiết dễ thương.
Cũng như em lưu luyến người đồng hương,
Tình cảm ấy lấy gì đo đếm được.
Anh nhớ mãi những điều em nói trước
Đến thăm nhau lại sợ bị chê cười...
Có gì đâu ta mỗi đứa một nơi
Buồn lên mạng lấy đất trời gửi gắm
Nhớ nhung nhau say đắm là thường.
Phải không em lưu luyến người đồng hương.
 
TrungDũng
 
Ngồi buồn ghi mấy dòng thăm bạn,hôm nay chắc đi lễ hội
đền Hùng? chúc bạn vui hạnh phúc 

 
#46
    ThanhThanhKhiet 15.04.2008 19:49:08 (permalink)
    0
    Đà LẠT
     
    Đường lên Đà lạt đẹp như tranh
    Vòng vèo leo giốc chạy quanh núi đồi
    Nhanh nhanh Bảo lộc kia rồi
    Cho xe ngừng chạy để ngồi nghỉ trưa.
     
    T.T.K.15/4/2008


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/404761D052FA40F9898DE9D52F34B8B9.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 23:15:19 bởi ThanhThanhKhiet >
    Attached Image(s)
    #47
      ThanhThanhKhiet 15.04.2008 19:59:01 (permalink)
      0
      ĐÈO BẢO LỘC
       
      Này đây áo ấm em mang
      Sang bên kia giốc lạnh càng lạnh hơn
      Kìa trông đồi núi xanh rờn
      Nào trà nào chuối nào vườn cà phê
      Trông mầu dất đỏ mà mê
      Bao người xứ khác lập quê nơi này.
       
      T.T.K. 15/4/2008




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C8C3A6F38EB54A618DDB96E296E260A8.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 13:01:20 bởi ThanhThanhKhiet >
      Attached Image(s)
      #48
        Trần Trung Dũng 16.04.2008 19:54:44 (permalink)
        0
        Tặng em
         
        Chào em người ở hà thành
        Gom mây gọi gió để dành tặng ai?...
        Anh mong là nắng sớm mai
        Gửi em nhận lấy tỏ bày tình thâm.
        Tặng em nồng ấm trăng rằm
        Một bông hoa thắm anh cầm trao tay.
        Tặng em một chút men say
        Phòng khi thiếu vắng anh đây nhớ thầm.
         
        TrungDũng
        #49
          phamthicucvang 17.04.2008 08:19:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

          Đà LẠT
           
          Đường lên Đà lạt đẹp như tranh
          Vòng vèo leo giốc chạy quanh núi đồi
          Nhanh nhanh Bảo lộc kia rồi
          Cho xe ngừng chạy để ngồi nghỉ trưa.
           
          T.T.K.15/4/2008


          Đà Lạt đẹp quá nên đã có mấy câu thơ này lúc CV còn nhỏ xíu ,
          xin cho nó tạm trú nhà TTK với nha.
           
          Trời Đà Lạt em về như muốn khóc
          thông reo vang một buổi sáng em qua
          hôn giã biệt thành phố cũ nhạt nhoà
          em đi nhé , bao giờ ta gặp lại
          ( ĐL 1973 )
          #50
            Nhân Sơn 17.04.2008 12:13:29 (permalink)
            0
            MNS vào thăm thấy nói về Đàlat nhớ quá
            xin gửi lại bài này thông cảm nha.  
             
                      NHỚ ĐÀ LẠT
             
             
            Nhớ lắm đất sương mù Đà Lạt
            Bao kỷ niệm để nhớ để thương
            Mưa phùn bay rét lạnh đến trường
            Trần Hưng Đạo của thời áo trắng... 
                                                      (1959-1964)
                                  -NS-
            #51
              Chu Ha 17.04.2008 21:46:05 (permalink)
              0
              Thân mến tặng ThanhThanhKhiet và các bạn....



              Cho mây ngừng trôi
               
               
              Nhè nhẹ vướng thôi mây trắng ơi
              Cho ta chút nắng, lạnh run rồi
              Ở đây xa xứ ngày mưa đổ
              Chiều xuống sương giăng phủ núi đồi
               
              Ta nhớ bóng người xa khuất nẻo
              Ái Ân rừng cũ vẳng thông reo
              Vọng Nguyệt còn chờ Than Thở mãi
              Sông Pha cách trở bao dốc đèo
               
              Ta nhớ Mê Linh khói tỏa mờ
              Xuân Hương yểu điệu dáng mộng mơ
              Đã mấy mùa qua sầu lá rụng
              Lãng tử tha phương mãi nhớ về
               
              Mây mãi si tình chẳng muốn bay
              Ôm ngang đỉnh núi suốt đêm ngày
              Tây Bắc mưa giăng sầu vợi vợi
              Trời Nam khuất bóng dạ ngây ngây.
               
              Chu Hà
               
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 21:47:27 bởi Chu Ha >
              #52
                ThanhThanhKhiet 17.04.2008 22:13:41 (permalink)
                0
                CHIỀU ĐÀ LẠT
                 
                Chiều tà Đà lạt mù sương
                Gió hây hây lạnh còn vương nắng vàng
                Giơ tay hứng giọt sương tan
                Giã quỳ như bướm sẽ sàng bay ra
                Đây kia hoa nở ngàn hoa
                Hương thơm ngào ngạt như là sứ tiên.
                 
                T.T.K..17/4/2008


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A8472924548B4BE99C51F40AB243478C.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 11:19:18 bởi ThanhThanhKhiet >
                Attached Image(s)
                #53
                  Trần Trung Dũng 18.04.2008 09:32:47 (permalink)
                  0
                  Nắng
                   
                  Không gặp hai ngày nên mưa rơi
                  Hoa thắm tặng em bị úa rồi
                  Hôm nay anh sẽ gom chùm nắng
                  Gửi tới tay em ánh mặt trời.
                   
                  TrungDũng
                  #54
                    Nhân Sơn 18.04.2008 14:26:33 (permalink)
                    0
                           NHỚ ĐÀ LẠT
                     
                     
                    Lâu lắm chưa về thăm Đà Lạt
                    Kể từ ngày rời bỏ mái trường
                    Kiếp giang hồ phiêu bạt tha phương
                    Biết còn gặp cố nhân thuở trước.
                     
                    Nhớ *"Thị Xuân" áo dài tha thướt
                    Nơi tình đầu vừa mới biết yêu
                    Chùa Linh Sơn vọng tiếng chuông chiều
                    Hồ Xuân Hương soi hình đôi bóng...
                                                            *Trường nữ sinh Bùi thị Xuân
                     
                                         -NS-
                    #55
                      ThanhThanhKhiet 18.04.2008 22:30:38 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                      ĐÀ LẠT GỌI
                       
                      Hôn giã biệt thành phố cũ nhạt nhoà
                      Thông reo gọi mà sao không quay lại
                      Trên ĐỒI CÙ Bải lải bụi sương sa
                      Cả DÀ LẠT vỡ òa trong Nhung nhớ..
                       
                      T.T.K. 17/3/2008
                       
                      Cám ơn bạn P.T.C.V. đã ghé chơi.Có quả BƠ đặc sản Đ.L. mang về tặng bạn đây. Cuối năm HỒNG chín mình sẽ mang về ,bạn có thích không. 
                      ****************
                      TTK mến ,
                      Mấy bài thơ của TTK gợi nhớ quá , năm 72-73 CV có kỷ niệm không quên ở Đ.L. sương mù , mời TTK đọc lại bài thơ này nha ( chờ bơ và hồng của bạn đấy )

                      Ví dụ ta yêu nhau
                                *Tựa truyện của Đoàn Thạch Biền
                             *Tác phẩm ngày xưa đã tặng anh

                      Đà Lạt "ta yêu nhau -ví dụ "
                      em về quay quắt lộng sương mù
                      mây bàng bạc khuất mây đầu nẻo
                      gió quẩn quanh lùa gió ngõ thu 
                      du khách ngã lòng vàng Thủy Tạ 
                      hoàng hôn đổ bóng tím Đồi Cù
                      phố cao tim nhỏ ghi lời hứa
                      ví dụ...vẫn là...ví dụ ư ?

                      Thơ PTCV

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/290AF8FD176948F1BE216FB5058A6137.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 13:03:21 bởi ThanhThanhKhiet >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        ThanhThanhKhiet 19.04.2008 09:34:51 (permalink)
                        0
                        CHỢ ĐÊM
                         
                        Chợ đêm có tự ngàn xưa
                        Lúc rừng thông rậm còn thưa thớt người
                        Rét tê gió lạnh sương rơi
                        Bên hàng bắp nướng ta ngồi sưỏi than
                        Nhìn gần em nhỏ bán hàng
                        Mà thương em ấy tảo tần đêm đêm
                        Trời lạnh về sáng lạnh thêm
                        Uống ly đậu nóng cho êm bụng này
                        Chương trình dạo bước hôm nay
                        Thăm dinh Bảo đại ở ngày làm vua.
                         
                        T.T.K..19/4/2008
                         
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2E27AD2014884BA5A21BB57AD9417D16.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 11:20:50 bởi ThanhThanhKhiet >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          Trần Trung Dũng 19.04.2008 10:31:47 (permalink)
                          0
                          Hẹn thề
                           
                          Đọc thơ em mải say mê
                          Làm anh ngây ngất như về nhà em.
                          Rồi mình đón ánh trăng lên
                          Cùng nhau sánh bước đến bên tây hồ.
                          Kề vai to nhỏ chuyện trò
                          Tay trao mây gió hẹn hò ngày mai
                           
                          TrungDũng
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 19.04.2008 17:35:22 (permalink)
                            0
                            THĂM DINH 3 [phòng hoàng hậu]
                             
                            Đời người cũng lắm thăng trầm
                            Nam phương hoàng hậu sứng tầm mẫu nghi
                            Mà sao trên chiếc giường kia
                            Nhiều đêm thức trắng dầm dề lệ rơi
                            Bao năm ngồi vị tại ngôi
                            Sống trong cay đắng với người trăng hoa
                            Một đời tích đức khoan hoà
                            Cháu con phương trưởng cũng là niềm vui.
                             
                            T.T.K..19/4/2008  


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6367A9ECAFA145E996F9D7AD1AEA1649.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 11:25:26 bởi ThanhThanhKhiet >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              ThanhThanhKhiet 20.04.2008 20:18:58 (permalink)
                              0
                              THUNG LŨNG TÌNH YÊU
                               
                              Họ đã nằm ở đây
                              Chàng trai và cô gái
                              Tình yêu không có tuổi
                              Thời gian mãi mãi trôi
                               
                              Gió lạnh ào ào thổi
                              Sóng quặn nước sục sôi
                              Núi đập như vỡ trời
                              Đất muôn đời che chở
                               
                              Họ nằm đây yên nghỉ
                              Khi chấm dứt cuộc đời
                              Với một lời thề nguyện
                              Được vĩnh viễn bên nhau
                               
                              Họ đã đạt nguyện cầu
                              Môt nghìn năm sau nữa
                              Họ vẫn nằm bên nhau
                              Đât muôn đời che chở
                               
                              T.T.K..20/4/2008 


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C8573605572D489CB8BE89A3E9E5981C.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 11:27:07 bởi ThanhThanhKhiet >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 202 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9